

Mùa đông kỳ lạ!!!!!
#1
Gửi vào 16/01/2025 - 18:40
Giờ gần hết tháng 1 dương lịch rồi mà trời vẫn nắng chang chang
Tối đêm và sáng sớm thì lạnh buốt. Trưa thì nóng phải cởi áo rét ra ...
Từ đầu mùa đông đến giờ hầu như ngày nào cũng nắng
Kỳ lạ
Kỳ lạ =))
#2
Gửi vào 17/01/2025 - 13:50
Thanked by 2 Members:
|
|
#3
Gửi vào Hôm qua, 12:13
Tau nguyền rủa tiệm sửa vi tính của mày bị cháy! Và đám con nheo nhóc cùng con vợ mày sẽ chết cháy trong đó luôn! LOL
#4
Gửi vào Hôm qua, 12:36
#5
Gửi vào Hôm qua, 12:37
Cha ông nói: im lặng là vàng, không hề sai
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào Hôm qua, 12:40
kyvibach, on 17/05/2025 - 12:37, said:
Cha ông nói: im lặng là vàng, không hề sai
#7
Gửi vào Hôm qua, 12:46
Bố anh đấm anh vì anh không nghe ý ông ta, mà nguyên do vì dạy không được nên mới đấm.
Giáo dục > thuyết phục > cưỡng chế
Chắc chúng ta đều biết ở môn GDCD. Đã cưỡng chế bằng nắm đấm hay bạo hành tinh thần thì đó là một sự thất bại của giáo dục.
Vì chúng ta cho rằng giáo dục là như thế, như thế.. Nên chúng ta cảm giác bất lực khi giáo hóa chúng sinh, chúng ta buông lời ác ngữ, nếu gặp nhau thì có lẽ đã có án mạng!
Nhưng không, giáo dục không như chúng ta nghĩ, một tư tưởng bám rễ vào tâm hồn của họ chắc chắn có lý do A B C nào đó.
Việc của nhà giáo dục là tìm những sợi dây neo cố chấp, định kiến, rồi chặt đứt...
Chớ không phải ném cả một sinh linh và tư tưởng bám trên nó cùng xuống the hell, địa ngục âm ty...
#8
Gửi vào Hôm qua, 12:48
kyvibach, on 17/05/2025 - 12:46, said:
Bố anh đấm anh vì anh không nghe ý ông ta, mà nguyên do vì dạy không được nên mới đấm.
Giáo dục > thuyết phục > cưỡng chế
Chắc chúng ta đều biết ở môn GDCD. Đã cưỡng chế bằng nắm đấm hay bạo hành tinh thần thì đó là một sự thất bại của giáo dục.
Vì chúng ta cho rằng giáo dục là như thế, như thế.. Nên chúng ta cảm giác bất lực khi giáo hóa chúng sinh, chúng ta buông lời ác ngữ, nếu gặp nhau thì có lẽ đã có án mạng!
Nhưng không, giáo dục không như chúng ta nghĩ, một tư tưởng bám rễ vào tâm hồn của họ chắc chắn có lý do A B C nào đó.
Việc của nhà giáo dục là tìm những sợi dây neo cố chấp, định kiến, rồi chặt đứt...
Chớ không phải ném cả một sinh linh và tư tưởng bám trên nó cùng xuống the hell, địa ngục âm ty...
#9
Gửi vào Hôm qua, 12:57
Đều cho ra hiệu quả hiệu năng đỉnh của chóp, không có bất kỳ một phương án xử lý nào hay hơn sự im lặng.
ái ngữ người nghe chưa thấy ngọt ngào nhưng bản tâm ta đã ngọt ngào
ố ngữ người nghe chưa thấy đau khổ mà bản tâm ta đã khổ đau rồi.
Nếu họ chướng tai gai mắt vì sự tốt đẹp của em, em hãy trở nên tốt đẹp gấp 1 tỷ lần để vĩnh viễn em là bóng ma lớn nhất trong tâm họ.
Nếu họ xấu xa, hãy để họ được đắm chìm trong trải nghiệm họ đang cần, đang muốn... Nếu họ tốt đẹp, sự hiện diện của em chỉ làm họ rực rỡ hơn thôi...
Mỹ đương nhiên là mạnh hơn Trung Quốc.
Bởi dân mỹ là dân tứ xứ. Những người tha hương không hoài cổ, chỉ có kẻ hoài cổ bấu víu quê hương mới là kẻ yếu đuối.
Dân mỹ là loài dân khát vọng. Một dân tộc tổ hợp từ thần Châu Phi, thần Da đỏ, thần châu âu, ... Các vị thần...
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào Hôm qua, 12:58
Buồn thằng cháu ghê =))
#11
Gửi vào Hôm qua, 15:11
Chửi nhau mãi mệt v.
Netizen vn ô nào cũng mõm vs bất lịch sự, gặp nhau ngoài đời lại kiểu chén chú chén anh.
Nghe nói bên thegioivohinh thầy bùa còn combat online dc ấy hihi!!! K sợ bị quật thì làm tí bùa cho nhanh.
Sửa bởi WisteriaTree: Hôm qua, 15:16
#12
Gửi vào Hôm qua, 16:04
Bùa bả có cái cc ấy... Làm được thì nó đã ám hại mấy ông Lãnh đạo hết rồi...
Trên Facebook các hội nhóm bùa bả toàn lừa đảo
#13
Gửi vào Hôm qua, 17:11
ThienKhoi994, on 17/05/2025 - 12:48, said:
Ban đầu mới vào diễn đàn thì em có cmt một số cmt rằng Mỹ > Trung Quốc mà nó cắn em không buông từ đó đến giờ. Chắc thằng Nghịch Thiên Cải Mệnh người gốc hoa nên nó cay
Gốc hoa cl ấy cháu ...
Ngày bé ta được ông bố kể có nhiều trận đánh nhau với quân TQ ở Sông Hồng ấy...
Ông ấy là chỉ huy. Vác khẩu súng lòng nó to bằng cái ruột phíc ấy. Bắn bào tàu và quân TQ nó chết cháy như ngả dạ ...
Chưa kể ông ấy còn chống pháp, chống mẽo ...
Ngày bé thấy huân chương ông ấy treo kín nhà luôn =))
Hay khả năng như vậy mà chục năm trước mình suýt bị điên nhỉ. Do oan hồn bọn kia nó tìm mình báo thù =))
Amen
Amen
#14
Gửi vào Hôm qua, 17:31
sao mà bị khoá thế =,=
Thanked by 1 Member:
|
|
#15
Gửi vào Hôm qua, 18:01
Nghịch Thiên Cải Mệnh, on 17/05/2025 - 17:11, said:
Ngày bé ta được ông bố kể có nhiều trận đánh nhau với quân TQ ở Sông Hồng ấy...
Ông ấy là chỉ huy. Vác khẩu súng lòng nó to bằng cái ruột phíc ấy. Bắn bào tàu và quân TQ nó chết cháy như ngả dạ ...
Chưa kể ông ấy còn chống pháp, chống mẽo ...
Ngày bé thấy huân chương ông ấy treo kín nhà luôn =))
Hay khả năng như vậy mà chục năm trước mình suýt bị điên nhỉ. Do oan hồn bọn kia nó tìm mình báo thù =))
Amen
Amen
LOL
Một hán nô chân chính là phải không được sử dụng bất cứ phát minh nào của Mỹ chế tác ra mà...
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












