dongchaukmh, on 10/06/2013 - 09:18, said:
Cung quan này theo thiển ý nếu bạn làm nghề , giáo , y dược, viên chức hành chính, hoặc kinh doanh về các lĩnh vực mỹ phẩm , thời trang thì rất phát đạt.
TM
Em cám ơn Bác DongchauKmh đã xem giúp em .
Thế có nghĩa là em bắt đầu có 10 năm thi thố với đời phải không ạ???
Trong các ngành nghề bác nêu ở trên thì em chưa bao giờ làm hoặc nghĩ tới ạ .
Nghề nghiệp em đã học là Điện công nghiệp nhưng Ngoại ngữ ( tiếng Nhật ) lại là nghề mang tài lộc đến cho em trong những ngày đầu khởi nghiệp .
Nghề nghiệp em mong muốn làm trong tưong lai là mua 1 miếng đất và xây nhà làm căn hộ cho thuê ạ .
Bác thấy suy nghĩ của em có hợp lý không ạ ???
minhminh, on 10/06/2013 - 09:42, said:
Bằng chứng cho đén nay đã nửa đời bạn có bị phá sản hay tan tành sự nghiệp bao giờ đâu
Số bạn làm cái gì ngầm. Ngầm một mình thì ăn , còn như nếu chung nhau với người khác , hay khua chiêng gióng trống cho nhiều người biết đén mình se làm hay sẽ được gĩ , thì có khi la hỏng chuyện là không được
Cám ơn bác MinhMinh nhiều lắm ạ .
Gần tới ngữong 50 tuổi tự dưng con ngừoi lo âu cho tương lai quá bác ơi .
Thực ra trong 3 năm : từ 2002-2005 do làm ăn nên em đã làm mất khoảng 100K US$ ....có điều em là ngừoi nhút nhát ko dám làm tiếp nên mức độ thiệt hại chỉ có thế thôi đó Bác .
Từ 2005 tới giờ thì được thua xen kẽ may mà chỉ làm nghề "cò" chỉ trỏ nên khi không được cũng ko đến nỗi nào .
Mà sao cái vận đen nó cứ bám theo em lâu quá bác ơi ...liệu có tia sáng nào không vậy thưa Bác MinhMinh ....
Sửa bởi PHANTHI: 10/06/2013 - 12:34