Ngày mai em thi đại học lần thứ 6 với 2k7...
HieuHcmVN
24/06/2025
Beoisme, on 24/06/2025 - 18:35, said:
Đúng giờ mà thầy ơi
Con thấy thầy @tony99 đăng nhiều bài viết tử vi, thầy xem giúp con được không? Con lạy thầy
Con sắp thi đại học rồi
Ai xem cho con lần này đỗ đại học được không? Con sắp đi tong rồi, con lạy các thầy mà
Con thấy thầy @tony99 đăng nhiều bài viết tử vi, thầy xem giúp con được không? Con lạy thầy
Con sắp thi đại học rồi
Ai xem cho con lần này đỗ đại học được không? Con sắp đi tong rồi, con lạy các thầy mà
Gieo nhân bất thiện, gặt quả bất thiện, chớ nên khởi lòng bất chánh !
Beoisme
24/06/2025
CityofStars
24/06/2025
Cứ đâm đầu vào trg top vs chê trg thấp tốn bao năm. Nếu chăm học thì đã chẳng phải lên đây hỏi.
A Hieuhcmvn nói đúng ấy, a cứ chấp niệm làm j. Nếu a cần mác trg thì học liên kết, bằng online, tại chức cũng dc hay thậm chí học cao đẳng thì giờ đã có bằng, đi làm. Kể cả làm thợ cố gắng thì lương cũng hơn chục triệu r. Cố hơn thì học tiếng r đi nhật, đài, hàn, đức.
A cứ thế này mà có cho vào bách khoa học thì sau 1 năm k trụ nổi phải tự nghỉ vì nợ môn.
Nếu a cố gắng ôn thi thì cần 1 năm đã đỗ, mấy cái thi đh h có khó quá đâu, ôn 2,3 tháng cũng full chương trình toán lý lấy 8đ dễ. cần thiết thêm chứng chỉ tiếng anh ielts, toefl.
E thấy là a tâm thần nặng r chứ ng bình thường thì mấy năm qua đã vừa học vừa làm vs ngộ ra điều mình cần, muốn, phải làm.
A Hieuhcmvn nói đúng ấy, a cứ chấp niệm làm j. Nếu a cần mác trg thì học liên kết, bằng online, tại chức cũng dc hay thậm chí học cao đẳng thì giờ đã có bằng, đi làm. Kể cả làm thợ cố gắng thì lương cũng hơn chục triệu r. Cố hơn thì học tiếng r đi nhật, đài, hàn, đức.
A cứ thế này mà có cho vào bách khoa học thì sau 1 năm k trụ nổi phải tự nghỉ vì nợ môn.
Nếu a cố gắng ôn thi thì cần 1 năm đã đỗ, mấy cái thi đh h có khó quá đâu, ôn 2,3 tháng cũng full chương trình toán lý lấy 8đ dễ. cần thiết thêm chứng chỉ tiếng anh ielts, toefl.
E thấy là a tâm thần nặng r chứ ng bình thường thì mấy năm qua đã vừa học vừa làm vs ngộ ra điều mình cần, muốn, phải làm.
Đinh Văn Tân
24/06/2025
Thi vào đại học, thi vào lớp 10 là do tài của mình một phần, do ngoại cảnh tác động đa phần . Hỏi số làm gì lại còn thưa gởi làm gì cho mất công ; không phải Ông Tony nào đó nói được là được .
Beoisme
24/06/2025
Đinh Văn Tân, on 24/06/2025 - 21:14, said:
Thi vào đại học, thi vào lớp 10 là do tài của mình một phần, do ngoại cảnh tác động đa phần . Hỏi số làm gì lại còn thưa gởi làm gì cho mất công ; không phải Ông Tony nào đó nói được là được .
Vậy là con còn 1 ngày lấy gốc để thi
Beoisme
24/06/2025
tony99, on 24/06/2025 - 23:13, said:
gấp sao vô, thả lỏng ra rồi ngủ đi, mai thi cho thoải mái .
Con tuổi này không thể nói là nhỏ nhưng cũng không thể nói là trưởng thành được. Mong thầy chỉ con một con đường
tony99
24/06/2025
Beoisme, on 24/06/2025 - 23:18, said:
Thầy làm ơn xem giúp con lần này có đỗ không với? Con lạy thầy, thầy làm ơn giúp con. Con xin biếu thầy tách cafe
Con tuổi này không thể nói là nhỏ nhưng cũng không thể nói là trưởng thành được. Mong thầy chỉ con một con đường
Con tuổi này không thể nói là nhỏ nhưng cũng không thể nói là trưởng thành được. Mong thầy chỉ con một con đường
mình ko phải thầy, ý là ít nhất bạn phải học dc 50% chả hạn, thì mới có lý do ko thua chứ, còn chưa học đến thì 1 đêm học cũng sao mà kịp, mà học đến rồi 1 đêm nhồi nhét chữ thôi cũng chẳng thêm dc nhiêu, thôi thì, thả lỏng ra, ngủ sớm mai thi minh mẫn, có minh mẫn thì hi vọng mới đến dc.
cái này là thi tốt nghiệp mà đúng ko, thầy cô chắc cũng thả lỏng thôi, lo lắng làm gì, mai mới đoán dc mặt giám thị để triển khai kế sách dc
Beoisme
24/06/2025
tony99, on 24/06/2025 - 23:35, said:
mình ko phải thầy, ý là ít nhất bạn phải học dc 50% chả hạn, thì mới có lý do ko thua chứ, còn chưa học đến thì 1 đêm học cũng sao mà kịp, mà học đến rồi 1 đêm nhồi nhét chữ thôi cũng chẳng thêm dc nhiêu, thôi thì, thả lỏng ra, ngủ sớm mai thi minh mẫn, có minh mẫn thì hi vọng mới đến dc.
cái này là thi tốt nghiệp mà đúng ko, thầy cô chắc cũng thả lỏng thôi, lo lắng làm gì, mai mới đoán dc mặt giám thị để triển khai kế sách dc
Con nghĩ nếu giở phao con được tổng 20 điểm 3 môn
bibi8
25/06/2025
Ngày xửa ngày xưa có vợ chồng nọ cứ đi ngang miếu thành hoàng thì thấy 2 con chó đá trước cửa miếu đứng dậy cúi đầu chào. Chúng nó nói "“Chúng con thấy con trai ông về sau đỗ Trạng, nên kính cẩn chúc mừng trước.” Hai vợ chồng mừng húm, khoe khắp làng, đoạn phán: “Nó tốt số như vậy, học làm gì cho cực, cho thầy nghỉ khỏe!”.
Quả nhiên, về sau thằng con mới đi thi Hương đã rớt cái ạch! Hai vợ chồng tới miếu, hai con chó đá ngồi im thin thít. Hỏi: “Sao nói nó đỗ Trạng mà giờ Cử nhân còn rớt te tua?”
Chó đáp: “Chúng con chúc mừng cái quả, ông lại phá cái nhân. Con ông không học, lấy gì mà đỗ?”
Hai vợ chồng sững sờ. Chó đá lạnh lùng nói thêm: “Ừ thì... kịch bản là vậy, nhưng ông phá game!”
Quả là thuyết âm mưu!
Sửa bởi bibi8: 25/06/2025 - 11:25
Quả nhiên, về sau thằng con mới đi thi Hương đã rớt cái ạch! Hai vợ chồng tới miếu, hai con chó đá ngồi im thin thít. Hỏi: “Sao nói nó đỗ Trạng mà giờ Cử nhân còn rớt te tua?”
Chó đáp: “Chúng con chúc mừng cái quả, ông lại phá cái nhân. Con ông không học, lấy gì mà đỗ?”
Hai vợ chồng sững sờ. Chó đá lạnh lùng nói thêm: “Ừ thì... kịch bản là vậy, nhưng ông phá game!”
Quả là thuyết âm mưu!
Sửa bởi bibi8: 25/06/2025 - 11:25
Beoisme
25/06/2025
bibi8, on 25/06/2025 - 11:17, said:
Ngày xửa ngày xưa có vợ chồng nọ cứ đi ngang miếu thành hoàng thì thấy 2 con chó đá trước cửa miếu đứng dậy cúi đầu chào. Chúng nó nói "“Chúng con thấy con trai ông về sau đỗ Trạng, nên kính cẩn chúc mừng trước.” Hai vợ chồng mừng húm, khoe khắp làng, đoạn phán: “Nó tốt số như vậy, học làm gì cho cực, cho thầy nghỉ khỏe!”.
Quả nhiên, về sau thằng con mới đi thi Hương đã rớt cái ạch! Hai vợ chồng tới miếu, hai con chó đá ngồi im thin thít. Hỏi: “Sao nói nó đỗ Trạng mà giờ Cử nhân còn rớt te tua?”
Chó đáp: “Chúng con chúc mừng cái quả, ông lại phá cái nhân. Con ông không học, lấy gì mà đỗ?”
Hai vợ chồng sững sờ. Chó đá lạnh lùng nói thêm: “Ừ thì... kịch bản là vậy, nhưng ông phá game!”
Quả là thuyết âm mưu!
Quả nhiên, về sau thằng con mới đi thi Hương đã rớt cái ạch! Hai vợ chồng tới miếu, hai con chó đá ngồi im thin thít. Hỏi: “Sao nói nó đỗ Trạng mà giờ Cử nhân còn rớt te tua?”
Chó đáp: “Chúng con chúc mừng cái quả, ông lại phá cái nhân. Con ông không học, lấy gì mà đỗ?”
Hai vợ chồng sững sờ. Chó đá lạnh lùng nói thêm: “Ừ thì... kịch bản là vậy, nhưng ông phá game!”
Quả là thuyết âm mưu!
kyvibach
26/06/2025
xưa tôi thi 1 lần là đỗ.
đỗ rồi không kiếm ra tiền mới buồn.
chớ không đỗ mà không kiếm ra tiền thì sao phải buồn.
xưa tôi cũng thi vào BK đà nẵng, ngành điện tử viễn thông.
nhưng vì tôi nhiều kiếp tu luyện nên kiếp này bị cõi khác phá đường học để theo tâm linh.
đỗ rồi không kiếm ra tiền mới buồn.
chớ không đỗ mà không kiếm ra tiền thì sao phải buồn.
xưa tôi cũng thi vào BK đà nẵng, ngành điện tử viễn thông.
nhưng vì tôi nhiều kiếp tu luyện nên kiếp này bị cõi khác phá đường học để theo tâm linh.