SƯ MINH TUỆ VÀ PHÁP HÀNH DƯỚI GÓC NHÌN PHẬ...
Tre
08/06/2024
Dear MHTH,
Nói thật đây không phải lần đầu bạn vô duyên với mình, những lần trước khi mình thấy những điều bạn nói không hợp với mình nữa thì thôi mình phớt lờ & im lặng, tranh cãi đúng sai với bạn không có bất kỳ một ý nghĩ nào trong cuộc đời mình hết và nhất là trên diễn đàn này. Lần này mình cũng nói rồi đó, mình không nói nữa nhưng bạn vẫn chưa chịu buông.
Tất nhiên mình là người có học, còn tu thì mình nhớ mình chưa bao giờ nhận mình là người tu vì mình có tu đâu!
Mình chưa đụng chạm gì đến bạn dưng nhảy vào chửi mình óc heo rồi làm một tràn Đạo Lão Đạo gì đó trong khi mình đang nói một câu chuyện khác, đó là điều rất bất lịch sự! Bạn và mình không bao giờ là bạn ngoài đời của nhau, tất nhiên rồi. Trên diễn đàn thì thỉnh thoảng có tương tác, với mình ít nhiều gì cũng có mối quan hệ đi, gọi là xã giao cũng được, bạn bè ảo trên mạng cũng được. Còn trong bạn, mình là gì cũng được và bây giờ cho đến về sau có chửi mình là óc heo hay là con gì cũng được vì mình nhận ra, mình với bạn rất không cùng tần số. Bạn ở cao quá, còn mình thấp quá nên chắc chắn không có sự tương tác thêm bất kỳ một lần nào nữa đâu.
Vậy nhé!
Sửa bởi Tre: 08/06/2024 - 20:15
Nói thật đây không phải lần đầu bạn vô duyên với mình, những lần trước khi mình thấy những điều bạn nói không hợp với mình nữa thì thôi mình phớt lờ & im lặng, tranh cãi đúng sai với bạn không có bất kỳ một ý nghĩ nào trong cuộc đời mình hết và nhất là trên diễn đàn này. Lần này mình cũng nói rồi đó, mình không nói nữa nhưng bạn vẫn chưa chịu buông.
Tất nhiên mình là người có học, còn tu thì mình nhớ mình chưa bao giờ nhận mình là người tu vì mình có tu đâu!
Mình chưa đụng chạm gì đến bạn dưng nhảy vào chửi mình óc heo rồi làm một tràn Đạo Lão Đạo gì đó trong khi mình đang nói một câu chuyện khác, đó là điều rất bất lịch sự! Bạn và mình không bao giờ là bạn ngoài đời của nhau, tất nhiên rồi. Trên diễn đàn thì thỉnh thoảng có tương tác, với mình ít nhiều gì cũng có mối quan hệ đi, gọi là xã giao cũng được, bạn bè ảo trên mạng cũng được. Còn trong bạn, mình là gì cũng được và bây giờ cho đến về sau có chửi mình là óc heo hay là con gì cũng được vì mình nhận ra, mình với bạn rất không cùng tần số. Bạn ở cao quá, còn mình thấp quá nên chắc chắn không có sự tương tác thêm bất kỳ một lần nào nữa đâu.
Vậy nhé!
Sửa bởi Tre: 08/06/2024 - 20:15
MHTH
08/06/2024
Bạn Tre nói bạn nói chuyện không liên quan đến mình? Hay bạn đá xéo mình? Người ta có mắt và theo dõi diễn đàn này một thời gian đều biết bạn đang đá xéo mình. Bớt ra vẻ vô hại lại.
Còn nói về độ vô duyên, lần trước bạn sang nhà mình dạy mình một tràng rồi gửi cho mình cái link học gì đó. Trong khi bạn chả biết gì về Ngộ Đạo còn thích ra vẻ.
À, mình nghĩ bạn đang tu vì thấy bạn khoe trên diễn đàn đang theo học ai đó mà
Chúng ta không cùng tần số đúng rồi, ngay từ đầu bạn đã thích sống ảo và giả tạo rồi mà khi mình xin bạn cái ảnh ở quê của bạn chụp ngày Tết, mình còn làm ảnh nền điện thoại nhưng chợt nhận thấy quen. Hoá ra nó là hình mà người khác chụp trên mạng cũng chả phải quê bạn. Thật. Bạn ảo vch. Từ đó mình thấy bạn giả tạo nên có chơi với bạn đâu. Ha ha.
Đấy, đá xéo người khác nhé =))
Cả diễn đàn này, người theo dõi TVLS hầu như đều biết MHTH nói MHTH tự giác ngộ nhé mà ko học Tu =))
Không đá xéo MHTH còn nói ai chứ?? Xấu tính bị chỉnh còn da dẻ =))
Còn nói về độ vô duyên, lần trước bạn sang nhà mình dạy mình một tràng rồi gửi cho mình cái link học gì đó. Trong khi bạn chả biết gì về Ngộ Đạo còn thích ra vẻ.
À, mình nghĩ bạn đang tu vì thấy bạn khoe trên diễn đàn đang theo học ai đó mà
Chúng ta không cùng tần số đúng rồi, ngay từ đầu bạn đã thích sống ảo và giả tạo rồi mà khi mình xin bạn cái ảnh ở quê của bạn chụp ngày Tết, mình còn làm ảnh nền điện thoại nhưng chợt nhận thấy quen. Hoá ra nó là hình mà người khác chụp trên mạng cũng chả phải quê bạn. Thật. Bạn ảo vch. Từ đó mình thấy bạn giả tạo nên có chơi với bạn đâu. Ha ha.
Tre, on 08/06/2024 - 17:36, said:
Thôi bớt tuyên truyền bậy, nhất là trên diễn đàn nhiều người.
Lời Phật dạy ở Kinh nào, có tranh luận thì viết rõ ra chứ bây giờ nhiều người thích nhét chữ cho Phật lắm.
Kinh Kalama Phật có dạy chớ vội tin ai hết, dù đó là truyền thống, lời đồn đại, lời được ghi trong Kinh điển, hay vì đó là Thầy của mình,... chỉ tin khi áp dụng vào cuộc sống lợi lạc hạnh phúc cho mình và cho người thì điều đó là đúng!
Nóng hay lạnh, tự người đó biết và cũng chỉ người đó biết thôi. Đừng tự lừa mình, gạt người.
Tam Tạng Kinh Điển của Phật và các Thánh giả chưa bao giờ là quyển tiểu thuyết lãng mạn. Năm xưa Ngài Huyền Trang còn phải lặn lội qua Tây Trúc mà du học, chứ có dám đánh liều giảng cho tín đồ đâu.
Nhưng nghe thử xem ông TCQ đã giảng gì, nghiễm nhiên rao truyền, nói gì đó mà thiên hạ chẳng biết, đúng "vẽ ma vẽ quỷ"!
Làm sao biết vẽ ma vẽ quỷ, học đi rồi tự khắc biết.
Bây giờ nhiều người cho mình là Lục Tổ Huệ Năng lắm, kiêu căng bất chấp sách vở cho rằng bổn tính có thể tự giác ngộ. Thế là không thèm học, không học nhưng rất thích tranh luận. Tranh luận không trên nền tảng kiến thức Phật học cơ bản nào hết, toàn đem cái tự ngã ra mà tha hồ nói, rồi cho vậy là tu rồi đó. Học dễ hơn tu, học còn chưa được ở đó mà tu. Tu mà dễ như vậy chắc giờ ai ai cũng đắc Đạo hết rồi!
Lời Phật dạy ở Kinh nào, có tranh luận thì viết rõ ra chứ bây giờ nhiều người thích nhét chữ cho Phật lắm.
Kinh Kalama Phật có dạy chớ vội tin ai hết, dù đó là truyền thống, lời đồn đại, lời được ghi trong Kinh điển, hay vì đó là Thầy của mình,... chỉ tin khi áp dụng vào cuộc sống lợi lạc hạnh phúc cho mình và cho người thì điều đó là đúng!
Nóng hay lạnh, tự người đó biết và cũng chỉ người đó biết thôi. Đừng tự lừa mình, gạt người.
Tam Tạng Kinh Điển của Phật và các Thánh giả chưa bao giờ là quyển tiểu thuyết lãng mạn. Năm xưa Ngài Huyền Trang còn phải lặn lội qua Tây Trúc mà du học, chứ có dám đánh liều giảng cho tín đồ đâu.
Nhưng nghe thử xem ông TCQ đã giảng gì, nghiễm nhiên rao truyền, nói gì đó mà thiên hạ chẳng biết, đúng "vẽ ma vẽ quỷ"!
Làm sao biết vẽ ma vẽ quỷ, học đi rồi tự khắc biết.
Bây giờ nhiều người cho mình là Lục Tổ Huệ Năng lắm, kiêu căng bất chấp sách vở cho rằng bổn tính có thể tự giác ngộ. Thế là không thèm học, không học nhưng rất thích tranh luận. Tranh luận không trên nền tảng kiến thức Phật học cơ bản nào hết, toàn đem cái tự ngã ra mà tha hồ nói, rồi cho vậy là tu rồi đó. Học dễ hơn tu, học còn chưa được ở đó mà tu. Tu mà dễ như vậy chắc giờ ai ai cũng đắc Đạo hết rồi!
Đấy, đá xéo người khác nhé =))
Cả diễn đàn này, người theo dõi TVLS hầu như đều biết MHTH nói MHTH tự giác ngộ nhé mà ko học Tu =))
Không đá xéo MHTH còn nói ai chứ?? Xấu tính bị chỉnh còn da dẻ =))
Tre
08/06/2024
MHTH, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nhé! Xin vui lòng quote lại bức ảnh đó giúp ?!
MHTH
08/06/2024
Thồi, MHTH không nói dối. Ai rảnh tìm lại ảnh, thích thanh minh thì tự mà tìm nhé.
Baii. MHTH ngoan nên ko vào đây chơi nữa.
Baii. MHTH ngoan nên ko vào đây chơi nữa.
Tre
08/06/2024
MHTH, on 08/06/2024 - 20:28, said:
Chúng ta không cùng tần số đúng rồi, ngay từ đầu bạn đã thích sống ảo và giả tạo rồi mà khi mình xin bạn cái ảnh ở quê của bạn chụp ngày Tết, mình còn làm ảnh nền điện thoại nhưng chợt nhận thấy quen. Hoá ra nó là hình mà người khác chụp trên mạng cũng chả phải quê bạn. Thật. Bạn ảo vch. Từ đó mình thấy bạn giả tạo nên có chơi với bạn đâu. Ha ha.
À, mới lục thấy!
MHTH vô duyên. Chùa trong Quê người ta (Ngoại người ta ở Chùa đó), người ta nói dóc làm gì. Những bức ảnh ngày Tết treo lồng đèn năm 2023 giờ vẫn còn nhóm GIA ĐÌNH 13 thành viên của người ta mà bảo người ta nói dóc nói xạo ảo! Vô duyên đến thế là cùng. Thôi bye!
MHTH
08/06/2024
Nói xạo làm gì. Không phải lồng đèn.
Nhớ là bức ảnh nhiều màu sắc đẹp lắm. Ở trên Fb một dạo họ còn đăng ảnh khen đẹp.
Tóm lại ảnh mạng á.
Nếu không phải ảnh mạng, không phải từ Tre chụp thì mình thất vọng về bạn làm gì =))
---
Quay lại vấn đề chính hôm nay, do bạn đá xéo mình mới bị mắng. Chứ mình rảnh đâu : ))
Thật, bạn có thấy bình thường bạn nói gì mình cũng chả tham gia làm gì. Quan trọng là nói bạn chả hiểu nên không thích nói. Tự dưng xiên xỏ người ta mới nói lại chớ ?!
Sửa bởi MHTH: 08/06/2024 - 21:02
Nhớ là bức ảnh nhiều màu sắc đẹp lắm. Ở trên Fb một dạo họ còn đăng ảnh khen đẹp.
Tóm lại ảnh mạng á.
Nếu không phải ảnh mạng, không phải từ Tre chụp thì mình thất vọng về bạn làm gì =))
---
Quay lại vấn đề chính hôm nay, do bạn đá xéo mình mới bị mắng. Chứ mình rảnh đâu : ))
Thật, bạn có thấy bình thường bạn nói gì mình cũng chả tham gia làm gì. Quan trọng là nói bạn chả hiểu nên không thích nói. Tự dưng xiên xỏ người ta mới nói lại chớ ?!
Sửa bởi MHTH: 08/06/2024 - 21:02
tansuu
08/06/2024
Nghịch Thiên Cải Mệnh, on 08/06/2024 - 17:35, said:
Ông Minh Tuệ có thể chưa phải là chân tu đắc đạo vì ông ấy cũng không nhận mình là chân tu, bảo "con chỉ là một công dân đi học tập theo lời phật dạy"
Nhưng ông ấy đã khơi gợi lên niềm tin vào Phật giáo mà nó đã đang xuống cấp nhiều năm nay
Giúp mọi người hiểu được thế nào là chân tu và gian tà ...
Nhưng ông ấy đã khơi gợi lên niềm tin vào Phật giáo mà nó đã đang xuống cấp nhiều năm nay
Giúp mọi người hiểu được thế nào là chân tu và gian tà ...
Đây là cái mà ông Minh Tuệ làm cho xã hội, thức tỉnh hàng triệu người đang mê muội đi theo ma tăng. Phải nói là công đức ông Minh Tuệ vô lượng. Ai bảo ông không làm gì được cho xã hội là thiển cận. Nói như thế cũng như nói đức Phật ngày xưa chả làm được cái gì cho xã hội cả.
Nghịch Thiên Cải Mệnh, on 08/06/2024 - 17:35, said:
Ông Minh Tuệ có thể chưa phải là chân tu đắc đạo vì ông ấy cũng không nhận mình là chân tu, bảo "con chỉ là một công dân đi học tập theo lời phật dạy"
Ông Minh Tuệ là chân tu, nhưng chưa đắc đạo. Nếu ông vẫn kiên trì theo con đường ông đang chọn, một ngày nào đó ông sẽ đắc đạo. Cách ông tu không phải là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là tu kiểu hành xác của đức Phật lúc mới bắt đầu con đường tìm đạo, nhịn đói, nhịn khát, hành hạ thân xác. Còn ông Minh Tuệ vẫn ăn uống bình thường, ăn 1 bữa, ăn vừa đủ no. Bọn ma tăng lợi dụng sự kém hiểu biết của dân chúng để đánh tráo khái niệm cho rằng ông Minh Tuệ tu khổ hạnh.
Tre
08/06/2024
Bạn có kỳ vọng hay thất vọng gì về mình hay không, mình không quan tâm.
Nhưng mà nói thì phải nói đúng nhé, đừng có nói chuyện kiểu khơi khơi vậy.
Ảnh nào là ảnh mạng thì mình nói ảnh mạng nhé, như hình:
Còn nếu chính mình đã nói ảnh đó là Quê của mình thì nhất định phải là Quê của mình! Quê ngày Tết thì duy nhất chỉ có ảnh trong khuôn viên của Chùa năm 2023: tre, cây xanh, lồng đèn màu đỏ treo trên cây, ánh nắng và bạn MHTH tự vào khen đẹp thôi nhé. Ảnh không xem được trên TVLS nữa rồi nhưng vẫn còn bài trong topic của mình, thích thì vào xem lại.
Tánh mình cọc, rất ghét những ai đi vu khống người khác nên phải nhiều lời như vậy. Giờ nói đủ rồi, giờ bạn nghĩ thế nào là quyền của bạn. Bạn thất vọng về mình cả đời cũng được, nhé!
Nhưng mà nói thì phải nói đúng nhé, đừng có nói chuyện kiểu khơi khơi vậy.
Ảnh nào là ảnh mạng thì mình nói ảnh mạng nhé, như hình:
Còn nếu chính mình đã nói ảnh đó là Quê của mình thì nhất định phải là Quê của mình! Quê ngày Tết thì duy nhất chỉ có ảnh trong khuôn viên của Chùa năm 2023: tre, cây xanh, lồng đèn màu đỏ treo trên cây, ánh nắng và bạn MHTH tự vào khen đẹp thôi nhé. Ảnh không xem được trên TVLS nữa rồi nhưng vẫn còn bài trong topic của mình, thích thì vào xem lại.
Tánh mình cọc, rất ghét những ai đi vu khống người khác nên phải nhiều lời như vậy. Giờ nói đủ rồi, giờ bạn nghĩ thế nào là quyền của bạn. Bạn thất vọng về mình cả đời cũng được, nhé!
MHTH
08/06/2024
Không phải ảnh hoa mình hỏi.
Mình vào bài của Tre để coi nhưng ảnh bị lỗi hết, không coi được. Bạn up ảnh lại mình chỉ cho =))
Mình vào bài của Tre để coi nhưng ảnh bị lỗi hết, không coi được. Bạn up ảnh lại mình chỉ cho =))
Tre
08/06/2024
Thôi, bạn cứ thất vọng đi MHTH.
Mình nói đến thế là chắc chắn mình biết ảnh ngày Tết nào rồi. Lần sau mình có gặp với những mối quan hệ trên TVLS, ai muốn thì mình sẽ chỉ cụ thể luôn: ảnh mình đã post, bạn vào khen xinh đòi làm hình nền và ảnh khoe Chùa ngày Tết trên group gia đình của mình, xem mình có xạo sống ảo hay nhận vơ Quê không nhé! Còn thanh minh thanh nga với người xa lạ không mang bất cứ một ý nghĩa nào nữa hết.
Kết thúc tại đây!
Mình nói đến thế là chắc chắn mình biết ảnh ngày Tết nào rồi. Lần sau mình có gặp với những mối quan hệ trên TVLS, ai muốn thì mình sẽ chỉ cụ thể luôn: ảnh mình đã post, bạn vào khen xinh đòi làm hình nền và ảnh khoe Chùa ngày Tết trên group gia đình của mình, xem mình có xạo sống ảo hay nhận vơ Quê không nhé! Còn thanh minh thanh nga với người xa lạ không mang bất cứ một ý nghĩa nào nữa hết.
Kết thúc tại đây!
MHTH
08/06/2024
Ơ hay, mình thấy trên mạng có bài về nó thì mình mới nói chứ.
Vậy bạn đăng ảnh ngày Tết lại đi, vì mình nói mình vào bài bạn tìm lại ảnh nhưng ảnh hồi đó bị lỗi hết không hiện thì sao chỉ : )))
Bạn cọc khi người khác nói sai về bạn(góc nhìn của bạn), thế chắc người khác không biết cọc khi bị nói xéo à ?
Còn bạn không đăng lại ảnh để mình chỉ cho rõ thì thôi : )))
Thồi, giờ có tình cảm gì đâu mà thất vọng. Hồi đó nghĩ chơi với bạn mới nên vui vẻ mới có cảm giác thất vọng chứ =))
Như 2 đứa trẻ cãi nhau =)) G9!
Vậy bạn đăng ảnh ngày Tết lại đi, vì mình nói mình vào bài bạn tìm lại ảnh nhưng ảnh hồi đó bị lỗi hết không hiện thì sao chỉ : )))
Bạn cọc khi người khác nói sai về bạn(góc nhìn của bạn), thế chắc người khác không biết cọc khi bị nói xéo à ?
Còn bạn không đăng lại ảnh để mình chỉ cho rõ thì thôi : )))
Thồi, giờ có tình cảm gì đâu mà thất vọng. Hồi đó nghĩ chơi với bạn mới nên vui vẻ mới có cảm giác thất vọng chứ =))
Như 2 đứa trẻ cãi nhau =)) G9!
Nghịch Thiên Cải Mệnh
08/06/2024
tansuu, on 08/06/2024 - 21:23, said:
Đây là cái mà ông Minh Tuệ làm cho xã hội, thức tỉnh hàng triệu người đang mê muội đi theo ma tăng. Phải nói là công đức ông Minh Tuệ vô lượng. Ai bảo ông không làm gì được cho xã hội là thiển cận. Nói như thế cũng như nói đức Phật ngày xưa chả làm được cái gì cho xã hội cả.
Ông Minh Tuệ là chân tu, nhưng chưa đắc đạo. Nếu ông vẫn kiên trì theo con đường ông đang chọn, một ngày nào đó ông sẽ đắc đạo. Cách ông tu không phải là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là tu kiểu hành xác của đức Phật lúc mới bắt đầu con đường tìm đạo, nhịn đói, nhịn khát, hành hạ thân xác. Còn ông Minh Tuệ vẫn ăn uống bình thường, ăn 1 bữa, ăn vừa đủ no. Bọn ma tăng lợi dụng sự kém hiểu biết của dân chúng để đánh tráo khái niệm cho rằng ông Minh Tuệ tu khổ hạnh.
Hình như hòa thượng Thích Giác Khang cũng tu theo khổ hạnh
Thấy bảo khi viên tịch có rất nhiều sá lợi
Gầy gò ốm yếu cũng không dùng điều hòa hay điện thoại
Hòa Thượng là cấp bậc cao nhất của tu hành rồi nhỉ
T.AO
09/06/2024
Nghịch Thiên Cải Mệnh, on 08/06/2024 - 17:35, said:
Ông Minh Tuệ có thể chưa phải là chân tu đắc đạo vì ông ấy cũng không nhận mình là chân tu, bảo "con chỉ là một công dân đi học tập theo lời phật dạy"
Nhưng ông ấy đã khơi gợi lên niềm tin vào Phật giáo mà nó đã đang xuống cấp nhiều năm nay
Giúp mọi người hiểu được thế nào là chân tu và gian tà ...
Tôi từ trước đến nay chẳng bao giờ thèm nghe mấy ông giảng đạo, nhưng giờ đã thay đổi
Tôi thì chả nghe ai giảng đạo bao h
Bị bắt phải nghe thì nghe thôi chứ tôi ko mặn mà mấy chuyện này lắm
Nhưng cá nhân tôi hay đọc sách , chưa tu 250 giới tỳ kheo thì 13 hạnh đầu đà chưa đến lượt , tôi chưa thấy ông ấy hoàn thiện 250 giới tỳ kheo =]]]]
Ừ ông ấy cứ đi học tập thôi , tôi ko ý kiến tu tập này mỗi ng 1 kiểu ý mà , vn thì ít chứ sang ấn vs thái cũng nhiều thầy đi dạt , nhưng dân họ ko như mình , nhiều thầy đi thế nên quen rồi
À tôi chỉ chả cần ông minh tuệ , tôi cũng tin vào Phật pháp , phật pháp đã trải qua hơn 2k năm phật lịch chứ có phải nhờ ông minh tuệ hơn 4x tuổi mà nó ra đời đâu =,=
Sửa bởi Heorungthaomai: 09/06/2024 - 08:48
kyvibach
09/06/2024
MHTH nói đúng, tu hành giác ngộ không nhất thiết phải học kinh điển, tự bản thân giác ngộ không thầy chỉ dạy.
Gọi là Độc Giác Phật. Nhưng cần phước đức trí tuệ to lớn mới thành tựu được. Nếu có duyên thì mình đọc kinh, thẩm thấu thêm vài điều hay ho của Phật, không khăng khăng bản thân mạnh thì mới đi xa được.
Trên đời điều gì cũng có thể xảy ra, cùng gọi là trà sữa nhưng có ly trà sữa có 0% đường, 30% đường, 50% đường... thì một tu sĩ (không nhất thiết cứ là đạo Phật, mà có thể đạo A, đạo B...) học 30% hay 50% thậm chí 0% giáo lý Phật-đà đều có thể chứng đắc nếu đủ nhân duyên.
Kinh Phật chỉ là một dạng mã hóa thông tin để cái Ngã của Tre hiểu thôi... chứ với người đọc được mật mã trong sự vận động vô thường của tự nhiên thì kinh cũng chỉ là một đống giấy, một nhúm nhân duyên dễ bén lửa.
Pháp chỉ là phương tiện, cái Tre đang bảo vệ là cái Phương tiện mà Tre đang được đi. Nhưng Tre đi tàu, MHTH đi máy bay thì sao... cũng có thể MHTH đi tàu, và Tre đi máy bay...
Thầy Thích Chân Quang đang đóng vai của thầy ấy, Tre làm sao biết được, cũng như nếu khi xưa không có 4 cảnh khổ ở 4 cổng thành thì duyên tu học của thái tử Tất-Đạt-Đa sẽ còn lâu mới đến.
Vậy phải nói rằng vai trò của Thầy Thích Chân Quang rất quan trọng, thầy đem đến một điều gì đó mới lạ, khó nói, chỉ có thể chiêm nghiệm sau này...
Tre có tự tin nói rằng ai đó học hết kinh điển, có bằng tiến sĩ Phật học thì chứng đắc Niết-Bàn không?
Khi xưa Anan là thị giả của Phật, nhớ hết lời Phật nhưng là người chứng quả muộn màng. Đó là với siêu trí tuệ nhớ dai của Anan, còn với người bình thường nhớ nhớ quên quên dùng Bổ Não Nhất Nhất, cách Tre nói chưa hẳn đã hay.
Gọi là Độc Giác Phật. Nhưng cần phước đức trí tuệ to lớn mới thành tựu được. Nếu có duyên thì mình đọc kinh, thẩm thấu thêm vài điều hay ho của Phật, không khăng khăng bản thân mạnh thì mới đi xa được.
Trên đời điều gì cũng có thể xảy ra, cùng gọi là trà sữa nhưng có ly trà sữa có 0% đường, 30% đường, 50% đường... thì một tu sĩ (không nhất thiết cứ là đạo Phật, mà có thể đạo A, đạo B...) học 30% hay 50% thậm chí 0% giáo lý Phật-đà đều có thể chứng đắc nếu đủ nhân duyên.
Kinh Phật chỉ là một dạng mã hóa thông tin để cái Ngã của Tre hiểu thôi... chứ với người đọc được mật mã trong sự vận động vô thường của tự nhiên thì kinh cũng chỉ là một đống giấy, một nhúm nhân duyên dễ bén lửa.
Pháp chỉ là phương tiện, cái Tre đang bảo vệ là cái Phương tiện mà Tre đang được đi. Nhưng Tre đi tàu, MHTH đi máy bay thì sao... cũng có thể MHTH đi tàu, và Tre đi máy bay...
Thầy Thích Chân Quang đang đóng vai của thầy ấy, Tre làm sao biết được, cũng như nếu khi xưa không có 4 cảnh khổ ở 4 cổng thành thì duyên tu học của thái tử Tất-Đạt-Đa sẽ còn lâu mới đến.
Vậy phải nói rằng vai trò của Thầy Thích Chân Quang rất quan trọng, thầy đem đến một điều gì đó mới lạ, khó nói, chỉ có thể chiêm nghiệm sau này...
Tre có tự tin nói rằng ai đó học hết kinh điển, có bằng tiến sĩ Phật học thì chứng đắc Niết-Bàn không?
Khi xưa Anan là thị giả của Phật, nhớ hết lời Phật nhưng là người chứng quả muộn màng. Đó là với siêu trí tuệ nhớ dai của Anan, còn với người bình thường nhớ nhớ quên quên dùng Bổ Não Nhất Nhất, cách Tre nói chưa hẳn đã hay.