Người Trung Quốc nhẫn tâm ?
ChanhAnQuan
19/10/2011
Người Trung Quốc nhẫn tâm ?
Sự vô cảm tàn nhẫn ?!
Chẳng phải!
Mà là một cộng đồng, một xã hội còn thua cả loài súc vật.
"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ."
Xem ra trong cái cộng đồng đó, cái xã hội đó có những "sinh vật 2 chân" đối xử với nhau còn thua cả sinh vật 4 chân!
Brokenheart
The
28/11/2011
Tôi nghe nói là bên đó người ta có cách suy nghỉ "đèn ai nấy sáng, chuyện ai nấy lo" và không muốn bị mắc oán. Còn về cái link của bạn, có người nói là tại vì đó là đứa con gái, chứ nếu là đưa con trai thì là chuyện khác.
Ở Mỷ có 1 cái gọi là "by standard effect" nghỉa là chỉ nhìn rồi bỏ đi, vì chắc là có ai khác sẻ giúp người đó, hay là mặc kệ, vô tư... như là thấy 1 người té xỉu họ cứ đứng nhìn rồi đi vì nghỉ rằng sẻ có người khác giúp hoặc gọi ambulance đến để cứu
Ở Mỷ có 1 cái gọi là "by standard effect" nghỉa là chỉ nhìn rồi bỏ đi, vì chắc là có ai khác sẻ giúp người đó, hay là mặc kệ, vô tư... như là thấy 1 người té xỉu họ cứ đứng nhìn rồi đi vì nghỉ rằng sẻ có người khác giúp hoặc gọi ambulance đến để cứu