1. Không tà dâm
thế nào là tà dâm?
rõ ràng mình có tiền, cave thì chỉ có mấy trăm K, vậy tại sao lại còn phải đi chim vợ thằng khác?
đó là bản năng của con vật, cái tôi, tính sở hữu. Kiểu muốn tỏ ra bố mày hơn mày nên ăn được vợ mày. Kiểu 2 con vật húc nhau vậy
cho nên mệnh cường tài nhược, mệnh nhược tài cường rất thích ăn vợ thằng khác, rất thích phạm pháp để thể hiện: bố mày bản lĩnh, éo sợ luật..
kết cục không tù cũng chết
rồi mới con ôn con cũng vậy, đã có chồng, chồng khá giả, đẹp trai mà còn cố tình thả thính mấy thằng khác..vì sao?
vì thể hiện mẹ mày quyền lực, hơn hẳn con khác
đó là cái tôi, sự đố kị , kiêu mạn , nguyên nhân của mọi tai họa
nó không đến bởi nhu cầu sinh lý, kiểu nứng lâu ngày không chịu được, mà nó tới từ lòng ĐỐ KỊ, Tham lam, kiêu mạn...
Hậu quả của nó thì khỏi nói, gây đau cho mình, cho con, cho người....
nên Phật dạy: đừng tà dâm
cư sĩ bóc bánh trả tiền không phải tà dâm, vì sao?
hoàn toàn là mua bán, chả liên quan méo gì!
2. không trộm cắp mà còn bố thí
nhiều khi cũng chả hiểu, giàu **** cả đái, nhưng tiện tay đi qua còn bốc trộm của con mẹ bán trái cây dạo 1 quả làm gì?
mà chả hiểu có tới 10 cái nhà còn cố có thêm cái 11 làm gì?
xin thưa , cái mà ta đang hưởng kiểu như thế này
ta có 1 mớ tiền trong ngân hàng PHƯỚC BÁO, ta kiếm ra nhiều tiền, mua nhiều, tiêu nhiều là ta đang xài nhanh, mà nhanh thì nó phải hết
những kẻ khôn ngoan như Warren buffet , Châu Nhuận Phát thì sống tằn tiện mà làm từ thiện nhiều
tiền trong NGÂN HÀNG PHƯỚC BÁU của họ lớn, mà lấy ra dùng ít thì phải bền, to...
còn cái kiểu miễn là có tiền, còn cướp giết hiếp cũng được thì...éo to mà cũng méo bền
lô đề cờ bạc, tín dụng đên, đa cấp....đều là số của những kẻ tan nát...
số hay ko là do nó, trách gì ai?
cứ hưởng phước cho nhiều , cho nhanh, cho cố con ạ!
xong nó hết nhanh thì người Tàu gọi là LỘC ĐẢO MÃ ĐẢO, rồi lại thuê người về cúng hay hầu đồng mà giải hạn
hết phước thì phải chết, đó là qui luật!
khi nào hết phước?
một thằng em vô cùng thông minh và già đời nói rằng:
anh ạ! anh cứ để ý xem, lúc đại phát kinh tế, lúc làm quan to là cái phước đang xài hết, lúc đó là lúc dễ hết phước
ok, lúc giàu có, quan to, nếu biết sống cho đẹp thì phước báo lại tăng
còn lúc đó cái TÔI nó trỗi dậy, tha hồ bung hết những cái xấu ra , kiểu như bia ngâm cave, phá trinh cháu 13....thì rồi cũng đứt con ạ
Cụ Hà Uyên và chú VUIVUI thì nói: điểm cận biến hóa
đó, lúc mà kiếm về 1 mớ, quan chức thăng cao thì lúc đó gọi là ĐIỂM CẬN BIẾN HÓA
3. không nói dối
thơm thì bảo thơm thối thì bảo thối
lợi cho người thì ko phải là nói dối
lợi mình hại người tức là nói dối
ăn cắp có con gà, mà để che thối bốc thơm mình, sợ người phát hiện mà phải châm xăng đốt bà cụ để che lỗi
ăn cướp có cái điện thoại mà phải giết chết đứa con gái 18 tuổi vùi xác xuống sông
đó là do tội nói dối
ở đời, có tội cứ nhận, thì cái tội nó nhẹ
nhưng mà gớm nỗi, c*t mình thì thơm, cho nên để che cái thối nên phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác
Nói dối, tưởng chỉ là việc nhẹ, mà nó di họa lớn vô cùng!
Nói ra thì 10 ngày ko hết những cái hiểm nguy của nói dối, nhưng 10 phút nữa có ca xem bói, nên đành gác lại
vodanh007 thấy mình có giữ được 3 giới trên ko?
Sửa bởi lethanhnhi: 15/07/2022 - 08:33

















