Lời xin lỗi muộn 2
ThienKhoiBietSaiRoi
Hôm nay, 13:34
Cháu là Thiên Khôi, trước đây cháu có chửi và mạt sát diễn đàn
Nay thấy ân hận quá nên cháu Khôi xin lỗi toàn thể tất cả mọi người trong diễn đàn
Các cô chú anh chị ông bà đừng yểm bùa, cho âm binh ám Khôi nhé ớ hợ hợ,cháu biết lỗi lắm hứa không có lần sau
Nay thấy ân hận quá nên cháu Khôi xin lỗi toàn thể tất cả mọi người trong diễn đàn
Các cô chú anh chị ông bà đừng yểm bùa, cho âm binh ám Khôi nhé ớ hợ hợ,cháu biết lỗi lắm hứa không có lần sau
ThienKhoiBietSaiRoi
Hôm nay, 13:46
Một lần gặp nhau là kiếp trước đã trải qua ngàn cái nhân duyên
TỪ HÔM KHÔI CHỬI DIỄN ĐÀN, KHÔI MẤT ĂN MẤT NGỦ, NGƯỜI SỤT 8 KG, MẮT CÓ QUẦNG THÂM, BỊ YÊU MA QUỶ THẦN HÀNH HẠ, NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI, QUỶ KHÔNG RA QUỶ, THỰC SỰ BIẾT SAI RỒI
TỪ HÔM KHÔI CHỬI DIỄN ĐÀN, KHÔI MẤT ĂN MẤT NGỦ, NGƯỜI SỤT 8 KG, MẮT CÓ QUẦNG THÂM, BỊ YÊU MA QUỶ THẦN HÀNH HẠ, NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI, QUỶ KHÔNG RA QUỶ, THỰC SỰ BIẾT SAI RỒI
iamthat
Hôm nay, 17:23
có một vài cách để chữa những triệu chứng trên
cách 1: ăn tỏi sống, cắn 1 củ tỏi ăn sống, vị cay của tỏi sẽ khiến ma quỷ đau đớn bỏ chạy
cách 2: lên tiếng mạnh mẽ nói rằng các ông ma quái không được chào đón ở đây, hãy đi đi nếu không tôi dùng lực tiễn ông đi
cách 3: tưởng tượng mình đang đóng trái tim, đóng con mắt thứ 3 lại, hoặc có một vòng tròn năng lượng bao xung quanh mình
cách 4: uống thuốc hỗ trợ tim, như tôi đang dùng Propranolol, thuốc này sẽ block một số phân tử hormone gây lo lắng
cách 5: uống nước nhiều, ăn một cái gì đó cho vào bụng, rửa tay bằng nước thường xuyên
cách 6: tập trung sự suy nghĩ vào tim (ngực), tưởng tượng đang hút sinh khí bên ngoài vào ngực
cách 7: đầu hàng cho số phận, bất cứ ma quỷ hù dọa điều gì mình cũng trả lời "được, tôi chấp nhận hình phạt mà ma quỷ dành cho tôi", ví dụ nó bảo mình sẽ bị mù mắt, mình nghĩ trong đầu là chấp nhận, ok mù cũng được không sao
cách 8: trực tiếp chủ động cúng đồ ăn cho ma quỷ, mình chỉ cần đưa một vài trái cây lên bàn thờ rồi khấn cho những người vô hình đó tới ăn, đồ cúng thì nên là trái cây dạng có nước nhiều, và cúng xong thì thấy trái cây bị hỏng chảy nước thì bỏ không ăn
cách 9: không nên ra ngoài đường sau 6h chiều
cách 1: ăn tỏi sống, cắn 1 củ tỏi ăn sống, vị cay của tỏi sẽ khiến ma quỷ đau đớn bỏ chạy
cách 2: lên tiếng mạnh mẽ nói rằng các ông ma quái không được chào đón ở đây, hãy đi đi nếu không tôi dùng lực tiễn ông đi
cách 3: tưởng tượng mình đang đóng trái tim, đóng con mắt thứ 3 lại, hoặc có một vòng tròn năng lượng bao xung quanh mình
cách 4: uống thuốc hỗ trợ tim, như tôi đang dùng Propranolol, thuốc này sẽ block một số phân tử hormone gây lo lắng
cách 5: uống nước nhiều, ăn một cái gì đó cho vào bụng, rửa tay bằng nước thường xuyên
cách 6: tập trung sự suy nghĩ vào tim (ngực), tưởng tượng đang hút sinh khí bên ngoài vào ngực
cách 7: đầu hàng cho số phận, bất cứ ma quỷ hù dọa điều gì mình cũng trả lời "được, tôi chấp nhận hình phạt mà ma quỷ dành cho tôi", ví dụ nó bảo mình sẽ bị mù mắt, mình nghĩ trong đầu là chấp nhận, ok mù cũng được không sao
cách 8: trực tiếp chủ động cúng đồ ăn cho ma quỷ, mình chỉ cần đưa một vài trái cây lên bàn thờ rồi khấn cho những người vô hình đó tới ăn, đồ cúng thì nên là trái cây dạng có nước nhiều, và cúng xong thì thấy trái cây bị hỏng chảy nước thì bỏ không ăn
cách 9: không nên ra ngoài đường sau 6h chiều


