Gào thét, xả xì choét
Mucdong
14/10/2011
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ........................................................................................................................................................................................................................................................
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
..................................................................................................................................
XỈ VẢ BẢN THÂN!
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
CHÁN QUÁ
..................................................................................................................................
XỈ VẢ BẢN THÂN!
Mucdong
14/10/2011
Eo ơi 1 năm thay đổi như chong chóng, ko ngồi nóng mông được ở chốn nào. Tiểu hạn như Đại hội võ lâm Trung Nguyên, tụ tập đầy đủ các cao thủ đầu toàn mủ trong thiên hạ về quần tụ, kiểm tra căn cước thấy Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh đều không thiếu anh nào. Ngộ bó tay! Thế nên tháng này mới được ngồi nhà lướt web, đi đâu cũng gặp toàn những thứ vô duyên, làm mình nhiều lúc cũng muốn thành xấu tính . Cái gì đến cũng theo kiểu 1 cuộc huyết chiến, đối thủ vung kiếm, múa đao dồn dập lao vào hòng tước đoạt tính mạng - chặn đường sống của đối phương nên ra đòn rất nhanh, như trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Kiểu kiểu thế
Đúng là hết chuyện. Ghét cái mặt Thích thắng xin 1 câu, nhường cả. Chả thiết. Chứ mình thù hằn gì nhau mà phải quyết liệt với anh em thế
Sửa bởi Mucdong: 14/10/2011 - 01:13
Đúng là hết chuyện. Ghét cái mặt Thích thắng xin 1 câu, nhường cả. Chả thiết. Chứ mình thù hằn gì nhau mà phải quyết liệt với anh em thế
Sửa bởi Mucdong: 14/10/2011 - 01:13
AnKhoa
15/10/2011
Kình Dương nhập miếu, đả thông kinh mạch
Sửa bởi AnKhoa: 15/10/2011 - 01:23
Sửa bởi AnKhoa: 15/10/2011 - 01:23
Mucdong
15/10/2011
Mucdong
23/10/2011
Ôi!!!!!! Mình như con điên í. Phân tâm và luẩn quẩn không làm được cái vẹo gì!


