←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

tony99's Photo tony99 24/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 24/12/2025 - 15:55, said:

em cũng có hỏi gf của anh ở đâu đâu :v

em vào H.C.M lâu rùi nên cũng quen với việc tip phí dịch vụ, đúng là người ta đứng nướng chu đáo thế ko đưa thấy kỳ kỳ thiệt. Nhưng dân miền Bắc tính sòng phẳng trong giao dịch nên với họ khách hàng quay lại(anh quay lại lần sau) là sự ủng hộ và ghi nhận đối với họ rồi.

Chúc anh Giáng Sinh an lành bên gia đình nhé ! Tối nay em cũng đi lễ cùng bạn zai haha
Hôm bữa anh và bé con cũng đi lễ ở nhà thờ lớn :v thực ra chỉ có anh là đi lễ đúng nghĩa thôi hehe, Nay đi chơi với giai và đi lễ là đúng bài và quá tuyệt rồiiii nhưng mai ms là lễ chính thức em nhé.

Hôm tụi anh cũng ăn ở phở Nguyệt, michealin gì 3 năm liên tiếp ấy, tưởng ngon ai ngờ cũng thường, anh thích nhất là ăn ở phở Hoà và phở tàu bay (ở SG đó), cũng giá vậy mà nước dùng nó đậm đà ****. Hôm nào có dịp em đi ăn thử 2 chỗ này coi.

Giá chỗ này cũng độ 60k/tô đó.

Chúc em Giáng Sinh an lành và hạnh phúc, tối nay đừng làm gì vì mai bạn trai còn đi lễ rước lễ nha :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 24/12/2025

Noel, ta ở nhà đọc truyện Hoàng tử bé.
Trích dẫn

Ngu Yên's Photo Ngu Yên 24/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 24/12/2025 - 23:14, said:

Noel, ta ở nhà đọc truyện Hoàng tử bé.
Tựa tên là " Cậu Hoàng con " nghe gần gũi hơn ( ít Hán Việt hơn)
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 24/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 24/12/2025 - 20:48, said:

Hôm bữa anh và bé con cũng đi lễ ở nhà thờ lớn :v thực ra chỉ có anh là đi lễ đúng nghĩa thôi hehe, Nay đi chơi với giai và đi lễ là đúng bài và quá tuyệt rồiiii nhưng mai ms là lễ chính thức em nhé.

Hôm tụi anh cũng ăn ở phở Nguyệt, michealin gì 3 năm liên tiếp ấy, tưởng ngon ai ngờ cũng thường, anh thích nhất là ăn ở phở Hoà và phở tàu bay (ở SG đó), cũng giá vậy mà nước dùng nó đậm đà ****. Hôm nào có dịp em đi ăn thử 2 chỗ này coi.

Giá chỗ này cũng độ 60k/tô đó.

Chúc em Giáng Sinh an lành và hạnh phúc, tối nay đừng làm gì vì mai bạn trai còn đi lễ rước lễ nha :v


Ai chăm thì đi lễ hnay với mai anh ạ, bạn zai em hôm nay đi thì mai ko cần đi cũng đc. Mà nay đi đường đông ghê :v

Em ăn phở thấy bth, em thích ăn bún cá rô đồng thêm quả trứng trần anh ạ :v nào anh thử đi tuyệt vời lun.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 25/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 24/12/2025 - 23:14, said:

Noel, ta ở nhà đọc truyện Hoàng tử bé.

Em còn chưa đọc quyển này bgio :v

Em có mua cuốn DỰ ĐOÁN THEO TỨ TRỤ của THIỆU VĨ HOA, em mua năm kia hay j ấy. Mua nghĩ nghiên cứu thử nhưng mua về chẳng đọc bao giờ còn nguyên bọc luôn. Ba Bích có thích thì em gửi tặng hoặc ai thích nhắn em gửi tặng. Mua xong để ko làm j, mà cũng ko đụng tới thấy phí sách.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 25/12/2025

Cảm ơn tiểu muội.
Sắp tới ca ca về quê chắc sẽ cần cuốn sách của tiểu muội để mưu sinh.
Củng cố nền tảng kiến thức để xem cho bà con quanh vùng, mỗi người 1 tỷ. Miễn phí người già và trẻ nhỏ.
Sau này hai anh em mình rau cháo nuôi nhau
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 25/12/2025

Nào về quê nhắn em địa chỉ em gửi thêm mấy cuốn em đọc rồi thấy hay với mấy cuốn em lười ko đọc :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 25/12/2025

Được tiểu muội à.
Ca ca thích đọc sách, những tháng ngày vội vã sắp qua rồi.
Đây là những ngày tháng chạy theo đồng tiền, thủy hỏa tương chiến
Cũng không có gì đau đớn quá, mỗi vật sẽ có cách thích nghi trong dòng chảy hoang dã này.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 26/12/2025

Ta vừa ăn mì bên đường Phạm Hùng
Nay nắng ấm, cô nấu mì với rau Cúc. Rau Cúc nấu mì rất ngon, hồi ta còn trẻ cũng từng trồng một vườn rau Cúc, ta không hái ăn, chỉ để chúng lớn và nở hoa vàng.
Hoa rau Cúc rất đẹp. Hôm nào ta cũng tưới nước và ngắm ong bay qua bay lại hút mật hoa. Tâm sự với từng cây hoa, nhìn tình yêu của hoa và ong thăng hoa, hóa thành những hạt mầm chắc nịch.
Ta nhìn chúng lớn lên từ lúc là một mầm nhỏ căng tràn nhựa sống cho đến lúc dần dần héo hon, khô gầy... Ta như thấy chính sinh-lão-bệnh-tử của nhân sinh.
Ta tỉ mẩn lấy hạt trên từng đài hoa, phơi khô rồi gom vào một chiếc lọ thủy tinh...

Có lẽ sẽ chẳng ai chết đi, có lẽ chúng ta chưa từng mất mát, chúng ta chia nhỏ bản thân ra để bắt đầu lại từ đầu. Chịu được sự chia sẻ tất yếu, chúng ta sẽ hạnh phúc, không chịu nổi, ắt khổ đau.
Trích dẫn

VoiLyLuan's Photo VoiLyLuan 26/12/2025

D.C.M nó đang đọc truyện trên web thì bị khóa

Hóa ra là mấy thằng l mua bản quyền về đánh bản quyền các trang web truyện chữ, truyện tranh khác

Để coi tụi nó gồng lỗ được bao lâu? Không có người đọc thì web tự sập, t.a.o sẽ không nhả ra 1 xu để đọc truyện

Tiền cơm lên giá, tiền phạt tăng, tiền trọ tăng, tiền thuế tăng, chỉ có tiền lương không lên, giá trị tiền thì xuống, giờ có đọc truyện cũng mất tiền, chắc chỉ có chơi game

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 26/12/2025

Xưa anh cũng thích đọc truyện, hồi đó đọc bằng máy điện thoại chỉ có web 2.0 và mạng GPRS.
Mỗi tối cứ dí mắt vào chiếc màn hình bé tí chỉ bằng 1/5 bàn tay để đọc từng trang truyện, đọc được vài trang phải thoát ra vào lại vì bộ nhớ đầy...
Bây giờ anh có thể đọc bằng màn hình to hơn, xịn hơn.. Nhưng anh không tìm lại được cảm xúc ngày xưa nữa.
Ngày ấy, thế giới nội tâm còn đơn sơ thuần khiết, luồng thông tin của con chữ mang đến tươi mới và lạ kỳ biết mấy...
Bây giờ, trong tâm đầy rẫy lo toan cơm áo gạo tiền, đọc được vài câu lại nghĩ đến ngày mai làm gì, xử lý vấn đề A-B-C ra sao.
Sắp tới, anh sẽ có thời gian để đọc, và sửa soạn tâm hồn một lần nữa. Lần này anh sẽ không để bất kỳ điều gì có thể cản bước giấc mơ bình yên..
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 27/12/2025

Ta vừa ăn mì ở Trung Văn.
Anh bên kho bảo, T về mở cửa hàng máy tính ở quê, bán case văn phòng, sửa chữa, lắp đặt camera... Vốn tầm 5 chục là đủ, tháng cứ 10 tr.
Mình nghĩ về quê chắc làm thầy pháp trừ tà diệt quỷ. Từng thấy làm thầy pháp trị tà quỷ, chưa thấy cảnh mình mở cửa hàng bán máy.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/12/2025

Ôi lâu lắm rồi em ko ăn mì gói bán ở quán, hồi bé toàn ăn mì gói trong quán bán phở vì ăn phở quá nhiều nên zô gọi mì không à :v

Rau cải cúc(cúc tần) mà nấu canh thì ngon thôi rồi, mùi thơm đặc trưng mà ăn cũng ngon. Rau cải mà hoa vàng thì là rau cải ngồng chứ anh nhỉ? xào với tỏi mới đúng điệu :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 27/12/2025 - 12:32, said:

Ta vừa ăn mì ở Trung Văn.
Anh bên kho bảo, T về mở cửa hàng máy tính ở quê, bán case văn phòng, sửa chữa, lắp đặt camera... Vốn tầm 5 chục là đủ, tháng cứ 10 tr.
Mình nghĩ về quê chắc làm thầy pháp trừ tà diệt quỷ. Từng thấy làm thầy pháp trị tà quỷ, chưa thấy cảnh mình mở cửa hàng bán máy.

người lớn chọn cả 2 anh nhỉ :v nghề ngoài sáng bán phụ kiện sửa máy, nghề trong tối làm pháp sư trừ ma diệt yêu quái :v
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/12/2025

Mà sao mì bán ở ngoài quán nó khác với mì mình nấu nhỉ? cũng nấu mì mà nước dùng mùi họ làm khác lắm, mì họ cũng trần vừa tới nữa, em thích ăn mì trần còn hơi sống á, ăn ngon j đâu.
Nói về việc ăn mì, cùng cách nấu đó mà có người làm ăn ngon có người làm ăn chả ngon. Em gặp mấy cô nấu ăn tuyệt luôn, em cũng học theo mà nấu chả ngon như mấy cô ấy, chắc là do năng khiếu rồi hic
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 27/12/2025

Cải Cúc khác Cúc Tần(thân gỗ hoa trắng, mùi hăng xông mũi).
Cải Cúc lá giống lá hoa cúc nhưng mùi không hăng như mùi hoa cúc. Hoa vàng giống hoa cúc.
Sau này ca ca sẽ chỉ tiểu muội về bách thảo. Trồng cho tiểu muội một đồi cải ngồng, 1 đồi tỏi, 1 đồi cải cúc... Để tiểu muội xào tỏi ăn mỗi ngày.

Sau này ca ca sẽ làm hết mọi nghề trên đời, nhưng tập trung vào AI-trí tuệ nhân tạo và Pháp Sư.
Ca ca sẽ phát triển mô hình AI thuần Việt, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, Deepseek, Grok..
Đưa công ty ca ca thành công ty ngàn tỷ đô đầu tiên của Việt Nam.
Trích dẫn