Các lá số có cách cục ăn mày, khổ sở , ngh...
Matday1506
16/03/2021
Nhưng mà nhiều khi cái mình muốn dùng để đổi, nghĩ là có giá lắm nhưng trong mắt người khác lại chả là cái đinh gì =)))))))).
Còn ăn khế trả vàng. Khế chả là gì với bạn cũng như vàng chả là cái gì với người khác thôi. Cổ tích chắc ko dành cho ThiNo =))))))))))
Còn ăn khế trả vàng. Khế chả là gì với bạn cũng như vàng chả là cái gì với người khác thôi. Cổ tích chắc ko dành cho ThiNo =))))))))))
mya
16/03/2021
cổ tích ko dành cho ai ở cái diễn đàn này cả , tất cả hội viên đều từng hoặc vẫn đang ăn hành ở 1 mức độ nào đó , hoặc lo lắng tương lai sẽ ăn hành mới mò vào diễn đàn này
matday dạo này còn bị ám không em ^___^
matday dạo này còn bị ám không em ^___^
IE3.0
16/03/2021
À bố tôi cũng dạy tôi giàu từ tâm. Bố tôi cũng bảo số tôi ko giàu, tôi cãi ông bảo ông chả ai dạy con kiểu khẳng định mày ko giầu làm thui chột ý chí mất cơ hội như thế. Ông ko nói j quăng cho quyển sách
Giàu hay nghèo ở đây là sự cố gắng giám nghĩ giám làm. Nhưng làm j cũng nên để đường sống, mà cách tốt là làm giàu tâm hồn là con đường sống tốt nhất sau đó cố làm j thì làm.
P/s: nói đc đếu làm đc tức là chém gió. Trên này em chỉ chém gió thui vì e là nsnd với 3 hoa chích choè
Sửa bởi NsndThino: 16/03/2021 - 21:52
)
Giàu hay nghèo ở đây là sự cố gắng giám nghĩ giám làm. Nhưng làm j cũng nên để đường sống, mà cách tốt là làm giàu tâm hồn là con đường sống tốt nhất sau đó cố làm j thì làm.
P/s: nói đc đếu làm đc tức là chém gió. Trên này em chỉ chém gió thui vì e là nsnd với 3 hoa chích choè
Sửa bởi NsndThino: 16/03/2021 - 21:52
Matday1506
16/03/2021
Cám ơn chị mya wan tâm. E vẫn còn sống dai lắm.
Chả hiểu tại sao.
Cổ tích là để dạy người ta sống thế này thì dc thế này. Mn lại diễn giải ra sống thế đếu nào mà dc như vậy =))))))).
Chả hiểu tại sao.
Cổ tích là để dạy người ta sống thế này thì dc thế này. Mn lại diễn giải ra sống thế đếu nào mà dc như vậy =))))))).
lethanhnhi
16/03/2021
Nhiều người nghèo, họ muốn kích tài để giàu
Mà họ không hiểu , làm thế là tổn thọ, thực tế thì kích tài đâu chẳng thấy chỉ thấy càng kích tài càng tai vạ
Tôi thì chỉ nói nghĩa đen
Người tu thiền, làm phước ....phước báu của họ có thể sinh lên trời hay rất lớn
Thì họ có thể đổi ra tiền, ví dụ Steven Job, ông ta dùng phước báu thiền định đổi ra tiền , vậy thôi
Vật chất chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
Có nguời ung thư, nhờ phước tu thiền mà sống thêm
Cái VẬT CHẤT ( năng lượng, khí) đã giúp người đó sống , có thể chuyển thành tiền được
Tôi chả có gì phải hoài nghi khi chính tôi vốn là người lẽ ra đã chết mà sống toàn bằng Khí của Thiền Định
Dĩ nhiên vẫn ăn cơm:))
Nói chơi chơi
Kẻ hiểu thì tự hiểu
Mà họ không hiểu , làm thế là tổn thọ, thực tế thì kích tài đâu chẳng thấy chỉ thấy càng kích tài càng tai vạ
Tôi thì chỉ nói nghĩa đen
Người tu thiền, làm phước ....phước báu của họ có thể sinh lên trời hay rất lớn
Thì họ có thể đổi ra tiền, ví dụ Steven Job, ông ta dùng phước báu thiền định đổi ra tiền , vậy thôi
Vật chất chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
Có nguời ung thư, nhờ phước tu thiền mà sống thêm
Cái VẬT CHẤT ( năng lượng, khí) đã giúp người đó sống , có thể chuyển thành tiền được
Tôi chả có gì phải hoài nghi khi chính tôi vốn là người lẽ ra đã chết mà sống toàn bằng Khí của Thiền Định
Dĩ nhiên vẫn ăn cơm:))
Nói chơi chơi
Kẻ hiểu thì tự hiểu
Nghịch Thiên Cải Mệnh
16/03/2021
NsndThino, on 16/03/2021 - 19:56, said:
Với tôi khi chúng ta khó khăn có người chia sẻ giúp đỡ, chỉ bảo những người ấy đều là bồ tát. Bản thân ta cũng có phần thiện phần ác, khi còn đủ nhận thức thì hãy để cái tốt lan toả.
Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu nên nghĩ đi chùa cầu xin sức khoẻ, tiền tài sẽ có người hữu duyên sẽ được phật độ. Vô duyên hoan hỷ chờ tới lượt
Việc cầu xin này tôi nghĩ nó hết sức bình thường, nó xuất phát từ lòng ham muốn của con người theo lẽ tự nhiên mà thôi. Tôi thiếu bạn có thì sản sẻ và ngược lại. Có như thế cái tốt mới lần toả. Sai của người đi cầu đi xin ở đây là cách sử dụng cái có đc như thế nào mà thôi.
Việc tôi muốn kiểm nghiệm từ từ là bởi nhận thức của tôi, có những cái chỉ tận tay được, nhưng có những cái từ từ chiêm nghiệm, mưa dầm thấm lâu.
Cái thuật phong thủy của bạn nghị cũng là một pháp trong các pháp mà thôi. Bạn mya nghiêm túc quá. Ở đây ae mới chỉ chém gió mua vui chứ ai đã giám mang tuổi thọ ra đánh đổi tào lao bí đao
Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu nên nghĩ đi chùa cầu xin sức khoẻ, tiền tài sẽ có người hữu duyên sẽ được phật độ. Vô duyên hoan hỷ chờ tới lượt
Việc cầu xin này tôi nghĩ nó hết sức bình thường, nó xuất phát từ lòng ham muốn của con người theo lẽ tự nhiên mà thôi. Tôi thiếu bạn có thì sản sẻ và ngược lại. Có như thế cái tốt mới lần toả. Sai của người đi cầu đi xin ở đây là cách sử dụng cái có đc như thế nào mà thôi.
Việc tôi muốn kiểm nghiệm từ từ là bởi nhận thức của tôi, có những cái chỉ tận tay được, nhưng có những cái từ từ chiêm nghiệm, mưa dầm thấm lâu.
Cái thuật phong thủy của bạn nghị cũng là một pháp trong các pháp mà thôi. Bạn mya nghiêm túc quá. Ở đây ae mới chỉ chém gió mua vui chứ ai đã giám mang tuổi thọ ra đánh đổi tào lao bí đao
Người tốt thì đôi khi thân mình cũng còn chẳng lo nổi thì lấy đâu ra giúp được ai
lethanhnhi
16/03/2021
NsndThino, on 16/03/2021 - 21:51, said:
À bố tôi cũng dạy tôi giàu từ tâm. Bố tôi cũng bảo số tôi ko giàu, tôi cãi ông bảo ông chả ai dạy con kiểu khẳng định mày ko giầu làm thui chột ý chí mất cơ hội như thế. Ông ko nói j quăng cho quyển sách
Giàu hay nghèo ở đây là sự cố gắng giám nghĩ giám làm. Nhưng làm j cũng nên để đường sống, mà cách tốt là làm giàu tâm hồn là con đường sống tốt nhất sau đó cố làm j thì làm.
P/s: nói đc đếu làm đc tức là chém gió. Trên này em chỉ chém gió thui vì e là nsnd với 3 hoa chích choè
)Giàu hay nghèo ở đây là sự cố gắng giám nghĩ giám làm. Nhưng làm j cũng nên để đường sống, mà cách tốt là làm giàu tâm hồn là con đường sống tốt nhất sau đó cố làm j thì làm.
P/s: nói đc đếu làm đc tức là chém gió. Trên này em chỉ chém gió thui vì e là nsnd với 3 hoa chích choè
Như tình yêu đó, một khi đã máu đừng kể bố cháu là ai
Bạn Muốn là được, còn bạn Thích thì chưa được
Nguyện cho tâm tôi không dính mắc, nguyện cho tôi thấu cảm, nguyện cho tâm tôi từ bi, nguyện cho tâm tôi không sân hận
Nghịch Thiên Cải Mệnh
16/03/2021
MR.Hoang
16/03/2021
Khoai.To, on 16/03/2021 - 22:28, said:
Theo ta thì cứ phải ác mới thành 9 quả được
Người tốt thì đôi khi thân mình cũng còn chẳng lo nổi thì lấy đâu ra giúp được ai
Người tốt thì đôi khi thân mình cũng còn chẳng lo nổi thì lấy đâu ra giúp được ai
Ông Khoai lấy tờ giấy trắng, rồi vẽ con rồng lên đấy, sau đó vẽ đè lên con chim, sau nữa đè lên con dê, sau đè thêm con cá... Vẽ cùng loại mực.
Sau đó ông cầm tờ giấy lên xem ông có thể nhìn ra được hình gì không?
Nếu ông không nhìn được hình con vật gì nữa, thì nó cũng giống cái nhìn đời của ông bây giờ.
Nếu ông hiểu Bát nhã rồi, ông sẽ thấy dù tờ giấy đã đầy hình đầy ảnh, thì vẫn có thể vẽ được vô số, vô tỉ lần hình ảnh thêm nữa. Đó là sự dung chứa của tánh không. Thật ra mình có muốn tốt không chứ thiếu gì cách để vừa tốt mà vừa giàu.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
16/03/2021
Các chú có mắng chửi ta thì ta cũng kệ x thèm quan tâm
Nhưng sự thật cuộc sống nó là như vậy
Người hiền lành tốt quá thì suốt đời thiệt thòi khổ, chẳng lên trò trống gì
Có muốn giúp người khác thì cũng lực bất tòng tâm ...
Vứt!
Nhưng sự thật cuộc sống nó là như vậy
Người hiền lành tốt quá thì suốt đời thiệt thòi khổ, chẳng lên trò trống gì
Có muốn giúp người khác thì cũng lực bất tòng tâm ...
Vứt!
Matday1506
16/03/2021
Tôi theo team củ khoai.
Ai cho tôi làm người ácccccccc
Thật là áccccccccc vào.
Vai ác chết cho sớm chút.
Sống dai quá chánnnnnn.
Ai cho tôi làm người ácccccccc
Thật là áccccccccc vào.
Vai ác chết cho sớm chút.
Sống dai quá chánnnnnn.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
16/03/2021
xuongheo
16/03/2021
Kinh Phật nếu đọc và hiểu đơn giản thì sẽ thấy nó không thực tế lắm. Thậm chí là mình không hiểu.
Nhưng khi trải đời, nhìn những người xung quanh. Mới thấy được những tinh hoa trong kinh Phật.
Câu chú Om mani padme hum rất nổi tiếng. Có nhiều người còn xăm cả câu chú trên người.
Khi mình google thì hiểu theo nghĩa đen là viên ngọc ở trong hoa sen. Thấy bình thường, có gì đâu gọi là sức mạnh tâm linh.
Nhưng nếu bạn nghiên cứu về đạo. Ý nghĩa bóng của nó là tâm đồ bề ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng như bông hoa sen. Bây giờ đang tươi tắn. Rồi cũng có ngày héo mòn theo thời gian. Nhưng luyện được cái tâm tốt. Thì cái tâm đó sẽ ko bao giờ bị hao mòn.
Nhưng khi trải đời, nhìn những người xung quanh. Mới thấy được những tinh hoa trong kinh Phật.
Câu chú Om mani padme hum rất nổi tiếng. Có nhiều người còn xăm cả câu chú trên người.
Khi mình google thì hiểu theo nghĩa đen là viên ngọc ở trong hoa sen. Thấy bình thường, có gì đâu gọi là sức mạnh tâm linh.
Nhưng nếu bạn nghiên cứu về đạo. Ý nghĩa bóng của nó là tâm đồ bề ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng như bông hoa sen. Bây giờ đang tươi tắn. Rồi cũng có ngày héo mòn theo thời gian. Nhưng luyện được cái tâm tốt. Thì cái tâm đó sẽ ko bao giờ bị hao mòn.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
16/03/2021
coco, on 16/03/2021 - 23:29, said:
Kinh Phật nếu đọc và hiểu đơn giản thì sẽ thấy nó không thực tế lắm. Thậm chí là mình không hiểu.
Nhưng khi trải đời, nhìn những người xung quanh. Mới thấy được những tinh hoa trong kinh Phật.
Câu chú Om mani padme hum rất nổi tiếng. Có nhiều người còn xăm cả câu chú trên người.
Khi mình google thì hiểu theo nghĩa đen là viên ngọc ở trong hoa sen. Thấy bình thường, có gì đâu gọi là sức mạnh tâm linh.
Nhưng nếu bạn nghiên cứu về đạo. Ý nghĩa bóng của nó là tâm đồ bề ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng như bông hoa sen. Bây giờ đang tươi tắn. Rồi cũng có ngày héo mòn theo thời gian. Nhưng luyện được cái tâm tốt. Thì cái tâm đó sẽ ko bao giờ bị hao mòn.
Nhưng khi trải đời, nhìn những người xung quanh. Mới thấy được những tinh hoa trong kinh Phật.
Câu chú Om mani padme hum rất nổi tiếng. Có nhiều người còn xăm cả câu chú trên người.
Khi mình google thì hiểu theo nghĩa đen là viên ngọc ở trong hoa sen. Thấy bình thường, có gì đâu gọi là sức mạnh tâm linh.
Nhưng nếu bạn nghiên cứu về đạo. Ý nghĩa bóng của nó là tâm đồ bề ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng như bông hoa sen. Bây giờ đang tươi tắn. Rồi cũng có ngày héo mòn theo thời gian. Nhưng luyện được cái tâm tốt. Thì cái tâm đó sẽ ko bao giờ bị hao mòn.
Bởi vậy tôi không muốn đi sâu về đạo phật nó là cho con người ta yếu đuối đi nhiều. Nhìn đâu cũng thấy oan gia... Chết dở
Mấy hôm rồi ngồi với ông cư sĩ nhà ngoại cảm kia. Ý ông ấy Bảo mình phải sám hối xin cái thế lực đờ bờ này để nó buông tha...
Tôi ko nói gì nhưng có con db ấy. Cmn dã ông mày sống không bằng chết 6-7 năm giờ chỉ có giết không đội trời chung với nó
Trước đây thì còn xin giờ kệ cmn