←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

1 vài điều trong lá số

Locked

33 34 35 36 37 |»|

VCDTT's Photo VCDTT 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 28/02/2021 - 22:13, said:



Anh đi gặp hoài mà, có khi gặp nhiều hơn ở im một chỗ

Hương sắc trước mắt chỉ nên nhìn thôi, chứ chú ý quá vào dễ mất tập trung! hahaha
Đối với anh sát thương chỉ là hương sắc ạ. Thế thì a Hoàng chưa "nhàn vân dã hạc" được đâu nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 28/02/2021 - 22:26, said:

Đối với anh sát thương chỉ là hương sắc ạ. Thế thì a Hoàng chưa "nhàn vân dã hạc" được đâu nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))

Chứ không lẽ a phải nói :'sắc sắc không không' à?

Nói là 'Hương sắc' là để nói cho phù hợp ngữ cảnh thôi, cho phù hợp với người nghe/xem.

Vậy nên anh mới 'nhàn vân' được đó.
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 28/02/2021

Mà giờ tính kiếm em vợ rồi sản xuất ra đàn: khôi ngô Tuấn Tú tài ba ... đã rồi tính tiếp

Mà dạo này vẫn bị cái thế lực cc này nó vật kinh lắm cmn.

Cứ bước chân lên xe ô tô là nó vật bằng chết cmn. Mấy năm nay không dám đi đâu xa luôn. Cty có mấy con xe mà không dám đi. Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ mới phải đi ô tô. Chết dở cmn!
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 28/02/2021 - 22:35, said:

Mà giờ tính kiếm em vợ rồi sản xuất ra đàn: khôi ngô Tuấn Tú tài ba ... đã rồi tính tiếp

Mà dạo này vẫn bị cái thế lực cc này nó vật kinh lắm cmn.

Cứ bước chân lên xe ô tô là nó vật bằng chết cmn. Mấy năm nay không dám đi đâu xa luôn. Cty có mấy con xe mà không dám đi. Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ mới phải đi ô tô. Chết dở cmn!

Ông thực hành 'Thân hành niệm' đi. Tui nói thật đó.
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 28/02/2021

Cmn cái lũ chó chết này lúc nào nó cũng làm mình hầm hầm lên như sắp giết người ấy

Éo biết mình có mắc nợ oan gia gì không nữa

Mà xong hết cơn nó lại làm cho cực kỳ bình an chả lo lắng suy nghĩ mẹ gì hết

Giờ hết cmn thuốc chữa rồi
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 28/02/2021 - 22:41, said:

Cmn cái lũ chó chết này lúc nào nó cũng làm mình hầm hầm lên như sắp giết người ấy

Éo biết mình có mắc nợ oan gia gì không nữa

Mà xong hết cơn nó lại làm cho cực kỳ bình an chả lo lắng suy nghĩ mẹ gì hết

Giờ hết cmn thuốc chữa rồi
Anh Khoai thử khởi tâm thương họ ạ. Chắc họ đang muốn cầu xin anh giúp đỡ điều gì đó. Anh nói là khi giàu hay có sự nghiệp ổn rồi sẽ cúng kiếng các vị, các vị hãy yên nghỉ và giải thoát. Em không biết có ổn không nhưng em tin là họ có duyên với anh.
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 28/02/2021 - 22:41, said:

Cmn cái lũ chó chết này lúc nào nó cũng làm mình hầm hầm lên như sắp giết người ấy

Éo biết mình có mắc nợ oan gia gì không nữa

Mà xong hết cơn nó lại làm cho cực kỳ bình an chả lo lắng suy nghĩ mẹ gì hết

Giờ hết cmn thuốc chữa rồi

Ông chỉ có cách là tìm cách quan sát cái 'uy' đó. Nó là 'Thiên quan' đó, cũng là 'thiên uy'.

Hôm trước tính nói ông là phần đó mượn ông làm nhiệm vụ, lúc đó chỉ nói ông mượn cơ hội tìm hiểu tâm linh.

Đừng tìm hiểu theo lối thầy bà, sẽ thấy tâm linh bao trùm trời đất. Hiểu rồi thấy hay lắm, không có gì đáng ghê sợ hết.

Phần theo ông chỉ là một trong vô số phần trong trời đất thôi.

Ông thuộc dạng linh căn. Tôi biết mỗi năm, vào một khoảng thời gian, dân linh căn tụ hội cũng mấy ngàn người ở miền nam.
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 28/02/2021 - 22:33, said:



Chứ không lẽ a phải nói :'sắc sắc không không' à?

Nói là 'Hương sắc' là để nói cho phù hợp ngữ cảnh thôi, cho phù hợp với người nghe/xem.

Vậy nên anh mới 'nhàn vân' được đó.
Woa cho muội hỏi Hoàng Ca tu theo pháp môn nào ạ?
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 28/02/2021 - 22:54, said:



Ông chỉ có cách là tìm cách quan sát cái 'uy' đó. Nó là 'Thiên quan' đó, cũng là 'thiên uy'.

Hôm trước tính nói ông là phần đó mượn ông làm nhiệm vụ, lúc đó chỉ nói ông mượn cơ hội tìm hiểu tâm linh.

Đừng tìm hiểu theo lối thầy bà, sẽ thấy tâm linh bao trùm trời đất. Hiểu rồi thấy hay lắm, không có gì đáng ghê sợ hết.

Phần theo ông chỉ là một trong vô số phần trong trời đất thôi.

Ông thuộc dạng linh căn. Tôi biết mỗi năm, vào một khoảng thời gian, dân linh căn tụ hội cũng mấy ngàn người ở miền nam.

Không phải linh căn gì hết. Ta ngày nào cũng bị 24/24 6 năm nay rồi. Dạo này tuy có đỡ hơn ít mà nhiều khi vẫn bị vật kinh vđ

Vào ngồi giữa cửa điện trừ tà khắc ma hay giữa chốn linh thiêng chùa triền cũng không có tác dụng gì hết, vẫn bị nó vật bằng chết

Hồi năm ngoái có ông thầy coi phong thủy số điện thoại bảo số điện thoại đang dùng có kết nối tâm linh với thế giới bên kia, mà kết nối cấp độ cao kiểu như thần thánh ấy.

Thế là đổi số gấp, đỡ được hơn tý, hỏi lại thì ông ấy bảo số này vẫn y nguyên

Bảo giải hộ thì ông ấy bảo không dám giải sợ cả nhà ông ấy mất mạng

Cmn cái lũ chó chết này nó cứ bám theo mình. Mà dạo này khóa sim lại cũng không ăn thua lắm
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 28/02/2021 - 22:55, said:

Woa cho muội hỏi Hoàng Ca tu theo pháp môn nào ạ?

Em hỏi khó ghê, anh cố tìm tên để đặt mà không thấy tên nào hợp! hehehe
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 28/02/2021 - 22:59, said:

Không phải linh căn gì hết. Ta ngày nào cũng bị 24/24 6 năm nay rồi. Dạo này tuy có đỡ hơn ít mà nhiều khi vẫn bị vật kinh vđ

Vào ngồi giữa cửa điện trừ tà khắc ma hay giữa chốn linh thiêng chùa triền cũng không có tác dụng gì hết, vẫn bị nó vật bằng chết

Hồi năm ngoái có ông thầy coi phong thủy số điện thoại bảo số điện thoại đang dùng có kết nối tâm linh với thế giới bên kia, mà kết nối cấp độ cao kiểu như thần thánh ấy.

Thế là đổi số gấp, đỡ được hơn tý, hỏi lại thì ông ấy bảo số này vẫn y nguyên

Bảo giải hộ thì ông ấy bảo không dám giải sợ cả nhà ông ấy mất mạng

Cmn cái lũ chó chết này nó cứ bám theo mình. Mà dạo này khóa sim lại cũng không ăn thua lắm

Đó là linh căn chứ gì nữa! Thôi tạm vậy.

Có một bài chú, mà khi ngài Anan gặp nạn Ma Đăng Già.

Ma Đăng Già, người ta gọi là dâm nữ quyến rũ ngài Anan, nhưng thật là là một dạng linh căn làm nhiệm vụ: quyến rũ thị giả Phật, là ngài Anan.

Lúc đó Phật đang thọ bát, mới Truyền bài chú này cho bồ tát Văn Thù. Ngài Văn thù mới mang bài chú này đi giải cứu Ngài Anan, mà cũng đồng thời cũng giải cho Ma Đăng Già. Giúp Ma đăng Già thoát khỏi Dâm căn, chứng quả giải thoát thứ nhất: Tu đà Hoàn.
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 28/02/2021 - 23:00, said:



Em hỏi khó ghê, anh cố tìm tên để đặt mà không thấy tên nào hợp! hehehe
Hihi thế mụi mụi xin hỏi câu dễ hơn nha. mai mụi đi dạy lại ui. Bận rộn với đám trò yêu dấu, chắc ít lên diễn đàn lại. Hoàng Ca cho muội lời khuyên về công việc và đồng nghiệp năm nay được không ạ?

Muội tính học IELTS rồi lên thạc sĩ, Hoàng Ca ủng hộ suy nghĩ này của mụi không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 28/02/2021 - 23:08, said:



Đó là linh căn chứ gì nữa! Thôi tạm vậy.

Có một bài chú, mà khi ngài Anan gặp nạn Ma Đăng Già.

Ma Đăng Già, người ta gọi là dâm nữ quyến rũ ngài Anan, nhưng thật là là một dạng linh căn làm nhiệm vụ: quyến rũ thị giả Phật, là ngài Anan.

Lúc đó Phật đang thọ bát, mới Truyền bài chú này cho bồ tát Văn Thù. Ngài Văn thù mới mang bài chú này đi giải cứu Ngài Anan, mà cũng đồng thời cũng giải cho Ma Đăng Già. Giúp Ma đăng Già thoát khỏi Dâm căn, chứng quả giải thoát thứ nhất: Tu đà Hoàn.
Linh căn là cái gì? Có ăn được không. Cmn
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 28/02/2021

đòi ăn cả linh căn =)))))))
t bảo rồi gđ ko giải quyết đc thì đi viện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 28/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCDTT, on 28/02/2021 - 23:08, said:


Hihi thế mụi mụi xin hỏi câu dễ hơn nha. mai mụi đi dạy lại ui. Bận rộn với đám trò yêu dấu, chắc ít lên diễn đàn lại. Hoàng Ca cho muội lời khuyên về công việc và đồng nghiệp năm nay được không ạ?

Muội tính học IELTS rồi lên thạc sĩ, Hoàng Ca ủng hộ suy nghĩ này của mụi không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hỏi cái này dễ trả lời mà. Em cũng trả lời được mà: là làm tốt nhất có thể. Quan hệ đồng nghệp nên tương kính và giúp đỡ nhau.
Còn việc học thêm IELTS, thì hãy học để nâng cao kỹ năng của mình, sẽ tốt về sau.
Trích dẫn
Locked

33 34 35 36 37 |»|