←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lấy chồng khờ



1 2

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 15/10/2025

Vk bảo: Thơ vẫn t*o nhã
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 14/12/2025

Đùa tí để… ghen yêu?


Khi yêu thì ai cũng ghen, có người còn cho rằng nếu yêu đương mà không ghen tuông thì không phải là yêu. Đối phương càng hoàn hảo hay bạn càng yêu người ta thì bạn càng ghen nhiều. Và một số teen còn có niềm vui quái lạ là thích thú khi người yêu của mình… ghen tuông ra mặt.


“Bây giờ cô lừa dối tôi chứ gì. Cô đi lăng nhăng với biết bao thằng rồi tưởng tôi không biết sao? Cô đúng là hạng con gái chẳng ra gì. Đừng tưởng có cái mặt đẹp là ghê gớm. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cả đời này cô sẽ không thoát khỏi tay tôi”.


Chẳng ai có thể tin đó là những lời của H.Phong dành cho người yêu mình. Sau đó lại còn màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Bình thường, anh chàng rất hiền lành, trầm tính, rất thương bạn gái, chỉ tội… hay ghen. Biết người yêu như vậy, nhưng Mỹ Linh cứ thích chọc vào tổ ong, ghẹo tổ kiến khiến chàng bao phen ghen ầm ĩ.


Lần này cũng vậy, nhưng nó không chỉ đơn giản là ghen tuông như những lần khác. H.Phong dường như không còn kiểm soát được máu ghen của mình.


Chuyện là H.Phong và Mỹ Linh yêu nhau vạn dặm. Chàng ở Việt Nam còn nàng du học ở Trung Quốc. Trong những lần tâm sự cùng người yêu, M.Linh rất hay kể về chàng A, anh B, bạn C học cùng thích cô bạn. Thực chất chỉ là đùa vui nhưng H.Phong lại tưởng thật và rất khó chịu. Do ở xa không làm gì được, anh chàng chỉ biết gọi điện thoại liên tục để kiểm tra, và tìm cách… nhốt người yêu ở nhà.


Lần này cũng vậy, M.Linh biết người yêu hay ghen nhưng lại rất thích chọc. Cô bạn sang học nhóm cùng một anh bạn cùng lớp, nhưng lại nói với người yêu là “sang học chung với anh A. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, thích anh ấy nên có hứng học hơn”. Ngày một, ngày hai bắt M.Linh ở nhà không được, anh chàng liền vay mượn gấp bạn bè vài trăm đô làm kinh phí đi… đánh ghen.


Đất lạ, người đông, nhưng may mắn là H.Phong có bạn bè ở Trung Quốc. Vừa xuống sân bay là anh chàng tụ tập bạn bè sang “tập kích” tại nhà của cậu bạn mà người yêu vẫn kể. Chẳng may sao lúc ấy M.Linh cũng đang ở đó. Lúc đó M.Linh cố gắng giải thích gì thì H.Phong cũng chẳng tin. Câu một, câu hai, lời qua tiếng lại chưa thành thì cả hai, rồi cả ba choảng nhau! May mắn sao là bạn bè ngăn lại trước khi hàng xóm và cảnh sát kéo đến.


Ban đầu chỉ là tìm cách chọc ghẹo cho người yêu ghen, để người ấy biết được giá trị của mình, nhưng cuối cùng thì lại thành làm tổn thương cho cả hai, thậm chí cả người ngoài cuộc cũng… dính chưởng
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 15/12/2025

Đang ăn cổ vợ khen: anh là thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Mẹ vk: đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Đó là khen hay chê hả các thầy
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 26/12/2025

Thiên hạ thích dị
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 26/12/2025

Cái gì 'free' lúc đầu thường là cái đắt giá nhất về sau.

Thực ra phụ nữ rất đơn giản: Họ không quan trọng giá trị món quà, họ quan trọng việc anh phải 'tự nguyện' nhớ đến họ mà không cần nhắc nhở. Tiền mua được vật chất, nhưng sự tự nguyện mới mua được nụ cười của họ lúc này
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 28/12/2025

Bạn của chúng tôi (cũng là chồng 1 đứa trong nhóm thân cấp 3) vừa được chuyển về Hà Nội sau vụ lật xe sáng nay tại Lào Cai.

2 đứa ấy đặc biệt vì tình yêu của chúng quá đặc biệt: từ hồi lơ ngơ vừa ra trường, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng vẫn kết hôn sau chỉ vài tháng quen biết- ngay khi “con nhỏ” phát hiện bị ung thư buồng trứng.

Chắc không mấy người làm được như cậu bạn đó!
Tôi cũng từng viết về thiên tình sử của chúng trong 1 bài báo cách đây mười mấy năm. Cưới luôn, đẻ ngay 2 con để tập trung cho vợ đi cắt bỏ khối u rồi trị xạ… Những tháng ngày ấy, chàng trai nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn từng trở thành hình mẫu người chồng quốc dân trong lòng cả hội!

Hôm nay, chàng thuộc danh sách 9 người bị thương (và nặng nhất) với chẩn đoán chấn thương sọ não + gãy xương sườn. Bạn tôi mặt tái mét, tất tả chạy ra vào đợi xe luân chuyển từ LC về (nghe bảo lúc biết tin còn ngất luôn) vì chưa xác định được chồng thuộc danh sách nào…

Lúc nãy nó vừa lẩm bẩm bảo: K đã hứa sẽ chăm sóc t*o cả đời nên t*o không cho phép nó đi trước. Bao lần ra vào viện chăm t*o mổ, từ 2 lần đẻ đến những lần trị xạ, giờ t*o mới có cơ hội chăm lại…

Giọng vẫn tỏ ra mạnh lắm mà mấy đứa đều nghẹn lại. Ngoài sân viện, người nhà bệnh nhân quấn áo bông ngủ tạm, những chiếc chăn còn mới cứng vừa bị vứt vào thùng rác, tiếng khóc, ánh mắt đỏ hoe…

(Lại 1 đêm dài cầu nguyện!).
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 28/12/2025

Số đã khổ thì vứt đâu cũng khổ . Người tử tế ít khi bị vợ bỏ lắm
Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 29/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2