←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

vì sao nói cuộc đời là giấc mộng

Elohim's Photo Elohim 15/08/2024

Đầu tiên chúng ta nên xem để biết giấc mộng là gì, và vì sao người ta ví von là cần phải thức tỉnh khỏi giấc mộng và thấy là cuộc đời này như giấc mộng

Trang tử có lần mơ thấy mình là con bướm, khi tỉnh dậy, ông rất buồn và nói, nếu ta có thể mơ thấy mình là con bướm, thì biết đâu cả cuộc đời ta chỉ là một giấc mơ do con bướm ở đâu đó mơ thấy?

khi mơ, thì tất cả nhân vật và hoàn cảnh trong mơ đều do 1 người (ta) tạo ra, chúng ta không thể điểu khiển giấc mơ, nhưng chắc chắn là mọi thứ trong giấc mơ đều do ta tưởng tượng ra, ngay cả con hổ đuổi theo ta cũng là do ta tạo ra, và khi ta tỉnh giấc thì tất cả biến mất chỉ còn ta với ta

Vậy cuộc đời này cũng vậy, có rất nhiều nhân vật (7 tỉ) trong giấc mơ lớn này, nhưng khi ta thức tỉnh ,thì ta thấy tất cả bọn họ bao gồm ta, đều là do 1 ông thượng đế mơ thấy, có nghĩa là khi ta ngủ mơ thì tất cả nhân vật đều là ta, và khi thượng đế ngủ mơ thì tất cả thế gian này tuy nhiều nhưng lại là 1, là 1 ông thượng đế mơ thấy,

vậy việc thức tỉnh có nghĩa là nhận ra, thế giới và ta là 1 , không hai, lúc đó cái tâm thức của ta quay về trở thành cái thức của ông thượng đế đang mơ đó, và sự thức tỉnh có nghĩa là việc nhận ra bao la vạn trạng nhân vật này có cùng chung một cái gốc đó là ông thượng đế, nghĩa là tuy ta thấy xung quanh có nhiều thứ nhưng nó chỉ là 1, từ 1 mà ra, do 1 mà diễn bày, và tựu chung thì sẽ quy về 1

Cái 1 này chính là cái mà nhiều tôn giáo hướng đến, cũng gọi là thức tỉnh, bởi khi thức tỉnh thì bao la vạn trạng hóa thành ra 1 ông thượng đế, chỉ có 1 mình ông thượng đế mơ thấy mọi hoàn cảnh sống ta đang ở, và khi ta thức giấc thì ta chỉ thấy có 1 ông thượng đế ở đó thôi, mọi sự vật đều như là của tâm ông thượng đế biến hóa ra (mơ nghĩ ra)

vậy nếu thấy mọi thứ này đều là do 1 giấc mơ mơ ra, thì cũng có nghĩa là , mọi thứ xảy ra trong cuộc đời ta đều có 1 sự quân bình nhất định (sự điều chỉnh- moderation), nghĩa là tuy ta thấy ta nghèo khó còn người khác giàu sang, thì cũng có 1 sự quân bình điều chỉnh diễn ra (bởi vì nguồn gốc của ta và họ đều có chung 1 gốc sinh ra), cũng có nghĩa là nếu một nhân vật trong mơ thay đổi theo một chiều hướng nào đó thì nó cũng sẽ kích thích những nhân vật khác thay đổi, bởi vì tất cả chúng ta đều được liên hệ với nhau bởi người đang mơ thấy chúng ta (ông thượng đế)

và sự quân bình này nghĩa là không một nhân vật nào trong mơ có thể hoàn hảo hoặc ở trên đỉnh mãi được, giấc mơ sẽ khiến những nhân vật khác trỗi lên, chống đối, nhưng theo một cường độ có kiểm soát (nghĩa là có đau khổ nhưng không quá đau khổ)
Trích dẫn