Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
T.AO, on 07/08/2024 - 12:17, said:
Cần j phải hỏi lại
Cas nó có ở vn đâu mà biết
Đọc vài thông tin báo chí , suy bụng ta ra bụng ng , đến con heo còn có lòng non với lòng già nữa là con người rồi bộ máy nào chả vậy
Tốt xấu , đúng sai nó ở thời điểm
Sống lâu ở đâu thì biết chỗ đó , chứ làm j biết đc các chỗ khác , mà nhà cas ko làm chính trị lâu năm , quản lý đến 100 ng còn ko quản lý đc , thì làm sao nói chuyện quản lý 100 triệu dân , tưởng dễ à =,=
Tôi là ko adua , hay hùa theo số đông
Cân nhắc trên thực tế , ko tào lao
Này thì T.AO sai rồi. Tôi bây giờ nửa năm sống ở Mỹ nửa năm ở Việt Nam. Mắt thấy tai nghe khi gần gũi với người dân thường nhiều thứ lắm chứ không như lũ quan lại chỉ biết chăm chăm vào túi tiền và ghế ngồi của mình đâu.
Bất mãn trong lòng người dân nó đang sôi sục, tăng hàng ngày. Quan chức tự làm tuyên truyền rồi tự ăn bã tuyên truyền tự huyễn hoặc mình là đất nước chưa bao giờ có vị thế như ngày nay nhưng mà cũng rén ngang rén dọc tăng lực lượng an ninh cơ sở với đủ các chiêu trò để kiểm soát người dân. Họ không nghĩ rằng nếu họ dùng tiền đó để khoan sức dân (giảm thuế má) và khai dân trí (xây trường) thì chả cần đầu tư an ninh mà lòng dân càng vững.
Mà thôi, khi tranh cãi qua mạng tôi cũng không mong thuyết phục được ai. Được lòng dân thì còn nắm ngôi thiên hạ chứ mà chà đạp bóc lột không cho dân đen con đỏ lên tiếng thì dù có kiểm soát tuyệt đối cũng lụi tàn.
Gương tày liếp: Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
[...]
Biểu tình bùng phát ở Bangladesh từ đầu tháng 7, khi sinh viên xuống đường tuần hành phản đối chính sách phân bổ chỉ tiêu viên chức cho thân nhân cựu binh tham gia giành độc lập cho đất nước năm 1971.
Khi lực lượng an ninh dưới quyền bà Hasina trấn áp mạnh tay khiến hơn 400 người chết và khoảng 10.000 người bị bắt, biểu tình bạo lực nhanh chóng lan rộng. Ngày 3/8, các thủ lĩnh sinh viên tổ chức biểu tình ở Dhaka đòi công lý cho những người thiệt mạng và kêu gọi bà Hasina từ chức.
Đến ngày 4/8, bạo lực bùng phát ở nhiều nơi, khiến gần 100 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 14 cảnh sát, trở thành ngày đẫm máu nhất trong cuộc biểu tình. Quân đội Bangladesh ban lệnh giới nghiêm vô thời hạn, bắt đầu từ tối cùng ngày.
[...]
Loạt biến cố kết thúc 15 năm trên đỉnh cao quyền lực của bà Hasina, tạo ra khoảng trống chính trị nhiều rủi ro cho Bangladesh, dấy lên loạt câu hỏi về tương lai của quốc gia Nam Á 170 triệu dân.
[...]
Sửa bởi CaspianPrince: 07/08/2024 - 23:22