Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hôm nay được bạn cùng team mời nước.
Bạn này là bạn hồi mới vô team mọi người ghép mà ai dè có vợ rồi đó. Ayguuu đúng là cứ trai ổn dễ bị sa lưới cả rồi. Nhìn ai thấy okerr là biết liền, làm việc cũng oke luôn.
Giờ team tui đúng đa dạng màu sắc nhưng được cái ai cũng đủ trưởng thành để nói chuyện.
Tui ngưỡng mộ vợ chồng bạn này á, điển hình của cặp vợ chồng trẻ có điều kiện ổn, tư tưởng tân tiến. Hôm nào lên cty là tui đều rủ ổng đặt matcha vì team không ai chịu mua cùng tui nhưng ổng bao giờ cũng sẽ order vì còn mua về cho vợ.
2 vợ chồng trẻ tuần đi học boxing/ bowling với nhau mấy buổi. Tối nào cũng phải dành thời gian đi bộ quanh khu chung cư đồ đó. Người này ủng hộ người kia...
Tui thích người sống thoáng đãng, tui cũng kiểu như bạn này. Thôi thi thoảng order chung bao luôn, đại đại đi cho đỡ phải ngồi tính toán hay chia ra nó mợt. Nói chung cứ bị thích những người thoáng tính. Và vì thế nên phải thuộc nhóm có thu nhập ổn tẹo nó mới thoáng nổi =))).
---------
Hôm có đứa hỏi "Chị đi với bồ thì kiểu share như nào?". Mình mới kiểu "Chị cũng không nghĩ nhìu lắm, để chị thử nhớ lại... Tuỳ tài chính của bồ."
Chợt lạ sao mà nó lại hỏi mình vậy, câu hỏi không lạ mà người hỏi lạ... Mình biết rồi đó cơ mà mặc kệ.
Quay lại chuyện đi chơi với bồ thì ra sao, mình nghĩ nền tảng một mqh đi được đường dài thì vẫn phải là 2 bên có ngưỡng tài chính ngang nhau mà thường dễ thở hơn đằng nam phải hơn.
Giờ ai cũng vội, mà mình thì kệ cái đã. Tui nghĩ mình sẽ lựa rất nhanh thôi, vì chọn gì cũng chỉ nghe mình và tự mình chịu =))). Cơ bản không tò mò người ấy là ai, không tò mò gặp nhau ra sao luôn, khi gặp sẽ biết là gặp và hiểu khả năng có thể đi được đường dài tới đâu.
Có đứa bạn nói chuyện lại với mình về những tình yêu thuở trẻ, nhỏ bạn cũng nhắc nhiều về soulmate - thứ hồi trẻ mình cũng hay nhắc lắm. Tự dưng mình cũng nhận thấy mình đã xa khỏi vòng đó rồi, không có một khái niệm nào về soulmate trong mình nữa =))))). Hai bên cần có sự hiểu nhưng đó là sự tương xứng về nhiều yếu tố: nhận thức/thái độ cuộc sống, ngoại hình, tài chính... Nói chung mình thấy mình sống thực tế hơn và scan vấn đề nhanh, cái già sẽ làm cho cục sensor trong tâm trí nó nhạy và chuẩn hơn. Nếu fail gì đều là kiểu biết rồi nhưng "mặc kệ mình nhắn mắt chơi luôn" á chứ không phải không biết.
Nói chung là vẫn đang ổn hehe.
Sửa bởi LinhThao: 12/09/2025 - 00:31