karma
Sijia
09/01/2024
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
”Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…
Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
nguồn : sưu tầm
Gần đây buồn ngủ nhiều, cũng chẳng suy nghĩ được thông suốt. Ngẫm lại ai cũng sẽ có giai đoạn bế tắc riêng.
Sijia
12/01/2024
"Con người cần ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối."
- Luca
- Luca
Sijia
14/01/2024
Có lẽ bạn đã dần hiểu ra vì sao bản thân lại không còn vui vẻ nữa, bởi vì bạn của hiện tại lúc nào cũng luôn mong đợi một kết quả.
Đọc một quyển sách, bạn sẽ mong bản thân trở thành người sâu sắc.
Gửi tin nhắn đi với hy vọng nhận được sự phản hồi.
Đối xử tốt với người khác rồi mong rằng họ sẽ tốt lại với bạn.
Đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng để chờ mong nhận được sự an ủi.
Nếu những kỳ vọng ấy có thể thành hiện thực, bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn nếu không thực hiện được, bạn sẽ hụt hẫng vô cùng.
Bạn của quá khứ đã từng dành cả buổi chiều để nhìn đàn kiến bò và chờ đợi tảng đá nở hoa.
Bạn của thuở xưa không ngần ngại khóc cười cũng chẳng mong cầu kết quả.
st
Sửa bởi Sijia: 14/01/2024 - 22:04
Đọc một quyển sách, bạn sẽ mong bản thân trở thành người sâu sắc.
Gửi tin nhắn đi với hy vọng nhận được sự phản hồi.
Đối xử tốt với người khác rồi mong rằng họ sẽ tốt lại với bạn.
Đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng để chờ mong nhận được sự an ủi.
Nếu những kỳ vọng ấy có thể thành hiện thực, bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn nếu không thực hiện được, bạn sẽ hụt hẫng vô cùng.
Bạn của quá khứ đã từng dành cả buổi chiều để nhìn đàn kiến bò và chờ đợi tảng đá nở hoa.
Bạn của thuở xưa không ngần ngại khóc cười cũng chẳng mong cầu kết quả.
st
Sửa bởi Sijia: 14/01/2024 - 22:04
Sijia
17/01/2024
Có nhiều người rất lạ, những thứ mình có thì không thích, hoặc bản thân không thực sự có điều gì mình thích, lại bị thu hút hay đi thích niềm yêu thích của người khác. Cũng rất là ngưỡng mộ những gì họ làm cho đối phương. ta luôn cảm thấy xúc động, mặc dù là sự chân thành theo thời gian, có người giữ được, có người thì phai nhạt rồi.
Sijia
20/01/2024
"Mưu sâu kế hiểm hại người có ngày quả báo gấp ngàn lần gieo !"
St.
Ta nên biết thế nào là đủ với những gì mình có
St.
Ta nên biết thế nào là đủ với những gì mình có
Sijia
21/01/2024
Mình rất thích câu nói: ”Hãy tử tế ngay cả khi bạn không được đối xử tử tế. Dù cả thế giới này muốn bạn thay đổi, mình vẫn mong bạn là chính mình.”
Sưu tầm
Sưu tầm
Sijia
22/01/2024
Có câu này tôi rất thích:
"Quán điểm tâm sẽ không mở đến tối, người muốn ăn sớm đã đến rồi."
Câu này dễ hiểu, cũng mong bạn hiểu được mình.
- Manh Nha
có những người trông thì rất bình thường, nhưng lại là 1 tướng tốt khiến mọi chuyện đều dễ dàng..
Sijia
08/02/2024
trước cứ nghĩ truyện cho con người hư cấu ra, kỳ thực 1 phần nào đó là sự thật
có loài hoa 7 năm nở 1 lần, và tàn sau 7 ngày
"Sau này mình mới hiểu, có rất nhiều chuyện dù cho có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, giống như việc bạn cầm lên một cốc nước nóng, tuy rằng rất khát, thế nhưng vì bỏng tay mà vẫn phải buông xuống.."
“ Đừng quá căng thẳng về chuyện chọn cho mình một con đường. Năm tháng chỉ là cái tên mà con người đặt ra cho một khoảng thời gian nhất định, vì thực sự thì mỗi khoảnh khắc của mỗi ngày đều là một cơ hội để thực hiện mục tiêu hay để trở nên trưởng thành. Vậy nên khi những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hãy thả lỏng bản thân và tận hưởng khoảnh khắc ấy. Và rồi mọi thứ sẽ tự tìm đến với bạn mà thôi.“
Sửa bởi Sijia: 08/02/2024 - 17:08
có loài hoa 7 năm nở 1 lần, và tàn sau 7 ngày
"Sau này mình mới hiểu, có rất nhiều chuyện dù cho có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, giống như việc bạn cầm lên một cốc nước nóng, tuy rằng rất khát, thế nhưng vì bỏng tay mà vẫn phải buông xuống.."
“ Đừng quá căng thẳng về chuyện chọn cho mình một con đường. Năm tháng chỉ là cái tên mà con người đặt ra cho một khoảng thời gian nhất định, vì thực sự thì mỗi khoảnh khắc của mỗi ngày đều là một cơ hội để thực hiện mục tiêu hay để trở nên trưởng thành. Vậy nên khi những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hãy thả lỏng bản thân và tận hưởng khoảnh khắc ấy. Và rồi mọi thứ sẽ tự tìm đến với bạn mà thôi.“
Sửa bởi Sijia: 08/02/2024 - 17:08
Sijia
09/02/2024
Chúc một năm mới thuận lợi, mã đáo thành công rực rỡ với tất cả mọi người.
Sijia
20/02/2024
Cùng vượt qua lúc gian khó nhất, nhưng lại rời đi khi mưa tạnh. Chẳng có gì là vĩnh viễn không đổi.
Sijia
21/02/2024
bạn sẽ chẳng rời đi được nếu còn bám chấp vào điều gì đó
"Dù ai rời bỏ bạn đi chăng nữa thì cũng đừng quên rằng trước khi người ấy đến, bạn vốn dĩ cũng chỉ sống một mình.
Người mà bạn không buông bỏ được là do bản thân bạn không muốn buông.
Gặp sai người thì cho dù có gặp nhau cũng sẽ chia lìa, gặp đúng người thì dù có chia xa cũng sẽ có ngày gặp lại."
- Trương Ái Linh | Dưa dịch
Sửa bởi Sijia: 21/02/2024 - 23:28
tại sao bản thân để cho những người không quý trọng mình làm tổn thương mình. thật là 1 vòng luẩn quẩn vì muốn dựa dẫm về mặt nào đó.
"Dù ai rời bỏ bạn đi chăng nữa thì cũng đừng quên rằng trước khi người ấy đến, bạn vốn dĩ cũng chỉ sống một mình.
Người mà bạn không buông bỏ được là do bản thân bạn không muốn buông.
Gặp sai người thì cho dù có gặp nhau cũng sẽ chia lìa, gặp đúng người thì dù có chia xa cũng sẽ có ngày gặp lại."
- Trương Ái Linh | Dưa dịch
Sửa bởi Sijia: 21/02/2024 - 23:28
Sijia
22/02/2024
Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy. Và nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng.
Sưu tầm
Sưu tầm
Sijia
05/03/2024
“Nếu có thể tự mua được đoá hoa, không việc gì phải chờ đợi ai cả. Hạnh phúc là do tự mình vẽ ra, vui lên em, mặc kệ thiên hạ.” sưu tầm
Sijia
08/03/2024
hôm nay là ngày đặc biệt dành cho các chị em, chúc một nửa thế giới ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, được yêu thương.