←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐẶC TÍNH CUẢ THẬP CAN TRONG 4 MÙA

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 10/09/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 10/09/2022 - 12:28, said:

Em không nói dóc. Anh không hiểu được vì anh bị vật chất chi phối tinh thần.

Những kẻ bị vật chất chi phối tinh thần đều rất yếu ớt và dễ dụ dỗ.

Bất kỳ là người nào, đứng trên đỉnh vinh quang hay dưới đáy xã hội. Không ngoại lệ.

Và sẽ mãi bị thâu tóm !

Đó mới là chính trị. Không phải vài ba chức vụ, vài ba cái ghế. Lậm vào nó thì anh mãi là kẻ bị thao túng. Bởi em =)))))
anh từng nhịn ăn đúng 49 ngày
em lấy gì chứng minh tinh thần em mạnh hơn anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 10/09/2022 - 12:38, said:

Đó là anh bị mắc kẹt.

Tinh thần anh có bay ra ngoài chơi với các thiên hà khác không ?

Tinh thần em bay đi khắp nơi mới gửi hồn vô cái đền đó.

Em luôn nghĩ rằng em đến Trái Đất để chơi để trải nghiệm. Khi em chết xác ở đây rồi, tinh thần em sẽ tới chỗ khác chơi tiếp.

Đó mới là thực không trói buộc !

Bởi vậy với em, thế giới vật chất chỉ để em chơi. Không ai có thể dụ em bằng vật chất. Nên dùng tình cảm con người nhé =))))
cái chỗ em bay đến nó thuộc về vật chất hay tinh thần
xin thưa em, có gà mới có trứng, có trứng mới có gà
méo có cái tinh thần nào tách rời vật chất
mà cũng méo có cái vật chất tách rời tinh thần
xin thưa em, anh học để làm Mục Sư Tin Lành
học để làm chức sắc Tôn Giáo, có cả 1 hệ thống bệ đỡ
nên đừng đem mấy cái vật chất hay tinh thần trẻ con ây ra lòe anh?
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 10/09/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 10/09/2022 - 12:36, said:


em MHTH đang tưởng mình là siêu nhân



Không tưởng ! Anh đứng trong núi làm sao thấy núi. Thôi không nói nhảm, em thích chơi thật =))))))

Em nói là làm và thường làm xong rồi nói. Chơi vậy mới vui kekee
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 10/09/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 10/09/2022 - 12:40, said:

Không tưởng ! Anh đứng trong núi làm sao thấy núi. Thôi không nói nhảm, em thích chơi thật =))))))

Em nói là làm và thường làm xong rồi nói. Chơi vậy mới vui kekee
nếu nói tinh thần em mạnh hơn vật chất
em thử làm vài hơi đá, vài hơi ke xem em có lên nóc nhà hoặc cởi quần ra liên hoan không?
ảo tưởng sức mạnh
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 10/09/2022

Em không nói tinh thần mạnh hơn vật chất. Mà là tinh thần hoàn toàn không bị vật chất dẫn dắt.

Ví dụ đơn giản nhất là anh dụ em ra HN để đầu tư nhưng em không chịu. Thế thôi !

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 10/09/2022

Phật giáo phải có 2500 oai nghi
giới luật và oai nghi tức là dùng VẬT CHẤT câu thúc kiểm soát cái THÂN VẬT LÍ thì mới tu luyện cái TINH THẦN được
để đến lúc Tích lũy đủ về lượng, thì mới nhảy vọt về chất
đến lúc đủ lượng, thì tinh thần mới kiểm soát được vật chất
chứ cứ thử để cho vật chất buông lung mà nói: TINH THẦN TÔI CAO HƠN VẬT CHẤT
có cái lếu lều, nói phét thì dễ chứ thử thực hành xem?
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 10/09/2022

Cùng chung một nguyên liệu mà... Nếu ngộ thôi là được rồi, chưa nói chứng...
Anh Nhị nói đúng đó, hiểu là không phân vật chất với tinh thần, chỉ ngầm biết nó là huyễn thôi.
Chính vì không phân vật chất với tinh thần nên người chứng đạt mới có lục thần thông như kinh Phật viết nhiều đó.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 10/09/2022

Thú vị =))))

Trong suy nghĩ của em thì anh là người có chức vụ, có quân đến cả cô CA còn sợ hãi và nịnh bợ.

Trong khi em chả có gì, hai bàn tay trắng.

Đó là vật chất nhé.

Còn tinh thần em thì hổng chịu theo anh. Bất kể anh có là gì.

Thực hành tại đây chứ đi đâu xa nè =))))

Anh ngốc thật kekeeee
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 10/09/2022

Chớ không vậy sao người tu nhất thiền đạt được nhất tâm? Em tưởng cái nhất tâm đó là gì? Toàn bộ gom về nhất... Nếu nó phân thì sao về nhất được.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 10/09/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 10/09/2022 - 12:45, said:

Em không nói tinh thần mạnh hơn vật chất. Mà là tinh thần hoàn toàn không bị vật chất dẫn dắt.

Ví dụ đơn giản nhất là anh dụ em ra HN để đầu tư nhưng em không chịu. Thế thôi !
vẫn ảo
tinh thần hoàn tòan không bị vật chất dụ???
đấy là em chưa thấy tận mắt thôi em ạ
em mà chứng kiến VẬT CHẤT, thì em cũng chẳng hơn ai khác đâu....
em nghĩ bản lĩnh em cao hơn Phương Oanh, hơn Hồng Đăng...
chẳng qua chỉ vì em CHƯA THẤY GÌ..nên bán tín bán nghi
còn anh thì thử kiếm tra xem tâm linh em CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT KO thôi
thực ra thì...lếu lều
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 10/09/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 10/09/2022 - 12:49, said:

Cùng chung một nguyên liệu mà... Nếu ngộ thôi là được rồi, chưa nói chứng...
Anh Nhị nói đúng đó, hiểu là không phân vật chất với tinh thần, chỉ ngầm biết nó là huyễn thôi.
Chính vì không phân vật chất với tinh thần nên người chứng đạt mới có lục thần thông như kinh Phật viết nhiều đó.

Em đang nói để phân biệt ra cho hiểu.

Đã nói em đang sống là em đang chết. Tức là không có gì và có gì đều là một.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 10/09/2022 - 12:51, said:


vẫn ảo
tinh thần hoàn tòan không bị vật chất dụ???
đấy là em chưa thấy tận mắt thôi em ạ
em mà chứng kiến VẬT CHẤT, thì em cũng chẳng hơn ai khác đâu....
em nghĩ bản lĩnh em cao hơn Phương Oanh, hơn Hồng Đăng...
chẳng qua chỉ vì em CHƯA THẤY GÌ..nên bán tín bán nghi
còn anh thì thử kiếm tra xem tâm linh em CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT KO thôi
thực ra thì...lếu lều

Anh nhầm, năm học cấp 3 em bị đại gia dụ rồi. Nhà em thì bình thường. Đại gia lúc đó trong mắt em đương nhiên là giàu gấp 20 lần nhà em. Ít nhất là như vậy !
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 10/09/2022

hây
người tốt thì luôn bực mình....
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 10/09/2022

Anh biết lúc đó em làm gì không ?

Em đi mách mẹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))

Em giỏi nhất mách lẻo hahahaaaaa
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 10/09/2022

lếu lều...
đi ngủ...đau đầu cái đứa hâm tỉ độ...
bực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 10/09/2022 - 12:56, said:

Anh biết lúc đó em làm gì không ?

Em đi mách mẹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))

Em giỏi nhất mách lẻo hahahaaaaa
giang hồ chơi trò mách mẹ
hay ho gì chứ
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 10/09/2022

Ghê dzị, chào em hot gơ. Anh đứng đây nãy giờ! =))))
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 10/09/2022

Tại anh ngốc =))))

Chứ em đi đâu cũng thế, bản thân không có lực thì phải mượn lực. Em mécccc =))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 10/09/2022 - 12:59, said:

Ghê dzị, chào em hot gơ. Anh đứng đây nãy giờ! =))))

Em thì không xinh, chắc do cái hạn nên bị dụ thôi. Được cái là em đào hoa thật sự. Rõ ràng là em không xinh nhất, không khéo. Nói chung bình thường nhưng mà đi làm ở đâu là ở đó tất cả con trai từ có người yêu hay không có người yêu đều thích. Nhưng mà được cái không ai dám trêu bậy. Rất đoan chính. Rất tốt ! Nên em hay nhờ hahaa =))))))))

Người ta hay gọi lắm mối tối nằm không đó =))))))
Trích dẫn