Jump to content

Advertisements




Cách ngôn Vệ đà (dịch từ Chí tôn ca của krishna)


2 replies to this topic

#1 iamthat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 153 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào Hôm qua, 16:58

Ta là Thượng Đế
Ta là người đã tạo ra vũ trụ này, không có gì có trước ta, ta là điểm khởi đầu của mọi thứ, ta có mặt trước khi có cả thượng đế
Ta là trung tâm của vũ trụ, mọi ngân hà đều xoay quanh ta, chỉ cần ta hít hơi, mọi vũ trụ sẽ bị hút vào tim ta, đúng vậy, vũ trụ cùng 10000 tinh tú có thể thu gọn bằng trái banh trên tay ta
Ta là duy nhất, các người không tồn tại ngoài ta, ta là độc nhất trên cõi này, không có người thứ hai ngoài ta, những kẻ ngoài ta thật ra cũng là một phần của ta
Ta bao gồm quá khứ hiện tại vị lai, tất cả định mệnh của mọi sinh vật đều nằm trong tay ta, chúng nó xoay tròn quanh ta nhưng không thể thoát khỏi dây buộc của ta
Ta sở hữu tất cả mọi thứ, mọi vật chất linh hồn đều thuộc về ta, của ta
Ta là tự do tuyệt đối, ta vượt lên trên tất cả mọi thứ, trên cả Thượng đế vì ta là tự do, ta không có hình tướng, ta vượt lên trên như cánh chim bầu trời, ta thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc và ta biến thành hư không
Ta là cực lạc, niềm vui tột đỉnh trên cả mọi niềm vui
Ta bất tử, ta không bao giờ chết, không lửa nước đao kiếm nào có thể hại được ta
Ta thọ ngang với sông núi trời đất, thọ lượng của ta ngang bằng với cả vũ trụ
Ta to lớn vĩ đại, ta bao gồm tất cả mọi vũ trụ, ta là vô giới hạn, không có thước đo nào có thể đo được kích cỡ của ta
Ta là vua của 3 cõi, cõi diêm vương, cõi người và cõi trời, ta được bao quanh bởi các thiên thần
Ta là mặt trời tỏa sáng, từ thân ta phát ra ánh sáng
Ta không sở hữu gì, đó là lí do ta sở hữu tất cả, nhưng ta không chiếm hữu cái gì
Ta hòa làm một với không khí, ở đâu có không gian, ở đó có ta
Ta hút tất cả vật chất trong vũ trụ này vào tim ta, và tim ta phát ra chớp điện
Ta là âm thanh Hùm (Om) của vũ trụ, âm thanh này chính là nhịp đập của tim ta
Muốn đạt đến ta, các người phải hoàn hảo, phải hội đủ 4 con đường đó là : tình yêu (bhakti), hành động (karma), nhận thức (jnana) và xả bỏ (vairagya)
Thú vật chim muông cũng quỳ phục ta khi ta nói lên ngôn ngữ của chúng nó, cây cối và thiên nhiên vui mừng mỗi khi ta xuất hiện bằng cách ra hoa, mưa xuống

Ghi chú: người dịch không chịu trách nhiệm về tính xác thực của những câu nói này, tác giả của câu nói là tổng hợp của Satya sai baba, sri krishna, Osho, và những vị khác

Thanked by 1 Member:

#2 ngoc123

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 87 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào Hôm qua, 20:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

iamthat, on 14/04/2026 - 16:58, said:

Ta là Thượng Đế
Ta là người đã tạo ra vũ trụ này, không có gì có trước ta, ta là điểm khởi đầu của mọi thứ, ta có mặt trước khi có cả thượng đế
Ta là trung tâm của vũ trụ, mọi ngân hà đều xoay quanh ta, chỉ cần ta hít hơi, mọi vũ trụ sẽ bị hút vào tim ta, đúng vậy, vũ trụ cùng 10000 tinh tú có thể thu gọn bằng trái banh trên tay ta
Ta là duy nhất, các người không tồn tại ngoài ta, ta là độc nhất trên cõi này, không có người thứ hai ngoài ta, những kẻ ngoài ta thật ra cũng là một phần của ta
Ta bao gồm quá khứ hiện tại vị lai, tất cả định mệnh của mọi sinh vật đều nằm trong tay ta, chúng nó xoay tròn quanh ta nhưng không thể thoát khỏi dây buộc của ta
Ta sở hữu tất cả mọi thứ, mọi vật chất linh hồn đều thuộc về ta, của ta
Ta là tự do tuyệt đối, ta vượt lên trên tất cả mọi thứ, trên cả Thượng đế vì ta là tự do, ta không có hình tướng, ta vượt lên trên như cánh chim bầu trời, ta thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc và ta biến thành hư không
Ta là cực lạc, niềm vui tột đỉnh trên cả mọi niềm vui
Ta bất tử, ta không bao giờ chết, không lửa nước đao kiếm nào có thể hại được ta
Ta thọ ngang với sông núi trời đất, thọ lượng của ta ngang bằng với cả vũ trụ
Ta to lớn vĩ đại, ta bao gồm tất cả mọi vũ trụ, ta là vô giới hạn, không có thước đo nào có thể đo được kích cỡ của ta
Ta là vua của 3 cõi, cõi diêm vương, cõi người và cõi trời, ta được bao quanh bởi các thiên thần
Ta là mặt trời tỏa sáng, từ thân ta phát ra ánh sáng
Ta không sở hữu gì, đó là lí do ta sở hữu tất cả, nhưng ta không chiếm hữu cái gì
Ta hòa làm một với không khí, ở đâu có không gian, ở đó có ta
Ta hút tất cả vật chất trong vũ trụ này vào tim ta, và tim ta phát ra chớp điện
Ta là âm thanh Hùm (Om) của vũ trụ, âm thanh này chính là nhịp đập của tim ta
Muốn đạt đến ta, các người phải hoàn hảo, phải hội đủ 4 con đường đó là : tình yêu (bhakti), hành động (karma), nhận thức (jnana) và xả bỏ (vairagya)
Thú vật chim muông cũng quỳ phục ta khi ta nói lên ngôn ngữ của chúng nó, cây cối và thiên nhiên vui mừng mỗi khi ta xuất hiện bằng cách ra hoa, mưa xuống

Ghi chú: người dịch không chịu trách nhiệm về tính xác thực của những câu nói này, tác giả của câu nói là tổng hợp của Satya sai baba, sri krishna, Osho, và những vị khác
Many thanks.

#3 DamLuanPhongVan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 70 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào Hôm qua, 21:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

iamthat, on 14/04/2026 - 16:58, said:

Ta là Thượng Đế
Ta là người đã tạo ra vũ trụ này, không có gì có trước ta, ta là điểm khởi đầu của mọi thứ, ta có mặt trước khi có cả thượng đế
Ta là trung tâm của vũ trụ, mọi ngân hà đều xoay quanh ta, chỉ cần ta hít hơi, mọi vũ trụ sẽ bị hút vào tim ta, đúng vậy, vũ trụ cùng 10000 tinh tú có thể thu gọn bằng trái banh trên tay ta
10000 tinh tú là siêu siêu nhỏ so với 1 vũ trụ

Mà tác giả viết "vũ trụ cùng 10000 tinh tú có thể thu gọn bằng trái banh trên tay ta", nghĩa là đặt 2 thứ "10000 tinh tú" và "1 vũ trụ" có giá trị tương đương nhau

=> Đây là xàm ngôn, man thư, chẳng lẽ thần linh chỉ là con ếch ngồi trong đáy giếng, cho rằng vũ trụ bé đến như vậy?






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |