←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đương số đang gặp nguy hiểm!!!



1 2

huyk's Photo huyk 30/09/2011

Quan sát hỗn tạp, người này không thể suy nghĩ đúng được, ứng với Thai ở cung tật. Nếu không có sức khỏe bình thường thì không thể sống được. Sức khỏe bình thường chính là cái người này cần nhất. Phải rèn luyện theo các phương pháp như Yoga, 5 thức tây tạng. Khi sức khỏe bình thường thì tâm tự nhiên bình thường lại. Phải đến vận kỷ mùi hợp nốt quan còn sát thì mới bình thường.
Lấy thổ tốt mà bảo là đi làm ruộng, công trình xây dựng theo tôi không thích hợp trường hợp này. Thổ trung tâm, phải ở ngay chỗ trung tâm như thủ đô, thành phố. Mệnh thiên ất, văn xương, thiên y, phải nghiên cứu sách vở đạo học. Đang ở vận dậu phá bỏ mão đi có thể đầu óc sẽ đỡ u mê. Vận văn xương nên phải học, phải gần sách vở. Thử học Đông y xem, có thể phát huy năng khiếu thành nghề tốt.
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 30/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anh033, on 30/09/2011 - 09:23, said:

Quan sát hỗn tạp, người này không thể suy nghĩ đúng được, ứng với Thai ở cung tật. Nếu không có sức khỏe bình thường thì không thể sống được. Sức khỏe bình thường chính là cái người này cần nhất. Phải rèn luyện theo các phương pháp như Yoga, 5 thức tây tạng. Khi sức khỏe bình thường thì tâm tự nhiên bình thường lại. Phải đến vận kỷ mùi hợp nốt quan còn sát thì mới bình thường.
Lấy thổ tốt mà bảo là đi làm ruộng, công trình xây dựng theo tôi không thích hợp trường hợp này. Thổ trung tâm, phải ở ngay chỗ trung tâm như thủ đô, thành phố. Mệnh thiên ất, văn xương, thiên y, phải nghiên cứu sách vở đạo học. Đang ở vận dậu phá bỏ mão đi có thể đầu óc sẽ đỡ u mê. Vận văn xương nên phải học, phải gần sách vở. Thử học Đông y xem, có thể phát huy năng khiếu thành nghề tốt.
Cảm ơn bác anh033. Bác luận rất hay ạ. Đúng là người này không có khả năng làm những việc liên quan đến chân tay, mà chỉ có thể nghiên cứu được sách vở. Từ bé đã chỉ biết gắn đến sách vở, khi nghiên cứu cái gì thì luôn bị sa đà, sau đó lại chán, bỏ và chuyển sang sa đà cái khác, muốn tìm kiếm những điều tuyệt đối, không có giới hạn. Đạo học cũng có nghiên cứu, yoga, thiền cũng có tập nhưng tư tưởng vẫn còn quá động và cuồng vọng. Rất quý trẻ con và có khả năng truyền đạt kiến thức, dậy học các môn tự nhiên. Bản thân Mucdong cũng có ý định hướng đương số đến với Đông y, cũng có những lúc đương số muốn tìm hiểu nhưng bản tính của đương số là phải tự mình tìm kiếm, tự mình tìm hiểu, tự "ngộ", không ai có thể can thiệp được, đặc biệt là gia đình. Đi học thì cũng không muốn học qua trường lớp nào, chỉ muốn tự nghiên cứu hoặc tìm thầy giỏi để theo học. Mà có học qua trường lớp thì Mucdong nghĩ là rồi cũng lại bỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đương số lại đang bị mang nặng thiên hướng về tư tưởng và triết học nên rất là.....mệt. Họ nội nhà Mucdong cũng có "gen" về làm Đông y, nhưng các thầy đều lắm tài mà vô số tật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phải đến vận kỷ mùi cơ ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thân,
Mucdong
Sửa bởi Mucdong: 30/09/2011 - 13:36
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 30/09/2011

anh Mucdong cho em hỏi đương số này hiện giờ đang ở đâu vậy cho em tới giao lưu được không , em rất thích những người có thiên hướng triết học , đời trải nhiều sóng gió để tìm cái tuyệt đối
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 30/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 30/09/2011 - 13:45, said:

anh Mucdong cho em hỏi đương số này hiện giờ đang ở đâu vậy cho em tới giao lưu được không , em rất thích những người có thiên hướng triết học , đời trải nhiều sóng gió để tìm cái tuyệt đối

Mình là nữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phải chăng vì văn phong có phần "cứng" quá nên dễ bị nhận nhầm?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người này hiện đang ở Đà Lạt, địa chỉ cụ thể thế nào thì Mucdong cũng không rõ, nên đành phải cáo lỗi bạn ThanhLongHoaCai vậy. Khi nào mình biết và nếu bạn còn quan tâm, thì sẽ chỉ cho bạn sau. Hoặc biết đâu 2 người lại có duyên mà tự tìm đến nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thân,
Mucdong
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 30/09/2011

Xin chia sẻ 1 vài điều rất vui về đương số như thế này:

Thời gian trước khi đương số vào Đà Lạt (cách đây 3,4 tháng trở về trước), đương số có ở nhà với bố mẹ khoảng gần 1 năm. Bố đương số thì có thú vui chơi cây cảnh, nhưng cây bố chơi xấu. Đương số cũng thích trò này và rất có khả năng tạo thế cây. Có điều, cứ cây nào đương số đánh từ chỗ này sang chỗ khác trồng, hay dâm cây (vẫn trồng ở đất, chưa đưa lên chậu, chưa cắt tỉa và tạo thế) thì những cây đó toàn chết, kể cả những cây xanh hay lộc vừng to. Còn những cây nào đương số đánh, đưa lên chậu, cắt tỉa tạo thế thì lại rất đẹp, và rồi chỉ một thời gian ngắn là thiên hạ vào nhăm nhe hỏi mua hết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 30/09/2011

bàn tay truyền khí lực của người vào vật nuôi đó em ơi , cái tâm xấu mà xòe tay bốc thuốc là thuốc uống vô không bệnh cũng thành bệnh .
Trích dẫn


1 2