Jump to content

Advertisements




Ô Tặc Cốt


10 replies to this topic

#1 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 30/09/2021 - 22:01

Hôm nay, chiều đi thể dục vô tình biết ở gần nhà mình có thầy luyện âm binh, không rõ âm binh hay ngải gì đó. hình như là âm binh đúng chắc hơn, cũng mạnh phết.

Trên điờng đời tấp nập ta vô tình vồ vập vào nhau.

Ông bác này chắc cũng gần 7x rồi, đang dẫn cháu trai đi thể dục. thấy liền giật mình, đứng ngẫm nghĩ nhìn nhìn ô tặc cốt 1 lúc rồi khen “tuổi trẻ tài cao”.

Đây là lần thứ 2, “2 bác cháu vô tình chạm mặt nhau”. Cũng mạnh phết nhưng không ông này phải thầy tà. Binh ông này ít lệ khí tà khí nên nói không phải thầy tà, Ng ta chỉ luyện vì đam mê, hoặc nghề gia truyền thôi.

Ông bác thầy liền thử thử cậu thanh niên cái xem cậu thanh niên thế nào.... “tuổi trẻ tài cao”.

Sửa bởi OTacCot: 30/09/2021 - 22:06


Thanked by 2 Members:

#2 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 01/10/2021 - 00:28

Hôm nay hơi húng. viết xong giờ muốn xoá mà ko xoá đc.

Chính ra gần nhà tại hạ cũng nhiều thầy nọ thầy kia phết. Từ nhà đi lên rẽ phải có 1 ông, hôm nay mới biết rẽ trái đi lên cũng 1 ông.

Cái ông nhà bên tay phải không hiểu tu theo cái gì, không biết luyện cái gì trong đó. Ô Tặc Cốt từng thăm rò rồi ăn thiệt thòi 1 lần bởi cái “vị” trong đó mà ông này thờ/thầy tổ của họ, cảm thấy không bằng nên hơi tự ái, bao giờ “ngon” hơn thì sẽ quay lại hỏi thăm sau.

Nhưng mấy người này cũng chỉ được coi là thuật sĩ giang hồ / hạng cân loại nhẹ thôi, cao thủ đầu đu đủ nhất mà mình từng gặp là một ông lão người phương bắc. Trông ông này bề ngoài lôi thôi nhếc nhác như ăn mày vậy, nhưng ng ta lại là cao thủ có hạng ở đất nc tỷ dân.

Hôm ấy gặp ông này cũng là duyên số, đúng kiểu chất thuật sĩ giang hồ, lấy đất làm giường lấy trời làm màn, nay đây mai đó nhìn lôi thôi như ăn mày vậy.

——————

Nói là cao thủ vì nhìn ngoại hình ông này chất quá, đúng kiểu cao thủ ẩn dật, mà quan chức địa phương tỉnh nọ họ mời ông về kéo long tụ khí trấn cho 1 vùng rộng công trình ở đó.

Sửa bởi OTacCot: 01/10/2021 - 00:39


Thanked by 3 Members:

#3 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 01/10/2021 - 05:19

Làm cách nào OTacCot biết được một người nuôi/luyện gì đó? cảm giác? Nhìn thấy?

Nếu chỉ nhìn ngoại hình thấy “chất quá” thì có đủ kết luận là cao thủ? mà ông ta có tụ khí gì đó được k? Ông Ta tụ khí như vậy có ảnh hưởng gì đến chỗ khác k? Chẳng hạn theo tôi đuọc biết thì có thể dùng máy bay để xua mây mọit vùng, nhưng như vậy sẽ có ảnh hưởng đén vùng Lân cận.


Thanked by 1 Member:

#4 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 01/10/2021 - 11:59

Cái này phức tạp, không phải thứ có thể giải thích công khai được. Biết được bằng điển, bằng lực, bằng sự va chạm tâm linh. Ai khai nhãn được thì dùng nhãn, ai mượn nhãn được thì cũng mượn nhãn.

Thế giới muôn màu, mỗi lần va chạm là một lần như kiểu ta thấy 1 thứ gì đó mới lạ, cảm thấy thú vị, cũbg là 1 lần ta tự chứng nghiệm lại công phu tu tập của bản thân tới đâu.... Không nhin được viết lên đây, quý bạn thông cảm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Thanked by 1 Member:

#5 ChimTrangMoCoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 05/10/2021 - 10:23

Tôi thấy ở việt nam ngoài các tu sĩ cư sĩ Phật giáo thì bên huyền môn người ta hay nuôi âm binh và nuôi ngải là nhiều.

Thanked by 1 Member:

#6 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 05/10/2021 - 10:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChimTrangMoCoi, on 05/10/2021 - 10:23, said:

Tôi thấy ở việt nam ngoài các tu sĩ cư sĩ Phật giáo thì bên huyền môn người ta hay nuôi âm binh và nuôi ngải là nhiều.

Đúng bác, nhưng có nhiều kiểu lắm bác. Thật ra việc có binh, bình thường rất dễ thường thấy ở những người khi đã tu tới một mức độ nhất định. Kể cả những cư sĩ tu sĩ Phật giáo, dễ gặp nhất bên này là dòng tu Mật Tông.

Ngoài binh với ngải ra còn có các loại bùa thuật, chú thuật. Hoặc một số môn phái huyền môn ở miền nam thì họ có thể tu kèm cả Tiên Phật đều tu. Họ tu chú thuật Mật tông cùng tu một số thuật pháp của Đạo gia.... Nói là thuật pháp Đạo gia nhưng ko phải Đạo gia chính thống-chân truyền, vẫn là bàng môn từ ngày xưa từ phương Bắc truyền vào VN..... Cũng nhiều kiểu nhiều loại lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#7 ChimTrangMoCoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 05/10/2021 - 10:49

Sao lại gọi họ là bàng môn?

#8 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 05/10/2021 - 10:56

Các phái huyền môn này mặc dù không được chân truyền và công nhận chính thống Đạo gia từ ngày xưa, nhưng họ cũng có cái thú vị của họ. Họ cũng lập đàn thỉnh triệu Lục Đinh Lục Giáp và Cự Linh Thần để sát phạt đánh phá. Binh tướng xuống mặc giáp cầm thương dàn hàng ngay ngắn, oai phong trông thật như Binh Trời. Nhưng người hiểu biết, hoặc ai phá được pháp của họ thì khi pháp bị phá nó lộ nguyên hình, nhìn cái là biết chỉ là bàng môn không chính thống. Nên gọi họ là bàng môn.

Họ lập đàn vẽ người giấy, rồi thỉnh triệu thầy tổ binh gia môn phái xuống gá lực huyễn hóa ra chứ thật sự không phải Binh Trời. Đạo gia chính thống là trực tiếp và thật sự thỉnh triệu Binh tướng của Ngũ Phương Ngũ Đế, Thiên binh Thiên Tướng, Phong Lôi Vũ bộ, Lục Đinh Lục Giáp... chứ không cần vẽ người giấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.... Nhưng được cái là họ cũng khá là thú vị, đẹp mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi OTacCot: 05/10/2021 - 10:58


Thanked by 1 Member:

#9 ChimTrangMoCoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 05/10/2021 - 11:14

Tôi tưởng mấy món này chỉ ở trung quốc, vả lại thế kỷ 21 công nghệ thông tin rồi, hóa ra ở vn cung nhiều?

#10 OTacCot

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationGiả Heo Ăn Thịt Lợn

Gửi vào 05/10/2021 - 11:35

Theo mình biết / va chạm/ thấy thì nhiều lắm bác, thương trường là chiến trường, chính trường (trị) càng là chiến trường.... Thường ta chỉ nghĩ mấy món này hay gặp ở dân gian dân chúng quê mùa thiếu hiểu biết. Nhưng chính ra càng làm to, càng giàu thì họ càng dễ dùng nó.

vì kinh doanh vì cạnh tranh mà họ hay thuê thầy để sát phạt đối phương, yểm nhà, mộ, rồi dùng phù/chú, âm binh, ngải, cổ độc.... họ dùng đủ các thể loại để mong hạ bệ đối thủ.

Mấy thứ này đánh táng gia bại sản, bệnh tật vật vã hay thậm chí chết người cũng không có chỗ cáo kiện được, vì không chứng cớ.... nhưng thất đức, thầy bà nào nhận làm những v iệc thế là thất đức, đời mình không chịu thì con cháu nó phải chịu.

Tất nhiên không phải ai luyện âm binh bùa ngải họ cũng là người xấu, mấy thứ đó chỉ là phương tiện thôi, dùng tốt hay dùng cho cái xấu cái ác thì là tùy vào người dụng. Tuy nhiên đại đa số đều không vượt qua được danh lợi tình tiền, nên đa số là tạo nghiệp nhiều hơn tạo phước.

.............. Các câu chuyện về nhà có vong có ma ám, người ta hay nói ma nó gõ cửa , lay động đồ vật, tạo tiếng động lạ v.v.v.v.v.

đó là ma thôi, khi binh được luyện mạnh, cũng có thể từ vô hình (âm binh) tác động tới hữu hình (người sống).... như có cậu này hay xem bói bằng tâm linh, nhưng còn yếu, một lần bị binh nó tới nó đánh cho hộc máu mồm ngay tại chỗ. Đang ngồi, binh nó tới nó vỗ 1 chưởng vào lưng, cậu này liền hộc máu mồm ngay tại chỗ. Đó là 1 vd đơn lẻ để các bạn thấy từ vô hình nó có thể tác động vào hữu hình chân thật ra sao.

Sửa bởi OTacCot: 05/10/2021 - 11:37


Thanked by 1 Member:

#11 ChimTrangMoCoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 05/10/2021 - 11:43

Tôi nghe câu chuyện bạn viết thấy rất thú vị, cảm ơn bạn đã chia sẻ những kiến thức mới lạ như vậy. ngày xưa gần nhà tôi có người nuôi ngải nên tôi biết đôi chút về thế giới thầy bà, cảm giác nghề này nguy hiểm, thế Ô Tặc Cốt đã bao giờ bị "vỗ chưởng" nào chưa?






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |