BỐC DỊCH có gì hay ?
#76
Gửi vào 15/11/2025 - 20:54
#77
Gửi vào 17/11/2025 - 13:10
Chiến tranh lạnh, lần 2, có phải chăng ?
Sửa bởi VNhieu: 17/11/2025 - 13:12
#78
Gửi vào 20/11/2025 - 12:38
VNhieu, on 17/11/2025 - 13:10, said:
Chiến tranh lạnh, lần 2, có phải chăng ?
Trong Nước lũ lụt Dân than,
Ngoài Biển diễn tập để mà thị uy.
Vua Quan khéo ứng hợp đi,
Trước là Dân ổn, sau là Biển yên.
Hòa hảo cho đủ 4 miền,
Vì Dân vì Nước, tìm phương An Toàn !
Tự lực, chớ có vội vàng.
"Trong mình" mà khỏe, "ngoại tà" khó xâm.
Đoàn kết, sản xuất lẹ chân;
Lương thực, điện lưới khéo phần lo toan.
Giả như cấm cảng, Hàng "khan";
Tự cung tự cấp xóm làng, bao năm ?
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
#79
Gửi vào 25/11/2025 - 21:00
Vua Quan đoàn kết khéo mà thương Dân.
Chớ nên so sánh thiệt hơn,
Đùn qua đẩy lại chỉ vì sợ SAI !
Sai rồi mất ghế, mất oai
Hay là người khác sẽ vào thế chân ?
Bác Hồ răn dạy thiệt gần:
Trước là quét sạch cá nhân đã mà,
Sau rồi Đạo đức bày ra,
Ấy là cách mạng nhân tâm, lúc này !
VUA QUAN ĐOÀN KẾT,
VÌ NƯỚC QUÊN THÂN,
VÌ DÂN PHỤC VỤ !
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ !
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi VNhieu: 25/11/2025 - 21:03
#80
Gửi vào 27/11/2025 - 16:05
11/03/2025 08:25
TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA THẾ GIỚI ĐANG TĂNG MẠNH.
Báo cáo Điện 2025 (Electricity 2025) được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố mới đây đã cho thấy sự tăng mạnh về tiêu thụ điện đang mở ra kỷ nguyên mới trong giai đoạn 2025-2027.
Năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn cầu đã đạt hơn 30.000 TWh. trong đó, đóng góp từ 4 nguồn chính gồm nhiệt điện than là 10.704 TWh; điện từ khí là 6.777 TWh; điện hạt nhân là 2.840 TWh và năng lượng tái tạo là 9.848 TWh.
Các trung tâm dữ liệu lớn được xây dựng trên thế giới có nhu cầu tiêu thụ điện lớn.
Mức tăng trưởng 4,3% của năm 2024 hay dự báo quanh 4% này đã tăng mạnh so với tăng trưởng 2,5% của năm 2023.
Đóng góp cho sự gia tăng này đến chủ yếu từ các nền kinh tế mới nổi, dự kiến sẽ chiếm 85% của mức tăng trưởng.
Trung Quốc có mức tăng trưởng điện là 7% vào năm 2024, tương tự như năm trước và đóng góp hơn 50% trong mức tăng trưởng của cả thế giới.
Nhu cầu tiêu thụ điện của Trung Quốc cũng được dự kiến tăng trưởng trung bình 6% hàng năm, cho đến năm 2027.
Chỉ tính riêng Trung Quốc, năm 2024, tiêu thụ điện đã gần đạt mốc 10.000 TWh, chiếm cỡ 1/3 lượng điện tiêu thụ của toàn cầu...
Ước tính, tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc có thể tăng gấp đôi vào năm 2027, Trước đó, năm 2024, các trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc đã tiêu thụ hơn 100 TWh điện...
Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện gia tăng, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân được cho là nguồn cấp chính...
ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU,
KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ !
"ĐIỆN KHÔNG DÂY" TOÀN VIỆT NAM !
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
Sửa bởi VNhieu: 27/11/2025 - 16:28
#81
Gửi vào 29/11/2025 - 09:38
"Một Dân tộc dốt, là một Dân tộc yếu !"
KHÔNG CÒN NGUYÊN LIỆU, SỨC NGƯỜI VÔ DỤNG !
Chỉ với 1,4 triệu tấn thorium có thể cung cấp nhu cầu năng lượng cho 1,4 tỷ người trong 20.000 năm.
Trữ lượng đất hiếm của Việt Nam là 3,5 triệu tấn, xếp thứ 6 thế giới theo số liệu mới nhất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) vào tháng 3 năm 2025.
Tại Việt Nam, thorium tồn tại trong các mỏ đất hiếm ở Lai Châu, Yên Bái và có trữ lượng ước tính lên tới hàng chục nghìn tấn.
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi VNhieu: 29/11/2025 - 09:59
#82
Gửi vào 30/11/2025 - 13:00
Đất nhiễm mặn và khô hạn, nên cây Lúa phải sinh trưởng được trong môi trường này là xu hướng tất yếu. Hơn thế nữa, có thể trồng lúa tại Hoàng Sa và Trường Sa !
Đói và khát là nhu cầu tồn tại cơ bản của con người, nước ngọt sẽ không đủ sử dụng khi Trái Đất chuyển dịch nóng lên. Biến nước biển thành nước ngọt cũng là xu hướng tất yếu !
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi VNhieu: 30/11/2025 - 13:13
#83
Gửi vào 01/12/2025 - 17:51
Tiền công các cháu cũng "bào" túi riêng.
Ậm ừ ấm ứ liên thiên,
Đánh qua đánh lại, liên thiên đúng hài !
Làm như Đất nước Anh tài,
Người ta khờ khạo, cho xài của Công ?
Tới khi bắt rõ hình rong,
Loay hoay giữ ghế, đổ sông được à ?
Tiền đó là từ đâu ra ?
Là của Nhà nước chăm là cháu con.
Các Trường khác phát bon bon,
Tới ông tính "đớp" cho ngon đây mà !
A-80, đẹp thật là,
Mọc đâu con "mọt", thật là "cao siêu" !
Kỳ này không phạt "bay niêu",
Nêu gương trăm họ, sao chiều lòng Dân.
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
THANH NIÊN VIỆT NAM YÊU NƯỚC ĐOÀN KẾT LẠI, BẢO VỆ TỔ QUỐC, QUÉT SẠCH "SÂU MỌT", TRẤN HƯNG NƯỚC NHÀ !
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi VNhieu: 01/12/2025 - 17:57
#84
Gửi vào 08/12/2025 - 14:16
Muốn buộc Đông Á rơi vào loạn ly.
Sau lưng ắt Mỹ xúi vì:
Muốn “chia để trị”, nào vì ích ai !
Cam ở sát vách nhà ai ?
Lướt nhìn cũng rõ, ép đòi chọn phe.
Để mà Trung Lập lâu thì:
Tuyên dương Chánh nghĩa, cốt vì Nhân Dân.
Chẳng kể Châu lục giới phân,
Tất cả Nhân loại như Dân nước mình.
Ai chết cũng vẫn xót bi.
Tiếp tay Chiến sự, ấy đều nghịch Thiên !
Ta xây Nước Việt lâu bền,
Thuận Thiên hành Đạo, không riêng xứ nào.
Nước Việt Hùng Cường được bao ?
Là do Trí hướng quyết vì Nhân Tâm.
Trời Phật chọn Việt giáng trần,
Là muốn Nước mình, giương Nghĩa muôn phương.
Vua Quan khéo léo suy lường,
Ngoại giao cần lấy: *Cương Thường Nghĩa Nhân !
Như thế ắt thuận Nhân tâm,
Năm Châu bốn Biển xoay thuyền về Ta !
*Tam Cương Ngũ Thường !
….
Mỹ muốn đặt Cứ tại Cam,
Để mà kiểm soát cả Vùng Biển Đông !
Sẽ trợ vũ khí sau lưng,
Xúi Cam lấy Đất Tổ phần về tay.
Nếu như thế trận chuyển xoay,
Sẵn sàng ứng chiến, không thay Trí lòng !
Nam Bắc ấy vốn một dòng,
Thiên thư đã định, chớ mong đổi dời !
Dũng mãnh con cháu Ta ơi,
Nước Việt rạng ngời, thắng ắt về Ta.
Mau chóng xây dựng Nước nhà,
Thời giờ gấp lắm, khéo mà gắng công !
ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT,
THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG !
NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT,
DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT !
MIỀN NAM LÀ MÁU CUẢ MÁU VIỆT NAM, LÀ THỊT CUẢ THỊT VIỆT NAM !
SÔNG CÓ THỂ CẠN NÚI CÓ THỂ MÒN , NHƯNG CHÂN LÝ ẤY QUYẾT KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI !
Nam mô Thuỷ Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Lịch triều Hiền Vương Thánh Quân Đại Việt.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi Vnhcmhieu: 08/12/2025 - 14:38
#85
Gửi vào 10/12/2025 - 12:11
Nối liền đất Chúa giáng sinh độ Đời.
Ghé qua Ấn Độ đẹp tươi,
Đây "đường tơ lụa" của người Việt Nam.
10 làn đủ ứng thập phương,
Giao thương Ta sẽ kết phường khắp nơi.
Nước Ta quyết chẳng kém người,
Đón Trời cùng Phật ngự nơi Việt Hùng.
Mau mau con cháu Lạc Hồng,
Đường vì Nhân Loại, chung cùng An Vui !
VÌ MỘT NHÂN LOẠI: YÊN VUI - ĐẠI ĐỒNG !
Nam mô Thuỷ Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Lịch triều Hiền Vương Thánh Quân Đại Việt.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi VNhieu: 10/12/2025 - 12:14
#86
Gửi vào 11/12/2025 - 16:34
Ngăn dòng cản mặn, bạc màu phù sa.
Cửu Long vựa lúa chúng ta,
Do đây mà bị dần dà kém suy.
Bạn Tốt ai thế làm gì ?
Đây là cố ý, chỉ lo cho mình !
Lại thêm Tự trị mọc sinh,
Lừa người Việt tới, để mà hại Dân.
Tội lỗi sao kể hết phần,
Nào đâu xứng đáng cho mình giúp tay.
Chỉ là khổ Dân xứ đây,
Bị Quan bị Tướng ham tiền, ham danh.
Quân thì một nhúm, mấy anh
Tướng thì một đống quẩn quanh gái, bài.
Giặc tới kêu khóc với ai ?
Tướng nhiều ra trận mà oai với thù !
Thiện hành phải đúng tánh người,
Giúp người tánh tệ, ai ơi đừng làm !
Vì chẳng những chúng khinh ngang,
Vong ơn phụ nghĩa, lại càng thêm sâu !
Muốn Ta giúp đỡ dài lâu,
Cam thời bỏ đập, đương Triều đổi thay.
Dẹp đi hết "lũ tệ" này,
Ấy thời Ta giúp, dựng xây cứu Người !
ÁN BINH BẤT ĐỘNG,
KHÓA ĐIỂM XUNG YẾU,
PHÒNG THỦ VỮNG VÀNG.
NẾU GIẶC TRÀN SANG,
TÙY CƠ ỨNG BIẾN,
QUÉT SẠCH GIẶC THÙ !
VÌ ĐÂY LÀ VIỆT NAM !
VÌ MỘT VIỆT NAM : HÙNG CƯỜNG - VĨ ĐẠI !
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi VNhieu: 11/12/2025 - 16:59
#87
Gửi vào 14/12/2025 - 22:58
Để làm chủ Vịnh Mê và Tây Dương.
Ép Cu-ba phải chọn phương,
Cũng như không để Nga đường bủa vậy !
Nga thế thắng đã trong tay,
Mỹ thì đã có khoản vay trả dần.
U Cà hết lợi kiềm chân,
Châu Âu kẹt khó, không hơn kém gì !
Cả Châu xúm lại ép ghê,
Mỹ cùng đồng bọn hả hê bán đồ.
Nay thì lo tới an nguy,
Bụng sợ trả thù, lo nghĩ an ninh !
Xúi Thái, xúi Nhật - Hàn "binh",
Vũ trang "làm loạn" để mình lo thân.
Tuyên bố lo Nước lo Dân,
Các "chú" thật "phiền", tự lực cánh sinh !
Cướp dầu rồi sẽ đổ quân,
Lật quyền lập chức "bù nhìn" dựng lên,
Tâm địa rõ thật y nguyên,
Cả hai Thế chiến, chỉ đường LỢI THAM !
Xét ra Trăng gió mênh mang,
Sự thật bẽ bàng, phụ thuộc "nhục" ghê !
"Sai đâu đánh ấy", khác chi:
"Bề tôi", "con ở", có gì vui đâu !
Độc Lập quý nhất nên cầu,
Tự Do - Hạnh phúc, mới câu: Anh Hùng !
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Sửa bởi VNhieu: 14/12/2025 - 23:03
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:













