Bàn về cách cục làm nghề Y
AnKhoa
10/05/2011
Tự dưng tôi lại đặt ra câu hỏi: "Dùng Khoa học huyền bí (Tử Vi, Tử Bình) đi tìm nghề nghiệp, có khả thi không?" "Đã là nghiệp, thì người chọn nghiệp, hay nghiệp chọn người?"
Mời quý vị cho ý kiến,
Thân!
Mời quý vị cho ý kiến,
Thân!
Kiwi
10/05/2011
Thất Sát triều đẩu, on 10/05/2011 - 10:28, said:
Tự dưng tôi lại đặt ra câu hỏi: "Dùng Khoa học huyền bí (Tử Vi, Tử Bình) đi tìm nghề nghiệp, có khả thi không?" "Đã là nghiệp, thì người chọn nghiệp, hay nghiệp chọn người?"
Mời quý vị cho ý kiến,
Thân!
Mời quý vị cho ý kiến,
Thân!
Kiwi nghĩ là nghiệp chọn người, đó là trường hợp của Kiwi.
Từ nhỏ đến lớn Kiwi chưa bao giờ nghĩ hay mơ ước gì sẽ thành bác sĩ. Lúc nhỏ Kiwi thích làm doanh nhân, người đẹp, được mặc đồ đẹp, đến những chỗ luxury chứ không phải những nơi máu me, thấy cảnh bệnh nhân ăn cơm trong miệng mà mình thấy được người ta đang nhai gì...
Thêm 1 lá số, người này học cực giỏi, đàn hay, quan hệ xã hội rộng, giỏi ngoại ngữ, nói và viết lưu loát 5 ngoại ngữ. Học Y lúc nào cũng trong top, được học bổng đi học Y ở nước ngoài, và đương số nói đó là quyết định sai lầm nhất của đương số. Hiện giờ đang học PhD, không thể trở thành bác sĩ lâm sàng, mà chỉ theo con đường nghiên cứu. Chuyên ngành thần kinh
Sửa bởi Kiwi: 10/05/2011 - 11:14
Kiwi
10/05/2011
Còn lá số này đích thị là thần tượng của Kiwi, bác sĩ Nhi Khoa. Học rất giỏi, rất hiền, đẹp trai , rất nhiều em vây quanh, nhưng Kiwi thấy đời sống tình cảm không có lộn xộn. Bác sĩ Nhi chuyên ngành ngoại tim mạch. Cũng là cán bộ giảng ở trường Y. Gia đình cha mẹ không phải bác sĩ, nhưng trong nhà 5 anh em đều là bác sĩ. Học PhD ở Nhật. Chưa vợ, nhưng có 2 đứa con , anh này và Kiwi nhận nuôi 2 đứa nhỏ, nhưng vì gia đình phản đối nói 2 thằng đều chưa lập gia đình, không được nhận con nuôi, lỡ sau này lập gia đình sẽ gặp nhiều problems nên chỉ được đỡ đầu...
Lá số anh này, Kiwi thấy cũng có cách Dương - Lương - Xương - Lộc. Vì học 2 lớp khác nhau nên không so được kết quả trong thi cử giữa 2 thằng. Nhưng khách quan mà nói người này học giỏi hơn Kiwi, chỉ có là Kiwi cảm thấy mình may mắn hơn, người này PhD muộn hơn Kiwi 3 năm, cùng điểm xuất phát, nhưng Kiwi nhảy cóc được giai đoạn bác sĩ nội trú, lên thẳng PhD.
Lá số anh này, Kiwi thấy cũng có cách Dương - Lương - Xương - Lộc. Vì học 2 lớp khác nhau nên không so được kết quả trong thi cử giữa 2 thằng. Nhưng khách quan mà nói người này học giỏi hơn Kiwi, chỉ có là Kiwi cảm thấy mình may mắn hơn, người này PhD muộn hơn Kiwi 3 năm, cùng điểm xuất phát, nhưng Kiwi nhảy cóc được giai đoạn bác sĩ nội trú, lên thẳng PhD.
VDTT
10/05/2011
Kiwi, on 10/05/2011 - 11:13, said:
...Thêm 1 lá số, người này học cực giỏi, đàn hay, quan hệ xã hội rộng, giỏi ngoại ngữ, nói và viết lưu loát 5 ngoại ngữ. Học Y lúc nào cũng trong top, được học bổng đi học Y ở nước ngoài, và đương số nói đó là quyết định sai lầm nhất của đương số. Hiện giờ đang học PhD, không thể trở thành bác sĩ lâm sàng, mà chỉ theo con đường nghiên cứu. Chuyên ngành thần kinh
Mệnh: Phủ Tướng triều viên Tả Hữu Xương Khúc Long Phương thủ giáp, thêm Khoa Thanh Long; đè bẹp cặp Kiếp Không lạc lõng, mệnh (thiếu) Âm thân Trực Phù cá tính phải về sau mới thành hình, lúc trẻ dễ bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Nhờ cách cục của mệnh tốt nên sớm thành công theo tiêu chuẩn xã hội mà vô tình đè nén khuynh hướng "ngược đời" của chính mình (Kiếp Không).
Hạn đến Dần có Cơ Âm, hạn quan Lương cư Ngọ sáng tạo thành cách Cơ Lương Hình Riêu Y Lộc Quang Quí (Cơ Lương Quang Quí Hình Lộc danh y) thành thử bị lôi cuốn vào y dược.
Hạn đến Mão Lộc Kị phân tranh, tâm tư xung động bắt buộc nhìn lại chính mình, thêm nhờ Kiếp xung mới thấy là không hợp. Ấy cũng bởi vì thân và mệnh mâu thuẫn nhau, nhưng mệnh quá mạnh thành thử phải rất lâu sau ảnh hưởng điều chỉnh của thân mới thể hiện ra được.
Tương lai tôi không biết (người khác biết còn tôi thì không), nhưng xét tinh đẩu thì người này sẽ suốt đời tâm tư mâu thuẫn, nghề Y bỏ thì thương vương thì tội. Song thiên về nghiên cứu thay vì làm bác sĩ lâm sàng là đúng chiều hướng. Thân nhờ Phủ Tướng dễ gặp quý nhân, nghiên cứu có kết quả. Về hôn nhân, lấy người có nhiều đặc tính khác hẳn mình (chẳng hạn người ngoại quốc) là tốt hơn hết, không được thế thì lấy vợ bác sĩ, nha sĩ cũng hợp.
Kiwi
11/05/2011
VDTT, on 10/05/2011 - 22:29, said:
Số này cho thấy vai trò của vận (nửa trước của hai chữ vận mệnh, nửa sau của hai chữ mệnh vận):
Mệnh: Phủ Tướng triều viên Tả Hữu Xương Khúc Long Phương thủ giáp, thêm Khoa Thanh Long; đè bẹp cặp Kiếp Không lạc lõng, mệnh (thiếu) Âm thân Trực Phù cá tính phải về sau mới thành hình, lúc trẻ dễ bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Nhờ cách cục của mệnh tốt nên sớm thành công theo tiêu chuẩn xã hội mà vô tình đè nén khuynh hướng "ngược đời" của chính mình (Kiếp Không).
Hạn đến Dần có Cơ Âm, hạn quan Lương cư Ngọ sáng tạo thành cách Cơ Lương Hình Riêu Y Lộc Quang Quí (Cơ Lương Quang Quí Hình Lộc danh y) thành thử bị lôi cuốn vào y dược.
Hạn đến Mão Lộc Kị phân tranh, tâm tư xung động bắt buộc nhìn lại chính mình, thêm nhờ Kiếp xung mới thấy là không hợp. Ấy cũng bởi vì thân và mệnh mâu thuẫn nhau, nhưng mệnh quá mạnh thành thử phải rất lâu sau ảnh hưởng điều chỉnh của thân mới thể hiện ra được.
Tương lai tôi không biết (người khác biết còn tôi thì không), nhưng xét tinh đẩu thì người này sẽ suốt đời tâm tư mâu thuẫn, nghề Y bỏ thì thương vương thì tội. Song thiên về nghiên cứu thay vì làm bác sĩ lâm sàng là đúng chiều hướng. Thân nhờ Phủ Tướng dễ gặp quý nhân, nghiên cứu có kết quả. Về hôn nhân, lấy người có nhiều đặc tính khác hẳn mình (chẳng hạn người ngoại quốc) là tốt hơn hết, không được thế thì lấy vợ bác sĩ, nha sĩ cũng hợp.
Mệnh: Phủ Tướng triều viên Tả Hữu Xương Khúc Long Phương thủ giáp, thêm Khoa Thanh Long; đè bẹp cặp Kiếp Không lạc lõng, mệnh (thiếu) Âm thân Trực Phù cá tính phải về sau mới thành hình, lúc trẻ dễ bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Nhờ cách cục của mệnh tốt nên sớm thành công theo tiêu chuẩn xã hội mà vô tình đè nén khuynh hướng "ngược đời" của chính mình (Kiếp Không).
Hạn đến Dần có Cơ Âm, hạn quan Lương cư Ngọ sáng tạo thành cách Cơ Lương Hình Riêu Y Lộc Quang Quí (Cơ Lương Quang Quí Hình Lộc danh y) thành thử bị lôi cuốn vào y dược.
Hạn đến Mão Lộc Kị phân tranh, tâm tư xung động bắt buộc nhìn lại chính mình, thêm nhờ Kiếp xung mới thấy là không hợp. Ấy cũng bởi vì thân và mệnh mâu thuẫn nhau, nhưng mệnh quá mạnh thành thử phải rất lâu sau ảnh hưởng điều chỉnh của thân mới thể hiện ra được.
Tương lai tôi không biết (người khác biết còn tôi thì không), nhưng xét tinh đẩu thì người này sẽ suốt đời tâm tư mâu thuẫn, nghề Y bỏ thì thương vương thì tội. Song thiên về nghiên cứu thay vì làm bác sĩ lâm sàng là đúng chiều hướng. Thân nhờ Phủ Tướng dễ gặp quý nhân, nghiên cứu có kết quả. Về hôn nhân, lấy người có nhiều đặc tính khác hẳn mình (chẳng hạn người ngoại quốc) là tốt hơn hết, không được thế thì lấy vợ bác sĩ, nha sĩ cũng hợp.
Bác VDTT làm Kiwi cà nanh nhá, bác hem có giải cho Kiwi đâu
Người này không thể nói là không thành công với những thành quả người này đạt được. Như bác nói "Nhờ cách cục của mệnh tốt nên sớm thành công theo tiêu chuẩn xã hội mà vô tình đè nén khuynh hướng "ngược đời" của chính mình (Kiếp Không)". Người này vô cùng active, không xoay cái này làm thì xoay cái kia làm. So ra thì Kiwi không bằng 1 chút xí gì của người này cả. Người này giỏi, nổi tiếng [Mệnh giáp Âm Dương, Xương Khúc, Long Phượng]. Gia đình người này bác sĩ từ trong nôi, rất nổi tiếng. Chuyện được học bổng đi học Y ở nước ngoài, năm đó cả nước chỉ có 1 mình anh ta. Nhưng đến giờ thì không toại ý và hoang mang.
Tư tưởng người này rất hay xung động, plan đủ chuyện do không thể làm bs lâm sàng, nên tính 1 là sau PhD sẽ theo con đường PD rùi PI [permanent investigator]; 2. về VN mở bệnh viện... có rủ rê Kiwi và nhóm bạn về làm cho hắn. Kiwi chỉ hứa nếu hắn mở sẽ giúp hắn làm quân sư trong giai đoạn đầu thôi. Kiwi thì không muốn đến gần người này lắm không phải do Kiwi xem số mà kì thị, mà từ lúc đại học đã có cảm giác không nên đến gần người này, người này quan hệ khá rộng, nhưng không sâu, không thể thân kiểu hết lòng vì nhau như tên bs005 được
Còn chuyện GF thì Kiwi thường không có hỏi, tại không quan tâm, với lại có hỏi thì cũng chỉ nhận câu trả lời cho có câu trả lời vậy thôi, đợi khi nào hắn lấy được vợ rùi Kiwi hồi đáp với bác , chắc là soi kỹ quá với lại bốc lên để xuống nhiều quá nên giờ chắc "quáng gà" rùi ạ
Kiwi học hỏi được từ bài luận giải của bác,Kiwi cảm ơn bác.
Sửa bởi Kiwi: 11/05/2011 - 05:07
tam-minh
12/05/2011
Kiwi, on 10/05/2011 - 11:36, said:
Còn lá số này đích thị là thần tượng của Kiwi, bác sĩ Nhi Khoa. Học rất giỏi, rất hiền, đẹp trai , anh này và Kiwi nhận nuôi 2 đứa nhỏ, nhưng vì gia đình phản đối nói 2 thằng đều chưa lập gia đình, không được nhận con nuôi, lỡ sau này lập gia đình sẽ gặp nhiều problems nên chỉ được đỡ đầu...
Lá số anh này, Kiwi thấy cũng có cách Dương - Lương - Xương - Lộc. Vì học 2 lớp khác nhau nên không so được kết quả trong thi cử giữa 2 thằng. Nhưng khách quan mà nói người này học giỏi hơn Kiwi, chỉ có là Kiwi cảm thấy mình may mắn hơn, người này PhD muộn hơn Kiwi 3 năm, cùng điểm xuất phát, nhưng Kiwi nhảy cóc được giai đoạn bác sĩ nội trú, lên thẳng PhD.
, rất nhiều em vây quanh, nhưng Kiwi thấy đời sống tình cảm không có lộn xộn. Bác sĩ Nhi chuyên ngành ngoại tim mạch. Cũng là cán bộ giảng ở trường Y. Gia đình cha mẹ không phải bác sĩ, nhưng trong nhà 5 anh em đều là bác sĩ. Học PhD ở Nhật. Chưa vợ, nhưng có 2 đứa con Lá số anh này, Kiwi thấy cũng có cách Dương - Lương - Xương - Lộc. Vì học 2 lớp khác nhau nên không so được kết quả trong thi cử giữa 2 thằng. Nhưng khách quan mà nói người này học giỏi hơn Kiwi, chỉ có là Kiwi cảm thấy mình may mắn hơn, người này PhD muộn hơn Kiwi 3 năm, cùng điểm xuất phát, nhưng Kiwi nhảy cóc được giai đoạn bác sĩ nội trú, lên thẳng PhD.
chị kiwi cho em bưng lá số này qua mục TL cư ngọ nhé. chị rảnh thì qua đó nghiệm lý lá số anh này luôn hen
Whitebear
12/05/2011
Tặng lá số bồ cũ
Cũng tốt nghiệp rồi làm bác sĩ, cũng thủ khoa đầu ra đại học khắc tên văn miếu. Giờ lấy chồng rồi =)). Cũng sang top univ ở Mỹ.
Khác với Kiwi, em này là bồ cũ nên tớ chả có thần tượng thần teo gì hết. Cũng xinh xắn lắm, nhưng ) đời là thế.
Cũng tốt nghiệp rồi làm bác sĩ, cũng thủ khoa đầu ra đại học khắc tên văn miếu. Giờ lấy chồng rồi =)). Cũng sang top univ ở Mỹ.
Khác với Kiwi, em này là bồ cũ nên tớ chả có thần tượng thần teo gì hết. Cũng xinh xắn lắm, nhưng ) đời là thế.
Kiwi
12/05/2011
Whitebear, on 12/05/2011 - 16:44, said:
Tặng lá số bồ cũ
Cũng tốt nghiệp rồi làm bác sĩ, cũng thủ khoa đầu ra đại học khắc tên văn miếu. Giờ lấy chồng rồi =)). Cũng sang top univ ở Mỹ.
Khác với Kiwi, em này là bồ cũ nên tớ chả có thần tượng thần teo gì hết. Cũng xinh xắn lắm, nhưng ) đời là thế.
Cũng tốt nghiệp rồi làm bác sĩ, cũng thủ khoa đầu ra đại học khắc tên văn miếu. Giờ lấy chồng rồi =)). Cũng sang top univ ở Mỹ.
Khác với Kiwi, em này là bồ cũ nên tớ chả có thần tượng thần teo gì hết. Cũng xinh xắn lắm, nhưng ) đời là thế.
Kiểm chứng lá số trước khi đưa vào bộ sưu tập, WB thành thật nhá!!!
Dáng người thanh mảnh, chân tay hơi dài, gương mặt đầy đặn, mũi hơi to, Tóc dài thẳng. Là con trường hay đoạt quyền trường, là người khá thông mình, bước ra ngoài dễ bị luyến ái với phái nam. Kiếm tiền khá dễ dàng, tính tình phóng khoáng, chi tiền khá thoáng. Hay bị đau lưng, hay có tật gì đó ở lưng,
Whitebear
13/05/2011
[quote name='Kiwi' timestamp='1305197295' post='5001']
Kiểm chứng lá số trước khi đưa vào bộ sưu tập, WB thành thật nhá!!!
Dáng người thanh mảnh, chân tay hơi dài, gương mặt đầy đặn, mũi hơi to,
Cao 1m 52. Chân tay thế đâu ra dài?
Mặt đầy đặn thì đúng. Mũi bình thường.
Tóc dài thẳng. Là con trường hay đoạt quyền trường, là người khá thông mình, bước ra ngoài dễ bị luyến ái với phái nam.
Tóc dài thì đúng, là con trưởng. Thông minh thì chắc là cũng thuộc dạng khá, thấy nó khoe cũng lên báo lá cải ầm ĩ.
Luyến ái với phái nam, thì ko biết, vì gái mà ko thích phái nam thì là les. Có điều tán đổ nhanh. (tuần).
Kiếm tiền khá dễ dàng, tính tình phóng khoáng, chi tiền khá thoáng.
Uh, cái này thì chịu.
Hay bị đau lưng, hay có tật gì đó ở lưng,
Chịu, thấy nó khỏe lắm, có bao giờ kêu đau lưng đâu, chỉ có mình kêu đau lưng thôi .
Sửa bởi Whitebear: 13/05/2011 - 09:08
Kiểm chứng lá số trước khi đưa vào bộ sưu tập, WB thành thật nhá!!!
Dáng người thanh mảnh, chân tay hơi dài, gương mặt đầy đặn, mũi hơi to,
Cao 1m 52. Chân tay thế đâu ra dài?
Mặt đầy đặn thì đúng. Mũi bình thường.
Tóc dài thẳng. Là con trường hay đoạt quyền trường, là người khá thông mình, bước ra ngoài dễ bị luyến ái với phái nam.
Tóc dài thì đúng, là con trưởng. Thông minh thì chắc là cũng thuộc dạng khá, thấy nó khoe cũng lên báo lá cải ầm ĩ.
Luyến ái với phái nam, thì ko biết, vì gái mà ko thích phái nam thì là les. Có điều tán đổ nhanh. (tuần).
Kiếm tiền khá dễ dàng, tính tình phóng khoáng, chi tiền khá thoáng.
Uh, cái này thì chịu.
Hay bị đau lưng, hay có tật gì đó ở lưng,
Chịu, thấy nó khỏe lắm, có bao giờ kêu đau lưng đâu, chỉ có mình kêu đau lưng thôi .
Sửa bởi Whitebear: 13/05/2011 - 09:08
Kiwi
13/05/2011
Whitebear, on 13/05/2011 - 09:07, said:
Kiểm chứng lá số trước khi đưa vào bộ sưu tập, WB thành thật nhá!!!
Dáng người thanh mảnh, chân tay hơi dài, gương mặt đầy đặn, mũi hơi to,
Cao 1m 52. Chân tay thế đâu ra dài?
Mặt đầy đặn thì đúng. Mũi bình thường.
Tóc dài thẳng. Là con trường hay đoạt quyền trường, là người khá thông mình, bước ra ngoài dễ bị luyến ái với phái nam.
Tóc dài thì đúng, là con trưởng. Thông minh thì chắc là cũng thuộc dạng khá, thấy nó khoe cũng lên báo lá cải ầm ĩ.
Luyến ái với phái nam, thì ko biết, vì gái mà ko thích phái nam thì là les. Có điều tán đổ nhanh. (tuần).
Kiếm tiền khá dễ dàng, tính tình phóng khoáng, chi tiền khá thoáng.
Uh, cái này thì chịu.
Hay bị đau lưng, hay có tật gì đó ở lưng,
Chịu, thấy nó khỏe lắm, có bao giờ kêu đau lưng đâu, chỉ có mình kêu đau lưng thôi .
Chịu thua WB cái khâu kể về ex như vậy . Nhưng cô ex của WB ko phải lá số WB đưa.
yakblack
26/05/2011
Mọi người xem qua lá số này dùm (hiện đang là BS Ngoại khoa). Ko biết tuơng lai có thành BS giỏi được hem
toitimtoi
26/05/2011
HaUyen, on 05/05/2011 - 08:56, said:
Trường Sơn - tiến sỹ - Phó khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Bv Việt Đức, con anh Vân Gs đầu ngành
- Sinh ngày 15 - 7 - 1968 giờ sau 21h (20/6)
- Cháu Sơn cho biết ngày giờ sinh
Thầy là 1 trong các bác sỹ ngoại khoa có bằng ts sớm nhất" cha là thầy đỗ đức vân nguyên là ban giám đóc và trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện việt đức"
Thầy trường sơn chỉ là bs trong khoa tiêu hóa" pgs huấn là trưởng thầy lâm là phó"
Thầy trường sơn:năm 2008-2009 đã chuyển sang khoa ngọa dhy làm trưởng khoa một thời gian sau lại quay về bv vệt đức"
lá số này hưởng lộc cũng nhiều nhiều"
toitimtoi
26/05/2011
Ts đỗ trường sơn: ngoại hình cao to rất nam tính " ngoài ra trẻ nhiều so vớ tuổi do sướng cũng nên
Libra
27/05/2011
Tặng mọi người lá số nhỏ bạn, bác sĩ nhi khoa, bị cạnh tranh nghề nghiệp dữ lắm, giỏi, có tài, có tâm, nhưng không có tự tin
giaovien
27/05/2011
GV có lá số chị bạn BS nha khoa, xinh xắn, giỏi giang, nhưng "lười cầy cuốc". Được cái lấy được anh chồng đại gia, nên chả phải lo lang gì. Có điều lạ là, GV thấy cung Phu của chị này xấu, nhưng có vẻ như, cuộc hôn nhân ấy vẫn dang ok, ở mức chấp nhận được. Anh chồng cực kỳ giỏi giang, trong tay có công ty riêng mấy trăm tỉ. Dáng người cao, đậm người. Chồng cũng đã từng học Y, nhưng giờ mở công ty dược và sản xuất thuốc