←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

SƯ MINH TUỆ VÀ PHÁP HÀNH DƯỚI GÓC NHÌN PHẬ...



1 2 3 4 |»|

FM_daubac's Photo FM_daubac 23/05/2024

Bác Sĩ Lên Tiếng QUÁ BẤT NGỜ! Báo QUỐC TẾ Vào Cuộc Nói Thế Nào? Về NGÀI THÍCH MINH TUỆ |Huy Khểnh TV
May 22, 2024

Huy Khểnh TV

QUÁ BẤT NGỜ! Báo QUỐC TẾ Vào Cuộc Nói Thế Nào? Về NGÀI THÍCH MINH TUỆ | Huy Khểnh TV






.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 23/05/2024

Tin Mới! Bất Ngờ Nồi Cơm Điện Của Thầy Thích Minh Tuệ Được Trưng Bày - Xin Cầu Nguyện Đinh Thập Tự
May 22, 2024

Đinh Thập Tự

Tin Mới! Bất Ngờ Nồi Cơm Điện Của Thầy Thích Minh Tuệ Được Trưng Bày - Xin Cầu Nguyện Đinh Thập Tự

(Bài viết của Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế)






.
Trích dẫn

Yeslan's Photo Yeslan 24/05/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

prettyboy1109, on 23/05/2024 - 09:25, said:

Thì thật sự là chúng sinh nhìn hình tướng, tâm tính, cách nói chuyện để đánh giá người khác mà chú Yeslan. Dạo này nhiều sư lên toàn "huy động vốn", dụ phật tử cúng nhiều tiền, rồi bê bối đủ kiểu làm mất niềm tin của phật tử với tu sĩ nhiều mà.
Bên nhà con xưa có mời mấy sư đi tụng kinh cho người chết mà thái độ chán lắm, kiểu như bậc cõi trên, chảnh chọe, dễ giận này nọ nên chán là đúng rồi

Đời - thường là vậy, Prettyboy1109. Chúng ta thường hướng ngoại tìm cầu nên dễ dàng nhìn thấy sự đối chọi như bạn nói "dụ phật tử cúng nhiều tiền" và "không nhận tiền" của Phật tử chẳng hạn mà "mất niềm tin của phật tử với tu sĩ." Do đó, niềm tin của bạn cũng từ sự hướng ngoại đó mà trồi sụt.

Thế nhưng, nếu như Prettyboy1109 tìm hiểu và thực hành những gì trong Tam tạng kinh điển Phật giáo thì:

Đạo - sẽ chỉ thường xuyên quán chiếu bản thân qua sự giữ Giới (tạng Luật - nếu là cư sĩ: ngũ giới; tỳ-kheo: 227 giới; tỳ-kheo ni: 311 giới) và hành pháp thiền (tạng Kinh: thiền Chỉ, thiền Quán, thiền Minh Sát Tuệ v.v...) để có Định rồi sinh Tuệ đi đến Giải thoát mà Đức Phật từng giảng cho chúng Tỷ-kheo:

"Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ, Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu." (Trường Bộ Kinh - Ðại Bát-Niết-Bàn)

Do đó, ta sẽ không có thời gian hướng ngoại nhìn hình tướng, tâm tính, cách nói chuyện để đánh giá người khác...tôn sùng hay chà đạp.

Cũng như: "Bên nhà con xưa có mời mấy sư đi tụng kinh cho người chết" thì một khi Prettyboy1109 thực hành tinh tấn Phật pháp thì sẽ biết có cần "mời mấy sư đi tụng kinh cho người chết" để rồi lại thấy để so sánh "mà thái độ chán lắm, kiểu như bậc cõi trên, chảnh chọe, dễ giận này nọ nên chán là đúng rồi" hay không!
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 24/05/2024

Tin Mới! Bất Ngờ 1 Tiến Sĩ VN Lên Tiếng Về Vụ Việc Thầy Thích Minh Tuệ Mới Nhất - Xin Cầu Nguyện
May 23, 2024

Đinh Thập Tự

Tin Mới! Bất Ngờ 1 Tiến Sĩ VN Lên Tiếng Về Vụ Việc Thầy Thích Minh Tuệ Mới Nhất - Xin Cầu Nguyện






.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 24/05/2024

Thầy Thích Minh Tuệ tọa thiền & 44 câu giải đáp thắc mắc của mọi người về thầy trên con đường tu học
May 23, 2024

Lý Thành Lập Official

Thầy ngồi tọa thiền trên đồi cát... nhìn thầy như Đức Phật tái sinh...
44 câu giải đáp của thầy về thắc mắc của mọi người trên con đường tu học...






.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 24/05/2024

Bất Ngờ Gặp Được Em Trai Út Của Sư Minh Tuệ
May 22, 2024

Minh Tân TV







.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 24/05/2024

Bất Ngờ Cháu Gái Nói Điều Nầy Với Bác 2 Là Sư Thầy Minh Tuệ
May 22, 2024

Minh Tân TV






.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 24/05/2024

Kỷ Niệm Cây Chôm Chôm Của Sư Thầy Minh Tuệ
May 22, 2024

Minh Tân TV






.
Trích dẫn

Yeslan's Photo Yeslan 24/05/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 23/05/2024 - 11:07, said:

Đối với hàng phàm phu như chúng ta ,nếu không nhìn vào hình tướng mà đánh giá sự việc thì nhìn vào cái gì ?
Con người biết nhìn nhận ,biết suy nghĩ ,phân tích, đánh giá rồi mới chủ động kết luận ! Do đó ,mới có thể phân biệt ai là hành giả Đầu đà ,ai là hành khất Cái bang !
Chỉ có thể là do lòng đố kỵ mới cho rằng sư Minh Tuệ là thằng ba trợn hoặc là giả tu ! Khi mà sư đã có một thời gian dài trãi nghiệm hạnh Đầu Đà , bát phong thổi chẳng động ...!
Đức Bổn Sư dạy :

Nếu do sắc thấy ta,
Do âm thanh cầu ta,
Người ấy hành đạo tà,
Không thể thấy Như Lai


Nên hiểu rằng Đức Phật đang thuyết giảng cho hàng Bồ Tát .Và cũng cần hiểu được cái " Ý tại ngôn ngoại " trong lời dạy của Ngài !

Có 2 điểm mà Pvcpvcp đưa lên đó:

A)

đã được Đức Phật giảng về bốn Ðại giáo pháp như sau trong những lời di huấn sau cùng:

1. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: "Này Hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư". [...]

2. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại trú xứ kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư". [...]

3. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: "Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư". [...]

4. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: "Tại trú xứ kia, có một vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư". [...]

[... Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ [1,2,3,tư,] các Ngươi hãy thọ trì. ...]

B )

bốn câu kệ từ Kim Cang Kinh nếu như cho rằng: "Nên hiểu rằng Đức Phật đang thuyết giảng cho hàng Bồ Tát" mà Pvcpvcp tự thấy chưa thông suốt thì hy vọng sau khi đọc và suy nghiệm kỹ bốn Ðại giáo pháp do Đức Phật giảng bên trên sẽ hỗ trợ cho bạn đến quả vị lớn, lợi ích lớn.

Giống như những lời di huấn sau cùng Đức Phật nói với tôn giả Ananda:

"Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung v.ãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung v.ãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung v.ãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.

Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy.
"


Như vậy:

Nếu do sắc thấy ta,
Do âm thanh cầu ta,
Người ấy hành đạo tà,
Không thể thấy Như Lai

"...như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai." ===> Không thể thấy Như Lai

Không thể thấy Như Lai - không thấy chân tâm bản lai diện mục của mình, chưa thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp.
Sửa bởi Yeslan: 24/05/2024 - 06:28
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 24/05/2024

Gặp Bạn Tri Kỷ Của Sư Minh Tuệ Tiếc Lộ Điều Nầy
May 22, 2024

Minh Tân TV






.
Trích dẫn

Rey's Photo Rey 24/05/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Video trên rất hay!
Trích dẫn

prettyboy1109's Photo prettyboy1109 24/05/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Yeslan, on 24/05/2024 - 02:28, said:



Đời - thường là vậy, Prettyboy1109. Chúng ta thường hướng ngoại tìm cầu nên dễ dàng nhìn thấy sự đối chọi như bạn nói "dụ phật tử cúng nhiều tiền" và "không nhận tiền" của Phật tử chẳng hạn mà "mất niềm tin của phật tử với tu sĩ." Do đó, niềm tin của bạn cũng từ sự hướng ngoại đó mà trồi sụt.

Thế nhưng, nếu như Prettyboy1109 tìm hiểu và thực hành những gì trong Tam tạng kinh điển Phật giáo thì:

Đạo - sẽ chỉ thường xuyên quán chiếu bản thân qua sự giữ Giới (tạng Luật - nếu là cư sĩ: ngũ giới; tỳ-kheo: 227 giới; tỳ-kheo ni: 311 giới) và hành pháp thiền (tạng Kinh: thiền Chỉ, thiền Quán, thiền Minh Sát Tuệ v.v...) để có Định rồi sinh Tuệ đi đến Giải thoát mà Đức Phật từng giảng cho chúng Tỷ-kheo:

"Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ, Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu." (Trường Bộ Kinh - Ðại Bát-Niết-Bàn)

Do đó, ta sẽ không có thời gian hướng ngoại nhìn hình tướng, tâm tính, cách nói chuyện để đánh giá người khác...tôn sùng hay chà đạp.

Cũng như: "Bên nhà con xưa có mời mấy sư đi tụng kinh cho người chết" thì một khi Prettyboy1109 thực hành tinh tấn Phật pháp thì sẽ biết có cần "mời mấy sư đi tụng kinh cho người chết" để rồi lại thấy để so sánh "mà thái độ chán lắm, kiểu như bậc cõi trên, chảnh chọe, dễ giận này nọ nên chán là đúng rồi" hay không!
Con cảm ơn chú, sau này tới vận Mậu Thìn (50 tuổi) con cũng có hạn tu hành. Tới đó hi vọng có thể ngâm cứu và hiểu sâu về Phật pháp được như chú.
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 24/05/2024

Mấy năm trước đầy lúc suýt bị điên ấy... Rất nhiều người cũng bảo mình phải đi tu để hóa giải nghiệp chướng tiền kiếp...

Nhưng mình không muốn tu. Vì nghe mấy ông sư giảng giải đạo lý nó cứ yếu đuối làm sao ấy?!

Nhưng thấy ông Minh Tuệ này giảng đạo thì nghe có vẻ hợp lý và mình cũng hâm mộ ông ấy

Không biết sau này mình có phải đi tu hem nhỉ?!

Nhưng hiện tại chỉ thích có tiền thôi

Chắc là hem tu được

Ah thích cả gái đẹp nữa => chứng tỏ tà dâm vẫn rất nhiều

Rượu bia thì không uống cũng được vì uống vào toàn say. Hôm sau rất là mệt mỏi
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 25/05/2024

Bất Ngờ Phát Hiện Bên Trong Cái am của sư thầy Minh Tuệ
May 21, 2024

Minh Tân TV






.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 25/05/2024

Có nên gọi ngài Thích Minh Tuệ là sư hay không?
May 24, 2024

RFA

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói ngài Thích Minh Tuệ không phải là sư, bản thân vị này cũng không muốn nhận mình là sư, vậy thì chúng ta nên gọi ông là gì? Chuyên gia phật học Thành Đỗ sẽ giúp giải đáp câu hỏi trên trong số podcast tuần này.






.
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|