Thử bàn về cung quan lộc
THIENHY
03/05/2011
Hôm nay lại có việc nhờ mọi người giúp.Tôi muốn tìm hiểu về cung quan lộc.Mong mọi người chỉ bảo.
Để cho dễ tôi sẽ lấy một lá số trên diễn đàn để mọi người luận đoán về cung quan lộc cho tôi tham khảo.
Vu khuc đã muốn chúng ta xem hộ lá số hay tôi lấy luôn lá số của Vu khuc nhé.
Để cho dễ tôi sẽ lấy một lá số trên diễn đàn để mọi người luận đoán về cung quan lộc cho tôi tham khảo.
Vu khuc đã muốn chúng ta xem hộ lá số hay tôi lấy luôn lá số của Vu khuc nhé.
giaovien
03/05/2011
Giaovien cũng có một lá số, cung Quan lộc khá thăng trầm, mong mọi nguoi cho ý kiến
Tử Phủ Vũ Tướng
03/05/2011
@bác Thiên hỷ: Theo ý kiến tôi, chỉ nên đưa vào topic này những lá số có cung quan lộc đặc trưng đã được kiểm nghiệm trong thực tế (VD; lá số đã thành danh, quyền cao chức trọng, lá số gặp họa hại trong công việc...), chứ lá số của Vukhuc chưa có biến động gì về công việc thì cũng ko nghiệm lý được gì nhiều.
giaovien
03/05/2011
Rất mong các bác ghé qua, cho lời bình luận cho lá số 72 quan lộc, Một lá số giờ sinh có độ tin cậy cao, có nhiều thứ kiểm nghiệm. Thanks
dumpper
03/05/2011
@giaovien: nhìn vào lá số này thấy ngay Thiên Phủ + Kiếp (miễn nói đến Hóa Khoa) kè kè nhị hợp với cung Quan + Thân thế kia thì làm sao mà ko tránh khỏi thăng trầm trong công việc được ?! Khó khăn của người này là bị người khác ngầm ngầm "dìm hàng" trong công việc, tuy là thành quả vắt óc của mình. Dù có những quan hệ tốt với bạn bè đi nữa, lâu ngày các quan hệ đó sẽ lấn lướt trên cái "ý tưởng" công việc của người này, thành những đối thủ "khổng lồ" ...
Muốn thành công, người này phải vận dụng bộ Liêm + Sát ở cung Huynh, tức là dùng anh em của mình làm thế lực để kiểm soát thằng "Nô". Trong vận hạn 34-43 này thì phải dùng "tiền của anh em bạn hữu (ruột thịt hay kết nghĩa)" để "dập" lại mối họa hại tại cung Nô cố định thì mới mong khá được. Ngoài ra cũng phải dè chừng anh "manager" Cự Môn bên cung Tài (ai nắm giữ tiền ai ?), lấy "boss" "Tử Vi" làm đối trọng ...
Mình ko nắm rõ tình hình thực tế như thế nào để nói cụ thể hơn, nhưng trên đây là nguyên lý hóa giải của mình dựa trên những thông tin giới hạn mà bạn cung cấp ...
Muốn thành công, người này phải vận dụng bộ Liêm + Sát ở cung Huynh, tức là dùng anh em của mình làm thế lực để kiểm soát thằng "Nô". Trong vận hạn 34-43 này thì phải dùng "tiền của anh em bạn hữu (ruột thịt hay kết nghĩa)" để "dập" lại mối họa hại tại cung Nô cố định thì mới mong khá được. Ngoài ra cũng phải dè chừng anh "manager" Cự Môn bên cung Tài (ai nắm giữ tiền ai ?), lấy "boss" "Tử Vi" làm đối trọng ...
Mình ko nắm rõ tình hình thực tế như thế nào để nói cụ thể hơn, nhưng trên đây là nguyên lý hóa giải của mình dựa trên những thông tin giới hạn mà bạn cung cấp ...
giaovien
03/05/2011
dumpper, on 03/05/2011 - 13:48, said:
@giaovien: nhìn vào lá số này thấy ngay Thiên Phủ + Kiếp (miễn nói đến Hóa Khoa) kè kè nhị hợp với cung Quan + Thân thế kia thì làm sao mà ko tránh khỏi thăng trầm trong công việc được ?! Khó khăn của người này là bị người khác ngầm ngầm "dìm hàng" trong công việc, tuy là thành quả vắt óc của mình. Dù có những quan hệ tốt với bạn bè đi nữa, lâu ngày các quan hệ đó sẽ lấn lướt trên cái "ý tưởng" công việc của người này, thành những đối thủ "khổng lồ" ...
Muốn thành công, người này phải vận dụng bộ Liêm + Sát ở cung Huynh, tức là dùng anh em của mình làm thế lực để kiểm soát thằng "Nô". Trong vận hạn 34-43 này thì phải dùng "tiền của anh em bạn hữu (ruột thịt hay kết nghĩa)" để "dập" lại mối họa hại tại cung Nô cố định thì mới mong khá được. Ngoài ra cũng phải dè chừng anh "manager" Cự Môn bên cung Tài (ai nắm giữ tiền ai ?), lấy "boss" "Tử Vi" làm đối trọng ...
Mình ko nắm rõ tình hình thực tế như thế nào để nói cụ thể hơn, nhưng trên đây là nguyên lý hóa giải của mình dựa trên những thông tin giới hạn mà bạn cung cấp ...
Muốn thành công, người này phải vận dụng bộ Liêm + Sát ở cung Huynh, tức là dùng anh em của mình làm thế lực để kiểm soát thằng "Nô". Trong vận hạn 34-43 này thì phải dùng "tiền của anh em bạn hữu (ruột thịt hay kết nghĩa)" để "dập" lại mối họa hại tại cung Nô cố định thì mới mong khá được. Ngoài ra cũng phải dè chừng anh "manager" Cự Môn bên cung Tài (ai nắm giữ tiền ai ?), lấy "boss" "Tử Vi" làm đối trọng ...
Mình ko nắm rõ tình hình thực tế như thế nào để nói cụ thể hơn, nhưng trên đây là nguyên lý hóa giải của mình dựa trên những thông tin giới hạn mà bạn cung cấp ...
Cảm ơn Dumpper. Chính xác vô cùng, những gì bác nói. Luôn bị "dìm hàng" dù năng lực là cái rất rõ, đặc biệt, cấp trên luôn lấn át. Đại vận 34-43, đã từng làm giám đốc một doanh nghiệp xây dựng nhà nước, có khoảng 200 nhân viên, rồi lại thất nghiệp. Năm lên chức là năm 2006, rồi ngay sau đó, lại tự xin giáng chức và rút lui đi làm chỗ khác vào năm 2007, rồi 2008 lại thất nghiệp, ở nhà 3 tháng. Kiểu như hiện tại, ai cũng công nhận là có năng lực, tổng giám đốc công nhận, nhưng lại bị đè đầu bởi một ông trưởng phòng ngu dốt. Luôn ức chế trong công việc, từ năm ngoái tới giờ, nhiều lần muốn dừng lại, muốn đi chỗ khác.
Giaovien thì khuyên rằng, đại vận 33 nó xấu, đi đâu cũng vậy thôi, cố nín, cố chờ vào vận 44, hy vọng sẽ được toại nguyện hơn.
Kỳ lạ, cung Huynh này, không biết xấu tới đâu, mà anh em, không bao giờ gần nhau được. KHông đến nõi coi nhau là kẻ thù, nhưng gần như, bằng mặt không bằng lòng, và không bao giờ nói chuyện vói nhau quá 3 câu. Người anh khá thành đạt.
Anh này làm về xây dựng, và đi buôn đất khá được. Tuy không thắng lớn, nhưng chưa bao giờ lỗ . Bạn bè rất ít, bạn bè khá giả, nhưng chả giúp gì được mình. Hồi trẻ hơn, có bị bạn bè chơi xấu, nhưng thật sự, anh này ít bạn, và không thể nhờ bạn
Thê và tử có thể là hai cung đẹp của lá số này. Con cái trai (2001) gái 2006 và vợ là người đảm đang, quán xuyến, và cũng khá giả.
Anh này xuất thân trong gia đình khá giả, bố mẹ happy. Điều này hơi lạ ở chỗ, Giaovien nhìn cung Phụ mẫu không đẹp. Bố là quan chức lớn, mẹ là người nho nhã. Bố mẹ giờ đều trên 70. mà vẫn yêu thương nhau, không có điều tiếng gì.
Vậy các bác cho hỏi: Anh này khi nào mới hết lận đận về đường quan, và có giàu hơn được không. Hiện tại, có nhà, có xe, có công việc, có bằng MBA, có chỗ làm tốt, nhưng cuộc sống,đáng lẽ phải tốt hơn thế, so với năng lực anh ta có, sao vẫn chưa tốt hơn
Attack
03/05/2011
Tất cả lá số đều không giàu. Dù cả hai có "quan lộ" khá tốt. Tức là công việc tốt, có thể làm sếp. Lương lậu cao dần đều trong đời.
dumpper
03/05/2011
@giaovien: tuy là cung Thê rất tốt, nhưng "Thiên Lương" ở đây chỉ "chữa cháy" những gì do nhóm "Phủ + Kiếp" gây ra ...
Còn anh Tướng ở cung Tử Tức mới là sự "đầu tư" tương lai cho lá số này, nhưng ở hạn này là một gánh nặng cho anh ấy.
Cung Phụ Mẫu như thế kia thì ko nhờ cậy gì được đâu ... Có thấy cũng đứng ngó mà thôi.
Còn cung Huynh tuy có khả năng đối trọng với cung Nô, nhưng "Thiên Không" làm cho "có cũng như không" ...
Phải chi lá số có chính tinh thì sẽ vững vàng hơn ...
Anh ấy bán đất đai được là nhờ bộ Vũ Phá ở Điền ... Bộ Vũ Phá thường có trong lá số của nhiều nhà triệu phú, tỉ phú trên thế giới ... Nhưng cái mệnh "không sao" như thế thì không đủ sức "cầm cương" bộ Vũ Phá, huống gì là "lật tẩy" tên "Phủ + Kiếp" ... Người này vượt qua nhiều khó khăn do cung Thân cư Ngọ gặp Thái Dương.
Có khả năng như vậy, sao không thử xây dựng và buôn bán nhà của mình (thay vì nhà của người khác) ?!
Vài lời "bình loạn" ...
Còn anh Tướng ở cung Tử Tức mới là sự "đầu tư" tương lai cho lá số này, nhưng ở hạn này là một gánh nặng cho anh ấy.
Cung Phụ Mẫu như thế kia thì ko nhờ cậy gì được đâu ... Có thấy cũng đứng ngó mà thôi.
Còn cung Huynh tuy có khả năng đối trọng với cung Nô, nhưng "Thiên Không" làm cho "có cũng như không" ...
Phải chi lá số có chính tinh thì sẽ vững vàng hơn ...
Anh ấy bán đất đai được là nhờ bộ Vũ Phá ở Điền ... Bộ Vũ Phá thường có trong lá số của nhiều nhà triệu phú, tỉ phú trên thế giới ... Nhưng cái mệnh "không sao" như thế thì không đủ sức "cầm cương" bộ Vũ Phá, huống gì là "lật tẩy" tên "Phủ + Kiếp" ... Người này vượt qua nhiều khó khăn do cung Thân cư Ngọ gặp Thái Dương.
Có khả năng như vậy, sao không thử xây dựng và buôn bán nhà của mình (thay vì nhà của người khác) ?!
Vài lời "bình loạn" ...
giaovien
03/05/2011
dumpper, on 03/05/2011 - 15:00, said:
Anh ấy bán đất đai được là nhờ bộ Vũ Phá ở Điền ... Bộ Vũ Phá thường có trong lá số của nhiều nhà triệu phú, tỉ phú trên thế giới ... Nhưng cái mệnh "không sao" như thế thì không đủ sức "cầm cương" bộ Vũ Phá, huống gì là "lật tẩy" tên "Phủ + Kiếp" ... Người này vượt qua nhiều khó khăn do cung Thân cư Ngọ gặp Thái Dương.
Có khả năng như vậy, sao không thử xây dựng và buôn bán nhà của mình (thay vì nhà của người khác) ?!
Vài lời "bình loạn" ...
Không xây được nhà để bán, mà pải đi xây nhà cho nhà nước, mua lại với giá gốc, rồi bán kiếm chênh lệch, phải chăng vì cung quan thì tốt, nên phải dựa vào " nhà nước", còn mệnh thì không có sao cầm cương, nên làm sao có thể tự xây nhà mình được
Cảm ơn Dumpper !
BachLien
03/05/2011
Xin gửi đến diễn đàn 1 lá số công danh cũng thăng trầm không kém, đi làm 6 năm đổi 5 công ty, chưa kể thời gian nằm nhà cũng dài.
LS nữ, 29/2/ Nhâm Tuất, giờ Mão (em không link được lá số, nhờ anh chị nào link giùm). Có phải do mệnh Thất Sát, Quan Lộc Phá Quân đều tượng trưng cho sự thất thường, không bền vững.
LS nữ, 29/2/ Nhâm Tuất, giờ Mão (em không link được lá số, nhờ anh chị nào link giùm). Có phải do mệnh Thất Sát, Quan Lộc Phá Quân đều tượng trưng cho sự thất thường, không bền vững.
Yen Binh
03/05/2011
chắc là ngày âm lịch phải không Yeuga? theo âm lịch YB link lá số dùm Yeuga
dumpper
03/05/2011
(ủa, đây có phải là diễn đàn "Coi Tử Vi" dùm hay là nghiên cứu "Tử Vi" vậy ta ?)
Lá số này của 1 người nữ tánh tình nóng nảy bốc đồng trong công việc, vô chỗ làm sẽ bị đồng nghiệp, nhất là hạ cấp bè nhau *** trở ngại hoặc bất lợi trong công việc ... Chắc là xưa nay được ba mẹ cưng lắm phải không ? Sang hạn 33 tuổi, công việc sẽ khá hơn ... Cố gắng đi nhé !
Lá số này của 1 người nữ tánh tình nóng nảy bốc đồng trong công việc, vô chỗ làm sẽ bị đồng nghiệp, nhất là hạ cấp bè nhau *** trở ngại hoặc bất lợi trong công việc ... Chắc là xưa nay được ba mẹ cưng lắm phải không ? Sang hạn 33 tuổi, công việc sẽ khá hơn ... Cố gắng đi nhé !
BachLien
03/05/2011
Cảm ơn YenBinh nhiều vì post giùm lá số và bênh vực mình nữa, love you
Mình muốn post ủng hộ bác ThienHy với chủ đề Quan lộc để thêm kiểm chứng thôi
To: Bác Dumper: thì nóng nảy mới đổi chỗ nhiều lần, bác có thấy ai điềm tĩnh, chín chắn, trầm tính mà đổi việc nhiều lần không? Mà nghĩ lại Thất Sát kèm Kình Dương có bị Tuần thì cũng còn sống được chứ không đến nỗi chết tươi. YêuGa đổi việc thuộc loại kỉ lục so với bạn bè nên mới đem lên đây. Còn cha mẹ nào mà chẳng thương con. Kính bác.
Sửa bởi Yeuga: 03/05/2011 - 22:32
Mình muốn post ủng hộ bác ThienHy với chủ đề Quan lộc để thêm kiểm chứng thôi
To: Bác Dumper: thì nóng nảy mới đổi chỗ nhiều lần, bác có thấy ai điềm tĩnh, chín chắn, trầm tính mà đổi việc nhiều lần không? Mà nghĩ lại Thất Sát kèm Kình Dương có bị Tuần thì cũng còn sống được chứ không đến nỗi chết tươi. YêuGa đổi việc thuộc loại kỉ lục so với bạn bè nên mới đem lên đây. Còn cha mẹ nào mà chẳng thương con. Kính bác.
Sửa bởi Yeuga: 03/05/2011 - 22:32


