Jump to content

Advertisements




Cách cục được cho tiền- bác thienlong24


60 replies to this topic

#46 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 09/03/2026 - 11:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#47 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 13/03/2026 - 09:37

Vì sao người ta có thể yêu nhau đến chết đi sống lại, cũng ngay lập tức có thể trở mặt thành thù?

Câu hỏi này đã được một vị cao tăng trả lời thế này:

Tình cảm sinh ra là bởi vì tham ái, vì tham mà sinh ra chấp trước, bởi vì chấp trước mà muốn chiếm hữu, bởi vì chiếm hữu mà muốn khống chế đối phương, bởi vì không thể như mình mong muốn, cho nên nghi ngờ, ghen tỵ, sân hận sinh khởi, vô minh khởi, cho nên sinh ra tranh chấp, cãi vã, không tin tưởng lẫn nhau, làm tổn thương lẫn nhau, thô bạo động thủ, thậm chí muốn hủy diệt lẫn nhau, và đáng sợ hơn nữa là cùng đến chỗ chết.

Người không lý trí thì nhiều, người lý trí thì ít. Có rất nhiều người ích kỷ, nhưng rất ít người vị tha. Người ngang ngược nhiều, người thông cảm ít. Nhiều người chủ quan, ít người khách quan. Ít ai có thể thực sự suy nghĩ cho người khác.

Sư phụ: Khi một người bị mắc kẹt trong tình yêu, bắt đầu giống như mùa xuân, vạn vật tươi đẹp. Tiếp theo là mùa hè, thường tranh cãi triền miên. Rồi đến mùa thu, dần dần trở nên lạnh hơn. Cuối cùng là mùa đông, kết thúc một mối tình. Nhưng tình huống này còn có thể tiếp tục kéo dài, lại tìm người tiếp theo lặp lại vết xe đổ. Bởi vì sau mùa đông, mùa xuân vẫn lại đến và cứ thế tiếp diễn. Đây chính là nguyên nhân chính khiến tất cả chúng sinh chìm trong dòng sông ái dục, luân hồi sinh tử.

Muốn thoát khỏi cái vòng lặp này, cần một quá trình tu dưỡng không phải ngày một ngày hai. Vì vậy mới nói, người yêu thương là người chăm sóc ta, cũng chính là người tra tấn ta!

#48 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 15/03/2026 - 17:56

Cụ đã đi tò
Cuối cùng ai cũng trả nghiệp, trừ ta

#49 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 16/03/2026 - 08:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#50 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 16/03/2026 - 09:57

#39226: Review nhẹ 8 tháng của nữ tù nhân…
Mình có đọc bài một bạn bị tạm giam rồi về kể lại là mình từng đi tù. Bản thân mình cũng từng bị đi tù 8 tháng chứ không bị tạm giam. Mình là nữ. Không biết có phải do bạn kia chỉ bị tạm giam hay là mỗi trại cải tạo sẽ có sự khác nhau, nhưng mình thấy nếu thật sự bị đi tù thì có nhiều cái còn khắc nghiệt hơn câu chuyện bạn kia kể.
Mình ở trong một khu khoảng (500m2), được xây tường rào cao 5m, phía trên có kẽm gai cuộn cuộn tầm 0,5m nữa, khóa cổng 24/24. Trong khu sẽ có một gian nhà ở, vệ sinh khép kín và một khoảng sân, một khoảng nhà xưởng để đan ghế mây, công việc hàng ngày, 1 khoản để giỏ đồ ăn, loại giỏ nhựa mang đi sinh hoạt, để cất đồ ăn người nhà gửi vào như lương khô, bánh kẹo, chà bông… đồ để được lâu. Khoảng hơn 100 người sinh sống, làm việc trong đó. (Toàn trại thì có gần 2000 phạm nhân).
Mùa hè 4 giờ 45 phút (mùa mưa 5h) là có kẻng báo thức mình dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ trại (vì buổi tối sau 18 giờ là mình vô phòng sinh hoạt được mặc đồ mình đem theo. Đồ có đóng dấu chữ PHẠM NHÂN rất to trên cả áo và quần. Sau 18 giờ là phòng này cũng bị khóa, mình chỉ sinh hoạt trong phòng ngủ chứ không được ra ngoài khu làm việc hay khu để đồ ăn nữa). 5 giờ có cán bộ trại tới khu mình để điểm danh. Mình được mở cửa ra sân ngồi xếp hàng đúng vị trí của mình. Điểm danh xong được trại phát cho cơm trắng và nước sôi. Ai có đồ ăn nhà gửi như thịt, cá ngâm mắm, muối đậu, xúc xích... thì ăn với cơm, cho nước sôi để mình pha sữa, chế mì... Được sinh hoạt đến 6 giờ 30 phút là ngồi xếp hàng đúng vị trí (cố định) đợi cán bộ quản lý trực tiếp đến và bắt đầu làm việc. (đa số là trại sẽ nhận gia công đan ghế mây cho các doanh nghiệp để lấy tiền, có khu thì chuyên may đồ cho phạm nhân).
Trong hơn 100 con người đó thì sẽ có khoảng 10 người chuyên làm công việc giặt ủi, xếp đồ cho cán bộ ở trại, có 3 người chuyên may đồ cho phạm nhân (mỗi phạm nhân được 3 bộ), sẽ có khoảng 5 người được ra khỏi khu để đến bếp phụ các đầu bếp nấu cơm cho cán bộ trong trại, và có khoảng 5 người được đến các phòng làm việc, phòng ở tập thể của cán bộ để dọn vệ sinh. Còn lại là ở tại khu để đan ghế.
Đến 10 giờ 30 phút tổ đi phụ bếp và dọn vệ sinh sẽ được về lại khu để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi, 11 giờ tổ đan ghế cũng sẽ được nghỉ. Trưa sẽ được phát cơm và canh. Một tuần sẽ được 5 bữa ăn mặn, nếu trưa có thì tối không có. Đồ ăn là thịt heo, trâu, cá, rau... nói chung là đồ trại tự cung tự cấp. Ăn cũng phải ngồi đúng vị trí. Ăn xong 12 giờ 15 phút phải đi vô phòng nghỉ trưa, còn ngủ hay không tùy mình, nhưng không được làm ồn. Không được tự ý qua khu chứa đồ ăn vì tránh trường hợp lấy cắp đồ của người khác, phải đi trong khung giờ ăn uống.
Đến 13 giờ dậy ra xếp hàng điểm danh, 13 giờ 30 phút làm ca chiều. Đội bếp và vệ sinh cũng ra khỏi khu đi làm. 16 giờ 30 phút tan ca.
Trại mình ở không có nước sạch, dẫn nước từ sông suối về sinh hoạt. Nên nước chảy rất chậm, ít. Hơn trăm con người nhưng chỉ có tầm 30 xô nhựa loại thùng đựng sơn để hứng nước. Tắm như vậy giữa trời vì xung quanh là tường cao rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Nước ít mà thời gian hạn hẹp nên cảnh giành nước để tắm, giặt cho kịp ăn uống để 17 giờ 30 phút phải xong, tập trung xếp hàng điểm danh trước khi vào phòng 18 giờ rất phức tạp. Ai mới vô không kịp có khi không có thời gian ăn phải nhịn đói, vì không được mang đồ ăn vào phòng ngủ.
Phòng ngủ thì kê vạt gỗ 3 hàng, mỗi người nằm tầm 0,5m x 2m (cố định vị trí). Có 2 nhà vệ sinh ở 2 đầu gian phòng. Ban ngày mặc đồ trại, ban đêm được mặc đồ mình mang theo.
Một tháng cho điện thoại về nhà 1 lần, được người nhà thăm nuôi 1 lần. Trại có căng tin muốn mua gì thì phải đăng ký trước và trừ vào số tiền người nhà nộp vào sổ (mỗi người 1 sổ theo dõi biến động số dư như tài khoản ngân hàng vậy). Đồ trại rất mắc và không phải mua được liền. Thành tích công việc và thái độ sinh hoạt hàng ngày sẽ quyết định phần nào kết quả xét giảm án.
Nhưng nói chung đi tù mà có tiền sẽ đỡ khổ, sẽ được phân vô những đội công việc nhẹ nhàng hơn, ví dụ như nam thì được vô đội bếp nấu cho phạm nhân, vô đội cây cảnh đi cắt tỉa, dọn dẹp, được ra khỏi khu hít thở khí trời bên ngoài ở sẽ thoải mái hơn. Nữ thì được đi nấu ăn, dọn dẹp cho cán bộ, được tiếp xúc với người ngoài nhiều hơn, không gò bó, tù túng, công việc nhẹ nhàng, được cho đem đồ ăn người nhà gửi vào nhiều hơn...
Tóm lại mất tự do sẽ rất khổ, rất khó chịu nên tốt nhất đừng để phải đi vào chốn ấy. Còn lỡ đã đi, bị dính, xác định sẽ phải đi thì nên tìm hiểu đi thời gian nào cho có lợi nhất, được giảm án nhiều nhất... (áp dụng cho tội phạm không nguy hiểm, ra tòa có quyết định thi hành án trong vòng 15 ngày sau mới đi chấp hành án).
Mình sẽ nói cụ thể trong bài sau để mọi người nắm rõ và hiểu biết thêm, sau có giúp được ai thì giúp hihi….

#51 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 17/03/2026 - 08:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#52 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 17/03/2026 - 10:14

Trong suốt thời gian quen nhau, anh ấy luôn tự hào về một điều:
Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô ấy.

Người yêu của anh là cô gái nhỏ nhắn, nhưng mỗi ngày đều chăm ở phòng tập.

Một buổi tối bình thường, hai người đang đứng trước quán ăn.
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cô:
“Hôm nay em muốn ăn gì?
- Gì cũng được
- Vậy em muốn ăn cái gì?"

Cô quay qua, nheo mắt lại một chút rồi hỏi:
“Anh lớn tiếng với em à?”

Anh đứng hình.

Trong đầu anh tua lại toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi.
Giọng anh vẫn nhỏ, thậm chí còn hơi… run.

Anh vội vàng giải thích:
“Không… ý anh là… anh hỏi em muốn ăn gì thôi mà…”

Cô vẫn nhìn anh vài giây.
Không nói gì.

Anh bắt đầu thấy hơi… áp lực.
Không phải áp lực sợ làm tổn thương cô công chúa.

Mà là áp lực… từ một người có thể jab – cross – hook rất nhanh.

Cuối cùng cô bật cười:
“Em đùa thôi. Đi ăn đi.”

Anh thở phào.

Lúc đó anh mới nhận ra một điều:
Trong tình yêu, không phải lúc nào người đàn ông cũng phải thắng.

Đôi khi…chỉ cần sống sót qua cuộc hội thoại là đủ rồi.

#53 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 19/03/2026 - 14:42

Idol: Chị coi em như em ruột của chị thì chị mói nói. Người ngoài chị không nói đâu em à

#54 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 19/03/2026 - 20:28

sẽ k có chu cấp đâu. Tại này có giao dịch trc khi mua bán hết rồi. Có nhiều đứa sgbb k phải có 1 ông k đâu.
Nếu ra tác phẩm thì do bản thân mình. 1 phá bỏ 2 giu lại tu nuôi. Ng ta k có trách nhiệm gì cả

#55 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 19/03/2026 - 21:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thứ năm, 19/3/2026, 14:26 (GMT+7)

Bi kịch của nữ giám đốc lộ chuyện ngoại tình ở đêm nhạc
MỸTừng là tâm điểm chỉ trích vì nụ hôn vụng trộm với sếp, cựu giám đốc Kristin Cabot lần đầu lên tiếng về bi kịch mất trắng sự nghiệp và tiêu chuẩn kép của dư luận.
Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey giữa tháng 3, Kristin Cabot, cựu giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer, lần đầu phá vỡ sự im lặng về bê bối tình ái chấn động mùa hè năm ngoái.

Cô tiết lộ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cựu CEO Andy Byron từ mùa thu năm 2025 khi nhận ra bản chất của người đàn ông này. "Với tôi, sự lừa dối không bao giờ có thể thỏa hiệp", cô khẳng định.

Kristin Cabot - cựu Giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer - bị bắt gặp ôm cựu CEO Andy Byron, trên sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts, tháng 7/2025. Ảnh: instaagraace/TikTok Xem toàn màn hình

Kristin Cabot - cựu Giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer - bị bắt gặp ôm cựu CEO Andy Byron, trên sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts, tháng 7/2025. Ảnh: instaagraace/TikTok
Ngày 16/7, tại sân vận động Gillette, bang Massachusetts, trong không khí cuồng nhiệt của buổi hòa nhạc Coldplay, bà Cabot đã uống khá nhiều cocktail và rượu mạnh. Trong cơn say, bà giới thiệu ông Andy Byron với nhóm bạn, cùng khiêu vũ tại khu vực VIP.

Bi kịch ập đến khi camera của sân vận động (Kiss Cam) quét qua đám đông và dừng lại ở hình ảnh ông Byron đang vòng tay ôm bà. Cả hai xuất hiện trên màn hình lớn trước hàng chục nghìn khán giả. Bà Cabot mô tả cảm giác lúc đó là "xấu hổ và kinh hoàng".

Cabot thừa nhận sự thân thiết giữa cô và Andy Byron nảy sinh từ môi trường làm việc cường độ cao, chứ không xuất phát từ tình cảm nam nữ. Cô khẳng định nụ hôn hôm đó là lần đi quá giới hạn đầu tiên và vô cùng hụt hẫng khi bị người tình bỏ rơi giữa tâm bão dư luận.

Video sau đó được tài khoản Grace Springer đăng tải và trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Trong thời gian ngắn, video trên TikTok đã thu hút hơn 126 triệu lượt xem cùng 10 triệu lượt thích. Cơn bão lan rộng sang nền tảng X (Twitter) và các mạng xã hội khác, đẩy tổng lượt xem vượt mốc một tỷ.

Phía sau những con số khổng lồ ấy là sức ép dư luận tàn khốc giáng xuống Cabot: hàng nghìn bình luận lăng mạ, hơn 600 cuộc gọi đe dọa mỗi ngày và ánh mắt dò xét khiến ngay cả những đứa con của cô cũng sợ hãi khi đi cùng mẹ.

Thời điểm diễn ra đêm nhạc, Cabot đang làm thủ tục ly dị chồng. Dù người chồng cũ đã công khai xác nhận họ chia tay trong hòa bình từ trước, Cabot vẫn lầm tưởng Byron cũng đang độc thân. Trên thực tế, nam CEO đã lừa gạt cô. Hậu bê bối, Byron vẫn xuất hiện công khai cùng vợ với chiếc nhẫn cưới trên tay và chọn cách im lặng, đẩy toàn bộ búa rìu dư luận về phía Cabot.

Kristin Cabot, cựu Giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey giữa tháng 3/2026. Ảnh: Oprah Winfrey
Kristin Cabot, cựu Giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey giữa tháng 3/2026. Ảnh: Oprah Winfrey
Vụ việc phơi bày góc khuất khắc nghiệt trong cách xã hội đối xử với phụ nữ. Trong khi Byron thong thả chờ ngày quay lại thương trường với hàng loạt lời mời gọi, Cabot mang danh "tiểu tam", trầy trật tìm kiếm công việc mới. Thông tin cá nhân bị rò rỉ, cô liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa tước đoạt mạng sống, bị miệt thị ngoại hình và liên tục phải lên tiếng thanh minh.

Lý giải về nghịch lý kẻ mất trắng, người bình yên sau cùng một bê bối, các chuyên gia quản trị nhân sự và tâm lý học xã hội cho rằng đây là minh chứng rõ nét của định kiến "tiêu chuẩn kép" (double standard) chốn công sở.

Quảng cáo


Bàn về vấn đề này, chuyên gia tâm lý nổi tiếng của Đại học Y New York Esther Perel nhận định: "Xuyên suốt lịch sử, nam giới dường như luôn được ngầm cấp một đặc quyền ngoại tình với rất ít hậu quả. Tiêu chuẩn kép này lâu đời như chính khái niệm ngoại tình vậy và đến nay vẫn tồn tại rành rành".

Theo bà Perel, xã hội thường có xu hướng "vũ khí hóa đạo đức" để trừng phạt phụ nữ gay gắt hơn. Sai lầm của những nam giới có quyền lực thường dễ dàng được bao biện và họ có thể dùng đặc quyền im lặng để chờ sóng gió qua đi. Ngược lại, khi phụ nữ bước qua ranh giới, họ lập tức bị gán những nhãn mác miệt thị trọn đời, bởi xã hội luôn áp đặt áp lực nặng nề rằng phụ nữ phải là người gìn giữ nền tảng đạo đức và sự chung thủy.

Trải qua biến cố, cựu giám đốc nhận ra sự tàn khốc của mạng xã hội, nơi một phút sơ suất có thể hủy hoại cả một đời người. "Tôi đã sai lầm và trả giá đắt, chỉ mong dư luận ngừng phán xét con người qua những góc nhìn phiến diện", cô nói.

Minh Phương (Theo People)

#56 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 20/03/2026 - 17:08

- Lúc mới yêu nhau, Shark Bình hỏi Phương Oanh :

- Em thích một chàng trai 6 múi hay chàng trai có 6 chiếc Ferrari ?

- Phương Oanh trả lời : Em thích 6 chiếc Ferrari!

• Đó là lý do bây giờ Shark Bình đang ở trong tù, nếu ngày đó Phương Oanh trả lời Thích 6 múi thì bây giờ Shark đang trong phòng Gym rồi.

- Phụ nữ có thể biến một người ăn mày thành nhà vua và phụ nữ cũng có thể làm sụp đổ cả một triều đại... Thôi thì tòa tuyên 30 năm giảm án còn 15-> 20 năm về đời làm lại anh... Cố gắng tu tâm dưỡng tính và dùng tài năng của mình vào việc có ích,

#57 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 20/03/2026 - 18:36

♥️ YÊU LÀM SAO ĐỂ KHIẾN NGƯỜI YÊU CÓ CẢM GIÁC AN TOÀN?

1. Nói chuyện thường xuyên, có thời gian rảnh thì nên gọi điện để tình cảm đi lên.

2. Từ chối mọi mối quản hệ mập mờ

3. Nhớ những gì người ấy thích và ghét.

4. Xoá hết những gì liên quan đến người yêu cũ.

5. Lúc facetime ngại nói “Anh yêu em” thì có thể gửi voice, ngại nữa thì nhắn tin chứ đừng bao giờ quên nói câu này với đối phương.

6. Con gái thích trường phái hành động hơn lời nói. Khi bị ốm thì đừng dặn uống nhiều nước ấm mà hãy mua thuốc cho cô ấy hoặc nấu cháo cho cô ấy ăn. Không biết nấu thì gọi đồ ăn ngoài cũng được.

7. Sai thì phải chủ động nhận lỗi, thái độ rất quan trọng.

8. Cãi nhau làm hoà xong thì phải phân tích được nguyên nhân cãi nhau, nếu không lần sau hai người sẽ lại cãi nhau vì lý do này thôi.

9. Nhớ là người yêu số 1, game mới là số 2 nhé.

10. Khi cô ấy tâm sự hết mọi thứ với bạn, đừng cảm thấy phiền. Hãy kiên nhẫn lắng nghe cô ấy nói hết, vì khi ấy người kia chỉ cần bạn nghe cô ấy nói thôi.

#58 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 24/03/2026 - 08:40

Vì bạn xứng đáng
Đây kiếm tiến cũng ko kém
Vk cũng ở nhà chăm con
Nhưng chưa 1 ngày dám coi thường vk
Và ngày nào vk cũng chửi mình như con và mình vẫn hề hề thấy vui

#59 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 24/03/2026 - 10:38

CÔ GÁI NÀY CÓ GÌ MÀ KHIẾN MUSK 2 LẦN LY HÔN RỒI 2 LẦN TÁI HÔN

Người ta gọi Elon Musk là kẻ lạnh lùng trên thương trường, bạc bẽo trong tình trường. Ông có tới 11 đứa con với 3 người phụ nữ khác nhau. Vợ đầu Justine bị ông đối xử như một nhân viên cấp dưới, còn cô ca sĩ Grimes thì bị cắm sừng lúc đang mang thai.

Giữa cuộc đời lẫy lừng và đầy sự kiểm soát đó, gã tỷ phú ngạo nghễ ấy lại có một ngoại lệ duy nhất mang tên Talulah Riley. Bà là người phụ nữ duy nhất khiến ông lụy tình đến mức cưới rồi ly dị, sau đó lại tự gạt bỏ sĩ diện để cầu xin cưới lại lần hai.

Rốt cuộc, cô gái này nắm giữ loại ma lực gì? Đọc vị cách Musk đối xử với Riley, ta sẽ thấy rõ hệ điều hành tâm lý của một người đàn ông dã tâm khi thực sự vướng vào ái tình:

Xuất hiện đúng lúc người đàn ông ở dưới đáy vực

Năm 2008, Musk đang ở giai đoạn bi đát nhất. Vừa ly dị vợ, Tesla và SpaceX đứng bên bờ vực phá sản. Ông gặp Riley tại một quán bar ở London. Lúc đó, ông không dùng tiền bạc để lấy le. Ông tiến đến và luyên thuyên với cô về vũ trụ, về tương lai nhân loại.

Riley nhìn ông lúc đó không phải nhìn một tỷ phú, mà nhìn một gã đàn ông kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn rực lửa dã tâm. Đàn ông ở đỉnh cao cần người vỗ tay tung hô, nhưng đàn ông lúc rơi xuống đáy vực chỉ khao khát duy nhất một người chịu ngồi yên lắng nghe sự điên rồ của họ.

Ngoại lệ duy nhất về bản năng duy trì nòi giống

Ai cũng biết Musk bị ám ảnh bởi việc đẻ nhiều con để duy trì gen trội. Ông ép các mảnh tình của mình dùng thụ tinh ống nghiệm để sinh ra 11 đứa con.

Nhưng Riley lại là ngoại lệ. Cô là người vợ duy nhất không sinh cho ông bất kỳ đứa con nào chung, và ông cũng tuyệt đối không tạo áp lực. Ở bên những người phụ nữ khác, Musk tìm kiếm đối tác để hoàn thành mục tiêu di truyền. Còn ở bên Riley, ông tháo bỏ mọi toan tính, chỉ đơn thuần khao khát sự vỗ về về mặt cảm xúc.

Đập nát cái tôi để níu kéo

Kẻ làm chủ cuộc chơi thường có cái tôi cao ngút ngàn, vứt đi là không bao giờ nhặt lại. Nhưng Musk thì khác.

Năm 2012, họ ly hôn lần đầu. Chỉ 18 tháng sau, chính gã tỷ phú máu lạnh ấy lại chủ động hạ mình, kéo cô quay lại vì nhận ra cuộc sống thiếu vắng cô là điều không thể chịu đựng nổi. Ngay cả chiếc nhẫn cầu hôn cũng do chính tay ông tự thiết kế với viên kim cương bao quanh là 10 viên đá sapphire tượng trưng cho hệ mặt trời. Đó không phải là món quà mua vội bằng tiền, mà là sự cam tâm tình nguyện bị một bóng hồng thao túng tâm trí.

Sự buông tay của kẻ bề trên

Đến lần ly hôn cuối cùng, không có kiện tụng ồn ào hay đấu tố chia chác. Ông chuyển cho cô 16 triệu đô la để đảm bảo cô sống một đời tự do tự tại. Gần đây, khi Riley lên xe hoa kết hôn với người mới, Musk nhẹ nhàng thả một bình luận chúc mừng thật tâm.

Không ghen tuông, không thù hằn hẹp hòi. Đó là sự tử tế và cái uy trượng phu nhất của một gã đàn ông khi biết mình mang dã tâm quá lớn, không thể cho người phụ nữ mình yêu một mái ấm bình dị.

Lời bàn:

Nhiều phụ nữ cứ ảo tưởng rằng phải đẻ thật nhiều con trai, phải đấu mưu tính kế thì mới trói chân được những gã đàn ông giàu có. Nhầm to.

Với những người đàn ông càng bôn ba, càng tàn nhẫn ngoài xã hội, thứ họ thiếu nhất không phải là người nối dõi hay một bình hoa di động. Thứ khiến họ khắc cốt ghi tâm là một người đàn bà sở hữu nội tâm tĩnh lặng, hiểu thấu góc khuất tăm tối của họ và mang lại cho họ cảm giác bình yên thuần khiết không nhuốm mùi vật chất. Sự mềm mỏng bên ngoài và khí chất độc lập bên trong mới chính là thứ lạt mềm buộc chặt vĩnh cửu nhất!

Thanked by 1 Member:

#60 QuyenLocTamMinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1734 Bài viết:
  • 304 thanks

Gửi vào 29/03/2026 - 06:30

ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH
HOANG TƯỞNG TỰ CAO

CHUẨN BỊ CHÁN ĐẢO: LÚC GIA TỘC NỔI GIẬN, TU KHÁNH BỊ VÉO VỌNG VÀO SO NÁY

Đoạn ghi âm gây sốc đang làm rung động làng giải trí Hoa ngữ: Tu Khánh tuyên bố thẳng thừng về lối sống ngoài luồng, tự nhận là “rồng trong biển người” và bị đồng nghiệp cũ Lưu Diệc Phi nhắc lại như một biểu tượng cho sự kiêu ngạo. Câu chuyện rò rỉ hé lộ gia đình ủng hộ, còn vợ chồng ông lên kế hoạch kiện người thứ ba, khiến hình tượng từng được Lưu Diệc Phi kính trọng dậy sóng và phơi bày khoảng cách giữa màn ảnh và đời thật.

'Người như tôi thừa sức ngủ với cô ta' - câu nói đầy giận dữ làm người hâm mộ thất vọng, khi lời khen trước đây về sự lịch thiệp và bảo vệ Lưu Diệc Phi nay bị đảo ngược, gieo rắc nghi ngại về một Biểu ca mẫu mực trong Thiên Long Bát Bộ. Những dự án gần đây của Tu Khánh cũng chịu tác động của làn sóng chỉ trích, làm nổi bật vấn đề quản lý đạo đức nghệ sĩ giữa xới showbiz đầy thử thách emoji

#LuuDiecPhi #TuKhanh #PhimCoTrang #shs-TucL






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |