PHANTHI, on 11/03/2025 - 10:24, said:
Sau năm 1975 thì cũng khá chật vật ... Đỉnh điểm là đâu đó từ những năm 80 cả gia đình đi vượt biên và mất hết tiền của ...Bố mình thì cũng bị mất việc làm . Kinh tế gia đình trở nên vô cùng khó khăn....cho đến năm 1992 trở đi thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng do mình là con trai lớn đi làm . Bắt đầu có tiền về phụ giúp Cha Mẹ .
Hai ông bà nhàn nhã từ đấy .
Năm 2013 ông bà đi qua Mỹ do cô em gái bảo lãnh và hiện đang sống bên kia . Cuộc sống rất an nhàn , mạnh khỏe và đúng là trời sinh một cặp ... đi đâu hai ông bà cũng có nhau đúng như bạn nói .
Đầu năm nay Mẹ mình vừa đi mổ cườm mắt xong . Cũng nhẹ nhàng chả có gì bạn ạ .
Ở bên kia cô em mình đi coi bói về nói đâu 2026 27 là có đại tang nên cũng hơi lo lắng ...mình ở bên này thì khó đi qua nên mỗi năm cứ phải gia hạn cái visa đi Mỹ để có chuyện gì bay qua ngay ....
Lá số có thể hiện chuyển tang chế gì không ạ
Kính gửi anh!