karma
Sijia
30/07/2023
hơn 10 năm, có người đã ổn định cũng có người vẫn loanh quanh tại điểm khởi đầu. con người có bao nhiêu cái 10 năm để lãng phí, bao nhiêu cái 10 năm chờ đợi. có người diễn vai ng tài năng, vội vã đến rồi vội vã đi, có người đóng vai kẻ vô dụng lại cứ còn mãi. cuộc đời con ng tròn vẹn thì ngắn ngủi còn khiếm khuyết thì lại dài lâu.
Sijia
31/07/2023
cuộc sống của bạn nếu đang bình yên thế là tốt rồi, có 1 cviec, gia đình bình yên cha mẹ khỏe mạnh vui vẻ, những mâu thuẫn vụn vặt mà bạn thấy khó chịu thực ra lại là ao ước cho nhiều ng.
Sijia
03/08/2023
Tâm trí bệnh còn hơn thân bệnh. Chỉ có suy nghĩ nhiều cũng khiến con người mắc bệnh. Sao mình lại bị ảnh hưởng nhiều hơn ng khác, khổ sở hơn ngkhac, suy sụp hơn ngkhac. Đều là nợ đến đòi. Cũng có thể đây là điều mình phải chịu đựng.
Sijia
04/08/2023
Nắng mưa chúng ta đã có ô dù che chắn. Nhưng có những cái chẳng thể nào dùng gì che chắn được.
prettyboy1109
04/08/2023
Nay mình đọc sách về tử bình, tác giả nói với thời hiện đại, cách tiếp cận của tử bình nên khác ngày xưa. Đại loại như những thời gian khó khăn, đau khổ, những mối quan hệ toxic bị lừa dối nên tập nhìn lại và đứng trên nỗi đau để trưởng thành hơn. Đó là cách tiếp cận đúng. Năm ngoái tới giờ mình vẫn bế tắc ko lối thoát, bị những người mình tin tưởng và giúp đỡ đâm say lưng, hãm hại. Công việc xuống dốc, làm gì cũng thất bại. Nhưng tự cảm thấy trưởng thành lên nhiều. Thôi cùng hi vọng giai đoạn này chóng qua zay
Sijia
04/08/2023
Thật ra đây ko phải lần đầu mình trải qua, chỉ là giải đoạn này đc nâng lên mức cao hơn lần trc thôi. Đã từng tuyệt vọng chán ghét tất cả, cũng cảm thấy bản thân ko có gì để níu kéo phó mặc. Nhưng hiện tại lại có điều khiến mình muốn vượt qua. Nhìn lại vái thời mình giống như các em HS, chỉ mâu thuẫn gia đình nhỏ cũng muốn trả hoá ra là chuyện rất bé nhỏ.có lẽ đó nhận thức lúc đó nên việc nhỏ đó cũng thành vấn để quá lownd. Và khi bản thân chịu đựng đc hơn thì lại có vde lớn hơn
Sijia
06/08/2023
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, khi ta đừng quá mong đợi điều gì và đừng hy vọng quá nhiều vào bất kì ai.
Sijia
06/08/2023
Con người ta thường thích dựa vào nơi khiến mình cảm thấy ấm áp, đc chiều chuộng, rồi thì mãi chúng ta sẽ vẫn yếu đuối như vậy. Chỉ khi ko có điểm tựa để dựa vào mới đứng lên.
MHTH
06/08/2023
Vậy kẻ nào là kẻ hạnh phúc ?
Kẻ dựa vào người khác hay kẻ tự dựa chính mình ?
Kẻ hạnh phúc là kẻ dựa vào chính mình nhưng khi thấy có điểm tựa ấm áp thì tựa thôi. Vui. Đúng không ?
Kẻ dựa vào người khác hay kẻ tự dựa chính mình ?
thattu, on 06/08/2023 - 21:03, said:
Con người ta thường thích dựa vào nơi khiến mình cảm thấy ấm áp, đc chiều chuộng, rồi thì mãi chúng ta sẽ vẫn yếu đuối như vậy. Chỉ khi ko có điểm tựa để dựa vào mới đứng lên.
Kẻ hạnh phúc là kẻ dựa vào chính mình nhưng khi thấy có điểm tựa ấm áp thì tựa thôi. Vui. Đúng không ?
Sijia
07/08/2023
MHTH, on 06/08/2023 - 21:30, said:
Vậy kẻ nào là kẻ hạnh phúc ?
Kẻ dựa vào người khác hay kẻ tự dựa chính mình ?
Kẻ hạnh phúc là kẻ dựa vào chính mình nhưng khi thấy có điểm tựa ấm áp thì tựa thôi. Vui. Đúng không ?
Kẻ dựa vào người khác hay kẻ tự dựa chính mình ?
Kẻ hạnh phúc là kẻ dựa vào chính mình nhưng khi thấy có điểm tựa ấm áp thì tựa thôi. Vui. Đúng không ?
thật ra nếu con ng kiểm soát dc bản thân thì dựa vào ngkhac cũng tốt, r lại làm chỗ dựa cho ngkhac nữa. đáng sợ là con ng quen dựa vào ngkhac r, ko tài nào tự mình độc lập đc
MHTH
07/08/2023
Mình thích từ "quản lý cảm xúc" nhờ tâm trí sáng suốt hơn là kiểm soát bản thân.
Con người thì sống quần thể, bầy đàn nên người này phụ thuộc người kia, người kia phụ thuộc người trên. Như làng phụ thuộc xã, xã phụ thuộc huyện, huyện phụ thuộc quận, quận phụ thuộc tỉnh, tỉnh phụ thuộc trung ương và trung ương phụ thuộc vào toàn dân.
Phụ thuộc tinh thần hay vật chất. Có hai dạng đó, mình nghĩ vậy.
Không ai là không độc lập được cả, bản năng sinh tồn mà.
Như loài sói được con người mang về nuôi, tuy nó vẫn còn tính hoang dã nhưng các kỹ năng săn bắt không được nuôi dưỡng. Khi thả nó về rừng nơi nó hẳn thuộc về, nó sẽ phải tự học các kỹ năng để sinh tồn.
Còn nếu nó chết do không có kỹ năng, thì đó là chọn lọc tự nhiên. Nó chết thì kền kền và các loài khác được sinh tồn trên nó.
Con người thì sống quần thể, bầy đàn nên người này phụ thuộc người kia, người kia phụ thuộc người trên. Như làng phụ thuộc xã, xã phụ thuộc huyện, huyện phụ thuộc quận, quận phụ thuộc tỉnh, tỉnh phụ thuộc trung ương và trung ương phụ thuộc vào toàn dân.
Phụ thuộc tinh thần hay vật chất. Có hai dạng đó, mình nghĩ vậy.
Không ai là không độc lập được cả, bản năng sinh tồn mà.
Như loài sói được con người mang về nuôi, tuy nó vẫn còn tính hoang dã nhưng các kỹ năng săn bắt không được nuôi dưỡng. Khi thả nó về rừng nơi nó hẳn thuộc về, nó sẽ phải tự học các kỹ năng để sinh tồn.
Còn nếu nó chết do không có kỹ năng, thì đó là chọn lọc tự nhiên. Nó chết thì kền kền và các loài khác được sinh tồn trên nó.
Sijia
11/08/2023
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn trí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Ân nghĩa chớ đếm đong
Người phúc lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa tai ương
Sống bất lương tù ngục.
Khổng Tử.
bàn tay có ngón dài ngón ngắn, con cái có đứa ngoan đứa hư phá. phúc lộc có ng hưởng nhiều có ng hưởng ít hoặc chẳng dc gì. chọn lọc chính là giữ lại những thứ giá trị và vứt bỏ đồ vô giá trị hoặc ít giá trị hơn.
Sijia
12/08/2023
trong 1 câu chuyện cũ tuổi thơ, có thể tôi ấn tượng nhất câu này: "kì thực nói là chiến đấu vì mng, kì thực ta chỉ chiến đấu để bảo vệ sự bình yên cho những người mà ta yêu quý mà thôi. ta cũng chẳng vĩ đại đến thế". có lẽ trong mọi bộ fim về anh hùng, ta đều thấy họ chiến đấu và hi sinh vì người mẹ, ng cha, ng vợ ng con của họ. bản thân mình hiện cảm thấy chẳng rõ ràng, giống như cỗ máy trục trặc ở 1 bộ phận nào đó mà vận hành lỗi, thế nhưng mih rõ ràng ng mà quan trọng nhất đối với mình mà mình muốn bảo vệ. những mối quan hệ oan gia nghiệp báo của những ng xung quanh, mih hoàn toàn ko muốn và cũng ko có khả năng can thiệp. cái tình thân làm mình có đau thương, có tiếc nuối họ. ai chẳng có sự ích kỉ của riêng mình, cho rằng đó là của mình, để r mất đi thì đau lòng. Nhưng có những cái, vào 1 thời điểm nhất định, mình phải để nó ra đi. hp ko ở đây, thì cố gắng tìm nó làm gì.
Sijia
15/08/2023
có những người cứ làm cho cs của bản thân đầy rắc rối, khó khăn. nhưng khuyên thì lại rất cố chấp với nguyên tắc của họ, ko chấp nhận thỏa hiệp, thay đổi. cứ phải làm cho cs của những ng gần họ bị liên lụy. Ta luôn thấy bất công trước mắt và bởi vì chẳng thấy nguồn gốc sâu xa của nó nên hay oán trách.
Sijia
16/08/2023
nếu được chọn lựa, bạn sẽ chọn 1 cs viên mãn (danh vọng, tiền bạc, sự nghiệp ) đủ đầy nhưng ngắn ngủi, chóng tàn hay 1 cs dài lâu nhưng thất bại ,thất vọng (về tình thân, về tiền bạc, địa vị)?. mỗi ng đều nương theo phúc bấo của mình mà hưởng và chịu. Hết nợ rồi thì ra đi.
trong 1 câu chuyện cũ, có người từng hỏi : '' bạn đã bao giờ vừa yêu lại vừa hận ai chưa? '' bạn muốn rời xa họ nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp vui vẻ họ đem lại cho cs dài đằng đẵng cô đơn của bn''
'
trong 1 câu chuyện cũ, có người từng hỏi : '' bạn đã bao giờ vừa yêu lại vừa hận ai chưa? '' bạn muốn rời xa họ nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp vui vẻ họ đem lại cho cs dài đằng đẵng cô đơn của bn''
'