Chị cũng mê đọc sách. Chị chỉ thích đọc tiểu thuyết VN và nước ngoài. Kiếm hiệp thì chỉ thích xem phim chứ ko thích đọc. Chị nghĩ cái này là gene di truyền. Vì ba mẹ chị đều là dân mọt sách.
Chị học trường giỏi nhưng tốt nghiệp bằng ngu.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nội tâm Liêm Phá trai gái gì cũng phức tạp. Buồn vui thất thường. Lúc thì thích tụ tập, lúc thì chẳng muốn gặp ai. Chị cũng có sở thích “hưởng thụ 1 mình”. Vd như đi xem kịch, shopping, đi du lịch, đi ăn. Hồi xưa từng làm cái test 1 mình. Cũng đat level cao của hội chứng tự kỉ.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chị thấy trai hình như trai Liêm Phá hiền hơn nữ.
Kết cục vợ lẽ trong Tử Vi là kết cục kết hôn với người đã từng li dị. Chứ già như ta. Làm sao làm vợ lẽ nổi hả tên Nhị kia. Nếu mà ta lấy được đại gia. Ta sẽ bái nhà ngươi làm sư phụ dạy Tử Vi cho ta.
Mà Tim nói đúng cung Phu chị đấy. Đúng là chị ko hứng thú chuyện kết hôn. Có cũng được, mà ko có cũng chẳng sao.