Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
coco, on 21/02/2021 - 10:08, said:
Nếu mà tương lai số mình không chồng. Mình muốn phát triển giác quan thứ 6 như nhà ngoại cảm. Nói chuyện với các liệt sĩ. Chỉ chỗ đi tìm hài cốt. Hay đi tới nghĩa trang liệt sĩ. Nói chuyện với mấy mộ vô danh. Xác định được danh tính của họ.
Bây giờ thời bình. Mình thấy làm trong LLVT chỉ có đi tìm hài cốt liệt sĩ mới mang đậm tính nhân văn. Đi tìm hài cốt liệt sĩ vui. Có cơ hội đi du lịch nhiều nơi. Thậm chí còn sang cả Lào và Campuchia.
Ước thì ước thành Phật, ước thành người như Bác Hồ, tướng Giáp
Ước cái gì nó ra hồn, ước dốt đời cũng khổ
Đường đường LLVT , nhà nước muốn thì bạn thành siêu nhân luôn chứ mấy cái trò hề đó tác dụng gì?
Ước thì ước cái gì to tát như dân giàu nước mạnh
Tự nhiên trên trời cấp cho thằng chồng tủ tế
Bật mí cho biết thế thôi, mang tiếng LLVT
Ai đánh thuế ước mơ?
Ở đời thằng da trắng tới Châu Mĩ để làm chủ thì nó làm chủ
Thằng da vàng ước giàu có thì giàu
Thằng da đen ước đủ ăn thì đủ ăn
Nghiêm! Soi lại gương xem mình là ai! Ước như con cháu của những bậc anh hùng!
Số má là để bàn với kẻ u mê, bàn gì với LLVT
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThichNguNgay, on 21/02/2021 - 09:57, said:
Bính dần , kỷ hợi , canh thân , tân tị .
Vào đọc lướt qua bát tự này chữ đầu tiên hiện lên trong đầu tui đó là " Xe " tức quân xe trong cờ tướng . Tượng này hệt như quân xe , lấy canh thân làm trục , lấy tân tị làm lực đẩy , lấy bính dần làm phần trên , lấy kỷ hợi phụ vị . Canh thân sinh giờ tị thường thì chấp niệm về bản thân khá cao, như quân xe đi thẳng đi ngang thì dễ , chứ lòng vòng như mã không nổi . Tiếc là vận chạy không thuận , từ bắc rồi lại qua đông. 2 nữa là mệnh này mấu chốt nằm ở chữ kỷ, kỷ là ấn lại nằm đúng cung phụ mẫu, đây chính là tượng người mẹ . Nhiều quyết định cuộc đời sẽ liên quan đến người mẹ hoặc ảnh hưởng gì đấy .
Đầu năm vài lời luận bàn .
Chuẩn v ãi
Đúng là mẹ, mà là mẹ vợ, mẹ vợ làm to muốn gì bà ấy cho đó, trái ý phản phé đi ngược chiều bà ấy thịt
Số em nó chỉ có thế thôi