←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Old Town Road



4 5 6 7 8 |»|

LinhThao's Photo LinhThao 14/12/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 14/12/2023 - 11:07, said:

Chị thích nhất khoảng thời gian này trong năm. Năm nào cũng vậy, đến khoảng thời gian này cho đến Tết Âm lịch cũng là khoảng thời gian chị hoài niệm nhiều, nhìn lại và cảm ơn những gì đã qua, biết ơn những gì đang có và viết nhiều hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em có đọc bài chị rồi, năm bé Thỏ thì ra đặc biệt theo một cách khác so với chị nghĩ ban đầu nhỉ :>
Nhưng đều rất Duyên hehe.

Em dạo này thấy mềm đi, Song Ngư hẳn ra nha. Hôm qua em cũng ăn chay, mê đồ chay sau những lần ăn với chị haha.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 14/12/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 14/12/2023 - 12:06, said:

Em có đọc bài chị rồi, năm bé Thỏ thì ra đặc biệt theo một cách khác so với chị nghĩ ban đầu nhỉ :>
Nhưng đều rất Duyên hehe.

Hehe đúng rồi! Vì đi tới mới biết điều gì chờ đón mình chứ nghĩ thì đa phần là trật =)) Phải đi mới biết được!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 14/12/2023 - 12:06, said:

Em dạo này thấy mềm đi, Song Ngư hẳn ra nha. Hôm qua em cũng ăn chay, mê đồ chay sau những lần ăn với chị haha.

Haha, đợi chị về rồi chị sẽ dẫn em đi ăn lẩu / bún mắm chay (lẩu mắm là đặc sản miền Tây quê chị) rất là ngon! Nếu không ăn món này thì còn nhiều món khác nữa. Quán nằm trong khuôn viên của Pháp Viện, rất rộng rãi, cây cối mát mẻ, các bạn phục vụ ở đây thì dễ thương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 17/12/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tâm lý hành vi, nghiên cứu cũng là để nhìn ngắm con người, chỉ có là nhìn từ một khoảng cách xa xa. Thinker, mình nghĩ chưa chắc đã là những người từng trải mà là những người luôn nghĩ thật sâu về những sự kiện trước mắt.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 26/12/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Biết nói gì hơn...
Biển, về với biển lòng đầy ăm ắp.
Đà Nẵng thì hơi xa, cũng may còn có Vũng Tàu.

Xmas trip - Last trip 2023 <3
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 26/12/2023

Enjoy nhé!

Merry X'mas 2023 cô gái.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 31/12/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày cuối năm 2023.

Trên đường tìm tới sự tự do, sẽ có lúc lại thấy tự do đã luôn ở đó, chỉ là người ta cho phép bản thân được đón nhận nó hay không...
Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, luẩn quẩn trong đầu mình là sự ngắn hạn sự nhỏ bé của một 'kiếp người' nên cứ thấy càng vội vã. Chỉ vì là một đứa trẻ muốn cảm thấy thật nhiều, tham lam và hau háu chăm chăm vào những thứ mình muốn được nhìn thấy.

P/s: Ngày lễ thư thái một xíu. Bát phở sáng là biểu tượng của sự thảnh thơi, là đặc trưng của style la cà quán sá, là một nét điệu hết sức Việt Nam.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 02/01/2024

Cuộn film được tráng kịp trước khi qua năm 2024.

Chuyến đi biển Xmas

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sao mà mình yêu biển tới vậy, nhìn lại hình thôi cũng làm tim gan nhảy tưng tưng...
Mình từng hỏi Ông 'Không biết con có mua được đất miền biển không Ông ha?' Ông nói 'Được'. Đất Đà Nẵng hỏi mấy lần chưa dám mơ tới, giờ chuyển qua đi hỏi đất Vũng Tàu...

Chuyến về Hanoi cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiệm cafe trên phố, decor theo phong cách cũ cũ. Trước cửa có người thợ cắt tóc vỉa hè, mấy quán xép bán đồ sáng, lao xao những âm thanh rất đường phố Việt Nam.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 08/01/2024

Hjx...
Quá sức, nữ cường nhân đã mợt mỏi với tháng này lém rồi.. Cần biển tiếp nhưng không có thời gian!!!!
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 13/01/2024

Hôm nay có cuộc gặp với chị Én.
Là cuộc nói chuyện cần thiết mình thấy cần. Lần trước gặp chị là từ 2019, sao mà giờ mình như là chị của năm đó còn chắc chị của hiện tại sẽ là phiên bản của mình ở sau này vậy.

Tự dưng thấy đúng là banh mắt, vì nhiều thứ, chủ yếu là về cách nhìn nhận từng chặng đường tuổi trẻ.
Chị vừa cưới chồng năm nay. Chị nói rằng đến lúc cưới chồng, tự dưng chị thấy chị được sống cho mình nhiều hơn. Đã đến lúc giãn ra hơn với sự hăng máu làm cho tư bản để tìm kinh nghiệm và chỗ đứng. Mình thấy xứng đáng cho một sáng chủ nhật quá, tự dưng chị rủ mình catch up khi biết mình đã về VN hehe. Cũng thật may vì được ở cạnh những người thông thái.

Có rất nhiều thứ mình nhận ra từ việc nói chuyện với 'phiên bản tương lai'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
1. Mình không chạy đua với đồng lứa nhưng mình đặt deadline cho bản thân quá chặt
2. Đặc thù công việc làm mình hay muốn lối design solution của mình là nhất -> Cần xem xét phần hạn chế là trở nên khá tấn công lại ý kiến khác (khó hợp tác hoàn thành giải pháp)
3. Không có lựa chọn đúng sai, chỉ cần biết cái nào phù hợp với bản thân
4. Đến lúc sẽ làm việc là để make money và lấy đó là nguồn cho dự án/mong muốn cá nhân

Thế nên mình suy nghĩ đến một số quyết định cần phải thay đổi sắp tới để thích nghi với rất nhiều thứ đặt lên vai mình sắp tới.
1. Chuyển chỗ ở
2. Job freelance chỉ nhận làm trainer, không làm execution nữa.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 13/01/2024

Tại sao lại là phiên bản tương lai :v

Em đang tính buộc em vào khuôn mẫu - chị ấy à :v
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 14/01/2024

@chị MHTH: Không, từ ngữ của em mang nghĩa hi vọng :v.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 14/01/2024

Hic điều buồn là mình có nhu cầu về hưởng thụ và ngắm nhìn cảm xúc rất nhiều. Những lúc quá bận, quá bị dí thì mình bị mất đi thời gian và không gian cho việc đó.
Cơ mà mình thích sự ép chảy dầu vì muốn đã chơi là chơi mà không phải nghĩ. Thứ 6 làm tới sáng thứ 7 để tối T7 được đi chơi bất tử, kiểu vậy ấy.

Nay có thời gian để gọi điện cho bà, cho bác và cho bạn bè nữa nè. Sáng thì đi tập gym, trưa đi ăn phở còn tối nay thì đi date hehe. Rồi chuyện gì cũng sẽ xử xong, nếu pạn chính là một chiến binh =))).
---------
Nhu cầu được hưởng thụ và ngắm nhìn các cảm xúc của mình rất lớn. Khi quá lâu chìm trong sự căng thẳng đầu óc thì trái tim mừn khô cằn hạn hán...
Tuần sau có khi lại đi biển :> Hết luôn năm âm.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/01/2024

Hi vọng cái gì vậy ?

---

Là chìm vào hưởng thụ cảm xúc hay vừa hưởng thụ vừa quan sát cảm xúc diễn ra ?
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 14/01/2024

Gì nghe như tìm hiểu người ta dậy =))).

-------
Hi vọng

Chị gái đó mình gặp vào một cuộc thi hồi đại học. Cũng không nhớ từ đâu mà có cuộc nói chuyện đầu tiên nữa, chỉ nhớ năm 2019 hai chị em cùng ở SG và rồi cùng ở quận 7 nên đã hẹn nhau cafe. Và thêm điều nhỏ, 2019 chị và mình đều có những mối tình nếu đứng từ view hiện tại nhìn lại sẽ thấy 'thật là tuổi trẻ'.

Hồi đó vibes của chị lửa lắm, chị rất ham học hỏi và cày job cũng như điên. Mình có ấn tượng này từ hồi chung cuộc thi vì chị là newbie của mảng đó nhưng chị đã học hết sức mình và nhóm chị đạt Top 3. Nói chung thì cùng là người thích bộc bạch bối suy nghĩ, hết mình với công việc.

Chị gặp mình rất đúng lúc, đây là lúc mình bắt đầu gánh những dự án lớn hơn, nơi mà mình không thể một mình làm vua một xứ mà cần hợp tác cùng rất nhiều người. Chị nói chị và mình có điểm tương đồng ở sự passion và muốn làm core nên cái tôi cái tính muốn 'hạng nhất' cao thế nên lại có tâm thế tự ti/phòng vệ khi ra biển lớn, chị đã xử lý cảm xúc giai đoạn đó theo cách abcxyz... nói trước để mình cần ý thức về điều đó.

Năm nay gặp lại mình thấy vibes của chị như là làn nước, mạnh nhưng mà mềm, hiền dịu và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hi vọng của mình, không phải là đạt được những cái chị đang đạt, mà hi vọng của mình là sẽ ở trạng thái tinh thần mà chị đang có. Chỉ biết là bằng cách này hay cách khác, mình biết sẽ tới lúc mình đi được tới đó. Tinh thần của tự do, không phản kháng phòng vệ và rất mạnh vì dù là đối mặt với điều gì đều có thể nhẹ nhàng xử lý.
---------

Hưởng thụ và quan sát lồng vào nhau.
Ngắm nghía, quan sát, sờ mó một điều gì đó kĩ lưỡng chính là hưởng thụ.

Khi không có thời gian em ngó lơ cảm xúc để dành đầu óc cho việc khác. Chứ còn bình thường em thích review lại sao mình lại cảm nhận như vậy về một người và một sự việc, và có thú vui chú ý tâm lý nhân vật của các phim ảnh truyền hình.
Thế nên khi bận thấy mình thiếu tinh tế hơn rất nhèo...

Rất Song Ngư, một con Song Ngư ẩn bóng =))).
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 16/01/2024

anh cũng song ngư đây nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


4 5 6 7 8 |»|