Ông bllgate có phúc thật:
toitimtoi
09/10/2011
Giàu có và nổi tiếng"
Thành đạt và rất có tâm"
Tư duy thông minh và nỗ lực không ngừng:
Và quà tặng của trời đát :
Đứa con quá hiền hậu và kute:
Thành đạt và rất có tâm"
Tư duy thông minh và nỗ lực không ngừng:
Và quà tặng của trời đát :
Đứa con quá hiền hậu và kute:
toitimtoi
09/10/2011
Hì" nếu mà nghèo mà có đúa con như con ông billgate thì mình cũng chấp nhận nghèo" mặt mũi sáng sủa hiền lành phúc hậu sang trọng "
NgoaLong
10/10/2011
toitimtoi& said:
Hì" nếu mà nghèo mà có đúa con như con ông billgate thì mình cũng chấp nhận nghèo" mặt mũi sáng sủa hiền lành phúc hậu sang trọng "
toitimtoi& said:
Giàu có và nổi tiếng"
Thành đạt và rất có tâm"
Tư duy thông minh và nỗ lực không ngừng:
Và quà tặng của trời đát :
Đứa con quá hiền hậu và kute:
Thành đạt và rất có tâm"
Tư duy thông minh và nỗ lực không ngừng:
Và quà tặng của trời đát :
Đứa con quá hiền hậu và kute:
PhuocBao
10/10/2011
Giờ mới để ý thấy Bill Gates có bộ Xương Kị, hèn gì học mãi không xong cái bằng đại học. Mà đại học , học đại làm gì, vua mà, cần gì có bằng đại học !!!
Đinh Văn Tân
10/10/2011
May ông đo cần gì bằng đại học . Như Ông SJ các Trường kêu cho bằng TS cả đống .
hoanhthanh
10/10/2011
Nói chung thì những người có tầm nhìn đi trước cả thế giới, là người khai sáng cho cả kỉ nguyên công nghệ máy tính như thế thì họ ko cần phải vào đại học học làm gì cả, vì vào đại học thì cũng ko khác gì chịu sự thúc ép và dưới quyền của 1 ông boss mang danh giáo sư hay hiệu trưởng, ko được làm những việc mà mình thích. Họ tự tìm tòi và tự làm chủ lấy cuộc sống của mình, tự mở công ty với kiến thức đi trước cả thế giới của mình thì việc gì họ lại mất thời gian cho những kiến thực lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán được dạy y nguyên từ năm này đến năm khác cho các thế hệ sinh viên?
Còn nếu người bình thường ko là nhân tài như ông Bill hay ông Steve thì thôi, tốt nhất đi học rồi ra làm nhân viên bình thường trước đã sau đó cứ thăng tiến dần dần (nếu đam mê công việc), đừng tự bắt chước theo những con đường của những nhân tài dị thường đó mà chính bản thân mình cũng ko cảm thấy chắc chắn 1 cái gì cho tương lai cả.
Sửa bởi Sunlight: 10/10/2011 - 10:02
Còn nếu người bình thường ko là nhân tài như ông Bill hay ông Steve thì thôi, tốt nhất đi học rồi ra làm nhân viên bình thường trước đã sau đó cứ thăng tiến dần dần (nếu đam mê công việc), đừng tự bắt chước theo những con đường của những nhân tài dị thường đó mà chính bản thân mình cũng ko cảm thấy chắc chắn 1 cái gì cho tương lai cả.
Sửa bởi Sunlight: 10/10/2011 - 10:02
toitimtoi
10/10/2011
Mình chậm update quá" thiệt xấu hổ nhưng dù gì cũng nể ông vì nhiều chương trình từ thiện của ông"
Thienco
10/10/2011
Đã là tài năng thì mấy cái bằng chỉ là gấm thêm hoa mà thôi, chỉ mang tính hình thức, mình có đọc ở đâu đó nói Nguyễn Sinh Hùng hay vị nào đó, khi đi học ở Nga về còn quên không mang bằng về... không biết có phải PR không.
Tài năng của những người đó có thể học cả đời cũng ko học nổi, vậy nên ai có thể xứng đáng cấp bằng cho họ ngoài họ ra.
khoai
10/10/2011
Em gái trong hình không phải có của Bill Gates, ông này có 3 đứa con nhưng không giống như những người giàu khác, ổng giấu con rất kỹ, hình như cho đến nay thì chưa có tấm hình chính thức về những đứa con của Gates cả.
Cung Tài Bạch VCD mà giàu nứt đố đổ vách, đúng số 1 thế giới hơn chục năm liền. Phu thê VCD, nhưng lại lấy được vợ vượng phu ích tử. Trên thế giới, số như ông Bill Gates này tỷ người mới có 1.
Cung Tài Bạch VCD mà giàu nứt đố đổ vách, đúng số 1 thế giới hơn chục năm liền. Phu thê VCD, nhưng lại lấy được vợ vượng phu ích tử. Trên thế giới, số như ông Bill Gates này tỷ người mới có 1.