

#2356
Gửi vào 24/08/2023 - 11:59
---
Vậy ý ba bích là toại lòng nguyện ý là chính, không toại lòng nguyện ý là tà. Đó là phần con đó. Không phải cái trí sáng suốt đâu.
Vậy nên con người đa số sống theo bản năng. Phần con trên phần người.
Vậy nên tu Đạo nói khó mà khó thật =))
#2357
Gửi vào 24/08/2023 - 12:00
MHTH, on 24/08/2023 - 10:07, said:
Như ví dụ cô bé bên trên bị tà khí ô nhiễm.
Cô bé thân thể yếu kém, ý chí suy nhược mới dễ dàng dẫn đến là nơi trú chân của vật khác. Vật này không phải tà. Gọi là tà vì ta sợ hãi những thứ xa lạ, sợ mất đi cảm giác người thân quen thuộc.
Giống như ba bích là con nai, bị hổ săn bắt thì bản năng là trốn chạy và sợ hãi. Con hổ là tà theo cách nghĩ của nai đó. Vì hổ gây cảm giác sợ hãi.
Thường con người sẽ bị cảm xúc chi phối, ý chí chủ quan định hình đối tượng. Tại vì sao ?
dưới pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng. sẽ có người phạm pháp, sẽ có những luật sư như em biện hộ cho sự phạm pháp đó để gỡ tội cho cái sai, cái tà lệch, nhưng cũng sẽ có những người thực thi luật pháp như anh...
cô ấy sống trong một cộng đồng, trong một cộng đồng thì sẽ có luật lệ của cộng đồng, cái luật lệ đó duy trì cộng đồng bền vững và những gì xâm phạm vào là tà hết.
có thể luật lệ đó chỉ phù hợp trong một xã hội, và nó cũng chịu ảnh hưởng bởi nhân-quả cả thôi. mọi thứ đều vận hành theo nhân quả, có thể bản lai diện mục của mỗi chúng sinh là giống nhau, nhưng trong một thế giới nhị nguyên thì điều đó không tồn tại đâu.
#2358
Gửi vào 24/08/2023 - 12:04
MHTH, on 24/08/2023 - 11:49, said:
Hay mọi thứ là cách tự nhiên vận hành. Ba bích ngây thơ thấy chỗ trú thì trú thôi. Vật kia xâm phạm vào cô bé cũng như vậy.
---
Nói để ba bích hiểu rõ, chớ bám chấp vào cảm xúc mà ảnh hưởng tới cái trí sáng suốt.
Chúng ta bàn luận để nhằm mở rộng tư duy, hướng thượng. Còn Luật Pháp trong xã hội con người được sinh ra nhằm mục đích bảo vệ con người tránh tàn hại nhau, quản lý con người.
Mình không bênh tà vật, nói để có cái nhìn thấu đáo. Một chuyện này như mọi chuyện khác. Khi thấu đáo, mọi sự sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Đơn giản vì tâm thái ta bình thản đón nhận.
Sửa bởi MHTH: 24/08/2023 - 12:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#2359
Gửi vào 24/08/2023 - 12:09
MHTH, on 24/08/2023 - 11:49, said:
Hay mọi thứ là cách tự nhiên vận hành. Ba bích ngây thơ thấy chỗ trú thì trú thôi. Vật kia xâm phạm vào cô bé cũng như vậy.
---
Nói để ba bích hiểu rõ, chớ bám chấp vào cảm xúc mà ảnh hưởng tới cái trí sáng suốt.
anh cam tâm tình nguyện rời đi, và với những phần khác trong cuộc đời thì anh cũng sẽ đối xử như vậy.
đó là thuận tự nhiên, thuận với đạo, thuận với sự khắc nghiệt của cuộc đời.
nếu cô bé đó không có ai giúp đỡ, tự xinh tự xấu, à khum, tự xinh tự diệt, thì đó cũng là thuận nhân quả.
nghĩa gốc, tà là lệch, chứ không phải là xấu xa đáng ghét.
nếu anh sống ở hang đá mà tô vẽ đục đẽo làm nó biến dạng, lấy đá , khai thác nó... làm nó biến hoá cực lớn thì anh chấp nhận anh là tà.
nếu anh chỉ trú mưa trong phút chốc, trong khoảnh khắc bé nhỏ so với sinh mệnh ngàn năm, vạn năm của hang đá thì anh chẳng có lỗi, chẳng làm sai lệch đi cuộc đời hang đá.
Còn cái Tà, thì nó làm sai lệch rất mạnh quỹ đạo vận hành của đối tượng.
#2360
Gửi vào 24/08/2023 - 12:21
MHTH, on 24/08/2023 - 11:59, said:
---
Vậy ý ba bích là toại lòng nguyện ý là chính, không toại lòng nguyện ý là tà. Đó là phần con đó. Không phải cái trí sáng suốt đâu.
Vậy nên con người đa số sống theo bản năng. Phần con trên phần người.
Vậy nên tu Đạo nói khó mà khó thật =))
Giả sử em có 1 bận con rồi em sẽ nghĩ khác
#2361
Gửi vào 24/08/2023 - 12:23
Bất kể là cô bé, ba bích, hang đá, vật tà nào đó đều là vật hết. Vật này tương tác với vật kia tạo thành vòng tròn quỹ đạo. Và đó là tự nhiên.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2362
Gửi vào 24/08/2023 - 16:35
MHTH, on 24/08/2023 - 12:04, said:
Mình không bênh tà vật, nói để có cái nhìn thấu đáo. Một chuyện này như mọi chuyện khác. Khi thấu đáo, mọi sự sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Đơn giản vì tâm thái ta bình thản đón nhận.
Chúng xinh thì bình đẳng, bình đẳng về nhân quả, và, bình đẳng trong sự tu chứng.
Việc thứ tà-lệch nhập vào rồi bị đẩy ra, hoặc không bị đẩy ra, chiếm cứ luôn thể xác, hay khả năng khác... đó là bình đẳng nhân quả. Nghĩa là gieo hạt mít được quả mít, gieo hạt boòng được quả boòng..
tà cũng là một dạng sống nên cũng có thể tu chứng đạo giải thoát, đó là bình đẳng về tu chứng.
dù chúng ta có hành động như thế nào thì luôn luôn nằm trong sự cân bằng.
việc bị đẩy ra khỏi khổ chủ là Hoá Duyên, Hoá giải Duyên nợ.
Em chấp nhận được chồng em chưa mà nói chấp nhận tà.. VÍ dụ như anh, hảy tự hỏi trái tim mình, em chấp nhận anh chưa...
em có thể sống với ngừoi em không yêu hay không?
em có thể cho người xa lạ chạm vào em không?
có thể cho một ai đó kiểm soát suy nghĩ và hành động của em không... em sẽ không còn tỉnh táo sáng suốt nữa đó.. em chịu nổi không.. và khi em đang nghĩ "à, tôi có thể chịu được" thì cái suy nghĩ ấy là của em hay của tà..
trừ khi tâm mình thật sự thoát khỏi ràng buộc của sinh tử luân hồi, còn không thì khó mà chấp nhận một cái "tôi" khác đang từng ngày làm nhiễu loạn tâm trí.
Giống như ma vương không thể tìm ra đức phật ở đâu khi ngài nhập đại định.
#2363
Gửi vào 24/08/2023 - 16:55
MHTH, on 24/08/2023 - 12:23, said:
Bất kể là cô bé, ba bích, hang đá, vật tà nào đó đều là vật hết. Vật này tương tác với vật kia tạo thành vòng tròn quỹ đạo. Và đó là tự nhiên.
phàm những thứ được cho là thuộc về sự sống trong cuộc đời này thì đều sợ chết, đều tham lam bình an, vì bình an là không chết, chết hình như là mất đi sự bình an nó đang hưởng thụ, cái sống cảm giác như vậy.
những thứ vất vưởng trôi nổi thì ao ước được neo lại, những thứ đang bị bó buộc nén ép thì mong muốn được vỡ ra giải thoát... những thứ hư ảo thì mong muốn hoá thành thật, và có lắm lúc ta lại chẳng thể nào chịu được sự thật chần chụi..
và cái tà đó cũng chỉ là ao ước một nơi để trú ngụ thôi... nhưng hông bé ơi, trời sinh mọi thứ có đôi có cặp, đã là hiđrô thì chỉ có thể có 1 protôn, em thêm 1 cái proton vô lõi của nó thì nó là Heli, nó trở lên lạ lẫm và gây hoang mang quá chừng.
bởi người em yêu là Hiđro chứ không phải Heli, áp dụng vào thực tế nè.
một ngày em thức dậy và mẹ em bỗng trở thành một người xa lạ, lạnh nhạt với em, cáu gắt với em, hông còn thương em nữa thì... em chịu nổi hông.. chắc em sẽ chịu được, vì em là một người tu đạo..
nhưng thế gian sẽ hông chịu nổi, và đó là việc làm của anh trong tương lai.
Đưa vạn vật trở về vị trí vốn có của nó...
#2364
Gửi vào 24/08/2023 - 20:20
Thanked by 1 Member:
|
|
#2365
Gửi vào 24/08/2023 - 21:58
Bình đẳng về sự sống vì đều được sinh ra . Bình đẳng về sự tu tỉnh vì đều có cơ hội giác ngộ.
Vật này chết thì cái chết của nó sẽ là cái mới sinh của vật khác. Cứ như vậy tạo thành một vòng tròn khép kín.
Không có chính, không có tà, không có trái, không có phải. Không có thế giới nhị nguyên. Nếu có thì là do suy nghĩ, cái trí con người phát minh ra tên gọi nhằm phân biệt mọi tồn tại hữu hình hay vô hình trong vũ trụ. Vì nhỏ yếu giữa thế giới này, không nắm chặt lấy một thứ gì đó thì cảm giác chông chênh, sợ hãi xuất hiện.
Vạn vật vốn đang ở vị trí của nó. Cũng như ba bích đang ở vị trí của bản thân vậy.
Ví dụ đi: Một người tạm gọi là vĩ đại, khổng lồ trong thế giới loài người. Vĩ đại vì giúp xây dựng, phát triển vượt bậc văn minh loài người. Khi người vĩ đại ngã xuống, tên tuổi sống mãi ngàn năm. Thế thì sao ?
Thế người vĩ đại đó có thay đổi được vạn vật không ? Có biến chuột thành chim không ? Hay có giết toàn bộ chuột được không ?
Đương nhiên là không. Vậy ba bích định làm gì mà đòi đưa vạn vật trở về vị trí vốn có của nó ? Nó vốn ở vị trí của nó mà :|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2366
Gửi vào 24/08/2023 - 22:08
---
Ba bích nêu ví dụ mẹ mình tinh thần yếu đuối bị vật khác chiếm dùng. Hỏi mình làm thế nào ?
Đương nhiên tát chết nó =)) nói đùa, đương nhiên mời(thỉnh) nó ra khỏi mẹ mình rồi. Dù biết là mẹ mình với vật đó về lý là ngang hàng như nhau. Tuy nhiên mình là con của mẹ, mình yêu mẹ và có cảm xúc là thật. Cái thật này cũng là đạo tự nhiên và nằm trong đạo tự nhiên. Việc mình mời vật đó ra khỏi mẹ mình là chuyện tự nhiên mà vậy.
Nên nhớ, mọi cảm xúc góp phần hình thành nên hành động đều là thuận tự nhiên. Bất kể hành động đó là gì.
Song, cái trí sáng suốt sẽ biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Sao cho vẫn thuận tự nhiên và thuận tâm trong sáng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2367
Gửi vào 24/08/2023 - 22:19
cuộc sống cân bằng giữa tình yêu là lý trí.
tình yêu cần lý trí sáng suốt dẫn đi, và lý trí cần tình yêu để không trở nên tàn nhẫn.
#2368
Gửi vào 24/08/2023 - 22:35
Không phải chém gió, trội Song Ngư nên tình yêu bao la bát ngát như nước =))
Trội Song Ngư số 1, trội Ma Kết số 2.
Song Ngư thì nhạy cảm, trực giác và có tình yêu nhân loại. Ma Kết thực tế, triết lý, bài bản chỉn chu.
=> Một sự kết hợp hoàn hảo !
Có điều mình còn bé nên chưa phát huy hoặc chưa thấu hết cách phát huy tiềm năng thôi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2369
Gửi vào 25/08/2023 - 01:00
đừng ép bản thân vào một khuôn khổ đã được đặt từ trước, đừng biến bản thân trở thành một hình mẫu nào đó, cho dù là thiện.
nó sẽ biến em trở thành một thứ chung chung vô nghĩa và làm em hối tiếc trên hành trình dài.
hãy bao la theo cách của em, yêu thương theo cách của em, và nếu một ngày giải thoát, cũng sẽ giải thoát theo cách em muốn.
em cho rằng khổ đau trong anh là hiển nhiên, em nghĩ rằng khổ đau trong anh đã ở đúng chỗ của nó, và em để cho anh tự xinh tự diệt phải không... em không chìa bàn tay ra kéo anh lên trong khi anh đang chới với giữa dòng nước vì em nghĩ rằng anh đã ở đúng chỗ... em không cam tâm tình nguyện làm vợ anh vì em nghĩ anh xứng đáng với cô đơn phải hem...
em gất tàn nhẫn em biết hông...
sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm chi em biết không...
để gió cuốn...đi , để gió cuốn ...đi..
gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
ôi trái tim đang bay theo thời gian...
#2370
Gửi vào 25/08/2023 - 08:51
Con người nhờ cái trí mà xây dựng đời sống sạch sẽ hơn, ăn uống lành mạnh hơn, đùm bọc nhau tránh sự tổn thương từ dã thú. Nhưng cũng vì cái trí mà nhiều sự mong muốn hơn, nhiều khát khao hơn và nhiều mưu cầu hơn. Không đạt được những gì cái mong tưởng hiện trong ý nghĩ thì sẽ bất mãn, đau khổ và oán trách mọi thứ.
Con vật(động vật bậc thấp) đơn giản hơn. Do cái trí còn mông lung chưa tỏ rõ nên ăn lông ở lỗ, hoang dã tự nhiên. Cũng nhờ cái trí chưa tỏ tường nên chỉ có ham muốn về sự đói khát lương thực và sự giao hợp sinh sản.
Vậy nên con người khổ hơn khi đói khát về tinh thần, lương thực và nhu cầu tình dục. Trong khi đó động vật bậc thấp ít đói khát về tinh thần hơn.
Sửa bởi MHTH: 25/08/2023 - 08:55
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Khi vợ thành lãnh đạo ở cơ quan |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() BÁT TỰ LÝ GIA THÀNH![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












