←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cuộc sống thường nhật

GoodFox's Photo GoodFox 29/04/2026

Cảm giác khi nhìn vào một người khiến ta cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn ấy, đó là thứ hầu như nơi nào cũng có

Lý do mà chế độ giai cấp được sinh ra tại nhiều quốc gia trong quá khứ hẳn cũng là vì thế, nói đơn giản thì khi nhìn thấy một người đau khổ thì bất giác ta sẽ thấy yên tâm vì hoàn cảnh của mình không tệ đến mức đó

Dễ thấy nhất là khi một người lướt mxh, sau khi nhìn thấy ai đó đang trong tình cảnh tệ hơn mình, người đó sẽ tự nhủ "như mình vẫn còn tốt chán", tôi nghĩ những tin tức đề cập tới bất hạnh của người khác luôn thu hút tương tác nhiều hơn cũng là vì vậy

Đó quả thực là mindset đáng sợ đúng không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox 29/04/2026

Ví dụ khi bạn mỗi lần nhìn vào người lao động dọn vệ sinh, bạn lại nói với con bạn "nếu con không học, không cố gắng thì sớm muộn gì tương lai con cũng sẽ giống như vậy thôi" Có thể nói những người tầng lớp xã hội thấp nói chung đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho bạn cố gắng chăng
Trích dẫn

au007's Photo au007 29/04/2026

Hồn ai nấy giữ, sống làm phiên bản tốt nhất của mình là đủ. mọi sự so sánh là khập khiễng. gây ảo tưởng.
Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox 29/04/2026

Có những người không bao giờ chọn một người yêu hoàn hảo hay ổn định. Họ luôn bị thu hút bởi những tâm hồn tan vỡ, những kẻ nghiện ngập, nợ nần hoặc có tâm lý bất ổn

Tôi nghĩ là họ không yêu đối phương, họ yêu cái cảm giác được làm "người hùng". Khi bạn ở bên cạnh một kẻ dưới đáy xã hội, bạn mặc nhiên trở thành thánh nhân. Bạn dùng sự hy sinh và lòng bao dung của mình như một loại trang sức để che đậy những khiếm khuyết cá nhân.

Nỗi sợ lớn nhất của kẻ cứu rỗi này là thấy đối phương trở nên tốt đẹp và độc lập. Nếu người kia hết đau khổ, họ sẽ không còn ai để cứu, không còn ai để mang ơn, và vị thế thượng đẳng của họ sẽ biến mất. Vì vậy, một cách vô thức, họ sẽ tìm cách kìm hãm sự phát triển của người kia

Đây cũng là suy nghĩ chủ quan của tôi
Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox 29/04/2026

Một hoàn cảnh khác, câu chuyện này em nói về một đứa em gái chơi chung hội nhóm cũng khá lâu. Con bé nó là người vui vẻ, dễ mến, ai ai cũng quý nó. Nhóm cứ trôi qua với những tháng ngày vui vẻ như vậy cho đến một hôm . Nhóm bàn chủ đề lập gia đình, câu chuyện sau hôn nhân. Mọi người cứ trêu nhau hỏi xem bao giờ nổ súng để chuẩn bị phong bì, đến lượt em nó thì nó trả lời: "Chắc gì em còn sống được tới lúc lấy chồng."
Nghe xong câu này, tim em lại hẫng nhịp lần 2. Sau khi lân la dò hỏi 1 đứa trong nhóm, em mới biết được con bé bị bệnh. Mà bệnh gì không rõ vì nó giấu. Chỉ biết rằng mỗi lần nó chảy máu thì sẽ không ngừng được. Mà bệnh nghe đâu là không thể chữa khỏi, chỉ có thể đếm số ngày thôi :too_sad:. Em chợt nhớ tới câu nói của người bạn cũ văng vẳng trong đầu: "Trừ những chuyện sinh tử, còn đâu đều là muỗi". Ngẫm với trường hợp này, thì nó đúng thật.

Còn các bác, các bác đã gặp chưa? Cùng kể cho em gặm nhấm nhé

Cre: VOZ
Trích dẫn

hvietha's Photo hvietha 30/04/2026

Chẳng có gì đáng sợ cả, Tất cả đều do bạn tưởng tượng + suy diễn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox 30/04/2026

#2
Với những đứa trẻ từng được khen ngợi thông qua những trải nghiệm thành công thì dù trải qua một hay nhiều giai đoạn tiêu cực cũng sẽ rất ít trường hợp hình thành tư tưởng nạn nhân.

Những đứa trẻ được khen ngợi trong quá trình trưởng thành thì sẽ có xu hướng tự tin và có tính tự khẳng định bản thân cao hơn. Có cái này hơi chuyên môn một chút, nhưng có hai khái niệm liên quan đến xu hướng hành vi và suy nghĩ đó là "ngoại hướng" và "nội hướng”. Nhiều người xung quanh tôi cùng thường có xu hướng ngoại hướng, tức là tìm kiếm hình mẫu từ bên ngoài rồi bắt chước theo người đó, không ít thì nhiều.

Và người đầu tiên họ bắt chước chính là cha mẹ.

Mn có thể ngẫm và nghĩ lại, xung quanh mn có nhiều người như vậy không?
Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox 30/04/2026

#3
Giả sử mọi người trên Trái Đất đều bỏ phiếu riêng tư bằng cách nhấn nút đỏ hoặc nút xanh. Nếu hơn 50% số người nhấn nút xanh, mọi người đều sống sót. Nếu ít hơn 50% số người nhấn nút xanh, chỉ những người nhấn nút đỏ mới sống sót.

Bạn sẽ nhấn nút nào? HÃY THÀNH THỰC.
Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox 01/05/2026

Ôi tuổi trẻ, nhớ thời còn đi học cấp 2 mình đi tiểu xa hơn 1m còn được, còn bây giờ tiểu xa 30 cm hết nấc rồi
Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox Hôm qua, 15:20

List lý do bạn nên tiếp tục sống

1. Tiền bạc
Thường khi một ai đó ra đi, mọi người xung quanh sẽ kể về những thành tựu đạt được trong đời của người đó, con số trong tài khoản, căn nhà đã mua, những thứ từng tích cóp qua năm tháng. Không phải vì chúng thực sự đo được giá trị của một con người, mà vì đó là thứ hữu hình cuối cùng còn sót lại để người ta bám vào khi nói về một cuộc đời đã khép lại.
Tiền bạc vốn lạnh lẽo. Nó không biết an ủi, không biết ở lại bên ai trong những đêm dài. Nhưng chính vì thế, nó lại trở thành thứ dễ đếm, dễ nhớ, dễ đem ra làm minh chứng rằng “người này đã từng tồn tại, đã từng cố gắng.” Một cuộc đời không để lại gì, trong mắt nhiều người, dường như trôi qua nhẹ đến mức chẳng để lại tiếng vang. Nếu bạn ra đi mà không để lại được gì cho đời thì chẳng phải rất thảm hại sao?
Trích dẫn

GoodFox's Photo GoodFox Hôm qua, 15:37

#List lý do bạn nên tiếp tục sống

2. Trách nhiệm chưa kịp hoàn thành
Không phải ai cũng sống vì đam mê. Nhiều người sống chỉ vì còn “việc phải làm”. Gia đình, những người đã từng giúp đỡ bạn, những kỳ vọng chưa được đáp lại, tất cả giống như những sợi dây mỏng, không đủ để kéo bạn tiến về phía trước, nhưng đủ để bạn không thể rời đi một cách dứt khoát.
Nếu dừng lại, những thứ đó không biến mất. Nó chỉ chuyển sang vai người khác, hoặc tệ hơn - bị bỏ lại trong trạng thái dang dở. Và đôi khi, tiếp tục sống chỉ đơn giản là không để lại thêm gánh nặng cho những người đã đủ mệt mỏi rồi.

Ví dụ dễ thấy nhất là những đứa bé mồ côi cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, chúng sẽ được chuyển giao đến tay họ hàng hoặc trại trẻ tình thương, hàng ngày ăn những trận đòn trận mắng vì không làm được việc? Bị xâm phạm tình dục? Những vết thiếu ấy không biến mất khi chúng trưởng thành. Nó chỉ đổi hình dạng. Thành sự dè chừng khi tin người, rồi thành lũ đầu đường xó chợ. Rồi cuối cùng những đứa con, chảy xuôi trong mình là huyết mạch của bạn sẽ kéo dài và tiếp diễn truyền thống bẩn thỉu này
Trích dẫn