Hiệp 2 vẫn diễn ra như cũ - cứ châm chạp ...nhưng đúng tư duy chiến thuật của Mỹ - nhữ đối thủ mất cảnh giác! Cuối hiệp 2 , I-ran có dấu hiệu lơ là phòng thủ ,sập đúng cái bẫy của Mỹ . Mỹ dồn toàn lực phản công cú chót hòng kiếm 3 điểm . I-ran giật mình ,cũng may cũng còn tiềm lực ,tinh thần cũng không hề sa sút ,chống trả quyết liệt ...Mười phút trước khi hết giờ , kịch tính căng thẳng đến phút chót !
Trở lại cuộc chiến thực tế ...
Năm nay Bính Ngọ ,mệnh khí T hoả ngùn ngụt ; thổ cứng như đá dẫn đến tự tin quá mức ,dễ có quyết định nóng . Thực tế , quyết đính tấn công I-ran đầu năm nay phản ánh đúng nhận định trên.
Thắng Dần tấn công phủ đầu nhưng không thành công ,đối thủ kiên cường chống trả .Tháng Mão ,Thìn chậm lại . Tháng Tỵ Ngọ Mùi. cực kỳ ác liệt. ; Mỹ không thắng sẽ dễ sa lầy !...
Sửa bởi pvcpvcp: Hôm qua, 17:23

















