Gửi vào 18/02/2026 - 09:02
Một đêm mùa đông ba năm trước. Đang nằm trong chăn ấm áp cùng cô vợ trẻ thơm mùi vỏ thị. Bỗng nhận được tin nhắn của một quý đệ “Em đến nhà huynh có việc cần”. Cậu ta đến dẫn theo một nhân vật quan trọng. Yêu cầu không chụp hình, không lộ trên mạng. Lão là người thông thái, liếc mắt đã biết chuyện gì. Chưa cần nghe giới thiệu, lão đã đọc vanh vách ý định đến của nhân vật này.
Một đám mây u ám “vô hình” phảng phất trên mặt vị khách quý. Lão nói :”Có tiểu nhân ám hại, nên đường thăng quan tiến chức bị trì trệ”. Lão cũng chả cần truy xét xem vị này làm trong một doanh nghiệp lớn hay trong hệ thống chính phủ. Bởi lão có rất nhiều nông hộ như vậy, biết thêm chỉ nặng đầu.
Đợi đúng giờ Tí nửa đêm. Lão phất bút vài chữ. Chỉ vài tích tắc thôi, nhưng các chư thiên hộ pháp tuân theo khẩu quyết “cấp cấp như lệnh”, bận rộn cho ẩn những “lệnh ngữ” vào những đường chữ. Không gian trong nhà như có thiên binh vạn mã chuyển động rầm rập nhưng trong im lặng. Vị khách là một người thông minh và đầy trí tuệ. Anh ta hình như cảm nhận được sự xô dịch của từ trường và đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc…
Đợi mực khô, lão trao cho khách. Dặn anh ta treo trong phòng làm việc, trên bức tường sau lưng ghế anh ngồi.
Trước Tết 3 ngày, sau khi lão đón xong Khắc Cường bóng đá. Vừa leo lên giường định ôm vợ ngủ. Quý đệ kể trên lại gọi “Em lên anh chúc tết”. Cậu ta mang theo chai rượu Macallan 30 năm. Giá thị trường khoảng từ 150 đến 300 triệu cùng một phong bì hơi nặng.