Lần đầu em vào Nam là ở Bình Dương.
Bác - chị của mẹ mua căn hộ ở Lái Thiêu - Bình Dương nên xuống đó cho gần bác, tiện bác giúp đỡ.
Đi xe giường nằm từ Bắc vào Nam, xuống đến ngõ nhà bác là khoảng hơn 1h đêm. Ăn tô bún riêu đầu tiên vị ngọt, bún họ vẫn bán buổi đêm.
Ở đó mấy hôm đầu thấy thú vị, nhất là giá hoa quả quá rẻ.
Trái dừa tươi có 6-7k/1 trái. Ngày nào cũng uống cho đẹp da.
Vú sữa có 15-20k/1kg.
Ăn tô hoành thánh đầu tiên ở đó 20k/1 tô gồm hoành thánh + 3 miếng thịt thái siêu mỏng + hẹ + xà lách !
Chứng kiến 2 em bé đứng ngoài đường nói chuyện với nhau to tiếng lắm mỗi tội nghe ko hiểu gì. Tốc độ nói quá nhanh với từ dính vào nhau. Đứng hóng nghe mãi mới ra hai từ " đ ù m á " thế là biết 2 đứa con gái đứng chửi nhau. Hehee
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 15:46

















