←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Old Town Road

LinhThao's Photo LinhThao 06/09/2025

Nay cuối tuần mà dậy sớm đi học, tui buồn ngủ lắmmmm. Đã bận lại còn thích làm khó bản thân, đang bắt đầu cutting nên người khô rang khô rúm. Cũng ít chơi ít bời hơn nên khô khan luôn chứ...
Hiuhiuuuuuuuu, phải ráng để đến Xmas về Hanoi chơi.

Thời tiết SG nay cứ như thể mùa thu HN (dù SG thì màu hơi âm u) nhưng nó làm tui chỉ muốn đi chơi chứ không muốn dùng não tẹo nào.

Hình nghỉ lễ đi ăn bánh ún matcha hí hí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 06/09/2025

Mười năm trời chẳng thương mình
Để anh thành kẻ bạc tình
( chờ người tình bơ vơ- nhạc cổ)
Trích dẫn

maxmin's Photo maxmin 06/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

snowpeak9x, on 06/09/2025 - 10:49, said:

Sắp tới có kì thi tuyển viên chức. Theo maxmin mình có nên tham gia kì thi này không? Hay ở lại đối mặt với sự đàn áp. Nếu thi, mình sẽ đăng kí vào trường trong trung tâm thành phố luôn. Mình sẽ làm theo sự gợi ý của maxmin.
Tôi không có quyền tham gia vào nhân quả của người khác, xem tử vi để chỉ ra xu hướng mà tự nhiên lập trình cho mỗi một cá nhân sẽ phải như thế nào. Cá nhân lựa chọn con đường nào do họ tự chọn và kết quả sẽ tương ứng với luật nhân quả. Cái nhân, lý tưởng ban đầu như nào, cái kết quả sẽ nhận được tương ứng.
Những người mệnh thân Không Kiếp rất khó lường. Vì bộ đôi KK này bất quy tắc, lên xuống biến động bất ngờ đa phần luận là xấu. Nhưng các trường hợp mang bộ KK thành công rất nhiều, hợp với con đường triết học, đa phần có tư tưởng đổi mới, nhận thức thế giới và con người rất nhanh nhạy. Có sức khai phá, sáng tạo lớn. Nhiều nhà khoa học, quân sự có cách này.
Đương số mạng hỏa ăn mạnh vào bộ sao KK này:
Địa không: chủ chủ bất ngờ- tác sự hư không
Địa kiếp: chủ tai kiếp, cướp đoạt - tác sự sơ cuồng
Hợp với KK sẽ biến không thành có, không hợp sẽ biến có thành không.
--
Trích dẫn

snowpeak9x's Photo snowpeak9x 06/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

maxmin, on 06/09/2025 - 16:32, said:


Tôi không có quyền tham gia vào nhân quả của người khác, xem tử vi để chỉ ra xu hướng mà tự nhiên lập trình cho mỗi một cá nhân sẽ phải như thế nào. Cá nhân lựa chọn con đường nào do họ tự chọn và kết quả sẽ tương ứng với luật nhân quả. Cái nhân, lý tưởng ban đầu như nào, cái kết quả sẽ nhận được tương ứng.
Những người mệnh thân Không Kiếp rất khó lường. Vì bộ đôi KK này bất quy tắc, lên xuống biến động bất ngờ đa phần luận là xấu. Nhưng các trường hợp mang bộ KK thành công rất nhiều, hợp với con đường triết học, đa phần có tư tưởng đổi mới, nhận thức thế giới và con người rất nhanh nhạy. Có sức khai phá, sáng tạo lớn. Nhiều nhà khoa học, quân sự có cách này.
Đương số mạng hỏa ăn mạnh vào bộ sao KK này:
Địa không: chủ chủ bất ngờ- tác sự hư không
Địa kiếp: chủ tai kiếp, cướp đoạt - tác sự sơ cuồng
Hợp với KK sẽ biến không thành có, không hợp sẽ biến có thành không.
--
Cám ơn maxmin, vậy mình quyết định ở lại đối mặt với sự đàn áp. Mình không tin mình sẽ bị đàn áp mãi nếu mình thật sự cố gắng sửa đổi, học tập.
Chúc maxmin và chị em một mùa Vu Lan ý nghĩa nhé. Vu Lan sang năm mình sẽ quay lại phản hồi maxmin và chị em.
Trích dẫn

tieupham's Photo tieupham 06/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 05/09/2025 - 23:17, said:

LinhThao nói chuyện ngang hàng quá rồi :> Tieupham không biết stalk là chi thì chắc hơn tuổi kha khá haha.
Stalk là em vô xem hồ sơ cá nhân, im ỉm đọc để không hỏi mà vẫn biết Tieupham là ai.

Đọc lại phần bình luận về sát tinh với ám bại kia, là do em cũng đọc nhanh lướt lướt nên không kĩ, ý anh tieupham lấy tử vi ra ví dụ về góc nhìn. LT trả lời hơi cọc, đừng tổn thương nhé :>
Tổn thương quá trời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vừa lội topic mà k đọc hết được, tâm tư nữ nhi dào dạt thật, mà nói tâm tư thì cũng k đúng mà k biết dùng từ gì hơn, cảm giác như Lục Tuyết Kỳ, hoa lệ nhưng là hoa trong tuyết
"Đường chân trời còn xa tít tắp,
Tình như nữ trước nay si dại,
Mây bay hạ vũ là vì ai",
Để nhờ Orange hát tặng TL bài Em hát k ai nghe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

Ctltdvd9's Photo Ctltdvd9 07/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 05/09/2025 - 22:57, said:



Hehe em biết anh đùa vui thôi.



Vì ko phải việc của mình, ko dính vào lợi ích liên quan trực tiếp cá nhân mình nên nhẹ nhàng thui :v

Mình cũng có hỏi đâu. Tính cách MHTH thể hiện trên này khá rõ ràng, giống avatar của bạn vậy. Con mèo bình thường rất tinh nghịch, hoạt bát, cũng có lúc chỉ ngồi yên 1 chỗ lười biếng, chìm vào suy nghĩ riêng.
Bạn nhẹ nhàng, nhưng sâu cay.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 07/09/2025

Farewell bé em đi học. Đồ chay quận 3 :>
SG độ này chỉ đẹp buổi sáng và tối =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 10/09/2025

Giải trí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói đùa với mấy ổng, gì chứ răng miệng không dám chọn gói nào rẻ. Sau đoạn hội thoại này tụi tui nói xàm là nhổ rẻ sợ bị giữ lại 1 phần răng để răng mọc mầm tiếp =))).
Tính ra tụi tui nói chuyện châm biếm quá luôn. Câu từ hóc hiểm :>
------------
Hồi đi nhổ răng khôn, đi làm 2 cái 1 lúc mà nghĩ nó nhẹ nhàng nên tính nhổ xong hẹn MHTH luôn. Nhổ xong như bị bạo hành cấp độ nặng, cái mặt x2 sung húp. Thế thôi phải lùi kèo, nằm nhà húp cháo luôn. Tuổi nhỏ chưa trải sự đời hahaa.
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 10/09/2025

Nhổ gì thì nhổ đều ảnh hưởng đến sức khỏe,
Nhưng chừa lại răng Nanh,
sẽ có lúc hữu dụng Bé nhé
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 10/09/2025

Em nghĩ, chắc cũng sắp sắp "hữu dụng" =))

Gửi Cỏ,...

Tình yêu ai mà biết trước được,
họ đón,
rồi vòng vèo cùng nhau,
lạc khắp phố đông
Hà Nội


Tre đợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tre: 10/09/2025 - 13:33
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 10/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 10/09/2025 - 12:54, said:

Nhổ gì thì nhổ đều ảnh hưởng đến sức khỏe,
Nhưng chừa lại răng Nanh,
sẽ có lúc hữu dụng Bé nhé

Em cũng chưa hiểu "hữu dụng" này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 10/09/2025 - 13:10, said:

Em nghĩ, chắc cũng sắp sắp "hữu dụng" =))

Gửi Cỏ,...

Tình yêu ai mà biết trước được,
họ đón,
rồi vòng vèo cùng nhau,
lạc khắp phố đông
Hà Nội


Tre đợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Với "hữu dụng" này có cùng ý hay không nữa :>
-----------

Tại sao lại là răng Nanh? Anh Krish có ẩn ý gì chăng.
Hàm của em có Nanh khuyết tật, không biết có liên quan tới chừa lại "sẽ có lúc hữu dụng" anh ẩn ý không taa...
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 10/09/2025

"hàm ý"
Mỗi khi em cần có hàm ý / tự vệ hay cắn xé... người nào đó thì đều có thể dùng hàm ý găm vào chân, tay, cổ, vai... hắn
Sửa bởi Krishamodini: 10/09/2025 - 14:13
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 10/09/2025

Hahaa, vậy là chị Tre cũng có ý đúng rồi :>

Nanh là phải "giữ" (dữ) rồi anh Krish. Gấu chưa thủ sẵn một con nhưng Nanh thì phải có sẵn nhìu chiếc kk :>


P/s: Em ít răng Nanh hơn với quy định =)))

Có một chiếc forever là răng sữa - đây là khuyết tật em bảo.

Ít Nanh hơn nên chắc về già sẽ hiền hơn. Với chắc phải tìm gấu nào mềm mại dịu dàng, dai quá là không có được...
Sửa bởi LinhThao: 10/09/2025 - 14:41
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 10/09/2025

Hẹn Về đi, rồi anh chị xem cho =))


Sửa bởi Tre: 10/09/2025 - 14:46
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 10/09/2025

Nhân tiện sắp tới định ước trăm năm
trừ trăm,
tặng em vài bộ Nanh xanh có, đỏ có, phát quang có... ngoài việc nâng hàm cho khoẻ, còn tranh thủ dự lễ hội hù ma bắt gấu trong đêm Halloween
Trích dẫn