Sửa bởi gaido111: 23/08/2025 - 17:23
Nhật ký những giấc mơ
Viết bởi gaido111, 26/03/24 07:03
34 replies to this topic
#31
Gửi vào 23/08/2025 - 17:17
Thêm một điều may mắn khi "Về" VN chơi lần này, đó chính là được gặp Anh. Lần gặp gỡ tiếp theo, chúng ta sẽ có nhiều thứ để tâm sự với nhau hơn, và để hoàn thiện bức hình kia nữa.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#32
Gửi vào 07/09/2025 - 02:23
06.09.2025
------------------------------------------
Lần đầu đi thuyết trì tại một hội thảo lớn ở lục địa già. Không phải thuyết trình trước bao nhiêu người, mà ai đang nghe mình thuyết trình mới là điều quan trọng nhất.
Một bộ não siêu việt trong ngành thống kê sinh thái, và một số nhân vật trong các tạp trí lớn. Mặc dù, 2 người quan trọng không thể tham dự, do lịch bị trùng với bài thuyết trình khác. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lúc sau đó, tất cả đều nói rất tiềm năng để "nghĩ lớn". NHƯNG, cái mình muốn nghe đó là những lời chỉ trích về bài nói của mình. Điều đó sẽ khiến cho công trình của mình tốt lên nữa (mặc dù thích nịnh )
Điều đó cũng chính là thứ thiếu từ hội thả này!!!
Phải chăng:
- Kho kiến thức bao la đấy đã không còn mới nên không một ai bình luận.
- Hay, chỉ trích là thô lỗ, nên không một ai muốn làm.
- Hay, những điều đó mới quá, nên không ai muốn bình luận gì.
- Hay, họ không muốn chia sẻ điều họ nghĩ.
Hàng trăm bài nói, chỉ có duy nhất một bài làm mình ấn tượng vì bị chỉ trích nặng nhất (Phải mình chắc mình dỗi, bỏ đi về luôn )
- Sau hơn 1 tiếng thuyết trình, một ông GS kì cựu nhất hội nghị nói:
- Mày nói gì t chả hiểu gì? M có thể tóm tắt nhất bây giờ được không
---------
Cố gắng tiếp vậy!!!
------------------------------------------
Lần đầu đi thuyết trì tại một hội thảo lớn ở lục địa già. Không phải thuyết trình trước bao nhiêu người, mà ai đang nghe mình thuyết trình mới là điều quan trọng nhất.
Một bộ não siêu việt trong ngành thống kê sinh thái, và một số nhân vật trong các tạp trí lớn. Mặc dù, 2 người quan trọng không thể tham dự, do lịch bị trùng với bài thuyết trình khác. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lúc sau đó, tất cả đều nói rất tiềm năng để "nghĩ lớn". NHƯNG, cái mình muốn nghe đó là những lời chỉ trích về bài nói của mình. Điều đó sẽ khiến cho công trình của mình tốt lên nữa (mặc dù thích nịnh )
Điều đó cũng chính là thứ thiếu từ hội thả này!!!
Phải chăng:
- Kho kiến thức bao la đấy đã không còn mới nên không một ai bình luận.
- Hay, chỉ trích là thô lỗ, nên không một ai muốn làm.
- Hay, những điều đó mới quá, nên không ai muốn bình luận gì.
- Hay, họ không muốn chia sẻ điều họ nghĩ.
Hàng trăm bài nói, chỉ có duy nhất một bài làm mình ấn tượng vì bị chỉ trích nặng nhất (Phải mình chắc mình dỗi, bỏ đi về luôn )
- Sau hơn 1 tiếng thuyết trình, một ông GS kì cựu nhất hội nghị nói:
- Mày nói gì t chả hiểu gì? M có thể tóm tắt nhất bây giờ được không
---------
Cố gắng tiếp vậy!!!
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#33
Gửi vào 03/10/2025 - 05:24
02.10.2025
---------------------------------------------------
Thế là, Pauline chuyển tới một thành phố khác rồi. Hôm qua, mấy đứa bọn tôi đi cùng nhau tới thành phố đó để dọn đồ cho cô nàng. Ngủ lại tất cả cùng nhau một đêm. Vui vì, cô nàng đã chọn được nơi để học lên tiếp. Buồn vì mất đối tác ăn phở cuốn cùng nhau. Thôi thì tháng gặp 1 lần cũng được .
Một trong những điều tôi rất nhớ:
~~M có biết không, hôm qua có người gọi t là "really German" đó, mà nó lại còn là người Đức nữa~~
~~Nó kêu, đây là lần đầu tiên nó thấy một người Đức nói một người Đức khác như thế. Nó kêu t như bước ra từ chuyện cổ tích vậy~~
Da trắng, tóc vàng như kiểu bạch kim (như tiên tộc trong lord of the ring)~~.
-------------------------------------
Dạo này, tôi và hai người bạn nữa có một ý tưởng. Từ ý tưởng này sẽ phát triển thành một mô hình kinh doanh nhưng phục vụ cho học thuật. Rất hi vọng có thể thực hiện được. Bởi vì, tôi thấy từ góc độ chủ quan, academic ngành của tôi ở VN thấy có vẻ không được ổn. Mọi người rất giỏi nhưng mà sao phương pháp cảm giác vẫn cứ chầm chậm. Từ người học ở trong nước hay ngoài nước. Chẹp chẹp!!!!!
---------------------------------------------------
Thế là, Pauline chuyển tới một thành phố khác rồi. Hôm qua, mấy đứa bọn tôi đi cùng nhau tới thành phố đó để dọn đồ cho cô nàng. Ngủ lại tất cả cùng nhau một đêm. Vui vì, cô nàng đã chọn được nơi để học lên tiếp. Buồn vì mất đối tác ăn phở cuốn cùng nhau. Thôi thì tháng gặp 1 lần cũng được .
Một trong những điều tôi rất nhớ:
~~M có biết không, hôm qua có người gọi t là "really German" đó, mà nó lại còn là người Đức nữa~~
~~Nó kêu, đây là lần đầu tiên nó thấy một người Đức nói một người Đức khác như thế. Nó kêu t như bước ra từ chuyện cổ tích vậy~~
Da trắng, tóc vàng như kiểu bạch kim (như tiên tộc trong lord of the ring)~~.
-------------------------------------
Dạo này, tôi và hai người bạn nữa có một ý tưởng. Từ ý tưởng này sẽ phát triển thành một mô hình kinh doanh nhưng phục vụ cho học thuật. Rất hi vọng có thể thực hiện được. Bởi vì, tôi thấy từ góc độ chủ quan, academic ngành của tôi ở VN thấy có vẻ không được ổn. Mọi người rất giỏi nhưng mà sao phương pháp cảm giác vẫn cứ chầm chậm. Từ người học ở trong nước hay ngoài nước. Chẹp chẹp!!!!!
#34
Gửi vào 07/10/2025 - 20:28
07.10.2025
-------------------------------------------------------
Mùa thu ở đây đẹp. Lá đổi màu, thời tiết chưa lạnh lắm. Nhưng chỉ ít nữa thôi là lại khô khốc hết. Xấu mù )).
Có người nói với mình, cuộc họp nào mà dài hơn 1 tiếng thì càng về sau hiệu quả càng kém đi. Thế mà hôm nay, mình làm phát 5 tiếng cho 3 cuộc họp. Ôi, đầu tôi.
H: T không ngờ 1 PhD năm nhất mà dám nhận dự án này đấy. Thường thì bài báo đầu tiên, họ sẽ làm nhẹ nhàng để ra báo tạo động lực. Khó thì để sau. M làm thế này, có tính tốt nghiệp được không.
T: Sao lại không được. Hi vọng khổ trước sướng sau. Làm khó cái này, cái sau xin thầy làm nhẹ nhàng. Động lực của t là đích đến của tạp chí đó. Thầy t kêu, Science và Nature chọn cái nào để nộp cũng được. Có người nói cái này nổi tiếng hơn cái kia, nhưng chung quy thì giống nhau thôi. T lại đang thiếu vitamin N nên sẽ chọn Nature. Hi vọng mấy tháng tới có bản nháp nộp cho team xem.
H: May mắn nhé. Cả team được m.
----------------------------------
Trên đường đi ăn về, N nói với tôi rằng M bị tái phát. M bị K breast, đã cắt một bên, và chữa trị khỏi năm ngoái. Sau gần 1 năm thì tái phát lại. Nhưng M vẫn rất lạc quan. Mình hi vọng điều may mắn, và an lành sẽ diễn ra với M.
-------------------------------------------------------
Mùa thu ở đây đẹp. Lá đổi màu, thời tiết chưa lạnh lắm. Nhưng chỉ ít nữa thôi là lại khô khốc hết. Xấu mù )).
Có người nói với mình, cuộc họp nào mà dài hơn 1 tiếng thì càng về sau hiệu quả càng kém đi. Thế mà hôm nay, mình làm phát 5 tiếng cho 3 cuộc họp. Ôi, đầu tôi.
H: T không ngờ 1 PhD năm nhất mà dám nhận dự án này đấy. Thường thì bài báo đầu tiên, họ sẽ làm nhẹ nhàng để ra báo tạo động lực. Khó thì để sau. M làm thế này, có tính tốt nghiệp được không.
T: Sao lại không được. Hi vọng khổ trước sướng sau. Làm khó cái này, cái sau xin thầy làm nhẹ nhàng. Động lực của t là đích đến của tạp chí đó. Thầy t kêu, Science và Nature chọn cái nào để nộp cũng được. Có người nói cái này nổi tiếng hơn cái kia, nhưng chung quy thì giống nhau thôi. T lại đang thiếu vitamin N nên sẽ chọn Nature. Hi vọng mấy tháng tới có bản nháp nộp cho team xem.
H: May mắn nhé. Cả team được m.
----------------------------------
Trên đường đi ăn về, N nói với tôi rằng M bị tái phát. M bị K breast, đã cắt một bên, và chữa trị khỏi năm ngoái. Sau gần 1 năm thì tái phát lại. Nhưng M vẫn rất lạc quan. Mình hi vọng điều may mắn, và an lành sẽ diễn ra với M.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 13/02/2026 - 21:48
13.02.2025
------------------------------------------------------------
Bực mình vụ y tế bên này ghê. Đặt lịch đi khám xem cái bụng thế nào thì nửa năm mới có lịch
Từ lúc từ VN sang lại bên này, chuyển từ ăn nhiều thịt sang ăn nhiều rau. Chả hiểu thế nào, bụng cứ bị nhoi nhói. Xưa tới nay, uống sữa, ăn bơ, phô mai có bị gì đâu mà giờ bị ọc ạch. Ruột cứ co thắt khó chịu. Lại còn được cái fb, mở ra lúc nào cũng là ung thư đại tràng nếu có dấu hiệu này. Không làm được việc gì hết. Hỏi đứa bạn cùng phòng làm nghiên cứu về ung thư đại tràng nó kêu, tại mày đổi khẩu phần ăn đột ngột quá, hoặc là do cơ thể không đáp ứng được bơ sữa nữa. Chứ làm sao mà ung thư dễ thế được.
Vẫn không yên tâm, xin tư vấn từ mẹ (người ngành y) thì nói phải soi con ạ. Chạy ra hỏi bác sĩ. Họ không cho soi luôn, phải làm các xét nghiệm khác. Họ nói thấy ổn hết mà có gì đâu. Nhưng để yên tâm thì mày qua gặp bác sỹ nội soi nhé xin lịch khám nhé. Chạy tiếp lần nữa, đi xin lịch thì kêu nửa năm mới có lịch khám, chán luôn!!! Quyết định tháng 6 về VN để xem ntn. Chứ cứ mở fb ra là K này K nọ, khéo phải xoá app mất.
-----------------------------------------------------
Dự án mới hết tiền. Xin với thầy, em mà không có khoản này thì tiền bảo hiểm em gánh không nổi. Buổi giao ban hàng tháng, thầy nói với mọi người, ai mà có nhu cầu tìm trợ lý nghiên cứu thì cho gaido111 vào nhé. Thứ nhất là phải ưu tiên người mình làm quen, thứ hai là gaido111 là hơi đặc biệt do vừa quen vừa talented vụ dữ liệu, nên mng cân nhắc nhé. Sang tuần, thấy có hợp đồng mới ở trên bàn luôn . Thầy lấy tiền từ 3 dự án để cho mình, nhưng mà kêu chỉ tập trung vào một dự án thôi nhé. Mấy cái kia là hỗ trợ thêm .
Cũng may là tiến độ và chất lượng của bài báo mình đang làm với thầy được như kì vọng, nên thầy mới ưu ái, chứ không thì gánh sao nổi gaido111 ơi.
------------------------------------------------------------
Bực mình vụ y tế bên này ghê. Đặt lịch đi khám xem cái bụng thế nào thì nửa năm mới có lịch
Từ lúc từ VN sang lại bên này, chuyển từ ăn nhiều thịt sang ăn nhiều rau. Chả hiểu thế nào, bụng cứ bị nhoi nhói. Xưa tới nay, uống sữa, ăn bơ, phô mai có bị gì đâu mà giờ bị ọc ạch. Ruột cứ co thắt khó chịu. Lại còn được cái fb, mở ra lúc nào cũng là ung thư đại tràng nếu có dấu hiệu này. Không làm được việc gì hết. Hỏi đứa bạn cùng phòng làm nghiên cứu về ung thư đại tràng nó kêu, tại mày đổi khẩu phần ăn đột ngột quá, hoặc là do cơ thể không đáp ứng được bơ sữa nữa. Chứ làm sao mà ung thư dễ thế được.
Vẫn không yên tâm, xin tư vấn từ mẹ (người ngành y) thì nói phải soi con ạ. Chạy ra hỏi bác sĩ. Họ không cho soi luôn, phải làm các xét nghiệm khác. Họ nói thấy ổn hết mà có gì đâu. Nhưng để yên tâm thì mày qua gặp bác sỹ nội soi nhé xin lịch khám nhé. Chạy tiếp lần nữa, đi xin lịch thì kêu nửa năm mới có lịch khám, chán luôn!!! Quyết định tháng 6 về VN để xem ntn. Chứ cứ mở fb ra là K này K nọ, khéo phải xoá app mất.
-----------------------------------------------------
Dự án mới hết tiền. Xin với thầy, em mà không có khoản này thì tiền bảo hiểm em gánh không nổi. Buổi giao ban hàng tháng, thầy nói với mọi người, ai mà có nhu cầu tìm trợ lý nghiên cứu thì cho gaido111 vào nhé. Thứ nhất là phải ưu tiên người mình làm quen, thứ hai là gaido111 là hơi đặc biệt do vừa quen vừa talented vụ dữ liệu, nên mng cân nhắc nhé. Sang tuần, thấy có hợp đồng mới ở trên bàn luôn . Thầy lấy tiền từ 3 dự án để cho mình, nhưng mà kêu chỉ tập trung vào một dự án thôi nhé. Mấy cái kia là hỗ trợ thêm .
Cũng may là tiến độ và chất lượng của bài báo mình đang làm với thầy được như kì vọng, nên thầy mới ưu ái, chứ không thì gánh sao nổi gaido111 ơi.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Những Vị Sư Phụ Đằng Sau Hành Trình – Lời Nguyện Tuổi Trẻ, Sức Mạnh Của Bậc Lão Thành | Hành Trình Vì Hòa Bình |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
|
Tin nóng năm 2026: Luật giao thông mới của California bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 – Hãy nắm rõ những quy định |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
NHẠC VÀNG XƯA - 4 TUYỆT PHẨM Lê Trọng Nguyễn | Đậm chất hoài niệm để nhớ về những buổi chiều xa xưa |
Giải Trí | FM_daubac |
|
|
|
nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















