Một giấc mơ
DangNgocMinh
13/10/2021
Trích dẫn
Trích dẫn
Trích dẫn
Hãy đọc lại những gì tôi viết.
Từ đầu chí cuối, tôi XÚC PHẠM cha mẹ bạn CHỖ NÀO? TỪ NGỮ NÀO? DẪN CHỨNG RA
Tôi nói cha mẹ bạn ĐÁNG THƯƠNG , tuyệt nhiên KHÔNG HỀ đả động gì đến nhân cách , phẩm giá con người họ. Tôi đề cập đến họ đúng 1 dòng và ko dùng bất kỳ một chữ nào hạ nhục họ.
Còn bạn , hãy đọc lại cái mớ RÁC RƯỞI bạn vừa viết. BẠN KO CÓ KHẢ NĂNG dùng lý lẽ đàng hoàng để tranh luận , nên bạn XÚC PHẠM bố mẹ tôi. CHÍNH BẠN là người xúc phạm họ. Trong khi tôi chả nói gì hạ nhục bố mẹ bạn cả. (Có giỏi thì dẫn chứng ra , TỪ NÀO CHỮ NÀO tôi nói xấu họ? hay bịa đại ra à )
Từ đầu chỉ cuối mục tiêu của tôi chỉ có 1 người, CHÍNH LÀ BẠN.
Kẻ CÓ LƯỠI KO XƯƠNG , HÈN HẠ , TRÁO TRỞ , NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI , chỉ có mình bạn.
Chẳng qua tôi chạm CỤC TỰ ÁI RỞM của bạn , quá nhục nhã ko biết đường cãi , chỉ biết cãi cùn cắn cùn , gần 60 tuổi đầu lí lẽ thua cả một đứa nhóc 6 tuổi , ko biết xấu hổ.
**** cả chấm hết ) Từ cái bài đầu tiên cho tới cái bài này không dưới 3 lần tôi bảo bạn đừng quote bài tôi , có nghĩa tôi ra hiệu "chấm hết " với bạn rồi đấy . Thậm chí tôi còn nói nếu bạn thấy đúng thì cứ ôm cái cục đúng đấy của mình đi. Đọc lại xem đúng không ; phải tội tôi bảo hình như bạn không biết đánh vần , khả năng đọc hiếu có vấn đề , tôi nói đến vậy rồi vẫn cứ đu bám mà quote từng bài của tôi nhỉ ?
Tôi cũng nói luôn cái bài này sẽ là bài "chấm hết " của tôi với bạn đấy , còn bạn cứ thích chứng tỏ bạn chưa thoát nạn mù chữ , không biết đọc không biết đánh vần thì cứ quote, cứ trả lời thoải mái nhé .
Trở lại vấn đề ,
Tôi dùng 2 chữ "thương hại" còn bạn nôn ra cái mớ gì về cha mẹ tôi thế?
2 chữ thương hại của tôi so với cái mớ rác từ của bạn thì cái nào bốc mùi hơn? Cái nào mới thực sự mang ý nghĩa xúc phạm đây ???
Tôi đụng chạm gì đến nhân cách nhân phẩm con người cha mẹ bạn ? Còn bạn sỉ nhục cha mẹ tôi như thế nào ? Bạn dùng những từ ngữ gì????
Nhìn lại mình đi rồi hãy nói ai là cặn bã của xã hội. Cái từ cặn bã là bạn tự thốt ra đấy nhé , tôi xin được phép ném thẳng lại vào mặt bạn.
Lí do à?
Gần 60 tuổi đầu , thân là đàn ông , công danh không , sự nghiệp không , ăn không ngồi rồi , đã vậy còn lên đây "tự hào" cả đời ta đây chỉ có ăn không chơi không ?! Lòng tự trọng trôi ở cõi nào thế ? Dây thần kinh nhục bị đứt bẩm sinh hay sau này tự cắt hả?
Tôi gặp không dưới chục người bán mạng vượt biên qua đây , cả nam cả nữ , tuổi tác còn hơn cả bạn , đi không vững nữa kìa nhưng người ta thà đi bưng phở , cắt cỏ , thậm chí làm nail , dọn rác cũng ko muốn ăn tiền trợ cấp xã hội , con cái đưa tiền mỗi tháng cũng ko màng , bảo để bank của con tiết kiệm sau này có việc thì dùng . Trong khi mình làm cha làm mẹ , con cái nó hiếu thuận chăm sóc chứ có phải người lạ đâu mà ngại .
Cái đó là lòng tự trọng nó ăn sâu vào máu đấy. Người ta sợ nhất là không có việc gì làm. Người ta cũng chả đổ thừa cho bọn kh*n n*n nào , chả đổ thừa cho ai đầu độc lừa tiền họ trong khi hồi trẻ họ đi làm xưởng bị tụi Do Thái nó ăn chặn tiền lương , làm nhà hàng cho tụi Mã lai thì bị tụi nó bóc lột. Cái này người thân bạn bè họ kể lại chứ họ cũng chả thèm nói. Hỏi họ sao ko kiện chết cả lũ kia đi , họ nói "tiền lấy được , cảm thấy xài được thì để người ta xài , mình còn sức còn kiếm được thì mình kiếm thôi , sống ăn được bao nhiêu , chết có mập thêm được đâu ." Đừng nói người ta ko tiền ko quyền , con cái người ta bác sĩ luật sư đầy rẫy kia kìa. Người ta ko thích phiền hà , chỉ cười xua xua "trước lấy của nó , nó đợi cả kiếp đầu thai mới lấy được thôi trả được thì trả luôn kiếp sau khỏi trả ". Đức trọng quỷ thần kinh , người ta nói được làm được. Cứ cần mẫn lao động như vậy , sống thoải mái ko chấp nhặt ko đố kỵ ko ganh ghét. Mặt mũi lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ. Bạn KHÔNG CÓ PHƯỚC được gặp người tốt , ko có nghĩa ai cũng đều là kẻ kh*n n*n.
Bạn đi "khuyên răn" người khác là hãy sống hoan hỉ , nghiệp tới thì hoan hỉ trả , thuận theo ý trời. Nói thì hay lắm , kiểu ta đây sống an nhiên tự tại lắm. Bản thân mình có làm được chưa ? Chuyện quá khứ qua rồi cứ ghim hết trong lòng , mang cái cục thù hận , định kiến đó chửi cả những người chả liên quan. Mở miệng chỉ biết phun ra những từ "kh*n n*n , cặn bã". Như thế là "SỐNG HOAN HỈ" đấy à? Bảo người ta đừng "THAM ", còn mình thì cái cục SÂN HẬN nó ăn mòn cả tâm cả trí rồi kia kìa.
Cặn bã trong mắt bạn là bất kỳ ai làm bạn chướng mắt , chọc tự ái của bạn . Chấm hết . Còn tôi á, cặn bã trong mắt tôi là những kẻ ko có lòng tự trọng , đầu óc u mê sân hận ko buông nổi , miệng khoái đi dạy đời kẻ khác trong khi bản thân thì làm chả nên hồn . À , còn cái cụm từ Đạo Đức Giả , xin phép ném luôn vào mặt bạn cho đủ bộ. Đối với các em nhỏ tuổi thì làm như ta đây cao nhân trọng vọng lắm , tư tưởng phóng khoáng an nhiên tự tại lắm , trong khi bản thân hành động nhỏ mọn , chấp nhặt từng chút một , tính khí như đàn ... xin lỗi nhé , nói bạn như đàn bà thì xấu mặt đàn bà quá , cũng chả biết xếp bạn vào cái đàn gì luôn . Tôi chưa từng gặp một tên nào , dù nam dù nữ đồng tính lưỡng tính , mà ko có lòng tự trọng , nhỏ nhen , hèn hạ như bạn .
Cái kẻ mà hành động lời nói bất nhất như vậy , gọi là Đạo Đức Giả có xứng chưa ?
Muốn cãi lại tôi thì có giỏi đập lại từng ý tôi viết ở trên ấy , đừng có chạy vào xon xỏn đại vài dòng không đâu vào đâu , hay lôi gia đình người khác ra sỉ nhục nhé , như thế là HÈN lắm đấy. Ngoài việc bám víu vào cái lí do tôi "xúc phạm" cha mẹ bạn (tôi hỏi lại , BẰNG CHỨNG ĐÂU , TÔI XÚC PHẠM HỌ BẰNG TỪ GÌ? CÒN BẠN XÚC PHẠM CHA MẸ TÔI BẰNG TỪ GÌ !!!!!) .
Mấy chục năm lạc trôi ở cõi ta bà, dù lòng tự trọng bị hết hạn sử dụng, lương tâm tinh thần bị nghẹt ko thông , nhưng ít nhiều gì não cũng phải có tí nếp nhăn chứ nhỉ ? Nói chuyện thì dẫn chứng , lí lẽ lập luận ra đàng hoàng tử tế tôi xem. Cứ nhảy đông đổng lu loa thằng này thằng kia kh*n n*n vân vân mây mây , vốn từ vựng mấy chục năm có nhõn chừng ấy từ thôi à ? Đến khi cãi ko nỗi cũng chỉ phun được câu "ko thèm cãi với bọn cặn bã ". Banh óc banh não ra nghĩ thử xem còn những từ nào khác chứng minh là bạn tốt nghiệp cấp 2, còn không thì tiểu học , mẫu giáo , mầm non , hay thậm chí chỉ vài ba ngày cắp mông tới một cái nhà to to nào đấy được chứng nhận là "trường có dạy chữ" không? . Nhìn từng câu , ý tứ tranh luận của tôi với cái mớ từ ngữ đầu đường xó chợ của bạn , quanh đi quẩn lại chỉ lôi nhân phẩm người khác ra hạ nhục thì ai giống cặn bã hơn hả?
Chị Coco chửi đâu hay = chị Mya. Chị Mya mới là THÁNH CHỬI!!!
Nên chị & T.AO bị BĐH lyso ban nick vĩnh viễn!!! =))
mya
13/10/2021
Lại 1 pha up còm cắt ghép, và còm này up ở trang trước rồi =)))))
Bạn nghĩ là up một mớ quote không tên nick, không stamp ngày giờ lẫn lộn như vậy, người ta nhìn cái mớ quote bạn vừa "nặn" xong với mấy cái quote tôi copy paste đầy đủ tên nick, stamp ngày giờ như vậy, thì ai đáng tin hơn ))))
Một cái nữa là, nick DangNgocMinh này liên tục rep bài mọi người, khổ cái là trong bài người ta toàn đang đối đáp với 1 cái nick khác tên là coco
Tôi bảo coco dùng nick giả lấy tên Ngọc Minh, thì nick này lồng lộn lên phản bác ngay
Có khác nào DangNgocMinh tự nhận mình là coco đâu =)))))))))))))))))))
Nói chung não ngắn nên lộ từ khuya rồi, nhưng định xem còn trò gì nữa không, mà chán quá.
Bạn nghĩ là up một mớ quote không tên nick, không stamp ngày giờ lẫn lộn như vậy, người ta nhìn cái mớ quote bạn vừa "nặn" xong với mấy cái quote tôi copy paste đầy đủ tên nick, stamp ngày giờ như vậy, thì ai đáng tin hơn ))))
Một cái nữa là, nick DangNgocMinh này liên tục rep bài mọi người, khổ cái là trong bài người ta toàn đang đối đáp với 1 cái nick khác tên là coco
Tôi bảo coco dùng nick giả lấy tên Ngọc Minh, thì nick này lồng lộn lên phản bác ngay
Có khác nào DangNgocMinh tự nhận mình là coco đâu =)))))))))))))))))))
Nói chung não ngắn nên lộ từ khuya rồi, nhưng định xem còn trò gì nữa không, mà chán quá.
mya
14/10/2021
Đã não ngắn còn thích hại người =)))))
định chọc điên mình nhưng đọc kiểu gì cũng thấy nó bùn cừi ý
à sao có thể quên phần này anh@hieuthuyloi ơi , vào xem em gái xóm trọ lồng lộn này =)))
định chọc điên mình nhưng đọc kiểu gì cũng thấy nó bùn cừi ý
à sao có thể quên phần này anh@hieuthuyloi ơi , vào xem em gái xóm trọ lồng lộn này =)))
Mint26
14/10/2021
Ông Hiếu đêm nay chắc phải trằn trọc lắm vì bị triệu hồi chục lần cả đêm
Sửa bởi Mint26: 14/10/2021 - 00:13
Sửa bởi Mint26: 14/10/2021 - 00:13
DangNgocMinh
14/10/2021
Trích dẫn
Trích dẫn
Trích dẫn
Ở đời người ta thường " chia sẻ " với những mảnh đời bất hạnh , tàn tật , bệnh hoạn này nọ !!! Còn cái thứ cố học đòi đi ra nước ngoài lăn lộn muốn làm giàu nhanh thì xin miễn nhé =)) =)) Khuyên bạn đi chết sớm là còn nhẹ đấy , chứ đúng ra là còn phải nguyền rủa cái thứ không biết tự lượng sức mình , khả năng không có mà cứ muốn cho có
???
Bạn này nói chuyện cứ như lên cơn động kinh ấy
Chả hiểu bạn bảo tôi đi chết hay chủ top đi chết.
Nguyên cái topic này , từ đầu tới cuối cả tôi cả chủ top chả ai nói về chuyền làm giàu nhanh này nọ cả. Bạn bị sảng à?
Bạn này ngoài đời chắc cũng bị trù dập dữ lắm, mới lên đây trút bậy bạ như vậy.
Ko phải cứ bất hạnh , bệnh tật này nọ mới xứng đáng được sẻ chia. Ngay cả con thú lúc trời lạnh còn đứng gần để san sẻ hơi ấm. Huống chỉ con người cảm xúc muôn hình vạn trạng , với bạn phải gần chết thì mới được chia sẻ , đó là quan điểm của bạn. Nỗi khổ con người đâu phải chỉ gói gọn trong vài ba cái bệnh tật này nọ? Bạn ko phải người ta , ko thể hiểu dc cảm xúc của người khác, bạn lấy quyền gì kêu người ta chết đi?
Chả hiểu bạn bao nhiêu tuổi , nhưng thật tiếc cho công lao ba mẹ sinh ra rồi nuôi nấng đã đời cuối cùng có óc mà chả có tim.
Khẩu nghiệp chả chừa ai đâu bạn à. Học tử vi mà ko có cái tâm thì có giỏi mấy cũng vứt đi thôi.
Nói hay như bạn thì cuối cùng cũng chỉ là thứ đạo đức giả mà tôi vẫn gặp hàng ngày trên đất nước này , miệng thì nói toàn nhân nghĩa đạo đức nhưng hành động chỉ là gian manh xảo trá mà thôi , nói thiệt tình con thú nó còn hơn bạn rất nhiều , nó không biết che dấu sự dối trá và không biết " tự sướng " về cái đạo đức giả như bạn đâu , nội cái chuyện bạn đem cha mẹ người khác ra nói , trong khi không dám tranh luận với người đối diện là đủ biết cái đạo đức giả của bạn nó kh*n n*n ngầm như thế nào rồi , tôi chẳng quan tâm cái đạo đức giả của bạn làm gì , vì ở đất nước này ai cũng làm bộ như mình là người tử tế lắm nhưng trong cuộc sống thì toàn lừa lọc , đầu độc , làm hại lẫn nhau vì đồng tiền cả thôi , và vẫn siêng đi chùa , đi nhà thờ để tự an ủi cái đạo đức giả kh*n n*n của mình ) ) )
Vụ Mya chửi bác 60 tuổi có cả sự chứng kiến của rất nhiều bạn.
Tớ chỉ giúp các bạn ôn lại kỉ niệm xưa. =))
Mya cãi chày cãi cối đến độ topic năm xưa bị locked. Giờ có cố cãi thì cũng không xoá đi được cái bản chất xấu xa. =))
https://tuvilyso.org...a/page__st__795
mya
14/10/2021
Cả cái dd này đều biết top Today 2A bị locked là do tôi cãi nhau với NNLTT aka bạn Hoàng Đình Đạo, bạn này sinh năm 89 thì 60 tuổi chỗ nào vậy =)))))
Còn cái mớ quote bạn cắt xén từ bên lyso thôi không nói làm gì nữa =))))) Người đó khi cãi với nhau bên lyso cũng xưng "bạn, tôi", tôi nhớ là không hề nói tuổi tác, cách hành văn lại như vậy thì sao biết là bao nhiêu tuổi.
Bạn quote về "nặn" thêm ra chỉ được có vậy thôi =))))
Cap thì phải cap như này này. Ở tuvilyso thì anh Hiếu anh Hiếu ngọt ngào lắm, qua lyso thì bảo anh bị OCD, làm xấu mặt Tử Bình =))))) Tôi có xấu xa hay không cũng đâu qua được loại con gái 2 mặt như bạn =)))) Mà nói một hồi mọi người cả ở tuvilyso lẫn lyso lại càng nhận ra bộ mặt thật của em gái xóm đạo là người như thế nào, cứ vài tháng lại phải đi tẩy trắng cái danh chị gái dịu dàng 1 lần, tẩy dc 1 hồi lại tung toét hết cả, khéo lại phải dùng nick DangNgocMinh đi xem bói thật đấy coconut à =))))))))))
ps: quên, @hieuthuyloi =)))))
Sửa bởi mya: 14/10/2021 - 00:45
Còn cái mớ quote bạn cắt xén từ bên lyso thôi không nói làm gì nữa =))))) Người đó khi cãi với nhau bên lyso cũng xưng "bạn, tôi", tôi nhớ là không hề nói tuổi tác, cách hành văn lại như vậy thì sao biết là bao nhiêu tuổi.
Bạn quote về "nặn" thêm ra chỉ được có vậy thôi =))))
Cap thì phải cap như này này. Ở tuvilyso thì anh Hiếu anh Hiếu ngọt ngào lắm, qua lyso thì bảo anh bị OCD, làm xấu mặt Tử Bình =))))) Tôi có xấu xa hay không cũng đâu qua được loại con gái 2 mặt như bạn =)))) Mà nói một hồi mọi người cả ở tuvilyso lẫn lyso lại càng nhận ra bộ mặt thật của em gái xóm đạo là người như thế nào, cứ vài tháng lại phải đi tẩy trắng cái danh chị gái dịu dàng 1 lần, tẩy dc 1 hồi lại tung toét hết cả, khéo lại phải dùng nick DangNgocMinh đi xem bói thật đấy coconut à =))))))))))
ps: quên, @hieuthuyloi =)))))
Sửa bởi mya: 14/10/2021 - 00:45
DangNgocMinh
14/10/2021
Trích dẫn
Gửi anh Ngọa Hổ Tàng Long!
Em là amy91.
1. Họ tên: Đặng Ngọc Minh. Bố sn 1953, mẹ 1963, em trai 1993.
2. Hình dáng: 1m57, khá trắng, cận.
3. Tính cách: Cơ bản là nóng, giờ bớt nóng thì lại thêm cái tật... bao đồng, bức xúc giùm người lạ, những chuyện ko liên quan đến mình nên tự rước bực vào thân (có phải tại em đang ở đại hạn Tham lang nhị hợp Đồng Cự ko '_'). Với người ngoài thì hơi lạnh lùng khô khan, không thích giao tiếp. Thích ngồi bà tám với ba mẹ, vòng vòng trong nhà tự chơi 1 mình @@. Dễ bị tổn thương, cũng dễ xoa dịu. Ko chửi thề và cũng ko thích nghe chửi. Càng lớn càng thu mình.
Hạn: Ko có gì đặc biệt nên thật sự ko biết nói sao, em trước giờ đi học xong về nhà, cứ tàn tàn đều đều như vậy.
- Hồi bé bệnh liên miên, bệnh viện là nhà thứ 2, chủ yếu về hệ hô hấp và đường ruột, tiêu hóa. Lớn đỡ hơn nhưng cũng ko hẳn là khỏe mạnh.
- Năm 2010 em ra nước ngoài xong cuối năm đó kết hôn. Người hôn phối cùng sinh năm 1991, da ngăm, cận, tính tình hiền lành. Đây ko phải cuộc "hôn nhân" bình thường như người ta.
Câu hỏi của em:
1. Mệnh có hình diêu không kiếp, em có khắc hại lục thân, có sát phu không? Làm sao giải được Không Kiếp ở 2 cung Tài và Di? Thiên Hình Kình Dương tại mệnh - nếu em đi xăm mình hay sửa mắt sửa mũi gì đó thì có thể giảm bớt tác hại của sao này ko? kiểu như mình giải tán bớt xung lực của các sao ấy, đã ứng với việc có vết tích trên người rồi thì sẽ ko làm hại đến người xung quanh (cơ mà em sợ đau lắm ạ, chắc đi xăm mình thôi chứ ko dám làm mấy cái kia),
2. Nghề nghiệp của em: đang học lĩnh vực y tế nhưng có cảm giác cái cung Tật nó vận vào người em hay sao (Cơ Linh Xương). Em thích nghệ thuật. Nhưng có người khuyên phải chọn nghề Y mới giải được Diêu ở Quan, cộng với cung Di xấu thê thảm - mình làm về Y thì cái cung Di ấy ứng với bệnh nhân của mình -> hợp số. Có người nói em làm gì đụng tới nghệ thuật sẽ bị người ta cô lập, thị phi bủa vây. Em cũng thích Y, nhưng ko đam mê, kiểu như vì tính em thích bảo bọc, dìu dắt, tư vấn cho người khác nên thấy học ngành này cũng được chứ ko phải vì đam mê bản chất của nghề. Vậy nếu em học và xem Y là nghề chính, làm nghệ thuật là phụ, chỉ như nghề tay trái thì có được ko?
3. Trên lí thuyết giấy tờ luật pháp là em đã qua một đời chồng rồi. Em đang ở nước ngoài. Anh có thể cho em vài lời về người chồng thứ 2 của em được ko ạ? Người chồng thứ 2 có phải ứng với cung Quan? Khi nào thì em gặp? tính tình ngoại hình thế nào, có chung thủy yêu thương em ko?
Câu hỏi thay thế: đề phòng câu 3 anh "cho qua", em xin hỏi câu hỏi phụ là mệnh em ở thế la võng, Tuần Triệt đương đầu, có Kình Dương đắc địa liệu em có "phá lưới trời" được hay ko? Vì em đọc được là mệnh Liêm Phủ phải buông bỏ nhiều ước mơ....
Em xin cảm ơn ạ !
Em là amy91.
1. Họ tên: Đặng Ngọc Minh. Bố sn 1953, mẹ 1963, em trai 1993.
2. Hình dáng: 1m57, khá trắng, cận.
3. Tính cách: Cơ bản là nóng, giờ bớt nóng thì lại thêm cái tật... bao đồng, bức xúc giùm người lạ, những chuyện ko liên quan đến mình nên tự rước bực vào thân (có phải tại em đang ở đại hạn Tham lang nhị hợp Đồng Cự ko '_'). Với người ngoài thì hơi lạnh lùng khô khan, không thích giao tiếp. Thích ngồi bà tám với ba mẹ, vòng vòng trong nhà tự chơi 1 mình @@. Dễ bị tổn thương, cũng dễ xoa dịu. Ko chửi thề và cũng ko thích nghe chửi. Càng lớn càng thu mình.
Hạn: Ko có gì đặc biệt nên thật sự ko biết nói sao, em trước giờ đi học xong về nhà, cứ tàn tàn đều đều như vậy.
- Hồi bé bệnh liên miên, bệnh viện là nhà thứ 2, chủ yếu về hệ hô hấp và đường ruột, tiêu hóa. Lớn đỡ hơn nhưng cũng ko hẳn là khỏe mạnh.
- Năm 2010 em ra nước ngoài xong cuối năm đó kết hôn. Người hôn phối cùng sinh năm 1991, da ngăm, cận, tính tình hiền lành. Đây ko phải cuộc "hôn nhân" bình thường như người ta.
Câu hỏi của em:
1. Mệnh có hình diêu không kiếp, em có khắc hại lục thân, có sát phu không? Làm sao giải được Không Kiếp ở 2 cung Tài và Di? Thiên Hình Kình Dương tại mệnh - nếu em đi xăm mình hay sửa mắt sửa mũi gì đó thì có thể giảm bớt tác hại của sao này ko? kiểu như mình giải tán bớt xung lực của các sao ấy, đã ứng với việc có vết tích trên người rồi thì sẽ ko làm hại đến người xung quanh (cơ mà em sợ đau lắm ạ, chắc đi xăm mình thôi chứ ko dám làm mấy cái kia),
2. Nghề nghiệp của em: đang học lĩnh vực y tế nhưng có cảm giác cái cung Tật nó vận vào người em hay sao (Cơ Linh Xương). Em thích nghệ thuật. Nhưng có người khuyên phải chọn nghề Y mới giải được Diêu ở Quan, cộng với cung Di xấu thê thảm - mình làm về Y thì cái cung Di ấy ứng với bệnh nhân của mình -> hợp số. Có người nói em làm gì đụng tới nghệ thuật sẽ bị người ta cô lập, thị phi bủa vây. Em cũng thích Y, nhưng ko đam mê, kiểu như vì tính em thích bảo bọc, dìu dắt, tư vấn cho người khác nên thấy học ngành này cũng được chứ ko phải vì đam mê bản chất của nghề. Vậy nếu em học và xem Y là nghề chính, làm nghệ thuật là phụ, chỉ như nghề tay trái thì có được ko?
3. Trên lí thuyết giấy tờ luật pháp là em đã qua một đời chồng rồi. Em đang ở nước ngoài. Anh có thể cho em vài lời về người chồng thứ 2 của em được ko ạ? Người chồng thứ 2 có phải ứng với cung Quan? Khi nào thì em gặp? tính tình ngoại hình thế nào, có chung thủy yêu thương em ko?
Câu hỏi thay thế: đề phòng câu 3 anh "cho qua", em xin hỏi câu hỏi phụ là mệnh em ở thế la võng, Tuần Triệt đương đầu, có Kình Dương đắc địa liệu em có "phá lưới trời" được hay ko? Vì em đọc được là mệnh Liêm Phủ phải buông bỏ nhiều ước mơ....
Em xin cảm ơn ạ !
Mình biết 1 chị Mya làm kết hôn giả. Mà không thông báo cho Sở Di Trú thì có phải là mình đang che giấu tội phạm không các bạn???
mya
14/10/2021
Báo ngay =)))) Đi lên Sở nói vào mặt các bác là các bác Di Trú ơi các bác dám cấp giấy tờ cho tội phạm nha
các bác mà rảnh sẽ kêu 911 chở vào nhà thương điên giùm cho, vì bị nặng quá =))))))))) Còn các bác mà ko rảnh thì hú các anh security ra quăng khỏi cửa thôi =)))))))
coconut ơi, mình mắc cừi mà lun đới =)))))
Các bác hỏi đâu đâu bằng chứng đâu, xong coconut mang diễn đàn tuvilyso ra nói đây đây, con đọc ở trang này =)))))
các bác mà rảnh sẽ kêu 911 chở vào nhà thương điên giùm cho, vì bị nặng quá =))))))))) Còn các bác mà ko rảnh thì hú các anh security ra quăng khỏi cửa thôi =)))))))
coconut ơi, mình mắc cừi mà lun đới =)))))
DangNgocMinh
14/10/2021
Trích dẫn lời chị Mya tâm sự
Đây không là 1 cuộc “hôn nhân” không bình thường như người ta
Ở Mỹ năm nào cũng có người bị trục xuất về Việt Nam về tội làm kết hôn giả. Có thẻ thường trú nhân, có quốc tịch Mỹ vẫn bị trục xuất như thường.
Đem thói lừa đảo từ Việt Nam qua đòi lừa người Mỹ à.
Bắt đầu từ năm 2023 chị Mya bắt đầu vào đại hạn 10 năm xấu nhất cuộc đời. Có khi lại dính hạn bị trục xuất về Việt Nam. =))
Bây giờ đang ở đại vận đẹp nhất cứ phách lối đi. Hai năm nữa ăn vào đại hạn 10 năm xấu nhất thì tha hồ mà chửi nhá. =))
Bằng chứng, tên tuổi có hết rồi. Đưa lên Sở Di Trú cái một chứ gì.
Sở Di Trú thích điều tra tội phạm lắm. Tố giác người kết hôn giả còn được khen thưởng nữa đấy. =))
Sửa bởi DangNgocMinh: 14/10/2021 - 01:47
Đây không là 1 cuộc “hôn nhân” không bình thường như người ta
Ở Mỹ năm nào cũng có người bị trục xuất về Việt Nam về tội làm kết hôn giả. Có thẻ thường trú nhân, có quốc tịch Mỹ vẫn bị trục xuất như thường.
Đem thói lừa đảo từ Việt Nam qua đòi lừa người Mỹ à.
Bắt đầu từ năm 2023 chị Mya bắt đầu vào đại hạn 10 năm xấu nhất cuộc đời. Có khi lại dính hạn bị trục xuất về Việt Nam. =))
Bây giờ đang ở đại vận đẹp nhất cứ phách lối đi. Hai năm nữa ăn vào đại hạn 10 năm xấu nhất thì tha hồ mà chửi nhá. =))
Bằng chứng, tên tuổi có hết rồi. Đưa lên Sở Di Trú cái một chứ gì.
Sở Di Trú thích điều tra tội phạm lắm. Tố giác người kết hôn giả còn được khen thưởng nữa đấy. =))
Sửa bởi DangNgocMinh: 14/10/2021 - 01:47
mya
14/10/2021
Ủa coconut bị ngược ý nhỉ =))))))
Ai cũng nói đại hạn tôi đang ở xấu lắm ý , sang đại hạn mới lại đẹp mới chết
Bi giờ đang đại vận thiên không nè coconut ơi, tố nhanh nhanh để tôi còn nhận tiền bồi thường cho tội vu khống nào =)))))))
Ai cũng nói đại hạn tôi đang ở xấu lắm ý , sang đại hạn mới lại đẹp mới chết
Bi giờ đang đại vận thiên không nè coconut ơi, tố nhanh nhanh để tôi còn nhận tiền bồi thường cho tội vu khống nào =)))))))
DangNgocMinh
14/10/2021
Trích dẫn
Trích dẫn
Chính xác ! , vì lá số bạn dính vào bộ Hình Rêu Không Kiếp , Đào hồng đồng cung đứng với Kiếp Không !. Bạn sinh vào ngày quý hợi nữa , dính vào ngày âm dương lệch và sao Kình Dương ,nên rất vất vả về chồng sau này !.
Xin lỗi mình nói thật là mình thấy bạn giống như bị ám ảnh bởi cái bộ này vậy. Từ lyso qua tới tuvilyso. Bạn phán xong bỏ đi, để đương số ngồi đó nhìn lá số và những dòng bạn phán, bế tắc nay càng bế tắc. Có thể trên lá số đó có cách hóa giải, có thể có một con đường khác, nhưng người ta chưa kịp nhận ra, và bạn không đủ kinh nghiệm để nhận ra, thì vô tình bạn đã hướng người ta vào con đường mà rất có thể, họ có thể tránh được rồi.
Trước bên tuvilyso cũng có 1 người giống như bạn, kiểu cũng đi phán số người ta yểu mệnh vợ chồng ly tán này nọ. Đương số suy sụp, 1 bác phải vào nói, bác học tử vi vì 2 thứ: nhìn ra được bại cách và cả cách hóa giải; bác không thường xuyên vào luận số nữa vì vẫn chưa hoàn thiện được điều thứ 2.
Đây là đoạn Mya chửi Người Lữ Khách, cũng là 1 hội viên của TVLS. Khi chú ấy xem lá số cho 1 bạn nữ. Tự nhiên lên cơn động kinh bay vào dạy đời 1 cao thủ Tử Vi. Trong khi nó thì không biết xem.
Xem bói toán mà phải chỉ luôn cách hoá giải thì mới được xem à.
Nếu mà ai cũng hoá giải được hết thì trên đời này ai cũng sướng, ai cũng giàu, lấy ai nghèo, ai khổ. =))
mya
14/10/2021
Người Lữ Khách sinh năm 92, đã từng vào đền của Híu hỏi hôn nhân rồi =))))) Tôi đang xem phim nên bị lười cap ý coconut à =))))))
Còn thì cái bài coconut vừa cap, nên để cho mọi người nhận xét xem có phải "chửi" không, coco nhé. Cứ phải phun phụ khoa như bạn thì mới là văn minh cơ =))))
Còn thì cái bài coconut vừa cap, nên để cho mọi người nhận xét xem có phải "chửi" không, coco nhé. Cứ phải phun phụ khoa như bạn thì mới là văn minh cơ =))))
DangNgocMinh
14/10/2021
Trích dẫn
Trích dẫn
Trích dẫn
Khả năng đọc hiểu của người này có vấn đề và hình như ko biết đánh vần
Từng câu từng chữ của tôi nhắm thẳng vào mặt bạn mà đánh , chứ ko cần phải lôi ba mẹ bạn ra . Tôi chưa hề nói gì xúc phạm tới họ nhé. Tôi chỉ cảm thấy đáng thương cho họ sinh được đứa con có cặp mắt để ở phía trước mà cứ toàn nhìn về quá khứ , nhìn đi đâu cũng thấy màu đen , nhìn cái gì cũng thấy kh*n n*n.
Bạn từng bị ai đó làm hại rồi bây giờ trút lên tôi , sống hơn nửa đời người rồi , hận thù ko buông xuống được , đi chấp nhặt từng chút từng chút một với những người đáng tuổi con cháu mình , nói với bạn cũng chỉ phí lời thôi. Tôi chưa bao giờ lừa gạt , đầu độc , làm hại ai để phải nghe những lời đó của bạn. Bạn bị người ta hại đến ko ngóc đầu lên nổi , đó chả phải lỗi của tôi , đừng có mà giận cá chém thớt. Nói cho mà biết , tôi ở ngoài đã ghét là chửi thẳng mặt đấy , chứ ko phải như bạn , ở ngoài gặp người "trên cơ" chắc co rúm lại chả dám hé môi , lên được cái mạng ảo này chả ai biết ai nên bung lụa à?
Ôi chém thẳng mặt mấy bài rồi mà có người còn tưởng tôi "ko dám tranh luận" cơ đấy =)))))) Kiếm giùm tôi có chữ nào tôi thèm né bạn ko , mắc gì tôi phải né bạn , gớm quá , bạn tưởng bạn là ai?
Và nếu còn chút tự trọng thì làm ơn đừng quote bài tôi. Đừng có đu bám , lôi kéo tôi xuống cùng level của bạn. Vậy nhé. Chả thân.
Từng câu từng chữ của tôi nhắm thẳng vào mặt bạn mà đánh , chứ ko cần phải lôi ba mẹ bạn ra . Tôi chưa hề nói gì xúc phạm tới họ nhé. Tôi chỉ cảm thấy đáng thương cho họ sinh được đứa con có cặp mắt để ở phía trước mà cứ toàn nhìn về quá khứ , nhìn đi đâu cũng thấy màu đen , nhìn cái gì cũng thấy kh*n n*n.
Bạn từng bị ai đó làm hại rồi bây giờ trút lên tôi , sống hơn nửa đời người rồi , hận thù ko buông xuống được , đi chấp nhặt từng chút từng chút một với những người đáng tuổi con cháu mình , nói với bạn cũng chỉ phí lời thôi. Tôi chưa bao giờ lừa gạt , đầu độc , làm hại ai để phải nghe những lời đó của bạn. Bạn bị người ta hại đến ko ngóc đầu lên nổi , đó chả phải lỗi của tôi , đừng có mà giận cá chém thớt. Nói cho mà biết , tôi ở ngoài đã ghét là chửi thẳng mặt đấy , chứ ko phải như bạn , ở ngoài gặp người "trên cơ" chắc co rúm lại chả dám hé môi , lên được cái mạng ảo này chả ai biết ai nên bung lụa à?
Ôi chém thẳng mặt mấy bài rồi mà có người còn tưởng tôi "ko dám tranh luận" cơ đấy =)))))) Kiếm giùm tôi có chữ nào tôi thèm né bạn ko , mắc gì tôi phải né bạn , gớm quá , bạn tưởng bạn là ai?
Và nếu còn chút tự trọng thì làm ơn đừng quote bài tôi. Đừng có đu bám , lôi kéo tôi xuống cùng level của bạn. Vậy nhé. Chả thân.
Hãy đọc lại những gì tôi viết.
Từ đầu chí cuối, tôi XÚC PHẠM cha mẹ bạn CHỖ NÀO? TỪ NGỮ NÀO? DẪN CHỨNG RA
Tôi nói cha mẹ bạn ĐÁNG THƯƠNG , tuyệt nhiên KHÔNG HỀ đả động gì đến nhân cách , phẩm giá con người họ. Tôi đề cập đến họ đúng 1 dòng và ko dùng bất kỳ một chữ nào hạ nhục họ.
Còn bạn , hãy đọc lại cái mớ RÁC RƯỞI bạn vừa viết. BẠN KO CÓ KHẢ NĂNG dùng lý lẽ đàng hoàng để tranh luận , nên bạn XÚC PHẠM bố mẹ tôi. CHÍNH BẠN là người xúc phạm họ. Trong khi tôi chả nói gì hạ nhục bố mẹ bạn cả. (Có giỏi thì dẫn chứng ra , TỪ NÀO CHỮ NÀO tôi nói xấu họ? hay bịa đại ra à )
Từ đầu chỉ cuối mục tiêu của tôi chỉ có 1 người, CHÍNH LÀ BẠN.
Kẻ CÓ LƯỠI KO XƯƠNG , HÈN HẠ , TRÁO TRỞ , NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI , chỉ có mình bạn.
Chẳng qua tôi chạm CỤC TỰ ÁI RỞM của bạn , quá nhục nhã ko biết đường cãi , chỉ biết cãi cùn cắn cùn , gần 60 tuổi đầu lí lẽ thua cả một đứa nhóc 6 tuổi , ko biết xấu hổ.
Chú dangquocha 60 tuổi, gấp đôi tuổi con Mya bị nó chửi
“Gần 60 tuổi đầu lí lẽ thua cả một đứa nhóc 6 tuổi”
Thì có được gọi là mấ.t dạy không các bạn???
Nick nó là amy91.