tony99, on 01/07/2025 - 17:26, said:
Mấy bạn trước mà mình quan tâm bằng 1 nửa bạn hiện tại thôi, chắc họ ngất vì hạnh phúc mất. Ngày xưa còn có bạn nhất định bắt mình viết thư tay nữa cơ =))))))))
Thôi chào bạn, đi tập gym.
Chuẩn rồi đấy bác, cứ gym dủng vào là đầu tiên ngon giai cái đã. Bữa xuồng phòng tập, có Cụ làm bên Bộ Công An về hưu, tuổi hơn 60 mà body như giai 40.
Ổng tâm sự, hồi xưa cũng gầy, ăn nhậu nhiều, từ ngày biết gym mê gym, bỏ nhậu, sáng chạy 2h, chiều tập 2h, ăn như hùm, ngày nào cũng trả bài vợ mà không thấy mệt, há há
Đúng là nhất nhật an nhàn, nhất nhật tiên.
Bác nhất định sẽ giàu có, yên tâm đi, đừng có lo ! Thời tới cản không kịp bây giờ !