Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
17/07/2023
Ba bích có đọc Đạo Đức Kinh không hay là đi đọc review về sách và tìm hiểu bối cảnh ra đời kèm mấy câu kinh điển hả ?
kyvibach
17/07/2023
ca ca phải đọc chứ, biết ngừơi biết ta trăm trận trăm thắng.
nếu tiểu muội tinh ý, có thể nhận ra Lão tử đang chửi cả chế độ phong kiến.
từ thánh nhân - đế vương cho đến quan lại.
nếu tiểu muội tinh ý, có thể nhận ra Lão tử đang chửi cả chế độ phong kiến.
từ thánh nhân - đế vương cho đến quan lại.
kyvibach
17/07/2023
muội là một tiểu cô nương mộng mơ.
muội ngủ ít mơ nhưng bị giấc mộng hồng trần này làm cho tin tưởng - Lão Tử ca ca.
ca thì ngủ mơ hơi nhiều nên mất lòng tin vào tất cả.
ca ca lạc mất niềm tin vào cuộc sống này, xung quanh như một màu xám xịt điểm xuyết vài âm miu màu hồng giăng mắc.
muội ngủ ít mơ nhưng bị giấc mộng hồng trần này làm cho tin tưởng - Lão Tử ca ca.
ca thì ngủ mơ hơi nhiều nên mất lòng tin vào tất cả.
ca ca lạc mất niềm tin vào cuộc sống này, xung quanh như một màu xám xịt điểm xuyết vài âm miu màu hồng giăng mắc.
MHTH
17/07/2023
Lão Tử là người giác ngộ ra vô hữu. Người như vậy không thể chỉ trích chế độ được.
Có thể bị chế độ ảnh hưởng mà chán nản lui về ở ẩn. Nhưng chuyện chỉ trích là của người sau viết thêm.
Bạn đứng ở tầng 100, tầm nhìn khác nhau nên không thể ra trạng thái chỉ trích người ở tầng dưới được.
Đó là cảnh giới tinh thần !
ca thì ngủ mơ hơi nhiều nên mất lòng tin vào tất cả.
ca ca lạc mất niềm tin vào cuộc sống này, xung quanh như một màu xám xịt điểm xuyết vài âm miu màu hồng giăng mắc.
Vậy nên ba bích bất cần. Nhưng mình không thấy cái bất cần này. Cho thấy hoàn cảnh của ba bích còn mượt lắm.
Có thể bị chế độ ảnh hưởng mà chán nản lui về ở ẩn. Nhưng chuyện chỉ trích là của người sau viết thêm.
Bạn đứng ở tầng 100, tầm nhìn khác nhau nên không thể ra trạng thái chỉ trích người ở tầng dưới được.
Đó là cảnh giới tinh thần !
emcobabich, on 17/07/2023 - 22:11, said:
ca thì ngủ mơ hơi nhiều nên mất lòng tin vào tất cả.
ca ca lạc mất niềm tin vào cuộc sống này, xung quanh như một màu xám xịt điểm xuyết vài âm miu màu hồng giăng mắc.
Vậy nên ba bích bất cần. Nhưng mình không thấy cái bất cần này. Cho thấy hoàn cảnh của ba bích còn mượt lắm.
kyvibach
17/07/2023
muội quan sát suốt mấy ngàn năm phát triển của loài người đi...
người ngộ rồi không viết sách.
cảnh giới cuối cùng của bất cần là nâng niu, cẩn trọng... bất cần theo kiểu phàm phu thì mãi mãi không thể thoát được giấc mộng này.
hành sự trọn vẹn với nhân duyên mới là cảnh giới cuối cùng của bất cần.
muội thấy mặt trời có ấm áp hay không... có người nghĩ bởi mặt trời yêu thương muôn loài nên mới ấm áp...
thực ra, mặt trời bất cần những tia sáng của chính nó. nếu nó giữ những tia sáng, thì nó đen thui như hố đen.
nên càng nâng niu bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu, lại càng bất cần bấy nhiêu.
người ngộ rồi không viết sách.
MHTH, on 17/07/2023 - 22:25, said:
Vậy nên ba bích bất cần. Nhưng mình không thấy cái bất cần này. Cho thấy hoàn cảnh của ba bích còn mượt lắm.
hành sự trọn vẹn với nhân duyên mới là cảnh giới cuối cùng của bất cần.
muội thấy mặt trời có ấm áp hay không... có người nghĩ bởi mặt trời yêu thương muôn loài nên mới ấm áp...
thực ra, mặt trời bất cần những tia sáng của chính nó. nếu nó giữ những tia sáng, thì nó đen thui như hố đen.
nên càng nâng niu bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu, lại càng bất cần bấy nhiêu.
MHTH
17/07/2023
emcobabich, on 17/07/2023 - 22:34, said:
hành sự trọn vẹn với nhân duyên mới là cảnh giới cuối cùng của bất cần..
Đây là toan tính chứ không phải bất cần.
Vừa toan tính lại thờ ơ, nâng niu tôn trọng mọi vật vì không yêu cái gì cả.
Bất cần là không cần gì. Ví dụ cãi nhau với mình khi thấy mình làm căng thì lại xuống nước. Như mình mới là bất cần. Đơn giản vì tâm tư mình không mong cầu việc gì từ ba bích. Nói chuyện với ba bích vì chém zó.
Lạnh lùng là như vậy. Nhưng mình chưa đủ, mình vẫn tham một chút hơi ấm của người có thể cùng mình trò chuyện.
Song mình là người có thể đóng cửa không giao tiếp với thế gian được. Là khoảng cách tinh thần, trông thì thân thương dễ nói chuyện nhưng lại xa xôi vạn dặm.
-----
Mặt trời nó toả ánh sáng là điều khách quan, chả vì cái gì chỉ vì chính nó phải là như vậy mới tồn tại giữa vũ trụ này.
Việc gán cho nó tình cảm là cảm xúc của ba bích.
Ba bích ngủ ngon !
kyvibach
17/07/2023
dù như thế nào đi nữa..
thì trong trái tim tiểu muội, ca ca vẫn là một mặt trời ấm áp, không ai có thể thay thế được nữa.
hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng nếu tiến gần mặt trời, hướng dương sẽ hoá thành tro bụi bay khắp hồng trần...
đôi lúc, ca ca cũng sợ hãi chính ánh sáng của bản thân.
thì trong trái tim tiểu muội, ca ca vẫn là một mặt trời ấm áp, không ai có thể thay thế được nữa.
hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng nếu tiến gần mặt trời, hướng dương sẽ hoá thành tro bụi bay khắp hồng trần...
đôi lúc, ca ca cũng sợ hãi chính ánh sáng của bản thân.
kyvibach
17/07/2023
năm tháng thanh xuân ấy, nàng gặp hắn. nàng là một tiểu cô nương lạnh lùng, có chút tự ngạo.
nàng mơ mộng chuyện tình ái nhưng cũng sợ hãi ái tình và chạy trốn cho đến khi gặp hắn..
nàng thích sự hoàn hảo, một người yêu hoàn hảo. nếu ngươi xem nàng là Tây Lương nữ vương, thì mẫu nam nhân nàng thích phải là Đường Tam Tạng...
và bởi nàng cũng là thánh nữ ma giáo cưỡi chổi Nhậm Doanh Doanh, nên mẫu nam nhân nàng thích cũng phải giống Lệnh Hồ Xung.
Hắn, tựa như Đường Tam Tạng, cũng tựa như Lệnh Hồ Xung.
một mảng băng tâm của nàng đã tan chảy khi đối diện hắn, một lãng tử phong trần...
nàng từng tự thề với lòng mình rằng cả đời này chỉ theo đuổi mỗi hắn. hắn đã phá vỡ bao nhiêu chấp niệm trong tim nàng ấy, phá vỡ để xây dựng một nền tảng mới chứ chưa bao giờ chà đạp đức tin của nàng, nàng cảm mến hắn.
nếu không vì đất rộng sông dài ngăn cản, nàng đã chạy đến bên hắn và thì thầm rằng vào tai hắn rằng: "cả đời này, ta chỉ chấp nhận mỗi huynh".
mỗi đêm trước lúc đi ngủ, nàng lại chắp tay cầu xin ngọc đế cho nàng được toại nguyện, rằng cả đời này bên cạnh hắn, pha trà châm thuốc cho hắn, cùng hắn phiêu bạt khắp giang hồ...
nhưng mà, hắn là thái dương rực rỡ vận hành trên quỹ đạo xa xôi, nàng tự biết chỉ là đoá Hướng Dương bé nhỏ ngưỡng mộ từng ngày, chỉ có thể ngắm nhìn hắn, không thể chạm tới hắn... chỉ có thể tưởng niệm về hắn cả đời này mà thôi, chỉ có thể cất dấu bóng hình ấy vào thâm tâm, nén dòng nước mắt chảy ngược chúc phúc cho hắn...
bởi hai người không cùng một thế giới...
nàng mơ mộng chuyện tình ái nhưng cũng sợ hãi ái tình và chạy trốn cho đến khi gặp hắn..
nàng thích sự hoàn hảo, một người yêu hoàn hảo. nếu ngươi xem nàng là Tây Lương nữ vương, thì mẫu nam nhân nàng thích phải là Đường Tam Tạng...
và bởi nàng cũng là thánh nữ ma giáo cưỡi chổi Nhậm Doanh Doanh, nên mẫu nam nhân nàng thích cũng phải giống Lệnh Hồ Xung.
Hắn, tựa như Đường Tam Tạng, cũng tựa như Lệnh Hồ Xung.
một mảng băng tâm của nàng đã tan chảy khi đối diện hắn, một lãng tử phong trần...
nàng từng tự thề với lòng mình rằng cả đời này chỉ theo đuổi mỗi hắn. hắn đã phá vỡ bao nhiêu chấp niệm trong tim nàng ấy, phá vỡ để xây dựng một nền tảng mới chứ chưa bao giờ chà đạp đức tin của nàng, nàng cảm mến hắn.
nếu không vì đất rộng sông dài ngăn cản, nàng đã chạy đến bên hắn và thì thầm rằng vào tai hắn rằng: "cả đời này, ta chỉ chấp nhận mỗi huynh".
mỗi đêm trước lúc đi ngủ, nàng lại chắp tay cầu xin ngọc đế cho nàng được toại nguyện, rằng cả đời này bên cạnh hắn, pha trà châm thuốc cho hắn, cùng hắn phiêu bạt khắp giang hồ...
nhưng mà, hắn là thái dương rực rỡ vận hành trên quỹ đạo xa xôi, nàng tự biết chỉ là đoá Hướng Dương bé nhỏ ngưỡng mộ từng ngày, chỉ có thể ngắm nhìn hắn, không thể chạm tới hắn... chỉ có thể tưởng niệm về hắn cả đời này mà thôi, chỉ có thể cất dấu bóng hình ấy vào thâm tâm, nén dòng nước mắt chảy ngược chúc phúc cho hắn...
bởi hai người không cùng một thế giới...
kyvibach
18/07/2023
hôm nay cũng là một ngày kỳ lạ!
bình thường thì người lạ không ai nhắn.
tự nhiên đúng 11 h , hai người, một người ở bên này địa cầu, một người bên kia địa cầu cùng nhắn!
trời xanh sắp đặt khéo quá, làm mình ríu cả tay
bình thường thì người lạ không ai nhắn.
tự nhiên đúng 11 h , hai người, một người ở bên này địa cầu, một người bên kia địa cầu cùng nhắn!
trời xanh sắp đặt khéo quá, làm mình ríu cả tay
kyvibach
19/07/2023
mơ thấy cảnh nhà bà ngoại ngày xưa, thấy con đường sỏi, thấy khu vườn.
ấn tượng nhất khu vườn vì vườn nhà bà ngoại có mấy cây táo rất ngon.
mơ thấy mình làm chức gì lớn lắm, trong mơ cảm giác điều binh khiển tướng.
mơ thấy có nuôi con chó con dễ thương, quấn quít với mình, một lát thì có một con chó nữa tìm đến nhà. giống như chó mẹ tìm chó con.
mơ thấy cảnh mình đứng ở nơi như đồng bắt tôm, chỗ đó toàn là bùn ướt chứ không có nước, gọi là đi nhặt tôm thì đúng hơn, tôm nó ở trên mặt bùn và nhặt.
ấn tượng nhất khu vườn vì vườn nhà bà ngoại có mấy cây táo rất ngon.
mơ thấy mình làm chức gì lớn lắm, trong mơ cảm giác điều binh khiển tướng.
mơ thấy có nuôi con chó con dễ thương, quấn quít với mình, một lát thì có một con chó nữa tìm đến nhà. giống như chó mẹ tìm chó con.
mơ thấy cảnh mình đứng ở nơi như đồng bắt tôm, chỗ đó toàn là bùn ướt chứ không có nước, gọi là đi nhặt tôm thì đúng hơn, tôm nó ở trên mặt bùn và nhặt.
MHTH
20/07/2023
Hôm nọ mình nằm mơ thấy một bà cụ ra đi. Mình ngồi bên mép giường, nhìn bà trò chuyện kể về quãng đời bà.
Mình nhớ là trong mơ mình khóc đứt gan đứt ruột luôn. Chắc nước mắt dùng hết cho lần mơ này. Cảm giác đau lòng không hiểu nổi. Mà bà cụ với mình không có quen biết gì.
-----
Hôm nọ có con chuột chết trước nhà mình. Kiểu hấp hối bò sang cửa nhà mình.
Năm 2021 cũng có một con gà con bị chó cắn bò đến cổng nhà mình hấp hối.
Chuột thì thôi, gà mình có vuốt ve nó tí.
Mình đúng là phân biệt chủng tộc !
Mình nhớ là trong mơ mình khóc đứt gan đứt ruột luôn. Chắc nước mắt dùng hết cho lần mơ này. Cảm giác đau lòng không hiểu nổi. Mà bà cụ với mình không có quen biết gì.
-----
Hôm nọ có con chuột chết trước nhà mình. Kiểu hấp hối bò sang cửa nhà mình.
Năm 2021 cũng có một con gà con bị chó cắn bò đến cổng nhà mình hấp hối.
Chuột thì thôi, gà mình có vuốt ve nó tí.
Mình đúng là phân biệt chủng tộc !
kyvibach
20/07/2023
tiểu muội đáng thương. một cô nương nhỏ đã phải ưu tư về cuộc đời.
đôi khi hoàn cảnh khiến mình bật khóc, nhưng cuộc sống cơ bản là buồn cười..
khi em hiểu được một chút về bản chất cuộc đời thì em sẽ mỉm cười nhiều hơn.
đôi khi hoàn cảnh khiến mình bật khóc, nhưng cuộc sống cơ bản là buồn cười..
khi em hiểu được một chút về bản chất cuộc đời thì em sẽ mỉm cười nhiều hơn.
MHTH
20/07/2023
Mình sợ nói chuyện với ba bích, ba bích lại hiểu nhầm mình thích ba bích kiểu zai gái :v
Ngượng ngùng vch =)))
Ngượng ngùng vch =)))
kyvibach
20/07/2023
em mà ngượng
anh biết em thích tìm hiểu về thế giới tâm linh, về tôn giáo các thứ, những thứ khác xa cuộc sống cơm áo gạo tiền.
tình yêu trong em vẫn là trong sáng thuần khiết, còn nhỏ mà, nên chỉ yêu là yêu vậy thôi chứ chưa tính xa xôi.
thì cứ tương tư về ai đó đi, và cũng bước đi trên con đường vô vi em thích. một ngày tình yêu của em và lý trí của em sẽ giành quyền kiểm soát hành động của em. anh sẽ đợi em ở hai ngã rẽ cuộc đời, cho dù em chọn như thế nào.
anh luôn hỗ trợ em bước đi trong khả năng của mình.
anh biết em thích tìm hiểu về thế giới tâm linh, về tôn giáo các thứ, những thứ khác xa cuộc sống cơm áo gạo tiền.
tình yêu trong em vẫn là trong sáng thuần khiết, còn nhỏ mà, nên chỉ yêu là yêu vậy thôi chứ chưa tính xa xôi.
thì cứ tương tư về ai đó đi, và cũng bước đi trên con đường vô vi em thích. một ngày tình yêu của em và lý trí của em sẽ giành quyền kiểm soát hành động của em. anh sẽ đợi em ở hai ngã rẽ cuộc đời, cho dù em chọn như thế nào.
anh luôn hỗ trợ em bước đi trong khả năng của mình.