←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

Thaiminh133's Photo Thaiminh133 04/01/2026

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 04/01/2026 - 14:56, said:



Có thể nói rõ hơn cho chị biết lý do không ?
Bàn về vuỹ mô:
Hiện tại những người có thể làm ra tiền là tầng lớp lao động bằng đầu óc, thường thì thời gian tích luỹ để 1 người có thể vung tiền tiêu xài là khoảng 5 năm và với thời đại việc kết hôn hay sinh con đẻ cái bị chiết giảm khá nhiều, tỷ lệ có con pet cho vui nhà vui cửa tăng cao nên đồng nghĩa đồng tiền sẽ được xài cho con pet của mình, những người tầng lớp này cũng không phải hạn cột chó ngoài láng, chân đá ống bơ nên sẽ chăm sóc cho thú cưng khá kỹ, và đồng thời tỷ lệ của những người mà không ai hiểu tôi, chỉ có con pet của tôi hiểu tôi gia tăng đáng kể, nên nhu cầu chăm sóc cho con pet của mình lại càng tăng cao. Bằng chứng là hiện tại có ông lớn nào đánh hơi được và ra dịch vụ làm cccd cho pet luôn rồi, tất nhiên là hiện tại kinh tế vẫn đang giai đoạn tái cấu trúc và tích luỹ nên những ông lớn này đang gồng lỗ để chiếm thị phần. Tới nước rửa chén, bột giặt, xà phòng, nước ngọt,… cái niche cực chặt do các ông lớn như sunlight, omo, head & shoulder,… hiện hũu nhưng hàng dạt, trôi nổi vẫn tồn tại lâu và dài thế nên cái niche mới như là về pet hỏi 10 người thương hiệu họ yêu thích hay nổi tiếngi là gì, họ còn chả trả lời được. Với một cái niche rộng lớn như vậy, thì tiếp cận là điều dễ dàng, nhưng đủ sức để gồng tới khi chín quả không mới là vấn đề, vì vậy hiện tại chỉ có các ông lớn đón đầu thôi, còn mình hạng cóc ghẻ thì đợi chừng nào khởi sắc thì mới đu theo sóng :v (còn nhiều lắm nhưng mà lười viết :v)

Bàng về vuy mô:
Thường thì khi trend nào xuất hiện ở nước ngoài trước, tuỳ theo loại trend gì mà nó sẽ tốn một khoảng thời gian là từ 1-4 năm, ví dụ trend pickle ball, billiards, xưa thì có patin, skate, net,… và hiện tại nước ngoài đang rất nổi trend lấy pet ra làm content, dựa vào tốc độ du nhập càng ngày càng cao thì dự là 3 năm trend sẽ đổ bộ, giờ cũng có một số người Việt làm content về pet và khá thành công rồi. Đi đôi với việc làm content về pet là phải chăm sóc nó và affiliate sản phẩm nó đang sử dụng, thời đại 4.0 nên mấu chốt là phải nắm được cái nhu cầu này mà kéo content creator affiliate sản phẩm cho mình, tất nhiên phải đi đôi với chất lượng, ví dụ như ngày xưa 2017, 2018 có ai nghĩ tiktok, tiền thân là musically sẽ thành trend, sẽ là nguồn lợi nhuận khổng lồ, sinh ra các KOL tự phong và các KOC đâu, thì giờ cũng ít ai nghĩ con pet của mình sẽ kiếm tiền về cho mình, dù không kiếm thì khảo sát hiện tại giới trẻ đã chăm pet hơn chăm con rồi, tới khi trend lấy pet làm content du nhập (đã và đang hiện hữu) thì nhu cầu chăm sóc pet càng cao, cái niche chặt lại nhưng mở ra càng nhiều nguồn thu từ xã hội. (Còn việc địa điểm nào, vùng miền nào nên khai thác, cách quảng bá sản phẩm, bố trí cơ sở ra sao để tối ưu chi phí nhất thì dài quá lại lười viết :v, và công nghệ thức ăn hay healthcare thì lại càng không biết tại chưa tới lúc cần tìm hiểu :v)

Mấy ý cơ bản là vậy, kêu em viết đàng hoàng, có số liệu như nghiên cứu khoa học thì đợi tầm 3-5 năm nữa mới có =))
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 04/01/2026

Giỏi quá chừng, không giàu mới lạ! =))

Em nói đúng, bức tranh cho mảng này rất đẹp, và chắc chắn sẽ có ngày “chín quả”.
Nhưng có đủ sức đợi đến ngày “quả chín” hay không lại là chuyện khác =))))

Sân chơi này nhìn thì tưởng Trời yên Biển rộng, nhưng thực chất là một cuộc chạy đua ngầm. Không phải mới chạy gần đây đâu, mà có những Ông đã chạy hơn nửa thế kỷ rồi, và đúng là gồng lỗ thật sự.
Dù vậy, họ vẫn sẵn sàng xuống rất nhiều tiền chỉ để đợi ngày “quả chín”, và tranh thủ lấy một thứ ở thời điểm hiện tại. Cái này thì về sau, khi Ông ngoại quốc nào vào hoặc Cá lớn quá nhảy vào sau nhưng muốn nuốt nhanh, họ cũng sẽ cần. Nếu không đi một mình được thì bán hoặc hợp tác, chắc cũng đủ bù lại =)))) Đủ trong suy nghĩ của chị thôi chứ với một cuộc chơi rất dài như vậy, thứ họ thực sự muốn không chỉ dừng lại ở đó.
Trích dẫn

Thaiminh133's Photo Thaiminh133 04/01/2026

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 04/01/2026 - 16:11, said:

Giỏi quá chừng, không giàu mới lạ! =))

Em nói đúng, bức tranh cho mảng này rất đẹp, và chắc chắn sẽ có ngày “chín quả”.
Nhưng có đủ sức đợi đến ngày “quả chín” hay không lại là chuyện khác =))))

Sân chơi này nhìn thì tưởng Trời yên Biển rộng, nhưng thực chất là một cuộc chạy đua ngầm. Không phải mới chạy gần đây đâu, mà có những Ông đã chạy hơn nửa thế kỷ rồi, và đúng là gồng lỗ thật sự.
Dù vậy, họ vẫn sẵn sàng xuống rất nhiều tiền chỉ để đợi ngày “quả chín”, và tranh thủ lấy một thứ ở thời điểm hiện tại. Cái này thì về sau, khi Ông ngoại quốc nào vào hoặc Cá lớn quá nhảy vào sau nhưng muốn nuốt nhanh, họ cũng sẽ cần. Nếu không đi một mình được thì bán hoặc hợp tác, chắc cũng đủ bù lại =)))) Đủ trong suy nghĩ của chị thôi chứ với một cuộc chơi rất dài như vậy, thứ họ thực sự muốn không chỉ dừng lại ở đó.
Đúng vậy, em biết ngành này cạnh tranh ngầm lâu rồi ấy chứ, giống như hơn cả chục năm trước nước giải khát, sản phẩm tiêu dùng cũng ngầm đấu đá như bây giờ, cái này lên thì cái kia rụng. Nhưng khi cuộc cạnh tranh được public lên, không phải để chiếm về địa lý, về nguồn phân bổ,… mà đánh thẳng vào nguồn tiêu dùng sản phẩm như vậy, thì con sóng đang rục rịch chuẩn bị chạy rồi. Và em cũng có nói ở trên, bơi theo sóng thì dễ, chứ ngược sóng hoặc bơi lúc trời yên biển lặng để đón đầu con sóng thì không mệt chết cũng chả bao giờ tới được bờ nếu lực không đủ mạnh, ai chơi forex hay chứng khoán sẽ hiểu được cái ăn theo trendline như em nói này. Nên em mới nói thêm là còn những thứ cần quan tâm như vùng miền, địa điểm, bố trí cơ sở,… và một khoảng thời gian thích hợp để ăn theo lúc con sóng này nổi lên.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/01/2026

muốn an yên thì phải buông những thứ làm ta mất an yên
gất đơn giãn như đang giỡn phải hông
bởi ta sinh ra là đã mang nghiệp vào thân...
thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa..
nghiệp đã nhiều lại còn ôm rơm nặng bụng nữa thì xong... lại thêm phiền não sân si

túm lại là Buông, Buông hết đi sẽ thành Thánh thần tiên tiêu diêu tự tại. Tôn Ngộ Không nhảy một cái được 10 vạn 8 ngàn dặm nhưng không cõng được sư phụ Đường Tam Tạng qua sông...
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 04/01/2026

Muốn thành công thì vận phải ủng hộ, bằng không có tài to mấy thì cũng bó tay à, ko dễ vậy đâu.

Người hợp vận thì chỉ cần đưa chân 1 cái đã từ Hà Nội về đến SG rồi, kẻ mà vận ko ủng hộ thì kẹt xe, hết xăng, lỡ chuyến, có khi lên máy bay còn chẳng kịp giờ, chả hạn.

Khách của anh, có người có 2 con xe tải, họ chạy từ 3h30 sáng đến chiều, có người phải rao bán xe vì ko có khách.

pickle ball hot trend ở sg và hn thôi, chứ chỗ anh còn chả biết pickle ball là gì dù người ta chi tiền cho cầu lông cũng ác đấy.
Trích dẫn

Thaiminh133's Photo Thaiminh133 04/01/2026

Trend nó phải lan toả từ chỗ giàu có nhất sau đó tới trung bình, rồi cuối cùng là hạng thấp, sau đó là kết thúc trend. Trend online thì còn lan toả được nhanh, chứ trend vật lý như pickle ball nội ô thành phố lớn còn chưa lan rộng thì sao mà ra ngoài tỉnh được…

Bởi vậy mới thấy lựa chỗ mà mở cửa, lựa đường mà chạy, lựa phương pháp mà quảng bá, vận tới mà không có tính toán thì hốc bằng 1/10 người khác…
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/01/2026

muốn thành công là 1 cách nói hoa mỹ của tham vọng "thỏa mãn bản ngã - tiểu ngã - ego"
muốn thỏa mãn tiểu ngã thì nó phải cộng hưởng cùng đại ngã, thuận theo đại ngã - vận đại ngã.
muốn thuận theo đại ngã phải tu hành, hoặc thờ cúng để cõi thiêng liêng độ, kéo vào vận hội đại ngã... hoặc bố thí ba-la-mật, trì giới ba-la-mật, thuyết pháp ba-la-mật... để có phước báo ba-la-mật. Rồi sau đó sẽ thấy đâu là thiên thời - địa lợi - nhơn hòa
Trích dẫn

Thaiminh133's Photo Thaiminh133 04/01/2026

Hưởng ứng lời dạy của đại ca kyvibach, sau khi lo đầy đủ được cho những người mình cần lo, và những người mình muốn lo, lúc đó sẽ xuống tóc đi tu. Mà dự là còn lâu lắm…
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 04/01/2026

Sống như Ba Bích, vui ha! <3 Thanh thản, nhẹ nhàng, quá giàu có.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/01/2026

Thân nhân của mỗi chúng ta nhiều như cát sông Hương
Lo sao cho hết được, hãy như ngọn đuốc, hãy như quân đomino, hãy như hiệu ứng cánh bướm... Chứ đừng là một bó đuốc lăng xăng, chỉ tìm mỗi người thân của ta để chuyền lửa, đừng là một quân đomino lăng xăng, chỉ tìm mỗi quân cờ thân quen để đổ, đừng như cánh bướm lăng xăng, chỉ tìm thân nhân nó rủ bay cùng.
Nếu em là ngọn đuốc nhỏ, hãy thiêu đốt bất cứ thứ gì xung quanh, rồi nó sẽ cháy lan ra rộng.
Nếu em là một quân đomino, hãy ngả xuống dù bên cạnh em không phải là nhân thân.
Nếu em là một con bướm, hãy đập cánh báo hiệu, làn sóng sẽ tự dưng lan rộng đến chỗ em muốn..

Nên hãy bình đẳng với chúng sinh. Thì em đã cứu được thân nhân theo quy luật bắc cầu toán học, hiệu ứng cánh bướm lan toả, bảo toàn năng lưọng của con lắc..
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/01/2026

Chỉ cần 8 tỷ người trên địa cầu này sống như Ba Bích thì thế giới sẽ chẳng còn chiến tranh.
Thánh đường sẽ chẳng còn lời cầu nguyện, Phật điện sẽ vắng lặng tiếng chuông ngân
Bởi, khắp cõi Diêm-Phù-Đề này là thiên đường.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 05/01/2026

Sáng nay nằm mơ bay, trong mơ mình từ dưới đất bay lên bầu trời trong mơ, nhưng bay lên cảm giác đó không phải là trời mà là 1 vách ngăn cứng rắn, mình buông xả, mình bay xuyên qua vách ngăn đó.
Trong mộng cảnh, càng buông bỏ càng nhẹ nhàng, bay càng cao.
Từ bỏ được thì sẽ không có ác mộng nào níu chân của mình.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 05/01/2026

Ta đang ngồi co ro bên đường Phạm Hùng chờ cô nấu mì gói.
Hôm nay cô cho ăn rau cải.
Trích dẫn

ChuaTeSonLam's Photo ChuaTeSonLam 05/01/2026

Giàu thì nó ghét
Nghèo thì nó khinh
Thông minh nó diệt
Trích dẫn

Thaiminh133's Photo Thaiminh133 05/01/2026

Razorbill chào chim sẻ :3
Trích dẫn