←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Vui buồn đời coi số



3 4 5

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 22/09/2023

iPhone 15 Pro Max màu Titan tự nhiên về đến Saigon rồi , giá` 50 triệu .
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 22/09/2023

Cũng chuyện lạ, vui buồn đời coi số .
Có thành viên, sau khi xem những bài trả lời của tôi, gởi tin nhắn . "Con mến Bác" .
Hạnh phúc đã có nhiều người như vậy .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 24/09/2023

Con cũng mến Ông Tân.
Trích dẫn

gaido111's Photo gaido111 24/09/2023

con cũng mến ông Tân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ông Tân kể thêm chuyện đi ông!!!
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 03/10/2023

 Đinh Văn Tân, on 22/09/2023 - 19:09, said:

iPhone 15 Pro Max màu Titan tự nhiên về đến Saigon rồi , giá` 50 triệu .

Pro Max 1TB về rồi, về trước mấy ngày .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 03/10/2023

Đợt này Iphone 15 màu nào cũng đẹp, màu nào con cũng thích hết trơn mà con mới đổi điện thoại hồi đầu năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

QuyenLocTamMinh's Photo QuyenLocTamMinh 04/10/2023

Ông tân bán lại con cái điện thoại ông tân hay dùng khi sang ip 15 đi ạ
Để con vào tử vi lý số
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 07/10/2023

Một mối tình nhờ bán quyển sách .
Lâu nay quên nay nhớ sực lại kể chuyện thật trong "Vui buồn đời coi sô".

Năm 1990 tôi có đăng báo bán quyển sách "QCTM" với lời hứa giải số và 5 năm lưu niên tiểu hạn .
Có hàng trăm lá thư nhờ coi số, trong đó một khách hàng là Giáo sư Trường Hùng Vương một Trường Nữ giống như Trường Gia Long ở Saigon . Nay ở Hoìa Lan .
Tôi giải số xong trả lời .
Sau đó lại có nhiều bức thư khác thăm hỏi chúc Tết kèm theo một bông hoa ướp khô và một hộp kẹp chocolat.
Qua năm thứ ba tôi thấy lạ, không dám hỏi ai, đem hỏi mấy Cô ở chổ làm . Được trả lời là "người ta cua Bác đó".
(Hồi xưa mới 20 tuổi, đi làm gặp Bà Xã, cua cái được liền cho nên không biết thư tình là cái gì).
Thư tín vẫn qua lại nhiều lần trong 3, 4 năm và mỗi lần đều có quà .
Năm 1994, Bà về VN có viết cho tôi biết và nói tôi về Việt Nam chơi .
Tôi về đúng ngày hẹn, về đúng địa chỉ vào nhà gặp người em trước, hỏi có Chị ở nhà không ?
Ông em đem đến gặp Chị, tôi không nói tên nhưng Bà biết .
Khi đó mới xưng là "em" rồi hẹn đi xem Ciné . Ngày hôm sau Bà thuê xe đem đi tất cả các Chùa ở Saigon.
Năm 2000 . Bà mời qua Hòa Lan và đến nhà chơi . Bà gởi vé xe hõa Âu châu tư Hòa Lan qua Đưc cho tôi, rồi cho người đón .
Bá nói với Ông chồng : tôi có người bạn đến Hòa lan xem Hoa và xin ở nhờ vài ngày . Ông đừng "ghen", Ông "ghen" tôi bỏ tôi đi . Ông chồng ngậm bồ hòn mà ngồi ăn cơm nói chuyện với tôi .
Bà nầy gan quá trời luôn .
Năm 2004 Bà bị bịnh ung thư sắp mất, Bà điện thoại cho tôi . "Qua thăm em không em gần chết rồi" . Khi đó tôi hết ngày nghỉ trong năm nên không đi được.
Từ đó về sau không nghe Bà gọi lại nữa .
Trích dẫn

gaido111's Photo gaido111 07/10/2023

 Đinh Văn Tân, on 07/10/2023 - 02:19, said:

Một mối tình nhờ bán quyển sách .
Lâu nay quên nay nhớ sực lại kể chuyện thật trong "Vui buồn đời coi sô".

Năm 1990 tôi có đăng báo bán quyển sách "QCTM" với lời hứa giải số và 5 năm lưu niên tiểu hạn .
Có hàng trăm lá thư nhờ coi số, trong đó một khách hàng là Giáo sư Trường Hùng Vương một Trường Nữ giống như Trường Gia Long ở Saigon . Nay ở Hoìa Lan .
Tôi giải số xong trả lời .
Sau đó lại có nhiều bức thư khác thăm hỏi chúc Tết kèm theo một bông hoa ướp khô và một hộp kẹp chocolat.
Qua năm thứ ba tôi thấy lạ, không dám hỏi ai, đem hỏi mấy Cô ở chổ làm . Được trả lời là "người ta cua Bác đó".
(Hồi xưa mới 20 tuổi, đi làm gặp Bà Xã, cua cái được liền cho nên không biết thư tình là cái gì).
Thư tín vẫn qua lại nhiều lần trong 3, 4 năm và mỗi lần đều có quà .
Năm 1994, Bà về VN có viết cho tôi biết và nói tôi về Việt Nam chơi .
Tôi về đúng ngày hẹn, về đúng địa chỉ vào nhà gặp người em trước, hỏi có Chị ở nhà không ?
Ông em đem đến gặp Chị, tôi không nói tên nhưng Bà biết .
Khi đó mới xưng là "em" rồi hẹn đi xem Ciné . Ngày hôm sau Bà thuê xe đem đi tất cả các Chùa ở Saigon.
Năm 2000 . Bà mời qua Hòa Lan và đến nhà chơi . Bà gởi vé xe hõa Âu châu tư Hòa Lan qua Đưc cho tôi, rồi cho người đón .
Bá nói với Ông chồng : tôi có người bạn đến Hòa lan xem Hoa và xin ở nhờ vài ngày . Ông đừng "ghen", Ông "ghen" tôi bỏ tôi đi . Ông chồng ngậm bồ hòn mà ngồi ăn cơm nói chuyện với tôi .
Bà nầy gan quá trời luôn .
Năm 2004 Bà bị bịnh ung thư sắp mất, Bà điện thoại cho tôi . "Qua thăm em không em gần chết rồi" . Khi đó tôi hết ngày nghỉ trong năm nên không đi được.
Từ đó về sau không nghe Bà gọi lại nữa .
Nghe buồn quá cụ ạ!
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 07/10/2023

Ông Tân hồi trẻ chắc viết văn hay lắm .
Chỉ đọc mỗi Thư thôi mà người ta đã mê mẩn , tặng quà mỗi năm .
Chắc lời văn của ông rất là mượt mà và tình cảm nhưng mà kể ra ông vẫn rất liều vì dám qua nhà bà ấy ở chơi và ngồi ăn mặc dù chồng người ta ở đó .
Vẫn biết là mình trong sáng nhưng mà như em là thấy sợ sợ , không dám lại gần .
Mối Tình Trong Sáng như vậy kể ra cũng đẹp ông nhỉ...
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 08/10/2023

Ông Tân có đang ở SG ko? 2 tuần nữa con về VN rồi.

Ông Khôi nói con năm 2026 sẽ giàu. Chắc trúng số. Chứ hiện giờ đang làm công ăn lương, sao giàu nổi hahaha.
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 08/10/2023

 cariga, on 08/10/2023 - 00:26, said:

Ông Tân có đang ở SG ko? 2 tuần nữa con về VN rồi.

Ông Khôi nói con năm 2026 sẽ giàu. Chắc trúng số. Chứ hiện giờ đang làm công ăn lương, sao giàu nổi hahaha.
Ông Tân cũng nói vận 55-64 mình rất khá nè... Mà thú thật cũng chưa thấy chuyển biến gì...
Ông Tân ơi ông coi giùm cháu năm nay và năm sau đi ạ.
Cảm ơn Ông

Tệp Đính Kèm

Trích dẫn


3 4 5