

Vụ án cướp ô tô, giết tài xế
Viết bởi PhuocBao, 14/10/11 10:59
18 replies to this topic
#1
Gửi vào 14/10/2011 - 10:59
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
--
Có một người quen đưa ngày sinh của đương số trong vụ án giết người, cướp xe ô tô mới đây. Tôi đang nhờ người quen dò hỏi giờ sinh.
Anh tài xế xấu số sinh ngày 13-10-1970 âm lịch, tức ngày 11-11 DL.
Mất lúc 2h sáng ngày 12-9-Tân Mão ( Âm lịch.)
Ai muốn đoán giờ sinh thì tham gia. [ riêng tôi dò thử thì thấy lá số giờ Thân , mệnh Dương Lương tại mão, ứng đến ngày tháng mất).
Sinh ngày này (bất kể giờ sinh), thì theo khoa Tử Bình, thì tuế vận cùng gặp (Tuế vận tịnh lâm), đại vận Tân Mão (từ 38 tuổi) gặp lưu niên Tân Mão (42 tuổi) nên mất mạng.
Báo chí đưa tin:
-
-
P/s:
Thằng giết người con nhà khá giả, biết lái xe hơi , do ăn chơi nên tha hóa, dẫn đến đi cướp giựt. Còn thằng kia chỉ là a dua đi theo cướp. Thằng ngồi sau siết cổ, thằng ngồi cạnh tài xế ghì người. Trước đó, mấy ông xe ôm thấy chúng nó qua Miên, sau mới biết là đi mua súng, dẫn đến đánh nhau gần đó với thằng Miên,...
Số thằng giết người phải đền tội : số là anh tài xế chạy xe hơi bị công an phạt vi phạm hành chính , chưa kịp đóng phạt, công an giao thông đang giữ cà-vẹt , nó đem xe đi bán ko được nên cầm Biên bản đi....nộp phạt để lấy lại cà-vẹt, thế là từ đây, cảnh sát lần ra và chúng nó bị bắt.
Trước khi công an tìm thấy xác, gia đình có đi coi trước , có một ông thầy lên đồng ở Trà Cao, tỉnh Tây Ninh đoán là chết rồi, xác đang ở địa phận Đồng nai. Sau vài ngày, tên giết người khai ra, đúng y chang.
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
--
Có một người quen đưa ngày sinh của đương số trong vụ án giết người, cướp xe ô tô mới đây. Tôi đang nhờ người quen dò hỏi giờ sinh.
Anh tài xế xấu số sinh ngày 13-10-1970 âm lịch, tức ngày 11-11 DL.
Mất lúc 2h sáng ngày 12-9-Tân Mão ( Âm lịch.)
Ai muốn đoán giờ sinh thì tham gia. [ riêng tôi dò thử thì thấy lá số giờ Thân , mệnh Dương Lương tại mão, ứng đến ngày tháng mất).
Sinh ngày này (bất kể giờ sinh), thì theo khoa Tử Bình, thì tuế vận cùng gặp (Tuế vận tịnh lâm), đại vận Tân Mão (từ 38 tuổi) gặp lưu niên Tân Mão (42 tuổi) nên mất mạng.
Báo chí đưa tin:
-
-
P/s:
Thằng giết người con nhà khá giả, biết lái xe hơi , do ăn chơi nên tha hóa, dẫn đến đi cướp giựt. Còn thằng kia chỉ là a dua đi theo cướp. Thằng ngồi sau siết cổ, thằng ngồi cạnh tài xế ghì người. Trước đó, mấy ông xe ôm thấy chúng nó qua Miên, sau mới biết là đi mua súng, dẫn đến đánh nhau gần đó với thằng Miên,...
Số thằng giết người phải đền tội : số là anh tài xế chạy xe hơi bị công an phạt vi phạm hành chính , chưa kịp đóng phạt, công an giao thông đang giữ cà-vẹt , nó đem xe đi bán ko được nên cầm Biên bản đi....nộp phạt để lấy lại cà-vẹt, thế là từ đây, cảnh sát lần ra và chúng nó bị bắt.
Trước khi công an tìm thấy xác, gia đình có đi coi trước , có một ông thầy lên đồng ở Trà Cao, tỉnh Tây Ninh đoán là chết rồi, xác đang ở địa phận Đồng nai. Sau vài ngày, tên giết người khai ra, đúng y chang.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2
Gửi vào 14/10/2011 - 12:27
Có thể xem giờ Dậu thử. Campuchia là hướng đông giáp VN, đúng là về hướng này phạm kị thần quá nặng.
#3
Gửi vào 14/10/2011 - 15:17
Giờ Tý :
Giờ sửu:
Giờ dần :
Giờ mão :
Giờ Thìn :
Giờ Tị :
Giờ ngọ:
Giờ mùi:
Giờ thân:
Giờ dậu:
Giờ tuất:
Giờ hợi :
Giờ sửu:
Giờ dần :
Giờ mão :
Giờ Thìn :
Giờ Tị :
Giờ ngọ:
Giờ mùi:
Giờ thân:
Giờ dậu:
Giờ tuất:
Giờ hợi :
#4
Gửi vào 14/10/2011 - 15:20
Gia đình cũng chỉ bình thường, anh tài lúc trước làm nghề sửa xe, chán quá nên vay mượn để mua 1 chiếc xe để chở khách. Anh T rất thương yêu vợ con, tính tình vui vẻ, cởi mở, cái miệng cứ lép nhép, huyên thuyên suốt ngày...
Vợ cũng bình thường, chỉ bán cơm gần nhà.
Vợ cũng bình thường, chỉ bán cơm gần nhà.
#5
Gửi vào 14/10/2011 - 20:35
Bà con lấy thêm lá số giờ Tí ngày hôm sau nữa cho chắc.
------------------
Liếc qua 1 lượt loại dần còn 4 láDần, Ngọ, Mùi, Dậu.
Lượt lại lần nữa thấy lá số giờ Mùi có thể (cũng có nghĩ tới 1 tí về lá số giờ Dậu), vì:
1. Mệnh Sát Phá Tham, Quan có Thiên Mã
2. Thân thì có Liêm Tướng Hình Phục Kiếp, Triệt
3. Vận 34 cũng hơi xấu, Lưu Niên Đại Vận 42 tuổi tại Ngọ có Liêm Tướng Hình Phục Kiếp, Triệt. Tiểu Vận thì có thêm Kình, Kỵ nữa.
PS: Tuổi Canh nên cũng có tí phức tạp bởi Kỵ đi với Đồng hay Âm.
------------------
Liếc qua 1 lượt loại dần còn 4 lá
Lượt lại lần nữa thấy lá số giờ Mùi có thể (cũng có nghĩ tới 1 tí về lá số giờ Dậu), vì:
1. Mệnh Sát Phá Tham, Quan có Thiên Mã
2. Thân thì có Liêm Tướng Hình Phục Kiếp, Triệt
3. Vận 34 cũng hơi xấu, Lưu Niên Đại Vận 42 tuổi tại Ngọ có Liêm Tướng Hình Phục Kiếp, Triệt. Tiểu Vận thì có thêm Kình, Kỵ nữa.
PS: Tuổi Canh nên cũng có tí phức tạp bởi Kỵ đi với Đồng hay Âm.
Sửa bởi NgoaLong: 14/10/2011 - 20:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào 14/10/2011 - 20:48
Nên tìm xem lá số người đụng xe một loạt chết 2 người và làm bị thương 13 ngươi khác, xem sao ?
#7
Gửi vào 14/10/2011 - 23:31
thấy lá số giờ dậu hợp lý hơn .
#8
Gửi vào 15/10/2011 - 00:54
Lá số giờ Hợi, mệnh VCD, bị cách:
Tả Hữu Liêm Trinh Kình DƯơng tao hình đạo tặc.
Mời các bác tiếp tục phát triển lá số này
Tả Hữu Liêm Trinh Kình DƯơng tao hình đạo tặc.
Mời các bác tiếp tục phát triển lá số này
#9
Gửi vào 15/10/2011 - 15:08
TracUyen, on 14/10/2011 - 10:59, said:
Sinh ngày này (bất kể giờ sinh), thì theo khoa Tử Bình, thì tuế vận cùng gặp (Tuế vận tịnh lâm), đại vận Tân Mão (từ 38 tuổi) gặp lưu niên Tân Mão (42 tuổi) nên mất mạng.
TracUyen có thể cho biết Tuế vận tịnh lâm được trích trong sách nào không, cám ơn.
#10
Gửi vào 15/10/2011 - 16:23
TracUyen said:
Sinh ngày này (bất kể giờ sinh), thì theo khoa Tử Bình, thì tuế vận cùng gặp (Tuế vận tịnh lâm), đại vận Tân Mão (từ 38 tuổi) gặp lưu niên Tân Mão (42 tuổi) nên mất mạng.
hihihi, mới có 3 trụ mà phán mạnh nghê, hihihi (không chừng lấy sai cả vận rồi, hihihi)
Tuế Vận đồng lâm cũng phải coi Kỵ/Hỷ (đủ 4 trụ), đâu có dễ xơi.
#11
Gửi vào 16/10/2011 - 13:59
Saomai, on 15/10/2011 - 16:23, said:
hihihi, mới có 3 trụ mà phán mạnh nghê, hihihi (không chừng lấy sai cả vận rồi, hihihi)
Tôi đang vận Cự Đà , thị phi và hay lầm lẫn, nhưng ở đây không hiểu ý bạn nói, sai vận là sai làm sao ? Tôi dùng trình lyso.vn an tứ trụ - từ giờ tý đến giờ hợi đều thấy lập vận 8 tuổi. Còn trình khác thì ra lập vận 9 tuổi , đều gặp trường hợp tuế vận tịnh lâm.
Canh tuất / Đinh hợi / Ất mùi
Vận: Mậu tý - Kỷ sửu - Canh dần - Tân mão
Trích dẫn
Tuế Vận đồng lâm cũng phải coi Kỵ/Hỷ (đủ 4 trụ), đâu có dễ xơi.
Đương nhiên ! cả nhẽ sinh trúng ngày này năm năm đều chế cả sao ?
Sách "mệnh lý for baby" còn viết như thế nữa mà.
#12
Gửi vào 16/10/2011 - 15:39
Vấn đề Tuế vận cùng gặp, Thiệu Vĩ Hoa đã dùng nhiều ví dụ để đưa lý thuyết “Tuế vận cùng gặp, không chết mình cũng chết người thân” như sau:
TỬ VONG
Hệ từ của “Chu dịch” nói: “Bắt đầu và kết thúc là thuyết biết về cái sống và cái chết”. “Bắt đầu là kết quả của âm dương giao hợp, kết thúc là kết quả của âm dương phân chia”. Trong “Hoàng đế nội kinh – ngọc bản kí yếu biên” chỉ rõ: “Trùng lặp dương thì chết, trùng lặp âm cũng chết”. Người ta một kiểu sống nhưng hàng trăm kiểu chết. Trong chết lại chia ra chết vì bệnh, chết vì tai nạn. Cho dù là chết bệnh hay chết vì tai nạn thì y học hiện đại cũng đều nhận thức rằng đều là do âm dương ngũ hành sinh khắc giữ vai trò quyết định.
Tứ trụ là kho chứa đựng thông tin của cả đời người. Tổ hợp của nó vừa như bảng khống chế trình tự của chương trình máy tính, vừa như một phương trình phản ứng hóa học. Nó kết hợp với đại vận, tiểu vận, lưu niên nếu phản ứng cân bằng thì biểu hiện trên cơ thể con người là sự mạnh khoẻ, bình yên, vận khí bình thường. Nếu phản ứng thành một kết quả thuận thì đó là điều ta cần, là tốt, nếu trong phản ứng gây ra mất cân bằng hoặc sự bùng nổ, là không thuận, là tai họa.
Việc dự đoán thời gian chết của con người là vô cùng phức tạp, về nguyên nhân chết, từ mệnh học mà nói đã có vô số loại hình. Song, thường gặp nhất, dễ nắm vững nhất là: “Cùng gặp tuế vận”. Thế nào là cùng gặp tuế vận ? Đó là can chi của lưu niên và đại vận thống nhất với nhau. Khi từng đại vận mười năm một đi đến “Nhâm thân”, lưu niên cũng vừa đúng là năm “Nhâm thân”, tuế và vận vừa đúng trùng nhau tức là cùng gặp. Cho nên nói: “Tuế, vận cùng gặp, không chết mình thì cũng chết người thân”.
Ví dụ 1. vì sao Mao Trạch Đông lại mất năm 1976 ?
Cứ xem Tứ trụ, đại vận và lưu niên của Người sẽ rõ: Mao Trạch Đông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1893, âm lịch là ngày 19 tháng 11 năm 1893.
Tứ trụ là:
Sát Ấn Nhật nguyên
Quý tị Giáp tí Đinh dậu
Mao Trạch Đông là vĩ nhân của một thế hệ. Trình độ của Người uyên bác, thuộc nhiều sách kinh điển, tinh thông “Chu dịch”, nghiên cứu sâu mệnh lý học. Trương Ngọc Phương nói: Năm 1974 Thủ tướng đi Trường Sa. Mao Trạch Đông đứng ở cửa mời Thủ tướng vào. Chủ tịch nói luôn một câu: “Bảy ba, tám tư Diêm vương không mời cũng tự mình đi”. (Xem trang 5, mục “Sự kiện lớn, vĩ nhân” báo “Đặc khu Thâm Quyến” số ra ngày 25 tháng 3 năm 1992). Tâm tư chính là cổ nhân từ mệnh học tổng kết ra. Khi người ta đến 73, 84 tuổi là lúc gặp cửa ải giữa sống và chết. Cho nên trong tổ hợp Tứ trụ của nhiều ông già khi đến tuổi 73, 84 là chết.
Mao Trạch Đông năm 1974 vừa đúng 82 tuổi, Người đã vượt qua cửa ải 73, biết cửa ải 84 là bất lợi, nên thường nói: “73, 84 Diêm vương không mời cũng tự mình đi”. Vì sao Người vẫn luôn tâm niệm đến câu nói đó? Trong Tứ trụ tuy không có giờ nhưng không ảnh hưởng đến tính đại vận và lưu niên. Mao Trạch Đông 7 tuổi bắt đầu đại vận. Từ 77 tuổi đến 86 tuổi hành đại vận Bính thìn. Năm 1976 là năm Bính thìn, can chi của đại vận, lưu niên giống nhau, cho nên ứng với câu: “Tuế vận gặp nhau, mình không chết thì người thân cũng chết”. Do đó, Mao Trạch Đông mất năm 1976 là vì “Tuế vận cùng gặp”, đúng là năm 84 tuổi.
Ví dụ 2. Càn tạo
Tỉ Tỉ Nhật nguyên Quan
Kỉ mão Kỉ tị Kỉ dậu Giáp tí
Tháng 6 năm 1986, một người bạn đưa người làng đến nhờ đoán. Xem qua lưu niên, tuế vận, tôi nói: “Vợ ông mất năm 1985”. Ông ta rất đau buồn nói: Đúng !
Người đó năm 42 tuổi hành đại vận ất sửu, lưu niên cũng là ất sửu, vừa đúng “tuế vận cùng gặp”, nên không chết mình thì chết người thân, mà cung vợ dậu nhập mộ ở sửu, nên vợ chết.
Ví dụ 3. Khôn tạo
Kiếp Tài Nhật nguyên Sát
Đinh tị Tân hợi Bính tí Nhâm thìn
Năm 1986, có người bạn cũ đến Tây An công tác, nhờ tôi xem tuổi thọ cho mẹ. Bà đó từ 53 đến 62 tuổi hành đại vận Đinh tị, gặp năm 1977 là Đinh tị, tức tuế, vận cùng gặp. Bà đó cha mẹ mất sớm, chỉ có một người em gái, con cái đều không có nguy hiểm gì. Vận gặp tuế, vận cùng đến, lại cùng cương lĩnh tháng sinh. Cương lĩnh tháng sinh không thể bị xung, nếu đã xung là mười phần nguy hiểm chín. Do đó tôi nói với bạn: “Mẹ anh mất năm 1977”. Không ngờ bạn tôi cười nói rằng: “Đã mấy người đều nói mẹ tôi mất năm 1977, tại sao lại thế nhỉ ? Tôi nói mẹ tôi còn khoẻ họ đều lấy làm lạ. Mẹ tôi quả thực năm 1977 bị bệnh nặng, chết đi sống lại mấy lần. Nay muốn nhờ ông xem, tôi nghĩ sao ông cũng nói mẹ tôi đã mất rồi. Quả đúng như tôi dự đoán. Vì vậy ông nên nghiên cứu xem tại sao?”
Tôi nghe xong cũng lấy rất làm lạ, tìm tòi nghiên cứu mãi. Khi tôi nghiên cứu đến hoa cái trong Tứ trụ thì tìm ra kết luận: “Mẹ anh nhất định là tín đồ phật giáo, cả đời ăn chay niệm phật, tích thiện tích đức, làm nhiều việc tốt”. “Đúng ! Những người khác cũng nói như thế. Mẹ tôi theo đạo phật, suốt đời thắp hương cầu nguyên. Ong đoán rất đúng, rất đáng tin cậy !”. Tôi trong nghiên cứu, phát hiện: “Người gặp tuế, vận cùng đến, phần lơn nếu mình không chết thì vợ chết, hoặc cha mẹ, con cái chết”. Nhưng có một số ít trường hợp, không ai chết cả, trong đó nguyên nhân chung là những người đó là tín đồ của một đạo nào đó, suốt đời tích âm đức.
“Tuế vận cùng gặp” tuy là vận hung của mệnh, nhưng chỉ cần đoán được trước thì có thể hóa giải. Về mặt này, sau khi tôi hóa giải cho nhiều người, có người không những bình an vô sự mà còn chuyển hung thành cát. Như có một phụ nữ năm 1987 gặp “tuế vận cùng đến”, tôi hóa giải, không những không chết mà cô ta còn được chuyển hộ khẩu về thành phố, lại tìm được chỗ công tác, còn được phân nhà. Do đó, chỉ cần năm vững mệnh vận, cửa ải sống chết có thể vượt qua. Chỉ sợ là không tin mệnh vận, lại cũng không tin hóa giải được nên không chịu đề phòng.
Thực tế thì có phải như vậy không?
Vì ông nói không rõ nên người đọc sách của TVH cứ sợ hãi, vì chỉ nhớ câu quyết và quên mất phần “chú giải” ông ta ngầm đưa vào ví dụ, vào trong lời giản đoán.
Ví dụ như anh atmao, có đưa một tứ trụ của một chị nào đó năm nay gặp “tuế vận tịnh lâm”, chắc thấy tứ trụ đó, đương số cũng “xám hồn”.
“Tuế vận cùng gặp, không chết mình cũng chết người thân” nguyên văn là “Tuế vận tịnh lâm, bất tử tự kỷ, dã tử tha nhân”. Câu này do TVH đưa ra, chứ sách ko nói như thế, nếu có người đưa vào sách, thì cũng chỉ là đọc sách của TVH rồi như “con bò nhai lại” mà thôi.
Còn theo tôi hiểu: chắc cha này chơi chữ, Tha nhân nghĩa là người khác, nghĩa là nếu mình có cách này, thì mình không chết, nhưng người khác có cách này thì có khi họ cũng chết và ngược lại.
Tất cả cũng chỉ là xoay quanh vấn đề dụng thần hay kị thần.
Giới nghiên cứu Mệnh lý hoa ngữ đều công nhận TVH đạo văn từ Tam Mệnh Thông Hội, vì quyển sách Tứ trụ dự trắc học, phần nhập môn, ông giao cho Trần Viên viết, phần lớn chôm từ quyển TMTH này. Đến phần nâng cao, tức quyển do ông viết, lý thuyết cũng lung tung, câu quyết đều do ông sáng tác hoặc sao lại, biến tấu thành của mình, hay như bảng Dụng thần dự bị, ông bảo là, nhân một chuyến đi giảng, một người Singapore đã tặng ông. Ai đọc sách mệnh lý (người Hoa) đều biết bảng đó là tổng hợp từ sách Cùng Thông Bảo Giám (Tạo hóa nguyên thược), bản thân ông không biết thì thật là lạ.
Tam Mệnh Thông Hội viết: “Tuế vận tịnh lâm, độc Dương Nhận Thất Sát vi hung, Tài Quan Ấn thụ diệc cát” hoặc câu: “Kiếp Tài Dương Nhận, thiết kỵ thời phùng; Tuế Vận tinh lâm, tai ương lập chí”. Thế mà TVH sáng tác ra câu: “Tuế vận tịnh lâm, bất tử tự kỷ, dã tử tha nhân”, không giải thích thật kỹ càng làm người đọc/học lo lắng vô ích.
Thực chất, TVTL na ná như đại tiểu hạn trùng phùng ở Tử vi, cộng hưởng các yếu tố tốt/xấu, xấu càng thêm xấu, tốt càng thêm tốt.
(bận rồi, lần sau viết tiếp, sẽ trích dẫn nhiều nội dung lq đến TVTL)
Trích dẫn
TỬ VONG
Hệ từ của “Chu dịch” nói: “Bắt đầu và kết thúc là thuyết biết về cái sống và cái chết”. “Bắt đầu là kết quả của âm dương giao hợp, kết thúc là kết quả của âm dương phân chia”. Trong “Hoàng đế nội kinh – ngọc bản kí yếu biên” chỉ rõ: “Trùng lặp dương thì chết, trùng lặp âm cũng chết”. Người ta một kiểu sống nhưng hàng trăm kiểu chết. Trong chết lại chia ra chết vì bệnh, chết vì tai nạn. Cho dù là chết bệnh hay chết vì tai nạn thì y học hiện đại cũng đều nhận thức rằng đều là do âm dương ngũ hành sinh khắc giữ vai trò quyết định.
Tứ trụ là kho chứa đựng thông tin của cả đời người. Tổ hợp của nó vừa như bảng khống chế trình tự của chương trình máy tính, vừa như một phương trình phản ứng hóa học. Nó kết hợp với đại vận, tiểu vận, lưu niên nếu phản ứng cân bằng thì biểu hiện trên cơ thể con người là sự mạnh khoẻ, bình yên, vận khí bình thường. Nếu phản ứng thành một kết quả thuận thì đó là điều ta cần, là tốt, nếu trong phản ứng gây ra mất cân bằng hoặc sự bùng nổ, là không thuận, là tai họa.
Việc dự đoán thời gian chết của con người là vô cùng phức tạp, về nguyên nhân chết, từ mệnh học mà nói đã có vô số loại hình. Song, thường gặp nhất, dễ nắm vững nhất là: “Cùng gặp tuế vận”. Thế nào là cùng gặp tuế vận ? Đó là can chi của lưu niên và đại vận thống nhất với nhau. Khi từng đại vận mười năm một đi đến “Nhâm thân”, lưu niên cũng vừa đúng là năm “Nhâm thân”, tuế và vận vừa đúng trùng nhau tức là cùng gặp. Cho nên nói: “Tuế, vận cùng gặp, không chết mình thì cũng chết người thân”.
Ví dụ 1. vì sao Mao Trạch Đông lại mất năm 1976 ?
Cứ xem Tứ trụ, đại vận và lưu niên của Người sẽ rõ: Mao Trạch Đông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1893, âm lịch là ngày 19 tháng 11 năm 1893.
Tứ trụ là:
Sát Ấn Nhật nguyên
Quý tị Giáp tí Đinh dậu
Mao Trạch Đông là vĩ nhân của một thế hệ. Trình độ của Người uyên bác, thuộc nhiều sách kinh điển, tinh thông “Chu dịch”, nghiên cứu sâu mệnh lý học. Trương Ngọc Phương nói: Năm 1974 Thủ tướng đi Trường Sa. Mao Trạch Đông đứng ở cửa mời Thủ tướng vào. Chủ tịch nói luôn một câu: “Bảy ba, tám tư Diêm vương không mời cũng tự mình đi”. (Xem trang 5, mục “Sự kiện lớn, vĩ nhân” báo “Đặc khu Thâm Quyến” số ra ngày 25 tháng 3 năm 1992). Tâm tư chính là cổ nhân từ mệnh học tổng kết ra. Khi người ta đến 73, 84 tuổi là lúc gặp cửa ải giữa sống và chết. Cho nên trong tổ hợp Tứ trụ của nhiều ông già khi đến tuổi 73, 84 là chết.
Mao Trạch Đông năm 1974 vừa đúng 82 tuổi, Người đã vượt qua cửa ải 73, biết cửa ải 84 là bất lợi, nên thường nói: “73, 84 Diêm vương không mời cũng tự mình đi”. Vì sao Người vẫn luôn tâm niệm đến câu nói đó? Trong Tứ trụ tuy không có giờ nhưng không ảnh hưởng đến tính đại vận và lưu niên. Mao Trạch Đông 7 tuổi bắt đầu đại vận. Từ 77 tuổi đến 86 tuổi hành đại vận Bính thìn. Năm 1976 là năm Bính thìn, can chi của đại vận, lưu niên giống nhau, cho nên ứng với câu: “Tuế vận gặp nhau, mình không chết thì người thân cũng chết”. Do đó, Mao Trạch Đông mất năm 1976 là vì “Tuế vận cùng gặp”, đúng là năm 84 tuổi.
Ví dụ 2. Càn tạo
Tỉ Tỉ Nhật nguyên Quan
Kỉ mão Kỉ tị Kỉ dậu Giáp tí
Tháng 6 năm 1986, một người bạn đưa người làng đến nhờ đoán. Xem qua lưu niên, tuế vận, tôi nói: “Vợ ông mất năm 1985”. Ông ta rất đau buồn nói: Đúng !
Người đó năm 42 tuổi hành đại vận ất sửu, lưu niên cũng là ất sửu, vừa đúng “tuế vận cùng gặp”, nên không chết mình thì chết người thân, mà cung vợ dậu nhập mộ ở sửu, nên vợ chết.
Ví dụ 3. Khôn tạo
Kiếp Tài Nhật nguyên Sát
Đinh tị Tân hợi Bính tí Nhâm thìn
Năm 1986, có người bạn cũ đến Tây An công tác, nhờ tôi xem tuổi thọ cho mẹ. Bà đó từ 53 đến 62 tuổi hành đại vận Đinh tị, gặp năm 1977 là Đinh tị, tức tuế, vận cùng gặp. Bà đó cha mẹ mất sớm, chỉ có một người em gái, con cái đều không có nguy hiểm gì. Vận gặp tuế, vận cùng đến, lại cùng cương lĩnh tháng sinh. Cương lĩnh tháng sinh không thể bị xung, nếu đã xung là mười phần nguy hiểm chín. Do đó tôi nói với bạn: “Mẹ anh mất năm 1977”. Không ngờ bạn tôi cười nói rằng: “Đã mấy người đều nói mẹ tôi mất năm 1977, tại sao lại thế nhỉ ? Tôi nói mẹ tôi còn khoẻ họ đều lấy làm lạ. Mẹ tôi quả thực năm 1977 bị bệnh nặng, chết đi sống lại mấy lần. Nay muốn nhờ ông xem, tôi nghĩ sao ông cũng nói mẹ tôi đã mất rồi. Quả đúng như tôi dự đoán. Vì vậy ông nên nghiên cứu xem tại sao?”
Tôi nghe xong cũng lấy rất làm lạ, tìm tòi nghiên cứu mãi. Khi tôi nghiên cứu đến hoa cái trong Tứ trụ thì tìm ra kết luận: “Mẹ anh nhất định là tín đồ phật giáo, cả đời ăn chay niệm phật, tích thiện tích đức, làm nhiều việc tốt”. “Đúng ! Những người khác cũng nói như thế. Mẹ tôi theo đạo phật, suốt đời thắp hương cầu nguyên. Ong đoán rất đúng, rất đáng tin cậy !”. Tôi trong nghiên cứu, phát hiện: “Người gặp tuế, vận cùng đến, phần lơn nếu mình không chết thì vợ chết, hoặc cha mẹ, con cái chết”. Nhưng có một số ít trường hợp, không ai chết cả, trong đó nguyên nhân chung là những người đó là tín đồ của một đạo nào đó, suốt đời tích âm đức.
“Tuế vận cùng gặp” tuy là vận hung của mệnh, nhưng chỉ cần đoán được trước thì có thể hóa giải. Về mặt này, sau khi tôi hóa giải cho nhiều người, có người không những bình an vô sự mà còn chuyển hung thành cát. Như có một phụ nữ năm 1987 gặp “tuế vận cùng đến”, tôi hóa giải, không những không chết mà cô ta còn được chuyển hộ khẩu về thành phố, lại tìm được chỗ công tác, còn được phân nhà. Do đó, chỉ cần năm vững mệnh vận, cửa ải sống chết có thể vượt qua. Chỉ sợ là không tin mệnh vận, lại cũng không tin hóa giải được nên không chịu đề phòng.
Thực tế thì có phải như vậy không?
Vì ông nói không rõ nên người đọc sách của TVH cứ sợ hãi, vì chỉ nhớ câu quyết và quên mất phần “chú giải” ông ta ngầm đưa vào ví dụ, vào trong lời giản đoán.
Ví dụ như anh atmao, có đưa một tứ trụ của một chị nào đó năm nay gặp “tuế vận tịnh lâm”, chắc thấy tứ trụ đó, đương số cũng “xám hồn”.
“Tuế vận cùng gặp, không chết mình cũng chết người thân” nguyên văn là “Tuế vận tịnh lâm, bất tử tự kỷ, dã tử tha nhân”. Câu này do TVH đưa ra, chứ sách ko nói như thế, nếu có người đưa vào sách, thì cũng chỉ là đọc sách của TVH rồi như “con bò nhai lại” mà thôi.
Còn theo tôi hiểu: chắc cha này chơi chữ, Tha nhân nghĩa là người khác, nghĩa là nếu mình có cách này, thì mình không chết, nhưng người khác có cách này thì có khi họ cũng chết và ngược lại.
Tất cả cũng chỉ là xoay quanh vấn đề dụng thần hay kị thần.
Giới nghiên cứu Mệnh lý hoa ngữ đều công nhận TVH đạo văn từ Tam Mệnh Thông Hội, vì quyển sách Tứ trụ dự trắc học, phần nhập môn, ông giao cho Trần Viên viết, phần lớn chôm từ quyển TMTH này. Đến phần nâng cao, tức quyển do ông viết, lý thuyết cũng lung tung, câu quyết đều do ông sáng tác hoặc sao lại, biến tấu thành của mình, hay như bảng Dụng thần dự bị, ông bảo là, nhân một chuyến đi giảng, một người Singapore đã tặng ông. Ai đọc sách mệnh lý (người Hoa) đều biết bảng đó là tổng hợp từ sách Cùng Thông Bảo Giám (Tạo hóa nguyên thược), bản thân ông không biết thì thật là lạ.
Tam Mệnh Thông Hội viết: “Tuế vận tịnh lâm, độc Dương Nhận Thất Sát vi hung, Tài Quan Ấn thụ diệc cát” hoặc câu: “Kiếp Tài Dương Nhận, thiết kỵ thời phùng; Tuế Vận tinh lâm, tai ương lập chí”. Thế mà TVH sáng tác ra câu: “Tuế vận tịnh lâm, bất tử tự kỷ, dã tử tha nhân”, không giải thích thật kỹ càng làm người đọc/học lo lắng vô ích.
Thực chất, TVTL na ná như đại tiểu hạn trùng phùng ở Tử vi, cộng hưởng các yếu tố tốt/xấu, xấu càng thêm xấu, tốt càng thêm tốt.
(bận rồi, lần sau viết tiếp, sẽ trích dẫn nhiều nội dung lq đến TVTL)
Thanked by 1 Member:
|
|
#13
Gửi vào 16/10/2011 - 15:56
Cám ơn TracUyen, ngoài TVH thì AM chưa tìm thấy sách nào nói tới. Sách Tam mệnh Thông hội cũng do ông này trích ra.
#14
Gửi vào 16/10/2011 - 19:40
ohlala, Thì ra là một xuất phẩm bí kíp của Vua Bịp đây mà.
Vua Bịp này từng có một tuyên ngôn lưu truyền sử sách, gây chấn động địa cầu: "Giờ sinh trên Thế Giới phải quy đổi về giờ Bắc Kinh". (Eo ơi, tuyên ngôn gì mà sợ chết khiếp mất. Giống Ông Trời con quá !!!) hihihi
Đùa chút chơi, .......hihihi......... mời viết tiếp sau khi hết bận, đọc cũng hay hay
Vua Bịp này từng có một tuyên ngôn lưu truyền sử sách, gây chấn động địa cầu: "Giờ sinh trên Thế Giới phải quy đổi về giờ Bắc Kinh". (Eo ơi, tuyên ngôn gì mà sợ chết khiếp mất. Giống Ông Trời con quá !!!) hihihi
Đùa chút chơi, .......hihihi......... mời viết tiếp sau khi hết bận, đọc cũng hay hay
#15
Gửi vào 16/10/2011 - 22:04
Ở đây là diễn đàn học thuật, mọi người học hỏi lẫn nhau. Saomai nếu biết gì thì nên chia sẻ với mọi người chứ giọng điệu "thọc gậy bánh xe" thấy chán quá.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












