Chân dung học sinh 16 tuổi, lớp 10 ở Nepal...
Baokiemtrungma
15/09/2025
Đây là Abikars Raut – cái tên đang làm cả Nepal rực lửa. Mới chỉ học lớp 10, nhưng tiếng nói của cậu đã vang vọng khắp quảng trường như chiếc loa phường đặt giữa thủ đô: to, rõ và dõng dạc đến mức lay động cả một thế hệ. Thế nhưng, những lời hô hào ấy không chỉ dừng lại ở khí thế tuổi trẻ, mà còn châm ngòi cho đám cháy dữ dội bao trùm cả đất nước. Có người tung hô Raut như “thủ lĩnh Gen Z”, là biểu tượng mới của phong trào sinh viên phản đối lệnh cấm mạng xã hội. Nhưng cũng có kẻ mỉa mai rằng, từ câu hô “hãy đứng lên, tỏa sáng và bùng cháy”, Abikars Raut đã vô tình biến Nepal thành một cuộc hỏa thiêu tập thể, nơi ngay cả vợ cựu Thủ tướng cũng bị “hóa vàng” trong cơn giận dữ của đám đông. Được biết, bài phát biểu gây sốt này thực ra đã từng xuất hiện trên truyền thông Ấn Độ và phương Tây cách đây nửa năm. Chỉ có điều, hồi đó nó mới chỉ là vài câu hô hào, vài tràng vỗ tay rầm rộ, thế rồi lặng xuống. Ai ngờ đâu, đúng vào lúc Nepal rung chuyển trong bạo loạn, cái đoạn clip ấy lại bùng lên lần nữa và lần này thì chẳng khác nào một lời tiên tri cho Nepal bây giờ
Chẳng ai không muốn có những phút vang danh sáng ngời
Nhưng mà cuộc đời chẳng giống như ta mong đợi
Vì sông có khúc, nên người có lúc vinh lúc nhục
Đừng nên khinh miệt, là một ngày mình vướng sai lầm như họ.
Cười người hôm trước, hôm sau người sẽ cười ta lại
Chẳng ai trên đời thập toàn, thập mỹ bao giờ
Kìa bao viễn cảnh đang xảy ra, chỉ để xem tâm ta thế nào
Đừng nên chấp niệm, ma hay phật do tâm mình phản chiếu đấy thôi
(Trích lời bài hát chấp niệm ) Chấp niệm : Hoàng Y Nhung :
Chẳng ai không muốn có những phút vang danh sáng ngời
Nhưng mà cuộc đời chẳng giống như ta mong đợi
Vì sông có khúc, nên người có lúc vinh lúc nhục
Đừng nên khinh miệt, là một ngày mình vướng sai lầm như họ.
Cười người hôm trước, hôm sau người sẽ cười ta lại
Chẳng ai trên đời thập toàn, thập mỹ bao giờ
Kìa bao viễn cảnh đang xảy ra, chỉ để xem tâm ta thế nào
Đừng nên chấp niệm, ma hay phật do tâm mình phản chiếu đấy thôi
(Trích lời bài hát chấp niệm ) Chấp niệm : Hoàng Y Nhung :
gaido111
15/09/2025
Vớ vẩn! Đưa tin thì cho đúng. Thằng cu này đúng là có phát biểu như anh hoạ sĩ người Áo. Lại đưa bài kêu nó là người phát động )). Luyên thuyên!!!
Baokiemtrungma
15/09/2025
Thaiminh133
15/09/2025
Không bàn tới chuyện đúng sai, thanh niên này còn trẻ nên chưa biết cách tiết chế giọng, nó mà hạ giọng xuống 1 tí + cử chỉ nhịp nhàng hơn thì khối ông lãnh đạo còn phải cắp sách học nó cách hùng biện. Còn trẻ mà tiếng anh khá ***.
ThienRi
16/09/2025
ThomasXiaomi, on 15/09/2025 - 23:55, said:
Không bàn tới chuyện đúng sai, thanh niên này còn trẻ nên chưa biết cách tiết chế giọng, nó mà hạ giọng xuống 1 tí + cử chỉ nhịp nhàng hơn thì khối ông lãnh đạo còn phải cắp sách học nó cách hùng biện. Còn trẻ mà tiếng anh khá ***.
Nước họ tiếng anh phổ cập như là ngôn ngữ thứ hai.
Nói gì thì nói, không có lửa làm sao có khói, chính quyền tha hoá thì dân mới nổi loạn.
Thaiminh133
17/09/2025
ThienRi, on 16/09/2025 - 23:17, said:
Nước họ tiếng anh phổ cập như là ngôn ngữ thứ hai.
Nói gì thì nói, không có lửa làm sao có khói, chính quyền tha hoá thì dân mới nổi loạn.
Baokiemtrungma
17/09/2025
Satmmb, on 16/09/2025 - 17:24, said:
Các bài viết trong diễn đàn càng ngày càng ít và kém chất lượng...
Mọi người di cư sang fb hết rồi hay sao
Mọi người di cư sang fb hết rồi hay sao
Sửa bởi Baokiemtrungma: 17/09/2025 - 16:21


