←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

XEM TỬ VI - TỬ VI ĐẠI TOÀN



1 2 3

Cún's Photo Cún Hôm qua, 15:30

Nhờ anh uKa dẫn đường, em mới tìm về đọc bài của bác tieudaocuclac. Mà bác tieudaocuclac từ năm 2015 đã không còn sinh hoạt nữa hiu hiu! Đúng là Nhà mình, toàn quy tụ cao nhân dị sĩ.

Em có cái nhìn rất mở vì đã được dạy, cũng như mờ mờ tin cõi này phàm thánh đồng cư, cao nhân dị sĩ hiện diện là chuyện thường nhưng cần tỉnh táo để biết được đâu là thật, đâu là giả, cũng không phải giả, chỉ là người đi lạc đường mà cứ tin mình đi đúng, nên càng đi càng xa đường trở về.

Có thời gian, em sẽ quay ngược về để đọc mới được <3
Sửa bởi Cún: Hôm qua, 15:56
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao Hôm qua, 15:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

uka, on 21/12/2025 - 15:20, said:

@LinhThao
Anh viết thẳng, phải già vì chuyện nhà rôi. Đừng giận

Dạ vậy là chuyện nhà sau khi lập thân rồi :>
Cảm ơn anh thẳng thắn, em giận hay không cũng không phải giải pháp hahaa.

Nghe được gì cũng là “thiên cơ” kk :>
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI Hôm qua, 17:30

Xin bạn vài câu về cô con gái.

Nữ sinh 3-9-2007 lúc 10g30 sáng tại Sài Gòn
Tài lộc trong đời có khá ko ạ hay chỉ ở mức đủ sống.
Chuyện chồng con thì sao ạ
Sức khỏe của nó có vấn đề gì ko ạ
Xin cảm ơn. Chúc bạn chiều cuối tuần vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

uka's Photo uka Hôm qua, 17:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 21/12/2025 - 15:30, said:

Nhờ anh uKa dẫn đường, em mới tìm về đọc bài của bác tieudaocuclac. Mà bác tieudaocuclac từ năm 2015 đã không còn sinh hoạt nữa hiu hiu! Đúng là Nhà mình, toàn quy tụ cao nhân dị sĩ.

Em có cái nhìn rất mở vì đã được dạy, cũng như mờ mờ tin cõi này phàm thánh đồng cư, cao nhân dị sĩ hiện diện là chuyện thường nhưng cần tỉnh táo để biết được đâu là thật, đâu là giả, cũng không phải giả, chỉ là người đi lạc đường mà cứ tin mình đi đúng, nên càng đi càng xa đường trở về.

Có thời gian, em sẽ quay ngược về để đọc mới được <3
Anh thuộc hết thơ của bác tieudaocuclac rồi
Trích dẫn

gaido111's Photo gaido111 Hôm qua, 17:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 21/12/2025 - 15:30, said:

Nhờ anh uKa dẫn đường, em mới tìm về đọc bài của bác tieudaocuclac. Mà bác tieudaocuclac từ năm 2015 đã không còn sinh hoạt nữa hiu hiu! Đúng là Nhà mình, toàn quy tụ cao nhân dị sĩ.

Em có cái nhìn rất mở vì đã được dạy, cũng như mờ mờ tin cõi này phàm thánh đồng cư, cao nhân dị sĩ hiện diện là chuyện thường nhưng cần tỉnh táo để biết được đâu là thật, đâu là giả, cũng không phải giả, chỉ là người đi lạc đường mà cứ tin mình đi đúng, nên càng đi càng xa đường trở về.

Có thời gian, em sẽ quay ngược về để đọc mới được <3
có link ko cô Tre
Trích dẫn

uka's Photo uka Hôm qua, 17:42

Chuông giác đang kêu gọi khách trần
Quay về chốn cũ nhận kim thân
Mơ màng bao kiếp nay cần tỉnh
Để lòng thôi nghĩ chuyện giả chân
Lữ khách đường xa có nhớ nhà
Đi trong mê lộ phải bôn ba
Có nghe vô thường đang giục giã
Thế gian muôn sự tựa đốm hoa

Nào có ai say mộng
Vạn pháp từ tâm ta
Vô thường đâu giục giã
Ai còn thấy đốm hoa

Anh thuộc hết rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

uka's Photo uka Hôm qua, 18:10

Vừa rồi xem theo kiểu lên đồng. Giờ tôi cố giã từ khói thuốc vì cũng đến lúc. Nên cần thời gian ngâm cứu lâu hơn

Tôi sẽ xem hết, lần lượt từ trước tới sau. Cảm ơn quý vị hội viên
Trích dẫn

Cún's Photo Cún Hôm qua, 18:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gaido111, on 21/12/2025 - 17:35, said:

có link ko cô Tre

https://tuvilyso.org...-tieudaocuclac/

Dạ đây anh ơi.
Trích dẫn

Cún's Photo Cún Hôm qua, 23:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 21/12/2025 - 15:30, said:

Nhờ anh uKa dẫn đường, em mới tìm về đọc bài của bác tieudaocuclac. Mà bác tieudaocuclac từ năm 2015 đã không còn sinh hoạt nữa hiu hiu! Đúng là Nhà mình, toàn quy tụ cao nhân dị sĩ.
Em có cái nhìn rất mở vì đã được dạy, cũng như mờ mờ tin cõi này phàm thánh đồng cư, cao nhân dị sĩ hiện diện là chuyện thường nhưng cần tỉnh táo để biết được đâu là thật, đâu là giả, cũng không phải giả, chỉ là người đi lạc đường mà cứ tin mình đi đúng, nên càng đi càng xa đường trở về.
Có thời gian, em sẽ quay ngược về để đọc mới được <3

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

uka, on 21/12/2025 - 17:30, said:

Anh thuộc hết thơ của bác tieudaocuclac rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 21/12/2025 - 18:17, said:


Em đã lội ngược dòng rồi, lội trúng vào topic có bác này với Ông Rừng Lá Thấp, Bác Vô Danh Thiên Địa, Bác Địa Kỳ Tài nữa. Đang đọc ngon lành vì em thấy nhiều tranh luận trong topic này thì dưng nhận được tin nhắn của Ông Rừng Lá Thấp! Hmmmm, thế là em thôi không đọc nữa! <3 ^^
Trích dẫn

uka's Photo uka Hôm nay, 02:15

Nhớ cụ Tân & Hóa quyền. Đọc linh tinh tự nhiên biết. Con cảm ơn cụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi uka: Hôm nay, 02:18
Trích dẫn

Ngu Yên's Photo Ngu Yên Hôm nay, 03:42

Nhờ bạn Vung thêm ls này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


câu hỏi
1/ Xác suất chỉ khắc khẩu , dị mộng với chồng cao hơn hay chia lià cao hơn? Trong đại vận này .
2/ Con cái có số ở xa hoặc cũng khắc hình ?
Sửa bởi Ngu Yên: Hôm nay, 03:44
Trích dẫn

MilkyWay123's Photo MilkyWay123 Hôm nay, 04:04

Con xin được phép hỏi:
- Khoảng thời gian nào sẽ gặp nhiều trắc trở và khó khăn nhất
- Tài sẽ đạt được đến mức nào
- Quan sẽ đạt được đến mức nào
Con xin được phép cảm ơn ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MilkyWay123: Hôm nay, 04:05
Trích dẫn

uka's Photo uka Hôm nay, 04:44

@Thaiminh133

Xem nhà thì được cho, thừa kế, cũng không ham muốn tự kiếm nhà, phải nhờ vợ

Nhà ở ngõ, nếu đất nhỏ thì càng nên xây nhà nhỏ hơn, nhà không cần lớn nhưng phải đẹp, đặc biệt phải có không gian cho ánh mặt trời. Như vậy mới cải thiện được âm khí trong nhà, anh thấy âm khí hơi nhiều, cần sáng, nóng
Sửa bởi uka: Hôm nay, 04:53
Trích dẫn

VuThienKhoi999's Photo VuThienKhoi999 Hôm nay, 06:56

Đại cao thủ Vung cho em xin phép hỏi 2 câu
1. Em tự mua nhà được không?
2. Mệnh em khó chết lắm đúng không? Tính sơ sơ em đã bị nước sôi đổ vào người, điện giật, oto tông trúng, bị đánh hội đồng nhưng chả để lại di chứng gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thaiminh133's Photo Thaiminh133 Hôm nay, 08:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

uka, on 22/12/2025 - 04:44, said:

@Thaiminh133

Xem nhà thì được cho, thừa kế, cũng không ham muốn tự kiếm nhà, phải nhờ vợ

Nhà ở ngõ, nếu đất nhỏ thì càng nên xây nhà nhỏ hơn, nhà không cần lớn nhưng phải đẹp, đặc biệt phải có không gian cho ánh mặt trời. Như vậy mới cải thiện được âm khí trong nhà, anh thấy âm khí hơi nhiều, cần sáng, nóng
Từ xưa tới giờ em chỉ ở nhà mặt tiền, lúc cha giàu thì ở mặt tiền phố, lúc thất thế thì ở mặt tiền quê chứ không có ở trong ngõ, đất cha em để lại cũng không có miếng nào trong ngõ ạ. Với em muốn tự kiếm nhà lắm mới hỏi ấy chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vậy mốt em có đất để buôn bán BĐS được không anh.

Em cảm ơn.
Trích dẫn


1 2 3