←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 05/11/2023

Mơ giấc mộng xưa, ở một ngôi trường, bay lên trên cao, có một người mặc áo kiểu cổ xưa bay lên và mình cũng bay theo sau.
Sau đó hạ xuống và bay quanh một đám đông ở đó, có tu sĩ phật giáo.
Gặp một người, mình nâng người này lên một chút rồi kêu ăn chay đi, ăn mặn nặng vậy sao bay được..
Cuối cùng bay vòng ngôi trường và bay đi.

Sáng thì mơ ở trong một lớp ở Ấn độ.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 06/11/2023

Mộng giấc mơ xưa.
ở một nơi như nhà bà ngoại, ở đó có nhiều người đàn ông lạ mặt
trong mơ hồ cảm giác họ nằm ngang và có nhiều dòng chữ xuất hiện trong khi nhìn họ.

mơ thấy một nơi nào đó, có rất nhiều những người nhỏ nhắn cỡ 1 gang tay, cũng có thể là dơi. nhưng nhìn qua giống người.
bị một người điều khiển.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 08/11/2023

Mơ giấc mộng xưa.
Về địa điểm thời xa xưa, có thể là chục năm hoặc rất lâu về trước.
Có mấy người ngồi ở đó, hình như là thời bao cấp vì cảm giác những cái bánh cũng quan trọng với họ. Trong tay là một chìa khóa quan trọng.
Trong giấc mơ cảm giác mình(hoặc k phải mình) muốn rời chỗ đó.
Ở đó có người quen bên họ ngoại đang ngồi nói chuyện.
Đển đoạn rời đi... Cảm giác trong bóng một cô gái.
Cô gái này cũng như kiểu ma mị(cô này không bay, chỉ có nhảy) và bị một nam bám theo không rời.
Di chuyển đến một đoạn đông người mới hết bị bám.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 09/11/2023

Mộng giấc mơ xưa
Về những người quen cũ. Cách đây gần 20 năm.


Thấy một cô gái dạo chơi ở một nhà thờ Thiên Chúa giáo, hoặc như ngôi trường cổ xưa.
Cô gái này và mình quen nhau.
Cô gái đứng ở một mép tường đợi, mình từ bên ngoài leo vào. Sau đó cùng cô ấy đi dạo.
Đi được lúc thì cô gái đi đâu đó.
Mình đến một nơi có các bạn nhỏ đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng lớn.

Trong mơ cảm giác biết rất rõ cô gái này, tỉnh dậy lại nhớ ra mình chẳng quen ai như thế..
Tình yêu trong thế gian cũng như vậy.. Nhớ thương rồi quên lãng. Một vòng luân hồi.

Có lẽ tham vọng của mình không phải là trở thành tỷ phú, mình có tham vọng nắm chắc mọi thứ trong tay, mỗi một đoạn ký ức phải biết rõ.

Giấc mơ này mơ lại lần thứ 2.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 10/11/2023

Mơ giấc mộng xưa
Trong mộng có người bằng nước tan ra tạo thành hồ nước.
Lúc đó mình đang đi chơi ở nhà bà ngoại.
Giấc mơ hơi trìu tượng.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 11/11/2023

Mộng giấc mơ xưa
Mơ thấy mình đèo người thân đi trên đường, trong mơ xe chạy chậm.
Có thể hôm trước đèo bà ngoại đi nên mơ như vậy.

Những thứ mình cố tình bỏ thì lại bám mình không rời..
Trích dẫn

Sijia's Photo Sijia 12/11/2023

Giấc mơ phản ánh mong ước của chính mình ẩn sâu nhất, hoặc điều mình tiếc nuối, hoặc điều mình mắc kẹt.
Sửa bởi thattu: 12/11/2023 - 21:39
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 12/11/2023

có lẽ vậy
đôi mắt chỉ thấy ánh sáng ở bước nào đó, tai chỉ nghe âm thanh ở dải nhất định
đôi chân mình cũng chỉ bước đi với vận tốc nào đó, chái tim cũng chỉ đập ở nhịp nhất định.
có lẽ khi sinh ra là đã gắn với những giấc mơ, khát khao nào đó của thể xác này..
triệu hạt mưa rơi, không có hạt nào rơi nhầm chỗ, tâm hồn rơi vào trong thể xác này, chắc không nhầm chỗ.
nuối tiếc rơi vào trong tâm hồn, cũng không nhầm chỗ, cũng không sửa chữa.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 12/11/2023

Mình ko có nuối tiếc gì. Chỉ muốn nghe ba bích nói chuyện ngọt nào :v

Ko ngọt là block tiếp nhenn !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 13/11/2023

ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
chưa biết yêu mà lúc nào cũng đòi ngọt ngào với lãng mạn...
ngọt ngào cũng như một loại giá trị tinh thần em phải gieo mầm, chăm sóc mỗi ngày cho nó lớn lên kết trái...
tự dưng đi đòi thiên hạ cái quả ngọt ngào... trong khi gieo cái nhân cay đắng cho người khác.

toàn làm những chuyện ngược đời, ngược gió, ngược cả yêu thương
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 13/11/2023

Kể ra mình chưa gieo nhân cay đắng cho ai luôn á.

Thôi block tiếp.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 13/11/2023

trái mướp đắng chắc tự nó thấy nó đắng.
nếu nó mà thấy nó đắng chắc nó chả ra trái luôn.

toàn nói những thứ vô tri

em block trước cũng đúng, đỡ đau lòng.. chứ thiên hạ mà block ngược thì biết đem mướp đắng cho ai ăn, tự ăn chứ ai ăn.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 13/11/2023

Nên uống một chén trà, nếu không tác dụng thì nhiều chén !

Mình muốn phản biện lại cho trái mướp đắng, nó đắng vì sinh ra nó là như vậy. Ai bắt ăn rồi thấy đắng lại kêu la ầm lên. Nó còn chưa kêu bị ăn kia kìa. Quá đáng thương trái mướp đắng. Thật.
Sửa bởi MHTH: 13/11/2023 - 10:42
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 13/11/2023

một trái mướp đắng lại thèm ngọt, mướp đắng thì chỉ có tình yêu với mướp đắng chứ đâu có yêu được trái táo ngọt.
đó là thứ tình yêu ngang trái, khum có kết quả.
trái mướp đắng còn kêu không bắt ai ăn nữa... có ai không ăn mà lại biết đắng... em coa nghe đến món ăn tinh thần bao giờ chưa...
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 13/11/2023

Mình nghĩ đó là tự nguyện, không ai bắt phải ăn trái mướp đắng cả. Nếu đắng, bỏ.
Trích dẫn