←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Món bảo bối của Doraemon tôi mong muốn xuấ...

GoodFox's Photo GoodFox 09/04/2026

Nếu được chọn một món bảo bối của Doraemon để mang ra đời thực, tôi chắc chắn sẽ chọn cánh cửa thần kỳ

Không phải vì tôi muốn làm điều gì to tát hay viển vông, mà đơn giản là tôi quá lười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chỉ cần mở cửa là có thể đến bất cứ đâu: từ nhà ra trường, từ Hà Nội vào Đà Nẵng, thậm chí là sang tận trời Âu, sang Mỹ trong tích tắc. Không còn cảnh tắc đường, không còn trễ học, không còn mệt mỏi vì di chuyển. Và nó méo cần hộ chiếu hay visa để ra nước ngoài

Nhưng hơn thế nữa, cánh cửa thần kỳ còn là một cách để “trốn khỏi thực tại” mỗi khi cần. Những lúc áp lực, chỉ cần mở cửa bước sang một nơi yên tĩnh, có thể là bãi biển vắng, một cánh đồng rộng, hay đơn giản là một nơi không ai biết mình. Nghe có vẻ viển vông, nhưng đôi khi ai cũng cần một lối thoát như vậy.

Và nếu nói thật, đôi lúc tôi cũng từng nghĩ: “Giá mà mình có thể xuất hiện ngay trước mặt những kẻ thù của mình thì tốt biết bao". Cảnh sát không hề hay biết, không tội danh, không tiền án, dùng cho chạy trốn,...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ứng dụng ngoài đời gần nhất của nó sẽ là cánh cổng dịch chuyển (teleport)
Trích dẫn

hvietha's Photo hvietha 10/04/2026

Ukm. Tôi cũng thế đấy.
Trích dẫn

au007's Photo au007 10/04/2026

đúng tôi cũng thích cánh cửa thần kỳ nhất, thích cả cần câu ti vi nữa thích món gì câu ra là k phải mua
Trích dẫn