coco, on 01/03/2021 - 03:22, said:
Nhà ngươi phải đi gặp bs thần kinh. Nhà ngươi có trieu chứng bị tâm phần phân liệt. Đợt trước nhà ngươi đi nhưng nhà ngươi ko kể về vụ nhà ngươi bị vong phá. Nên bs cứ nghĩ nhà ngươi bị trầm cảm nhẹ.
Ta có thằng em họ. Nó cũng bị tâm thần phân liệt. Trong đầu nó lúc nào nó cũng tưởng tượng ra nó có bạn gái. Ngày nào cũng viết thư tâm sự. Uống thuốc thì nó ko thấy nữa.
Nguyên nhân nhà ngươi bị là do nhà ngươi vẫn còn chấn động tâm lý về vụ phá sản. Nó đẩy vào tình trạng “living in denial”. Sống trong phủ nhận.
Thay vì nhà ngươi chấp nhận thực tế là nhà ngươi làm ăn sai, ko gặp thời. Nên nhà ngươi bị phá sản. Thì trong đầu nhà ngươi lại hình thành chủ nghĩa phủ nhận. Cho đó là 1 thế lực đen tối đang phá, hãm hại mình đến chết.
Từ tâm lý phủ nhận. Nó càng ngày càng nặng. Nó đã chuyển sang tâm thần phân liệt. Gây cho nhà ngươi những ảo giác về âm thanh, tiếng nói của thế lực đen tối đang điều khiển mình.
Nhà ngươi phải hiểu rằng với bố cục của dân kinh doanh. Cuộc đời là biểu đồ chứng khoán. Có đi lên thì phải có đi xuống rồi lại đi lên.
Chuyện nhà ngươi phá sản ko phải duy nhất nhà ngươi bị. Ở trên TVLS có 1 đại gia 7X giấu mặt ở HN. 20 mấy tuổi là ổng có trăm tỉ trong tay. Đùng cái 30 mấy tuổi phá sản. Tới khi 40 lại giàu trở lại.
Số đã giàu. Có phá sản 1-2 lần vẫn giàu. Ta xem cho ổng. Mộ khố chưa mở. Ổng đang trong đại vận có mộ khố. Mở rồi còn phát sấm sét hơn cái thời 20 mấy tuổi.
Ông này cũng theo bố cục Thực thần chế Sát. Thiên Địa Xung mộ khố.