Jump to content

Advertisements




1 vài điều trong lá số


694 replies to this topic

#46 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 16:03

đẩu quân chỉ người được thượng đế ban cho quyền phán xét, cầm cân cán, nhưng phán xét ở đây mang ý nghĩa công bằng, không phải võ đoán, đáng bị lắm thì mới bị phạt

đẩu quân cung mệnh là người thưởng phạt nghiêm minh, là người phán xét, được ân huệ biết được cái cường và cái nhược của người khác, có con mắt nhìn nhận tính cách tinh anh

đẩu quân cung phu thê là mình bị vợ hay chồng phán xét, cầm cán cân, mình yếu thế hơn nên không được quyết định, người ta thương mình thì thương bỏ mình thì bỏ, nhưng nếu có bỏ thì mình cũng xứng đáng bị như vậy, đẩu quân luôn mang ý nghĩa công bằng

đẩu quân cung quan là người trong công ty hét ra lửa, ai cũng sợ uy, giống như chơi với hổ

đẩu quân cung tài bạch là chi tiêu có tính toán không xài phí, kiếp trước là người công bằng trong tài chính nên bây giờ có quyền cho và rút

đẩu quân cung thiên di là ra ngoài hay bị phán xét, đây 1 phần cũng do cá tính mình khác biệt

ai có đẩu quân người đó nên tự hào, đẩu quân ở mệnh thì hay được làm thầy cô gõ đầu trẻ, là người công bằng với cấp dưới (học trò)

đẩu quân cung phúc đức là bị người trong họ hàng sai khiến làm việc này việc kia, nhờ làm cái này cái kia (người phe lớn tuổi)

đẩu quân cung nô bộc là bị bạn bè dắt mũi, kêu đi đâu là đi đó



tử phù là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến cái chết (không nên đọc nếu sợ)

phần này sẽ kể như 1 câu chuyện để dễ hình dung

tử phù cung điền trạch : người này do bị chị của mình cướp quyền thừa kế đất, xin đất cho con trước khi chết (do đang bị ung thư), nên đau buồn tức tối mà chết sớm, chết chủ yếu vì ung thư nhưng việc liên quan tới cung điền là nguyên nhân gián tiếp

tử phù cung tài bạch; người này bị con lừa lấy hết sổ tiết kiệm đi mua đất, cái chết là do vướng mắc tới tiền bạc

một người nữa cũng cung tài bạch, người này bị con lấy hết tiền rồi cho vào viện dưỡng lão, do viện ít chăm sóc chu đáo nên vì tuổi già mà chết (tranh chấp tiền bạc dẫn tới vắt chanh bỏ vỏ)

tử phù cung tử tức: người này chết già nhưng vì con cái ngại chăm sóc, ghét hốt phẩn niểu nên không cho ăn không cho uống dẫn đến suy nhược rồi chết, người này nghèo sẵn nên cũng không vì lí do thừa kế

tử phù cung phúc đức, người này đứng ra lo thu xếp chuyện thừa kế với luật sư để giành quyền lợi cho các em nên bị lo lắng, tóc bạc đi nhiều,

tử phù cung huynh đệ: người này làm việc có lỗi với em mình nên đau buồn (là người xin đất bị ung thư đã nêu ở trên), hiện chưa mất

tử phù cung nô bộc, người này bị chính đệ tử của mình phản bội và nhốt tù tiêm thuốc độc, chết vì thuốc độc

tử phù cung phụ mẫu : đa số là người hiếu thuận cha mẹ, lo cho cha mẹ (hiện chưa mất)

Sửa bởi Timothy: 21/02/2021 - 16:04


Thanked by 4 Members:

#47 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 16:11

 TheConqueror, on 21/02/2021 - 15:06, said:

Điều này không đúng với tôi anh ạ. Thiên Trù của tôi đóng cung Nô Bộc trong tam hợp Phụ Tử Nô nhưng cung này chỉ toàn mang đến nhiều rắc rối cho tôi. Tôi chả thấy thích thú ở chỗ nào cả.
Tử thì tôi không muốn sinh con đẻ cái. Phụ Mẫu là gánh nặng mà tôi phải mang theo suốt đời, cha mẹ không giúp đỡ dc gì cho tôi ngoại trừ việc mang đến thêm nhiều phiền phức.
Còn Nô bộc như người yêu, thầy bạn, hàng xóm, quyến thuộc dòng họ (đặc biệt là bên ngoại) đều là những kẻ tâm địa xấu ác chỉ biết lợi dụng để bòn rút xong thì phủi đít bỏ đi.
Gần đây nhất là cô bạn thân duy nhất mà tôi có sau khi nhận lời làm người yêu của tôi thì dâng hiến cái ngàn vàng của cô ta cho thằng người yêu cũ trong một lần đi họp lớp tuần vừa rồi. Xong thì mồm còn nói ra rả đạo lý để mong được quay lại.

xin cám ơn đã phản hồi để tôi luận được tốt hơn
vậy cũng có thể là nó đồng cung với những sao xấu trong cung nô như là thiên la địa võng chẳng hạn, hay là phục binh, tử phù, hoặc là thiên khốc, hay là thiên không hay kiếp sát

theo như miêu tả của anh thì có thể là cung nô có thiên khốc (đau buồn kéo dài do không có cái mình muốn) hoặc phục binh (bị phản bội) hoặc thiên không (bất ngờ bị thất vọng), hoặc nếu bị lừa thì là thiên la địa võng

dĩ nhiên tử vi chỉ là môn học giải trí, cuộc đời thật là hoàn toàn khác biệt

Thanked by 2 Members:

#48 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12928 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 21/02/2021 - 16:38

 TheConqueror, on 21/02/2021 - 15:06, said:


Điều này không đúng với tôi anh ạ. Thiên Trù của tôi đóng cung Nô Bộc trong tam hợp Phụ Tử Nô nhưng cung này chỉ toàn mang đến nhiều rắc rối cho tôi. Tôi chả thấy thích thú ở chỗ nào cả.
Tử thì tôi không muốn sinh con đẻ cái. Phụ Mẫu là gánh nặng mà tôi phải mang theo suốt đời, cha mẹ không giúp đỡ dc gì cho tôi ngoại trừ việc mang đến thêm nhiều phiền phức.
Còn Nô bộc như người yêu, thầy bạn, hàng xóm, quyến thuộc dòng họ (đặc biệt là bên ngoại) đều là những kẻ tâm địa xấu ác chỉ biết lợi dụng để bòn rút xong thì phủi đít bỏ đi.
Gần đây nhất là cô bạn thân duy nhất mà tôi có sau khi nhận lời làm người yêu của tôi thì dâng hiến cái ngàn vàng của cô ta cho thằng người yêu cũ trong một lần đi họp lớp tuần vừa rồi. Xong thì mồm còn nói ra rả đạo lý để mong được quay lại.
Thời buổi này
Tình yêu đến từ trái tim , không phải đến từ đũng quần
Cổ hủ quá khó hạnh phúc lắm

Thanked by 3 Members:

#49 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 16:47

Sao thiên quan cũng khá conclusive để định địa vị của một người, đóng quan lộc . Phúc đức. mệnh . Phụ mẫu thì tốt. Đóng nô bộc là ko tốt

Thanked by 2 Members:

#50 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 17:29

tuế phá chủ "vứt bố nó đi" tuế phá luôn đối diện với thái tuế, thái tuế chủ ham muốn cuối cùng "last temptation"

Tuế phá cung tử tức là con bất hiếu, thà không có thì hơn, con cái ngỗ nghịch không tôn trọng cha mẹ
Tuế phá cung mệnh là người có tâm lí tự ti, nghĩ mình không xứng đáng nên hướng ra ngoài (thái tuế cung thiên di), luôn có tâm trạng không vừa ý với bản thân, bất mãn với chính mình (inferiority complex)
Tuế phá cung thiên di là bất cần không thèm đi ra ngoài, chỉ thích ngồi trong nhà trong làng trong quê hương
Tuế phá cung phu thê là vợ mình tệ quá thôi kiếp sau cóc thèm lấy vợ nữa, vứt bố con vợ nó đi

tâm lí dẫn đến tuế phá có nhiều chiều hướng, có thể là nó tệ quá nên mình không muốn kiếp sau dính líu tới nó nữa, hai là nó nhiều quá mà mình muốn cái đối lập, nhưng đa phần là vì mình kì vọng về nó quá nhiều mà ông trời chỉ toàn cho cái ngược lại dẫn đến chán nản


 lethanhnhi, on 21/02/2021 - 16:38, said:

Thời buổi này
Tình yêu đến từ trái tim , không phải đến từ đũng quần
Cổ hủ quá khó hạnh phúc lắm

ông ấy thích vợ còn trinh thì kệ ổng, dù sao nó cũng là một cái khá là thú vị, nước mình cũng cả ngàn năm quý trọng cái ấy mới thay đổi vài chục năm đổ lại đây thôi, ông ấy truyền thống thì kệ ổng

Sửa bởi Timothy: 21/02/2021 - 17:28


Thanked by 4 Members:

#51 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 21/02/2021 - 17:34

 Timothy, on 21/02/2021 - 16:11, said:

xin cám ơn đã phản hồi để tôi luận được tốt hơn
vậy cũng có thể là nó đồng cung với những sao xấu trong cung nô như là thiên la địa võng chẳng hạn, hay là phục binh, tử phù, hoặc là thiên khốc, hay là thiên không hay kiếp sát

theo như miêu tả của anh thì có thể là cung nô có thiên khốc (đau buồn kéo dài do không có cái mình muốn) hoặc phục binh (bị phản bội) hoặc thiên không (bất ngờ bị thất vọng), hoặc nếu bị lừa thì là thiên la địa võng

dĩ nhiên tử vi chỉ là môn học giải trí, cuộc đời thật là hoàn toàn khác biệt
Cung Nô của tôi Vô chính diệu ngộ Triệt nhị hợp Thiên Khốc và có cũng có giáp với Hữu Bật, Phục Binh nữa. Hội đủ các sao thị phi ở tam phương như Đồng Âm, Thái Dương Cự Môn.

Còn cung Tử vô chính diệu. Mặc dù cung Tử này có Thiên Hỉ nhưng bản thân tôi chưa từng quan tâm đến cung này. Tôi không thích trẻ con.

Về các phụ tinh, trung tinh ở Cung Nô có thể kể đến như: Tam Ám (Riêu Đà Kỵ), Cô Thần Quả Tú và Song Hao, Đà La hãm địa. Diêu-Y và cả Thiên Không - Hóa Kỵ nữa.
Có Long Đức nằm trong tam hợp Âm Long Trực.

Qua quá trình nghiệm lý cuộc đời mình, Tôi để ý thấy rằng những cái gì tốt chiếu về hoặc hội tụ những cái tốt ở đó chưa chắc đã là tốt. Nhưng những cái xấu thường chắc chắn đúng và xảy ra.
Tôi từng đăng lá số hỏi mọi người rằng có phải Cung Nô này toang rồi phải không?. Nhưng không thấy ai trả lời. Chắc là không có cách gì hóa giải được.

#52 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 21/02/2021 - 17:42

 lethanhnhi, on 21/02/2021 - 16:38, said:

Thời buổi này
Tình yêu đến từ trái tim , không phải đến từ đũng quần
Cổ hủ quá khó hạnh phúc lắm
Anh Nhị không đọc kỹ nội dung hoặc không có theo dõi diễn biến của câu chuyện tôi đang kể. Người bạn thân này của tôi, sau khi chia tay người yêu cũ thì đã nhận lời yêu tôi. Theo lẽ thường ở đời thì cô ta đã có bạn trai thì không được phản bội bạn trai của mình mà quay lại với tình cũ. Vả lại chúng tôi cũng hứa giữ gìn cho nhau đến khi kết hôn.

Cô ấy không quay lại với người yêu cũ hồi còn học đại học, cũng không quay lại với người yêu cũ mà cô ấy mới vừa chia tay. Mà lại dâng hiến cho thằng người yêu cũ từ hồi còn học cấp 3 cơ (tình cờ gặp lại trong lần họp lớp tuần vừa rồi). Chẳng lẽ bây giờ quen ai, tôi cũng phải đề phòng luôn cả người yêu cũ hồi còn học mẫu giáo của họ nữa sao???

Nếu từ đầu cô ta yêu người khác và từ chối tôi, thì tôi sẽ không phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Nếu từ đầu tôi biết cô ấy đã thuộc về thằng khác thì tôi không tin dùng cô ấy. Chứ không phải đợi tới 2, 3 năm để cô ấy có cơ hội cắm cho tôi quả sừng này.

Nghiên cứu dựa trên hơn 20000 cặp vợ chồng University of Virginia chứng minh rằng:"Cuộc hôn nhân viên mãn nhất và chất lượng nhất, hạnh phúc nhất đến từ việc HAD SEX ONLY WITH FUTURE SPOUSE". Và chất lượng của mọi cuộc hôn nhân luôn tỉ lệ nghịch với số người yêu cũ. Số người yêu cũ của vợ của anh càng đông thì chất lượng hôn nhân càng đi xuống.
Không phải tự nhiên mà tỉ lệ ly hôn, ly dị thời đại này lại cao đến vậy. Bởi vì những cô gái đó có thể tùy chọn hết thằng này đến thằng khác.
Tôi thì tin vào khoa học. Còn niềm tin quá khứ không quan trọng hay tình yêu đến từ trái tim đó là hoàn toàn dựa trên cảm tính.

Sửa bởi TheConqueror: 21/02/2021 - 17:58


Thanked by 4 Members:

#53 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 17:55

Đào hoa chủ đông (nhiều) đa, đóng ở điền trạch thì nhiều nhà đất, đóng ở quan lộc thì nhiều nghề, đóng ở phụ mẫu thì có khi là có nhiều cha

Thanked by 1 Member:

#54 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12928 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 21/02/2021 - 17:56

Phụ nữ là để yêu thương chứ ko phải là để hiểu hay phán xét
Đàn ông thì là thứ để hiểu chứ ko phải để yêu
Phụ nữ càng hiểu đàn ông thì càng đáng yêu
Còn đàn ông càng yêu thương mãnh liệt thì càng có hạnh phúc
Tình yêu, nguyên bản có nghĩa là tha thứ
Học Yêu có khi mất cả đời, có khi cả đời tới già cũng ko biết yêu

Thanked by 5 Members:

#55 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 18:00

 TheConqueror, on 21/02/2021 - 17:42, said:

Vả lại chúng tôi cũng hứa giữ gìn cho nhau đến khi kết hôn.

Cô ấy không quay lại với người yêu cũ hồi còn học đại học, cũng không quay lại với người yêu cũ mà cô ấy mới vừa chia tay. Mà lại dâng hiến cho thằng người yêu cũ từ hồi còn học cấp 3 cơ (tình cờ gặp lại trong lần họp lớp tuần vừa rồi). Chẳng lẽ bây giờ quen ai, tôi cũng phải đề phòng luôn cả người yêu cũ hồi còn học mẫu giáo của họ nữa sao???


ông bắt cô ấy nhịn thì cô ấy lại tự ái nghĩ là anh này chê mình, con gái vốn không có lí trí đầu óc như đàn ông, nó yêu ai thì nhất thời trừ khi có con thì mới níu lại được, biết bao người yêu nhau nhưng người yêu đi lính thì con gái nó cô đơn nó lại theo đứa khác ở nhà, đó là do tính cách của bọn con gái nói chung, ông trách làm gì

có đứa nó cô đơn nó còn chơi luôn anh sửa điện, tính tụi con gái dễ xiu lòng cho được thì cho, nó không repressed như tụi con trai, giờ nó xin lỗi thì ông làm hòa đi, sau này ông làm thoải mái (99 lần với chồng 1 lần với người ngoài)

#56 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 21/02/2021 - 18:06

 Timothy, on 21/02/2021 - 18:00, said:

ông bắt cô ấy nhịn thì cô ấy lại tự ái nghĩ là anh này chê mình, con gái vốn không có lí trí đầu óc như đàn ông, nó yêu ai thì nhất thời trừ khi có con thì mới níu lại được, biết bao người yêu nhau nhưng người yêu đi lính thì con gái nó cô đơn nó lại theo đứa khác ở nhà, đó là do tính cách của bọn con gái nói chung, ông trách làm gì

có đứa nó cô đơn nó còn chơi luôn anh sửa điện, tính tụi con gái dễ xiu lòng cho được thì cho, nó không repressed như tụi con trai, giờ nó xin lỗi thì ông làm hòa đi, sau này ông làm thoải mái (99 lần với chồng 1 lần với người ngoài)
Tôi không bắt nó nhịn. Là nó yêu cầu như vậy. Nên tôi cũng đồng ý với nó. Chứ không phải tôi "ép" nó. Nó đã gìn giữ 24 năm rồi. Thêm 1 hoặc 2 năm đâu phải là vấn đề???. 2 thằng người yêu cũ trước đó mà nó đã chia tay cũng có xơ múi được gì đâu. Sao anh không nghĩ đơn giản là không có yêu tôi mà nó yêu thằng nyc cơ.

Tôi không cần nữa anh à. Nếu tôi muốn ăn chơi kiểu đó, tôi có thể gọi cho Sugar baby để phục vụ mình, cứ mỗi tháng lại đổi một con. Tôi cần gì phải nhọc tâm như vậy.

Vấn đề là nếu nó đã cắm sừng anh 1 lần thì sẽ có n lần nữa.

Đã yêu nhau thì phải tuyệt đối trung thành. Đó là nguyên tắc tồn tại cơ bản và cốt lõi của tôi. Tôi không chấp nhận chuyện có thằng thứ 2 cho đến thằng thứ n. Giống như cây kèn harmonica không thể dùng cho tập thể được anh à. Vì rất là mất vệ sinh.

Sửa bởi TheConqueror: 21/02/2021 - 18:10


Thanked by 2 Members:

#57 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 18:23


lực sĩ chủ làm việc chết cha chết tổ mệt thây còn người hưởng là cung có Hỷ thần
Lực là lao lực, làm nhiều còn người hưởng thì vui (hỉ)

Lực sĩ cung tật ách là hy sinh cái thân để cha mẹ vui lòng (hỷ thần cung phụ mẫu)
thiên di lực sĩ là người ngoài làm chết mẹ để mình hưởng (mệnh hỉ thần)

phụ mẫu lực sĩ là cha mẹ làm thấy bà tổ để mình sướng như tiên (hỉ thần cung tật ách)

lực sĩ cung phúc là mình làm rồi mình hưởng vì hỉ thần cung tài bạch

lực sĩ cung tử tức là mình sai khiến con mình làm chết cha chết tổ để cho bề thế gia môn

lực sĩ cung huynh đệ là mình sai anh em mình đi làm cho người ngoài người ta hưởng (cung nô hỷ thần)

lực sĩ cung nô là sai khiến người ngoài làm cho anh em mình hưởng lây (dùng người quen sơ để lợi cho người quen thân, giống như đài hoa sen, lá đỡ lấy đài rồi đài đỡ lấy cánh, cánh đỡ lấy nhị)

lực sĩ cung nô là chơi thân mới đối xử tốt dần lên (hỉ thần cung huynh đệ) còn lực sĩ cung huynh đệ là ở xa thì thơm mà lại gần thì thúi


 TheConqueror, on 21/02/2021 - 18:06, said:


Vấn đề là nếu nó đã cắm sừng anh 1 lần thì sẽ có n lần nữa.

Đã yêu nhau thì phải tuyệt đối trung thành. Đó là nguyên tắc tồn tại cơ bản và cốt lõi của tôi. Tôi không chấp nhận chuyện có thằng thứ 2 cho đến thằng thứ n. Giống như cây kèn harmonica không thể dùng cho tập thể được anh à. Vì rất là mất vệ sinh.

ông thử hỏi con ong xem nó hút mật thì hút một bông hay đi từ bông này qua bông khác

hay ông hỏi thử xem có con nào ngoài tự nhiên trung thành với chế độ 1 vợ 1 chồng không

nếu ông ngày nào cũng ăn KFC thì ông sẽ phát chán đó, cho dù KFC là hàng xịn

ông cứ thử nghĩ đi bây giờ thế giới đa màu đa sắc, có cơ hội với nhiều người, con gái người ta không đi luôn, đã quay lại xin lỗi nghĩa là người ta có tình cảm với ông chứ nếu không việc gì phải xuống nước mà xin lỗi

Thanked by 1 Member:

#58 xyzt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 123 thanks

Gửi vào 21/02/2021 - 18:35

 Timothy, on 21/02/2021 - 18:23, said:

ông thử hỏi con ong xem nó hút mật thì hút một bông hay đi từ bông này qua bông khác

hay ông hỏi thử xem có con nào ngoài tự nhiên trung thành với chế độ 1 vợ 1 chồng không

nếu ông ngày nào cũng ăn KFC thì ông sẽ phát chán đó, cho dù KFC là hàng xịn

ông cứ thử nghĩ đi bây giờ thế giới đa màu đa sắc, có cơ hội với nhiều người, con gái người ta không đi luôn, đã quay lại xin lỗi nghĩa là người ta có tình cảm với ông chứ nếu không việc gì phải xuống nước mà xin lỗi
Con ong hút mật là hành vi ăn và uống của con ong. Đó là bản năng sống của nó. Không liên quan gì đến tình cảm của con ong. Loài ong không có nhận thức như con người. Con người phải trung thành với vợ hoặc chồng tương lai của mình.

Không thể so sánh súc vật với con người. Không thể lấy tiêu chuẩn của thú vật để áp dụng hay đo lường cho con người.

Không phải tự nhiên đạo Phật lại có giới cấm tà dâm và yêu cầu Phật tử phải chung thủy với người phối ngẫu và không chấp nhận chế độ đa thê. Vào thời Đức Phật, giai cấp cao quý nhất và dòng dõi quý tộc Bà La Môn chỉ yêu và chỉ lấy có một người vợ hoặc chồng trong suốt quãng đời của họ. Những giai cấp ở dưới như Sát Đế lỵ có thể đa thê.
Pháp luật Việt Nam và phần đông thế giới cũng không chấp nhận việc không chung thủy với vợ hoặc chồng mình.

Ngày xưa chỉ có làm đĩ mới qua lại hết thằng này đến thằng khác. Con người ngày càng tiến bộ thì tiêu chuẩn ngày nay phải hơn thời xưa chứ làm sao lại thấp hơn?. Sao lại hạ tiêu chuẩn xuống thấp hơn???. Single mom và chữa hoang từ đâu mà ra?. Không phải từ việc thác loạn như thú vật không cần hôn phối mà ra sao?.

Nó quay lại vì thằng kia đá nó. Tôi xin nhấn mạnh câu chuyện lần nữa. Là nó đi họp lớp cấp 3 rồi tình cờ gặp lại thằng người yêu cũ đang đi với người yêu của nó. Thằng đó đã có người yêu rồi. Thì nó nhảy vào dây máu ăn phần và trao thân cho thằng này. Sau đó thì thằng này tiếp tục yêu người yêu của nó. Còn con này vì không dây máu ăn phần dc nên mới đòi quay lại với tôi.

Tóm lại tôi yêu là để cưới, chứ không phải để chơi qua đường cho xong. Đó mới là người đàn ông có trách nhiệm. Nếu chỉ để chơi qua đường thì tôi cần gì nhọc tâm phí sức với đặt ra tiêu chuẩn để chọn lọc như vậy.

Sửa bởi TheConqueror: 21/02/2021 - 18:45


Thanked by 2 Members:

#59 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 18:42

Bệnh phù chủ yếu, không có thế có lực, chủ suy yếu, mình không có hứng thú

ở cung phúc đức thì dòng họ suy bại, hoặc là chỉ thích làm việc kiếm tiền không màn tới nghỉ ngơi hưởng thụ , không lo tích phúc

cung phụ mẫu thì cha mẹ nghèo nàn, cung quan lộc thì làm việc tùy hứng

bệnh phù cung phu thê là lạnh nhạt với người yêu, không thèm có bạn gái, có cũng được không cũng không sao

bệnh phù cung tử tức là không có hứng thú con cái, không muốn có baby

ngược lại với bệnh phù là thanh long, chủ có khí thế, hào hứng, nhiệt tình

thanh long cung tài là mê tiền

thanh long cung phúc là thích an nhàn tự tại, nghèo cũng được (bệnh phù cung tài)

thanh long cung nô bộc là nhiệt tình với người ngoài còn với huynh đệ thì lạnh nhạt

thanh long ở mệnh là đam mê bản thân, nghĩ mình giỏi, lạnh nhạt với bên ngoài

thanh long cung phu thê là mê có nhiều người yêu, có thể 1 lần yêu nhiều người (về mặt tình cảm, không phải "yêu" 1 lúc nhiều thằng)

thanh long cung phúc là thích nhiều thứ, thích đọc sách tu dưỡng bản thân, có sở thích đam mê đặc biệt

Sửa bởi Timothy: 21/02/2021 - 18:45


Thanked by 3 Members:

#60 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1344 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 21/02/2021 - 19:16

tiểu hao và đại hao chủ
vì chuyện nhỏ vì ke re chuyện cỏn con (tiểu hao) mà mất đi chuyện lớn (đại hao), tính già hóa non


lấy ví dụ tiểu hao cung thiên di và đại hao ở cung mệnh nghĩa là

vì chút danh vọng tiếng thơm (thiên di) mà tổn hại tới sinh mạng của mình (đại hao ở mệnh)


hay như tiểu hao ở cung tài bạch, đại hao ở cung phúc đức nghĩa là

vì chút tiền lẻ mình tiếc mà không đi bố thí tổn hại tới phước báu


hay như tiểu hao ở phu thê, đại hao ở quan lộc

chỉ vì chuyện tình cảm hay ki bo trong chuyện yêu đương mà ảnh hưởng tới sự nghiệp (đại hao cung quan lộc)


hay như tiểu hao cung nô bộc, đại hao ở cung huynh đệ

nghĩa là vì mình ngại mất mặt với người làm mà tổn hại tới tình anh em (anh em mình phải còng lưng ra làm còn người dưng thì khỏe)


hay như tiểu hao cung tử tức đại hao ở cung điền trạch

vì tình cảm mẹ con cha con mà ảnh hưởng tới tài sản nhà đất


 TheConqueror, on 21/02/2021 - 18:35, said:


Nó quay lại vì thằng kia đá nó. Tôi xin nhấn mạnh câu chuyện lần nữa. Là nó đi họp lớp cấp 3 rồi tình cờ gặp lại thằng người yêu cũ đang đi với người yêu của nó. Thằng đó đã có người yêu rồi. Thì nó nhảy vào dây máu ăn phần và trao thân cho thằng này. Sau đó thì thằng này tiếp tục yêu người yêu của nó. Còn con này vì không dây máu ăn phần dc nên mới đòi quay lại với tôi.


thường người ta không quý cái mình có mà khi mình mất đi cái mình có thì mới quý lại cái mình đã mất

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |